1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thôi thì nói về món ăn , quán ăn bạn ...không thik vậy

Chủ đề trong 'Ẩm thực' bởi pine_buffy, 15/01/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. varo

    varo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Bàn về cái mình ghét cũng có cái hay . Em ghét cái quán Lộc Tài lắm . Ở đấy đắt đỏ và đồ cũng chẳng ngon lành gì , mà cái gì trông cũng bẩn nữa chứ . Hôm gì em vào cái cửa hàng Lộc Tài ở đường Lê Thanh Nghị , tầng 1 đông quá nên phải lên tầng 2 ( chẳng hiểu đông cái nỗi gì ) => đi qua cái khu bếp của cửa hàng . Trời đất , nhìn bẩn ko tả được . Từ đấy em ko bao giờ bước lại cái cửa hàng đấy nữa . Rồi một lần đi cùng con bạn vào đấy ăn . Lần này thì ăn ở quán gần trường đại học Y thì phải . Bọn em gọi ****tai dầm đá mà nó đưa ra thứ gì chẳng khác nước chanh muối là mấy . Lần sau cạch luôn cả hệ thống cửa hàng Lộc Tài , chẳng bao giờ vào nữa .
    Rồi vẫn cái đường Lê Thanh Nghị đấy có một cửa hàng kem gì đó , cũng chẳng nhớ tên là gì nữa , nhưng mà cũng gần cửa hàng Lộc Tài kia. Kem ở đây thì 5K một cốc vậy mà lúc ăn thì chẳng khác gì là kem cân ở chợ Mơ cả , lại còn hủi hủi => ớn luôn . Nói đến kem thì kể luôn cả Alibibi ở Vincom . Ở đấy kem chán mà đắt , kem chỉ được cái làm thành hình trông ngộ nghĩnh thôi chứ còn chất lượng thì thảm hại .
    Còn món ăn em ghét thì cũng nhìu , mọi người toàn bảo em kén ăn => bây giờ còm nhom thế này >__< . Tiết canh , thịt chó , cháo luơn , miến lươn ( tươi ) đều ko thích cả . Cứ lươn tươi là em cạch , cả cháo miến , lươn xào cũng ko muốn ăn luôn . May ra ăn được mỗi miến lươn khô . Ah cả óc lợn cũng ko ăn được luôn .... Chắc bây giờ mà ngồi nghĩ những món ko ăn được thì chắc kể đến sáng mất ...
  2. ladymeomuop

    ladymeomuop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    2.050
    Đã được thích:
    0
    Bài của bạn tungjohn30
    Chẳng hiểu vì lý do gì, hay do quen biết mà cửa hàng bún lưỡi trong chợ Ngô Sĩ Liên ( gần Ga Hà Nội) lại có tên trong bản đồ địa chỉ ẩm thực của Hà Nội. Thế là sau một thời gian, cửa hàng cũng có nhiều khách đến ăn ở đây. Lúc đầu thì sự phục vụ khách hàng rất tốt, nhưng sau một năm, khi đã có một lượng khách hàng đáng kể thì thái độ của chủ cửa hàng ngày càng đi xuống. Sự cục cằn, thái độ cộc lốc thương xuyên xảy ra. Hầu như ngày nào cũng có sự cãi cọ với khách hàng, đặc biệt là khách hàng luôn nhận được sự chửi bới mỗi khi người chủ bực dọc ( điều này thật ngược đời với quan điểm khách hàng là thượng đế).
    Đặc biệt, mới đây, hai cô cậu sinh viên đến mời người yêu đi ăn, chỉ do là cô bạn gái của chàng trai phàn nàn vì không có giấy ăn trên bàn mà đã nhận được sự chửi bới từ người chủ hàng bún. Cậu sinh viên đứng ra bênh người yêu thì bị chủ cửa hàng ( là một cô gái trông rất model) đánh chảy máu đầu.
    Giờ đây khách quen của cửa hàng này đã bỏ đi khá nhiều, và họ gọi đây la "Bún chửi".
    Với người Hà Nội, thú ẩm thực thật đa dạng, cà cũng rất kỹ tính, nhưng quan trọng hơn vẫn la văn hóa trong giao tiếp, đó là cái gốc trong mỗi người Hà Nội.
  3. kitamoon

    kitamoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    xinh_nhat_mang Mình ghét nhất món thịt luộc ăn chẳng có vị gì cả. Ngoài ra mình ko thích nước mắm nhưng lại ăn được ốc vơibún chả thế mới lạ
    xinh_nhat_mang thử ăn thịt chân giò lợn hấp cơm, thái mỏng chấm với mắm tôm chua của Huế xem có vị gì không
    (Nhắc đến lại thèm quá, đi làm về phải mua thịt về hấp cơm thôi).
    Thường ghét quán là ghét cái thái độ phục vụ. Ngon mấy cũng cạch.
  4. oishi_girl_83

