1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thôi thì...

Chủ đề trong 'Văn học' bởi compavuitinh, 26/09/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. compavuitinh

    compavuitinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Thôi thì...

    THÔI THÌ...

    Thôi thì trở lại ban đầu
    Dẫu là vấp ngã cũng rầu làm chi
    Thôi thì như chẳng biết gì
    Dẫu là một chút thoáng nghi ngờ người
    Thôi thì cũng cố mà cười
    Dẫu là giận đến cuối đời không quên
    Thôi thì lạnh lẽo cho yên
    Dẫu là lửa cháy một bên tim mình
    Thôi thì cứ phải lặng thinh
    Dẫu là lời ấy ******** tội ta
    Thôi thì nhận lấy xót xa
    Dẫu là đã đổi mặn mà yêu thương
    Thôi thì đành chịu vấn vương
    Dẫu là đã dứt đoạn đường từ nay
    Thôi thì mà lại hóa hay
    Dẫu là hơi dại nhưng may qua rồi.


    Được compavuitinh sửa chữa / chuyển vào 16:47 ngày 26/09/2005

    Được compavuitinh sửa chữa / chuyển vào 16:48 ngày 26/09/2005
  2. nut_chai

    nut_chai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Bác compavui tính hén! Gặp người quen, em loạn ngôn tí.
    thôi thì...thì lại thôi thì...
    com-pa vui tính vẽ gì cũng xuôi
    vẽ đường cong, vẽ nụ cười
    vẽ đôi mắt, vẽ bờ môi giận hờn
    thôi thì nén lại bồn chồn
    thôi thì chờ đợi một cơn mưa rào
    thôi thì đất thấp, trời cao
    thôi thì nông nổi lạc vào giếng khơi
    thôi thì..thì thế...thì thôi
    thôi thì...thì thế...thì thôi...thôi thì
  3. compavuitinh

    compavuitinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    THẾ Ư ?
    Thế ư ? Như chẳng có gì
    Thế ư ? Ngồi ngắm hàng mi người buồn
    Thế ư ? Như kẻ mất hồn
    Thế ư ? Từng ngón dại khôn một thời
    Thế ư ? Như lãng du chơi
    Thế ư ? Tóc rối mây trời ru ta
    Thế ư ? Như gốc cây già
    Thế ư ? Lộc biếc khóc òa thân khô
    Thế ư ? Như vẫn ngây ngô
    Thế ư ? Chẳng lẽ cứ cô đơn hoài
    Thế ư ? Như bỗng lạc loài
    Thế ư ? Chạy trốn để ai phải tìm
    Thế ư ? Như đã đắm chìm
    Thế ư ? Vớt lại trái tim dưới bùn
    Thế ư ? Như gối đã chùn
    Thế ư ? Chân vẫn còn run bước về
    Thế ư ? Như cháy đam mê
    Thế ư ? Quá khứ làm tê tái lòng
    Thế ư ? Như mỏi mòn mong
    Thế ư ? Đứng giữa những vòng đời quay
    Thế ư ? Như tỉnh như say
    Thế ư ? Thêm một giọt cay cho mình
    Thế ư ? Như thể vô tình
    Thế ư ? Người lại hồi sinh cho người...
    Được compavuitinh sửa chữa / chuyển vào 08:35 ngày 28/09/2005
  4. mps

    mps Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    1.107
    Đã được thích:
    0
    tài thật, khen thật đấy, chỉ có thể là giai và gái, heineken spam.
  5. nut_chai

    nut_chai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Thôi thì...không khẩu chiến với bác compa nữa đâu. Em chỉ "vui tính" tí thôi mà. Mà bác này, hình như 1 bài hát của Thanh Tùng có câu "bài hát cho em, giờ đã hát cho mọi người...", đúng không nhỉ? Tự dưng bây giờ em lại muốn hát bài đó mới chết. hị..hị
  6. aphrodite

    aphrodite Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    1
    Ừ! Thế như chẳng có gì
    Ừ! Thế ngồi dõi người đi một mình
    Ừ! Thế lời thề đinh ninh
    Ừ! Thế cũng đành duyên tình chia đôi.
    Ừ! Thế như lãng du chơi
    Ừ! Thế đỡ phải nói lời yêu thương.
    Ừ! Thế soi bóng đêm trường
    Ừ! Thế chải tóc soi gương làm gì
    Ừ! Thế thì mặc người đi
    Ừ! Thế thì cũng thôi thì thế thôi .
    Ừ! Thế gió cuốn mây trôi.
    Ừ! Thế ta lại ngậm ngùi với ta.
    Ừ! Thế như gốc cây già
    Ừ! Thế ngồi xuống ngắm hoa trên cành
    Ừ! Thế đừng lệ long lanh
    Ừ! Thế lộc biếc cũng đành vươn cao.
    Ừ! Thế dù má gầy hao
    Ừ! Thế một thuở cũng vào thiên thu .​
    Được aphro***e sửa chữa / chuyển vào 15:00 ngày 28/09/2005
  7. compavuitinh

    compavuitinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    RIÊNG - CHUNG
    Cái gì riêng vẫn là riêng
    Riêng cho em để thiêng liêng một đời
    Cái gì chung tặng mọi người
    Chung như ánh nắng mặt trời quanh ta
    Cái gì riêng vẫn riêng ra
    Chỉ em mới nhận đấy là riêng tư
    Cái gì chung chớ khư khư
    Riêng - Chung, anh vẫn hiểu như thủa nào.
  8. aphrodite

    aphrodite Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    1
    Chung là riêng ,riêng là chung .
    Chung là khi mình đã cùng nhịp tim
    Riêng là khi anh lặng im
    Là khi anh mãi đi tìm ai kia
    Chung là anh hãy xẻ chia
    Riêng là chung đấy đừng lìa xa nhau ​
  9. FloraAtDawn

    FloraAtDawn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    5.512
    Đã được thích:
    1
    Cái gì riêng, chẳng ồn ào
    ....
    ai làm giúp câu hai hehe tự nhiên bí, daysleeper đâu, giúp tao
  10. psychocolate

    psychocolate Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/09/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
     

Chia sẻ trang này