1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thôi thì nói về món ăn , quán ăn bạn ...không thik vậy

Chủ đề trong 'Ẩm thực' bởi pine_buffy, 15/01/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Trời ơi! Cái quán đó mà kêu hủ tiếu Nam Vang ngon thì tôi chết luôn cho rồi. Ăn ở đó một lần, cạch đến già luôn
    Các quán ở Phùng Hưng nói chung đều cực bẩn và cái đường đó có nhà tang lễ nữa, nên nói đến đó để ăn là ... sợ. Khiếp nhất là quán rượu Quê Mình, chẳng hiểu sao lại đông khách thế. Vừa đi cầu thang vừa phải bấm đầu ngón chân vì sợ trơn quá, ngã lộn cổ rồi mang tiếng chết vì ăn thì khổ
    Cái vụ "trượt pa-tanh" này còn phải kể đến bánh mỳ bít tết ở Hòa Mã nữa. Trời ơi, tớ nghĩ, cái sàn nhà đó dễ mà vài năm mới cọ một lần, mà mỗi lần chắc phải mất khoảng vài tạ Omo
  2. Matrioska00

    Matrioska00 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Chị choupat giống em, ghét mấy cái thịt mỡ và da bì kinh dị. Ngày nhỏ đi mẫu giáo toàn oẳn tù tì thắng bọn nó để chúng nó fải ăn thịt mỡ giúp mình. Con bé hàng xóm thích ăn thịt mỡ, nó bảo ăn thịt mỡ cho đỡ...thịt dính vào kẽ răng. Ơ,nhưng em ăn canh bóng ác liệt.
  3. linh_hoa79

    linh_hoa79 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/08/2004
    Bài viết:
    2.844
    Đã được thích:
    0
    à tiết canh mình khg thích chỉ vì nhìn trong sợ chứ chưa ăn bao giờ, còn nhộng thì hồi bé còn ăn, giờ lâu ngày nhìn thấy trông cũng sờ sợ, khgd ám ăn hihi, còn thịt chó ví cái mùi no hôi, thứ 2 là nghĩ đến mấy chon chó bị sát hại mà tội ngiệp, vì chó bao giờ cũng là ng` bạn thân nhất của ng` mà.
    À, ngoài ra nếu là gà mình ghét nhất là ăn cổ, phao câu hihihih, và cái phần luờn nạc màu trắng đấy. Thích nhất là xưong sừon, cánh.
    Còn nếu mà nói món nào mình thích nhất thì lá ốc, tất cả các món về ốc hihiih, sò huyết nữa hihiih chiều nay vừa phải làm 1 bát ốc luộc và bún ôc hihi
  4. choupat

    choupat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    2.401
    Đã được thích:
    0
    buồn cười em hàng xóm của em nhỉ. Uh choupat chẳng hiểu sao thấy bố mẹ bảo là từ hồi nhỏ đã không ăn rồi, mà hồi đó thì có ý thức gì đâu, người lớn cho ăn gì là ăn .
    Nhưng mà bóng thì choupat lại ăn được tuy không ăn nhiều nhưng mà lại chẳng có vấn đề gì cả, thấy ngon mà bóng lúc nấu lên nó khác vị chứ cái vị da với thịt mỡ nó khác .
    Còn thích ăn thì ăn bún riêu, ốc luộc, cua biển luộc ....khi nào nhớ ra sẽ update tiếp
  5. giocuonhoatroi

    giocuonhoatroi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2005
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0
    nghĩ mãi chả ra món gì mình ghét. Nhộng không thích nhưng có lúc lại thấy ngon. Còn về chỗ ăn thì ghét tất cả các chỗ ăn bình dân ở Hà Nội vì không biết phục vụ
  6. pine_buffy

    pine_buffy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Bạn này , ai bảo mấy quán bình dân ở HN ko biết phục vụ nào.Thế cứ phải là nhà hàng sang trọng thì mới phục vụ chu đáo à?Đầy nhà hàng hẳn hoi nhân viên làm ăn vẫn như dở hơi
    Như cái hàng nộm trên Hàm Long ý nhờ , đông thế mà cái cô bán hàng vẫn hớn hở , chiều khách , thi thoảng lại quay ra nói chuyện cùng vui đáo để.Còn nhiều quán cóc khác vào ăn thấy vui lắm
    Nhân tiện nói chuyện nhà hàng nhá . Trước đây nhà tớ ở sau một cái nhà hàng hoành tráng to đẹp sang trọng lắm . Có điều mình ở gần bếp của họ mới biết là làm ăn như thế nào . Thịt gà mua vặt lông sẵn hàng loạt rồi cho vào quay luôn ko rửa ráy gì cả . Chiều chiều thấy mấy anh đầu bếp trông bẩn bẩn mồp hôi mồ ke nhễ nhại tay chân lem luốc ra nhóm bếp than hùng hục, rồi vẫn cái tay ấy xiên một đống thịt ba chỉ ướp đỏ choe đỏ choét vào mà nướng.Kinh người lên được.Hôm trước miễn cưỡng lắm có việc nhờ người ta vào căn bếp của họ thấy bẩn khủng khiếp
    Thế mà mặt tiền à , nhạc du dương , tiếp viên xinh như mộng, bàn ghế sang trọng...
    Ừ thì cứ nói thế , chứ ở VN làm gì có cái quán hàng nào sạch , may ra là ks 5* .Ăn ngon thì cứ khuất mắt trông coi thôi
    Tớ vẫn ghét nhất là ở đâu thái độ phục vụ khó chịu
  7. em_o_dau_gio_nay_anh_nho_em

    em_o_dau_gio_nay_anh_nho_em Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/07/2004
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    ghét nhất cái quán LẨU VỊT trên KIM MÃ,không có thái đọ fục vụ khách hàn,quán bẩn,nhìu lúc đang ăn có ông li vơ FUN,bỏ về,mất tiền oan.
  8. giocuonhoatroi

    giocuonhoatroi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2005
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0
    Nói chung là có quán lọ quán chai, nhưng hầu như các quán ăn ở Hà Nội gặp 1 trong các vấn đề thái độ phục vụ, cách phục vụ và vệ sinh, hoặc tất cả.
  9. captoc

    captoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2005
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    có ai như mình không nhỉ, sợ nhất món gan( tất cả các loại gan). ngửi thấy là nôn luôn, ấy thế mà lại nhai ngon lành bánh mì với lại patê gan đấy!
  10. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    L thì thấy cứ ăn ngon là tốt ,không câu nệ quá chuyện hình thức.Như hàng lẩu vịt trên đường KIM MÃ ,hay quán lẩu gầu bò ở PHÙNG HƯNG cũng vậy L đều đã ăn qua phải nói là rất ngon.
    Nhưng đó là L toàn đi ăn với người yêu hay là bạn bè thân ,ăn mặc cũng thoải mái nên không ngại mấy chuyện khác do hoàn cảnh.
    Còn nếu như mà con gai hay mặc váy chẳng hạn,hay là đi ăn với bạn trai bình thường mà phải giữ ý thì có lẽ không nên đi ăn mấy quán như vậy vì cũng hơi bất tiện.

Chia sẻ trang này