1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thôi thì nói về món ăn , quán ăn bạn ...không thik vậy

Chủ đề trong 'Ẩm thực' bởi pine_buffy, 15/01/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. xinh_nhat_mang

    xinh_nhat_mang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    5.178
    Đã được thích:
    0
    Nghe chị nói thế em thấy chỉ còn có mỗi món thịt bò thôi.
  2. pine_buffy

    pine_buffy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Mọi người ghét ăn nhộng à .Chả bù với tớ , có nhộng vào tốn cơm phải biết , ngon bỏ xừ
    Nhưng mà sở thik và thói quen của mỗi người nhỉ , như có người ko ăn được rươi này , người thì ko ăn thịt chó...
    Ừ , thì ghét tiếp nhá
    Cái hàng cà fê trung nguyên đường Nguyễn Chí Thanh , 2 tầng ý mà
    Hàng họ chả có giè đặc biệt , ko đẹp , ăn cũng chả ngon , có việc bất đắc dĩ lên đấy ngồi đợi bạn một mình . Gọi đến khản cổ họng một anh mặt mày cau có mới ra phục vụ . Lúc bê đồ anh ý đặt đánh rầm một phát làm nước trong cốc tí tràn ra ngoài . Cáu lắm rồi đấy nhưng mà ko nói gì...
    Chả biết có phải tại mình hiền lành làm anh ý cảm động hay ko mà quan tâm mình đáo để
    5'' sau : Em ơi anh bật quạt nhé
    " ơ,...anh cứ tự nhiên"
    5'' tiếp : em ơi em hút thuốc ko?
    ( quái cái thằng này hâm à)
    "Xin lỗi anh cứ mặc em"
    5'' tiếp :em ơi vào đây ngồi ko nắng
    " cứ mặc em ạ"(cáu cực điểm)
    May quá lúc ấy bạn mình nó đến
    Có quán hàng nào mà nhân viên hồn nhiên trêu gái thế này ko nhờ
    Tớ có khó tính ko , mà ghét lắm hàng thế ạ
  3. ladymeomuop

    ladymeomuop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    2.050
    Đã được thích:
    0
    Nói về món tớ không thích thì có món tiết canh, thật ra tớ chưa ăn bao giờ nhưng cũng sẽ không bao giờ ăn, chỉ là cảm giác sợ thôi
    Tớ không thích ăn các loại cổ gà, vịt, ngan...và cũng không thích ăn các phần bên trong của các con đấy nữa.
    Không thích gà tần thuốc bắc nữa, trứng vịt lộn cũng không ăn con vịt
    Rắn cũng không ăn, ba ba cũng sợ
    Quán mà tớ không thích là quán cháo gà bà Mỹ, vừa đắt lại vừa bị chửi và coi chừng tính nhầm tiền Lâu lắm rồi không biết có còn ở Lý Quốc Sư chỗ vỉa hè đấy không?
    HIHI Tạm thời bây giờ mới nhớ như vậy thôi
  4. camdovitinh

    camdovitinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Ơ, cái quán đấy phục vụ cũng được đấy chứ!!! Mấy ông nhân viên nhanh nhẹn hơn mình mấy tuổi mà vẫn lịch sự "anh dùng gì ạ...". Cái bánh thạch họ mang ra lúc ngồi chờ ăn cũng khá ngon, món mì Nam Vang nữa - hết chê luôn. Được nhất là cái bà chị thu tiền cười duyên ơi là duyên . Có ghét thì chỉ ghét sao mà tính tiền đắt thế
    Hehe, chắc phải thế nào người ta mới trêu chứ. Phải tay mình thì mình cũng . Mà trêu thì trêu lại chứ có quái gì mà...
  5. skept82

    skept82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    0
    Em thì cứ quán nào phục vụ lìu tìu hay ăn cảm thấy bẩn là sợ phát khiếp.
    Ghét hơi bị nhìu: lẩu Phùng Hưng(1 lần đi ăn, tởn đến già: bẩn), phở Bát Đàn: ghét xếp hàng đợi lâu, ăn uống chật chội, cháo gà Bà Mỹ: chửi KH như hát hay, miến lươn Hàng Điếu....
    Mah hàng nào càng bẩn càng đông khách hay sao ý...
  6. phaohoa

    phaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    1
    Bà mèo mướp ghét toàn món tôi thích.
    Nhưng mà nói đến cái sự ghét của tôi thì. Hôm nọ chúng tôi đi ăn buổi tối, vào ngay một cái hàng tàu nấu ngon đến nỗi mà đến bọn con trai đi ra cũng phải lầm bầm:
    _Nhớ cái chỗ này nhá. Lần sau không bao giờ ăn ở đây nữa.
    Tôi bảo:
    _Ừ, nhớ cái hàng này. Lần sau ghét thằng nào cứ "rẫn" nó đến đây, gọi mấy cái món giống như vừa nãy......nhớ cho thêm món soup chua cay mặn ngọt.
    Cháo gà bà Mỹ chắc là ai cũng ghét, thế mà bà ý vẫn cứ đông khách, tệ thật. Tôi thì thích đi quá xuống chút nữa gần đối diện hàng phở bò Lý Quốc Sư, có hàng bún cua ngon lắm. Bây giờ chẳng biết có còn không. Chứ ngày xưa nhìn vào cái đáy nồi của chị ý toàn càng ghẹ càng cua thì mê mệt.
  7. fozd

    fozd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    995
    Đã được thích:
    0
    Công nhận cái quán lẩu trên Phùng Hưng bẩn kinh khủng (không biết có phải cái quán của bác không). Nhất là cái lối vào, hẹp, đường đi lên bẩn ơi là bẩn, hình như họ có tấm thảm gì ấy. Nghe anh đi cùng nói nếu không có mấy cái tấm vải ấy còn kinh khủng hơn. Cái không gian ăn uống cũng thô sơ nữa. Chẳng ra một chỗ để người ta ăn gì cả
  8. skept82

    skept82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    0
    em chỉ mới ăn có 1 lần ở PH nhưng đi qua nhìn thấy hàng nào cũng thế cả hay sao ấy. Dưng mah vẫn băn khoăn tại sao họ vẫn đông khách nhỉ?
    Mah trông những ng vào ăn cũng không đến nỗi nào.

  9. aquarius_vn2003

    aquarius_vn2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Tớ thuộc loại dễ ăn, ăn được rất nhiều món hì hì.. Tớ không ăn được ớt, khổ qua (nói chung là cay và đắng là không ăn được hihi)
    Tớ cực kỳ ghét các món sau:
    - Các món nấu từ gạo nếp (xôi, bánh chưng, bánh tét, nhưng mà thích ăn xôi gấc )
    - Tất cả các loại cháo
    - Các loại trái cây có nhiều hạt như là mãng cầu, dưa hấu,..., thanh long
    - mực
    - các loại cá nhiều xương
    Còn đi ăn quán thì tớ khó tính lắm, quán phải sạch sẽ, phục vụ tốt, đồ ăn ngon, khung cảnh đẹp
  10. choupat

    choupat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    2.401
    Đã được thích:
    0
    Choupat không thích ăn các loại thịt mỡ và da bì của mấy con vật, ghét khủng khiếp.
    Hoa quả thì ghét sầu riêng mùi của nó sao mà thúi thế, không chịu được mùi của loại quả này.

Chia sẻ trang này