1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thời Tiết Tình Yêu

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi hienanny, 08/06/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hienanny

    hienanny Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Thời Tiết Tình Yêu

    - Ai bảo thời tiết không có tác động đến tình yêu? Có quá đi chứ, tình yêu cũng có nắng, mưa và gió thất thường. Nhưng phản ứng thế nào trước các ?ohiện tượng lạ? này thì còn tùy thuộc vào tâm trạng và cách nghĩ của mỗi người nữa đấy

    Nắng
    -2 trong 1
    +Là khi bạn thấy đời mình thật đẹp vì đến thời tiết cũng ủng hộ cho mình vi vu trên đường.
    +Là khi bạn biết tình yêu còn lớn hơn cả nỗi sợ ?ođen xì xì? vì nắng gắt, vẫn vô tư gật đầu khi người ấy rủ đi chơi.
    +Là khi bạn biết mọi chuyện đã qua sau trận cãi nhau nổ lửa và tại sao lại không hẹn hò vào ngày đẹp trời như thế này?
    -1 đợi1
    +Nắng, đi chơi với bạn bè, may ra tăm tia được ai đó?
    +Nắng lên rồi tha hồ đi biển, bắt đầu một mùa thể dục thể thao hết mình.
    +Những tia nắng đầu tiên rọi xuống làm bừng tỉnh giấc, một ngày mới lại đến sau chuỗi ngày mưa.

    Mưa
    - Với hai nửa trái tim
    +Mưa là khi bạn buồn vì nhớ người ấy phát khóc mà buộc phải ngồi ở nhà chứng kiến trời khóc thay.
    +Nhưng mưa cũng là lúc mà ai đó thích chui trong áo mưa của người ấy để quên đi cái ướt át mà xích lại gần nhau hơn, để lấy hơi ấm tình yêu bên trong mà lấn át cái lạnh bên ngoài.
    +Mưa cũng là lúc hai người sóng đôi, tung tăng vui đùa dưới làn nước mát lạnh để tắm mình trong cảm giác hạnh phúc đến nghẹt thở.
    -Với nửa chưa biết ai là ai đó
    +Mưa là để tìm một chỗ trú chân bên đường mà? tìm mãi vẫn chưa thấy?
    +Mưa là để rung đùi ngồi chat mà chẳng thèm quan tâm xem giời với đất thế nào.
    +Mưa là để thấy lòng se se nhưng vẫn tin ngày mai hay ngày kia trời sẽ lại có nắng.

    Gió
    -Ngài Cô đơn
    +Cũng có ai đó sợ bị cản đường mà không dám đón gió, nhưng bạn không biết rằng đôi khi cũng có những cơn gió đáng yêu làm bạn rung rinh.
    +Là khi bạn mặc sức thả mình trong gió để thấy tâm hồn phóng khoáng, sẵn sàng đón nhận tất cả hương vị tuyệt vời của thiên nhiên.
    +Gió khiến bạn thèm muốn được như trong phim ?oNơi tình yêu bắt đầu?, lúc Iris gặp Mike, để nghe ai đó nhắc nhở: ?oĐừng để gió thổi bay nhé!?.
    -Chúng tôi là một cặp
    +Gió cũng làm bạn lo vì trời sắp mưa sau những ngày nắng đẹp. Nhưng đừng lo lắng quá, đó là một quy luật tất yếu của thời tiết mà.
    +Nhờ gió gửi nụ hôn đầy yêu thương đến người ấy?
    +Gió thổi bùng lên ngọn lửa tình yêu trong lòng, phải đến ngay bên người ấy thôi dù ngoài kia gió có thét gào đến mấy.
  2. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    ĐAM MÊ
    Ai đem một lời nói
    Làm chỗ dựa đợi chờ
    Ai đem một ngày xưa
    Phơi trong ngường ngượng nắng.
    Buổi chiều nay rất vắng
    Chẳng biết lối nào về
    Chân chạm phải đam mê
    Nghe phía mình lẳng lặng.
    Em làm sao phủ nhận
    Rằng mắt vẫn còn yêu
    Dù rằng thật bao chiều
    Nắng đã không còn mới.
    Dù con đường vời vợi
    Dù gió có lê thê
    Thì giữa vòng tay nhớ
    Đam mê dẫn lối về.
    Cảm ơn Người Thương đã cho mượn bài thơ này !
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này