1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

thôi thì...thôi nhé!có chừng đấy thôi...!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi bong_hong_trang, 09/05/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bong_hong_trang

    bong_hong_trang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2003
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    thôi thì...thôi nhé!có chừng đấy thôi...!

    TextText
    reng...reng...reng!em đó hả!anh có điều muốn nói với em!em co rỗi ko!có việc gì ko anh!cứ nói qua điện thoai cũng được mà!ừ!thế cũng được,em nghe nè chuyện bọn mình có lẽ là đang đi đến kết cục ko tốt!anh muốn 2 ta đừng gặp nhau nữa!bye!.....
    theo ban cô gái phải làm gì??????????

    c@
  2. nickymisu

    nickymisu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    hết hiểu nỗi bọn con trai , đúng là thời đại thông tin liên lạc có khác , nếu người yêu tui mà có cái cách chia tay như vậy cũng hay mặc dù hơi bị sốc 1 chút nhưng tui sợ phải nhìn thấy mặc nhau lúc nói câu chia tay lắm
    meo meo
  3. Tocdaixinh

    Tocdaixinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    424
    Đã được thích:
    0
    nhanh như điện xẹt.... và con gái sẽ gọi lại hỏi lý do, nếu lý do ko thoả đáng....vậy là chẳng còn gì...đành bye thôi.... việc gì fải tiếc 1 người mà kiệm lời ngay cả trong việc quan trọng vây? chẳng coi mình ra gi` thì thôi! Tạch vậy!
    Yêu em từ thủa trong nôi, em nằm em khóc anh ngồi anh ru !i!
  4. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Nếu tôi là cô gái, tôi sẽ trả lời:
    " Anh à, em đã linh cảm sẽ có ngày hôm nay, và em cũng thực sự buồn khi nghe anh nói, dẫu trong em cũng hơi có chút bất ngờ nho nhỏ. Em không buồn vì ko thể đi tiếp chặng đường đời với anh được, nhưng em hơi thất vọng bởi cái cách mà anh nói lời chia tay, như lúc này đây.
    Thôi, cái gì đã qua thì cứ để nó nhẹ qua, hãy để chuyện của chúng mình theo gió mây trôi về miền dĩ vãng. Em chỉ mong anh sẽ tìm được hạnh phúc đích thực của mình, và hãy nhớ trên cõi đời này, có một người bạn luôn chân thành và tôn trọng anh, đó là em ! "

    |^.^|​
    (^_^)
    Được iron_monkey sửa chữa / chuyển vào 17:00 ngày 12/05/2003
  5. WestgirlNart

    WestgirlNart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Nếu như xét một cách khách quan, thì cô gái kia không phải bận tâm về chàng trai đó làm gì nữa. Một người, chuyện chia tay mà lại dễ dàng như vậy thì anh ta còn coi cái gì là quan trọng nữa? Chỉ một câu bye qua điện thoại là được thôi ư? Rõ ràng không tôn trọng người khác, mà giọng nói cũng chẳng biết điều tý nào.
    Tuy nhiên, yêu mà, đâu phải ai cũng sáng suốt được 100%. Rất nhiều khả năng người con gái kia sẽ băn khoăn hỏi lý do, và xin người con trai giải quyết theo cách khác nhẹ nhàng hơn. Một người con gái dịu dàng, nhân hậu, và yêu thực lòng thì hẳn ít nhất cũng yêu cầu người đó kết thúc bằng mối quan hệ bè bạn. Những người chua ngoa, đanh đá, ích kỷ, tầm nhìn hạn hẹp... thì tôi không nói; vì họ có thể thốt ra những lời như thế nào, bạn biết rồi đấy!
    To love is to admire with heart
    To admire is to love with mind...
  6. bong_hong_trang

    bong_hong_trang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2003
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    TextText
    cô gái sẽ nói:cũng được thôi!nhưng ngày mai[2_4]anh phải đưa em đi mua sắm đó!kết đó được ko????
    c@
  7. bong_hong_trang

    bong_hong_trang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2003
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    TextText
    trả lời nhé!
    trước cổng trường nàng,chàng đứng đó...tất nhiên là chờ nàng!trống!nàng ra,nhưng lại ra cùng 1 kẻ nam nhi nào đó!chàng ơi!thôi...thì thôi nhe!.....
    c@
  8. tin-tac

    tin-tac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    1.714
    Đã được thích:
    0
    việc co gái kia phải làm là....nhấc điện thoại gọi cho 1 anh khác..."anh ơi em tự do rồi...tối nay anh rảnh ko" hehehe

    khi nhan gian da co them mot vi sao o tren troi cao
    khong ai nghe ai thay o trong long toi them ngoi sao bang lanh gia vi ai........
  9. WestgirlNart

    WestgirlNart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Sao mọi người cứ nói linh tinh vậy? Cái đó đáng để đem ra cười lắm sao?? Không thể hướng vào một chủ đề nghiêm túc được ah?
    To love is to admire with heart
    To admire is to love with mind...
  10. bong_hong_trang

    bong_hong_trang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2003
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    TextText
    thành viên mới ngầu ghê!giải trí thôi mà!thế tin_tặc có rỗi chưa!hehehe
    Ẩn trong bóng tối...Trong suốt như pha lê...Ngủ say trong màn đêm...Với quyền lực tối thượng...Thi hành luật riêng....!
    C@.

Chia sẻ trang này