    oishi_girl_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2003
    Bài viết:
    741
    Đã được thích:
    0
    Tớ ghét Lộc Tài, ăn ở đấy 2 lần, thật chẳng ra sao vậy mà đông thế ko bít, đúng là có lộc chứ thể loại thức ăn kiểu đấy thì ko thể chấp nhận đc. Tớ ghét quán nào ko coi trọng khách, mặt lúc nào cũng hằm hằm, mang đồ ra chậm, muốn xin thêm cái gì cũng khó khăn, tớ cũng ghét cái kiểu gần như ép khách ăn thêm đồ và gọi thêm món nữa. Phải cái ở HN quán xá như thế thì rất n`, tự nhiên bảo nói thì chả nghĩ ra đc, à, tớ nghĩ ra hàng xôi Yến ở Nguyễn Hữu Huân và hàng bún cá ở Nguyễn Trường Tộ. Sau này kể tiếp
  5. perfume_mania

    perfume_mania Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    1.988
    Đã được thích:
    0
    Quán nào mà phục vụ kém nhưng nấu không đâu bằng chắc tớ cũng mắm môi mắm lợi vào ăn thôi.. Tính tớ dễ mà, ăn ngon là chính, mà ăn ngon rồi thì con người nó cũng vui vẻ sảng khoái hơn, nên không để bụng mấy cái em phục vụ nữa Ơ.. nhưng mà tình hình là tớ chưa gặp quán nào thế.. ah.. hoạ may đi ăn pizza ở bên này có mấy bồi ngúng nguẩy nhìn mình = nửa con mắt thôi.. nhưng mà vô tư.. các em ý nhìn tớ nửa con mắt.. thì tớ chẳng thèm nhìn các em ý bằng con mắt nào cả..
    Ồi.. nói đến thịt luộc.. ực.. Phải có mắm ngon, tớ thì không thích nước mắm (vẫn ăn được) - chứ còn mắm tôm, tôm chua, mắm cá.. cái gì tớ cũng xơi cả.. Cả đời được ăn mỗi 1 lần mắm tôm chua Huế.. công nhận cực ngon cực đặc biệt, không giống mắm tôm chua mua ở SG
  6. princess_of_hell

    princess_of_hell Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    1.276
    Đã được thích:
    0
    Nói chung là tớ thấy quán nào ở HN phục vụ cũng củ chuối cả ... Hồi trước tớ còn ghét.. chứ bây giờ thì không thèm care nữa ... Quán nào ngon thì cứ đến ăn thôi, phục vụ mà thích nhấm nhẳng thì tớ nhấm nhẳng lại ...Nhưng có cái là bây giờ cứ quán nào bẩn là có ngon đến mấy tớ cũng không ăn được .. cứ có cảm giác ghê ghê... Tiểu biểu là quán miến lươn ở Hàng Da.. hồi xưa tớ ăn sao thấy ngon thế ...thế mà hồi Tết vừa rồi qua đó ăn mà hãi hùng .. sàn nhà ẩm thấp trơn trượt vì mỡ... giấy ăn rồi tất cả những gì gọi là thừa thãi thì tung toé loe cả dưới sàn lẫn trên bàn ăn ... Tiêu biểu thứ 2 là quán bún riêu ở số 1 Thi Sách nay chuyển về Hoà Mã ý ... Ôi giời ơi , tớ ngồi cái bàn sát trong cùng ... chứng kiến các em phục vụ thái rau sống rồi hất xuống ngay cạnh 1 chậu bát đũa bẩn váng mỡ to đùng ... Rùng cả mình.. nên ăn chăng có cảm giác ngon lành gì nữa cả .. Tiêu biểu thứ 3.. có ai biết hàng Phở Xuân ở chỗ đoạn chợ Hàng Da đi lên phía Hàng Bông không ạ ??? Tớ không nhớ nó là Đường Thành hay Hàng Da nữa... nhưng nó to đùng nằm chình ình ở đó sáng nào cũng đông nghịt đấy ... Bình thường tớ toàn ăn phở gần nhà... ngon lành sạch sẽ (vì bê về nhà mà ) ... nhưng chả là hôm đấy nhân dịp đưa bạn tớ về VN chơi, theo truyền thống là phải cho bạn ý thưởng thức hương vị Hà Thành nên tớ và bạn ý lọ mọ lên đấy ăn vì nghe hết người này đến người kia ca ngợi... Hậu quả là ăn xong thì điểm dừng đầu tiên là restroom và điểm dừng thứ 2 là hiệu thuốc để rước em Becberin về
    Đồ ăn thì tớ không ăn được thịt mỡ rồi bì biếc da diếc , không thích ăn các món xào vì có nhiều mỡ ( nhưng lại thích ăn các món sốt và kho) .... Tớ cũng không thích ăn nhiều thịt nữa ... Chỉ thích tất cả các thể loại cá và seafood .Giá mà mình có thể sống bằng cách chỉ ăn rau và trái cây ... mí lị có thêm tí tôm hùm cua bể cho qua ngày đoạn tháng cũng được
    Được princess_of_hell sửa chữa / chuyển vào 22:35 ngày 20/04/2005

Chia sẻ trang này