1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thời thơ ấu trong bạn là....

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hạ Long' bởi Tus, 16/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. give_me_your_heart_now

    give_me_your_heart_now Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    2.620
    Đã được thích:
    0
    Hồi nhỏ em nghịch lắm, và hay phá hoại nữa chứ. Chỉ vì cái tội ấy mà em k đưọc đeo chía khoá lủng lẳng ở cổ rùi đi chơi như chị em đâu . Em phải ở trong nhà với cái khoá to đùn ở ngoài , ấy thế mà chưa xong .
    mỗi ngày em lại lay song của cho rộng ra để chui ra ngoài đi chơi , nhg híc ...cái đầu em nó tròn vo như quả dưa hấu ,lại còn to nữa chứ , thế là 1 lần sắp đến giờ mẹ về , em vội vàng chui vào . đang chật vật mãi k đưa được cái đầu vào thì mẹ em đã đứng sau lưng .
    thế là èo éo eo..........em được 1 trận đòn , sau lần ấy được chơi ở ngoài với điều kiện trông hết 2 nồi cám cho lợn rùi mới đi chơi đến 10h về nấu cơm . mà... nồi cám chín là đến 10h rồi còn đâu . thế mới biết , con thì khôn đến mấy cũng k lại được với mẹ
    AI YÊU NHI ĐỒNG BẰNG BÁC HỒ CHÍ MINH
    AI YÊU BÁC HỒ CHÍ MINH HƠN CÁC EM NHI ĐỒNG
    AI YÊU TIỀN HƠN GIVE_ME_YOUR_HEART_NOW
  2. Khungchuot

    Khungchuot Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/10/2002
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    khi trung thu đang đến gần là lúc ta cảm thấy nhớ những khi còn bé nhất ! trung thu của tuổi thơ tôi đi qua trong những dòng người tràn ngập trước cửa cung thiếu nhi . Nhiều khi ước nhà mình không ở gần cung để không fải chen chúc trong bao nhiêu con người như thế ! Nhưng thật ra chẳng bao giờ tôi không mong chờ đến những ngày tuyệt vời như trung thu. Đã thành một thói quen cứ khi nào đến ngày lễ tết bao giờ tôi cúng nhìn sang cung thiếu nhi ,chỉ để xem bên ấy người ta có tổ chức cái gì không ?
    Buổi tối trung thu mọi người bắt đầu chuẩn bị từ rất sớm ! chỉ 7h là bọn trẻ con đã đông nghịt trên đường .Chúng mặc những chiếc váy tầng bằng voan .Chị Hằng chắc cũng chỉ xinh xắn như thế mà thôi .
    Đèn kéo quân bao giờ cũng được để cao trên sân khấu chiếu những sắc màu lung linh trên nền fông .Dưới sân bê tông là một đống củi để đốt lửa .....
  3. give_me_your_heart_now

    give_me_your_heart_now Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    2.620
    Đã được thích:
    0
    Khai giảng năm nào cũng mưa tầm tã . Nhớ cái năm lớp 1 , mặc áo mới háo hức đén truờng rùi háo hức chui vào cái lớp con con trành mưa , rùi đánh nhau , rùi từ đấy nỗi tiếng ghe ghớm . ........Cái thời ấy sao mà oanh liệt ,sau ngày khai truờng đã bắt đầu có đứa xách cặp vào lớp hộ , mang nưóc đi cho uống . Cái ngày lịch sử ,
    Lại 1 ngày 5/9 nhg năm nay chẳng đá đưọc đứa nào ra khỏi lớp, mà cái giảng đuờng thì rõ to. Chỉ giống 1 cái là hôm nay có người mang cặp vào tận lớp .............
    AI YÊU NHI ĐỒNG BẰNG BÁC HỒ CHÍ MINH
    AI YÊU BÁC HỒ CHÍ MINH HƠN CÁC EM NHI ĐỒNG
    AI YÊU TIỀN HƠN GIVE_ME_YOUR_HEART_NOW
  4. forgive_forgive

