1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THỜI THƠ ẤU VÀ NHỮNG ƯỚC MƠ

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi bubble_lovely, 12/03/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. congai19

    congai19 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    875
    Đã được thích:
    1
    Đó chỉ là ước mơ thôi,giờ ước mơ ấy không còn nữa rồi.Tôi cũng muốn 1 lần sống cho ước mơ của mình lắm nhưng ............vô nghĩa .
    Không phải thời gian hàn gắn mọi vết thương mà chính tình yêu đã làm điều đó.
  2. lovely-blue-star

    lovely-blue-star Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    678
    Đã được thích:
    0
    ước mơ thời thơ ấu ư? đã xa rồi. giờ ta chỉ mong có một ngày ta tìm đc đâu đó một cánh đồng với những cánh diều no gió. ta ước mơ thấy, ta ước mơ đc thả diều, điều này có thực hiện đc ko?
    Hận đời 0 đối thủ
    Sinh ra để làm trùm
  3. Nhimcon1982

    Nhimcon1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    1.620
    Đã được thích:
    0
    Ngày đó chạy trên những cánh đồng trống đầy năng và gió,với đôi chân trần đã từng mơ ước mình sẽ như cánh diều kia bay cao bay xa đến nơi mình muốn đến và ước mơ hơn hết là trở thành người lớn để biết đến tự do!Bây giờ mơ ước thứ 2 đã thành còn mơ ước thứ nhất sẽ chỉ là giấc mơ!nhưng bây giờ có thêm giấc mơ nữa: Trở lại ngày xưa và chạy với đôi chân trần trên những cánh đồng đầy nắng và gió
    Sinh duong tac nhan kiet
    tu diet bi quy hung
    Chi kim tu Hang Vu
    Bat khang qua Giang Dong
  4. _Hoa

    _Hoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    371
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này