1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thôi thì...

Chủ đề trong 'Văn học' bởi compavuitinh, 26/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. greenlily2505

    greenlily2505 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0
    Người dưng nói chuyện gió trăng
    Không yêu chẳng ghét lằng nhằng mãi thôi
    Ngày nắng thì vẫn đi chơi,
    Ngày mưa thì lại đi ngồi cà phê
    Em chẳng khen, cũng chẳng chê
    Để anh chẳng biết đường chi mà lường
    Giận thì giận, mà thương thì thương
    ...
    Lại bí tiếp
  2. compavuitinh

    compavuitinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
  3. aphrodite

    aphrodite Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    1
    Ôi lại "Thôi thì" à?
  4. parole

    parole Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Thôi ấy hãy tỉnh cơn mê
    Thôi thì tớ thử bắt đầu "thì thôi"
    Thì thôi...
    Nhủ lòng đã hết mùa thu
    Ai ơi xin hãy quên đi nắng vàng
    Kí ức đẹp đã sang trang
    Người xưa nay đã ở chân trời nào
    Trời đêm đã vắng ánh sao
    Lòng anh nào vắng ánh chiều mắt em
    Hoàng hôn ai bước buồn tênh
    Thiếu sao một nửa trên kênh lá vàng
    Đường xưa nay đã đông sang
    Heo may ai buốt cho lòng giá băng
    Chốn xưa quạnh quẽ đêm rằm
    Trung thu nào có bóng hồng ngày xưa
    Chỉ thấy trăng thu mờ tỏ
    Mây đen kia che lấp cả ánh sao
    Trời kia gian ác biết bao
    Không cho ta bớt xiết bao nhớ nàng
    Ta đành chết đợi đông sang
    Xuân qua hạ tới thu vàng là em
    Nhưng em nào có hay tên
    Một ai vẫn đợi nắng vàng mùa thu ...
    [sign][/sign
    Được parole sửa chữa / chuyển vào 11:07 ngày 24/10/2005
  5. aphrodite

    aphrodite Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    1
    Thôi thì rồi lại thì thôi.
    Thì thôi thôi thì ,hic..thôi thì thì thôi
    Thôi thì à thì thôi ,thì thôi...
    Thì thôi...Kệ ! thôi thì ...
    Thôi thì ta cứ thì thôi thôi thì .
    Oái . Mệt quá !
  6. parole

    parole Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    ặc lại thôi thì ... thì thôi ... ấy câu thế này thì ... thôi
  7. Mot_Mot_la_Mot

    Mot_Mot_la_Mot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Xướng quê
    Thôi thì em có yêu tôi
    thôi thì ệch hết làm gì mà đau
    thôi thì lạ trước quen sau
    thôi thì cái chuyện trầu cau muộn rồi
    Thôi thì thôi , nữa mà xem
    thân em đâu phải tèm nhèm phố khuya
    một bầy lũ khách chầu rìa
    ăn non cũng phải thia lia cả đàn .
    Thôi thì cóc có cái gan
    em thân con gái lỡ tàn thì sao ?
    Ngoài kia giông gió gầm gào
    Em ôm mộng ước xanh cao đến rồi
    Thôi thì thôi , thôi cũng thôi
    Em ngồi pha rượu cho môi em nồng
    Mong thì mong có tấm chồng
    thân thôi bờ bụi ấm bồng con thơ ...
    Thôi làm ngơ , em hờ ơ !
    Ru con vài khúc cho tơ nó vàng .
  8. LoaKenDen

    LoaKenDen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Thôi thì hoài niệm thế thôi
    Đừng khơi quá khứ cho lòng thêm đau
    Thôi thì dĩ vãng xa xôi
    Người xưa, quán cũ...chắc gì nhớ nhau
  9. LoaKenDen

    LoaKenDen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Thôi thì hết những mùa thu
    Thôi đi cũng hết những ngày đong đưa
    Thôi thì khép lại đêm mưa
    Sớm mai ta lại một mình - bình yên

    Được loakenden sửa chữa / chuyển vào 21:22 ngày 25/10/2005

Chia sẻ trang này