    forgive_forgive Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    Thời thơ ấu.... trung thu thèm được một cái đèn ông sao có giấy bóng kính xanh đỏ.... bố cặm cụi làm 1 chiếc đèn dán giấy mầu.. kém đẹp hơn hẳn mấy cái đèn của bọn ở phố quan tham.. mặt chảy dài như cái bơm..... mắt rơm rớm...Thời thơ ấu.... thèm lắm 1 miếng bánh trung thu.... miếng bánh đẹp và ngon mà bọn trẻ con phố nhà giàu được người ta cho và biếu... mẹ đi dạy học về mang 1 đôi bánh nướng và bánh dẻo ăn cứng rắc và ngọt đến lợ người..... trẻ con nhưng cũng biết đấy là bánh rẻ thôi.......Ước mơ hồi ấy là sau này trung thu sẽ mua thật nhìu bánh kẹo ăn đến chán thì thôi....
    Gần đến trung thu rồi.. dẫn mấy đứa cháu đi chọn đèn .... đủ chủng loại .. đa dạng và phong phú.... cho chúng chọn thoải mái.... gì cũng được....... mình muốn bù vào cái tuổi thơ thiếu thốn thủa nào.?... Vào quầy bánh nhặt mỗi loại 1 chiếc.. mang về nhà 1 túi to uỳnh mẹ kêu mang về gì nhiều thế.. ai ăn.. giật mình.. uhbây giờ thì ai ăn..... cái cảm giác thèm thuồng thủa nào.... hình như nó vẫn cứ ở trong mình.........



    nhà nuôi
    Được forgive_forgive sửa chữa / chuyển vào 22:12 ngày 05/09/2003
  5. Khungchuot

    Khungchuot Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/10/2002
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Chẳng bao giờ tôi quên được cái ngày mình lũn cũn theo chân mấy anh chị hàng xóm đi rước đèn . Bố mình thường kiệu mình trên cổ bởi vì mình còn quá bé để xem mọi thứ ! cảm giác nhìn thấy mọi người từ trên cao vô cùng thú vị .Mình thường lóc cóc theo bố trèo lên sân thượng của cung thiếu nhi .Trăng rằm bao giờ cũng sáng .Nhiều khi mình còn cảm giác nhìn thấy cả chú cuội và chị Hằng trên ấy nữa !
    Không bao giờ mình quên cảm giác ăn bánh dẻo bánh nướng .Thật ra bây giờ đúng là có nhiều thứ để ăn nhưng làm sao ta quên được hương vị của nó !
  6. LeThoa

    LeThoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2002
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Thời thơ ấu .... , đã quá xa mất rồi , bây giờ những gì còn đọng lại trong mình chỉ là những ngày tung tăng theo chân bà ra đồng cắt lúa - gieo mạ , theo chân chú đi chăn trâu , theo các cô đi tát nước v.v.. là những buổi tối cả mấy chú cháu trải chiếu nô đùa , hát hò ... cái thời ấy còn bé tí , chưa đến 5 tuổi . Cái thời mà mình không dám bá vai bá cổ Bố mỗi khi Bố tranh thủ dịp nghỉ phép về thăm con - sợ mà , có bao giờ nó có khái niệm về tình mẫu tử đâu , thấy Bố mà như người lạ vậy -chẳng dám gần .
    Thế rồi lên 6 , đang hí hửng với những tập giấy ông mua , đang náo nức đón chờ ngày khai giảng thì Bố Mẹ đón về....cũng là khi bắt đầu cuộc sống mới - gần Bố Mẹ + trông nom các em . Thời buổi khó khăn , nhà nghèo - không trông em cho Mẹ đi làm thì ai trông đây ? Thế là cái sườn của con bé 6 tuổi bắt đầu biết vẹo đi để cắp đứa em lên 1 tuổi - hay khóc hay hờn và chuyên gia theo Mẹ đi làm . Món để dụ em duy nhất là mấy hào bánh Quế : cái thứ bánh mỏng tang, ăn vào- hay nói đúng hơn là ngậm vào lưỡi đã tan- chỉ có chút mùi thơm, thế thôi - ko chất gì hết , nhưng để lừa trẻ con nhiều khi chỉ cần có vậy . Ấy thế mà ..đã biết xót tiền ,Bế em quay đi , lừa Mẹ đi khuất lại Bế về - tối lại mang xiền ra trả Mẹ - chả cho nó ăn gì .Nghĩ lại thấy ngày ấy ......sao mà mình người lớn đến thế ? Vừa buồn cười vừa thấy ngộ ngộ .....thi thoảng có dịp cả nhà đoàn tụ, kể lại chuyện xưa lại thấy vui ......
    Rồi những lần được chơi đồ hàng cùng các anh chị trong xóm , nào dựng nhà , nào diễn kịch ....nào trốn Bố Mẹ đi chơi...đúng là chiện của thời bé .....một lúc nào đó nghĩ lại hiện tại bây giờ chắc cũng cười như thế này thôi.....
    Tiger

Chia sẻ trang này