1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thời tiết và............. con người.....................?

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi nbt12, 10/12/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nbt12

    nbt12 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/06/2002
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Thời tiết và............. con người.....................?

    Thời tiết ở Đà Nẵng thật là lạ. Hôm qua không ai muốn ra ngoài đường vì trời nóng và nắng như đổ lửa.......... Hôm nay thì trời mưa và ........... lạnh............... Con người có lẽ cũng giống như thế.............Lúc nóng và............. lúc lạnh............... Thời tiết thay đổi thì có thể đối phó được. Trời nắng thì .......... đội mũ........ Trời mưa thì............. mặc áo mưa........... Nhưng con người thay đổi thì biết làm gì đây?????????
    Lúc đi học thì nhìn mọi người đều.......... tốt cả..........., maybe có lúc bị đối xử xấu nhưng chuyện đó nhỏ và không quan trọng............ Khi đi làm, tiếp xúc với nhiều loại người khác nhau........., học được nhiều điều và...............cách nhìn không còn ngây thơ như trước nữa.............. Đôi lúc, sao thấy xa lạ ngay chính với bản thân mình......................


    Tram
  2. kiki_and_coco_new

    kiki_and_coco_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    đâu có gì là lạ đâu , lúc trước bạn hợp ta , ta yêu bạn , bạn ko hợp ta nữa thì ta cũng ko yêu bạn nữa , con người thay đổi về thể xác cũng thay đổi về tâm hồn thôi, bàn tay còn có ngón dài ngón ngắn , chẳng biết trước đc điều gì , đến đâu thì hay đến đó, miễn sao ko hổ thẹn với chính mình .

    kiki&coco in 1980 family
  3. tibeou

    tibeou Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    1
    Trời Hà Nội mấy hôm mưa, lạnh quá. Ngồi gõ phím mà tay cứ cứng đơ cả lại. Lại nhớ người ta vừa càu nhàu: Trời lạnh mà cứ ăn mặc phong phanh như thế ra đường. Sao thấy ấm áp, vui vui........
    Thời tiết có thể lạnh run người, có thể mưa, cũng có thể nắng chang chang. Nhưng tấm lòng con người bao giờ cũng nóng ấm.
    tibeou - I love my 80 family
  4. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Thời tiết thay đổi thì nhớ mặc áo ấm không lại viêm họng đấy. Mà con người và thời tiết khác nhau chứ, con người còn thay đổi nhanh hơn thời tiết nhiều. Bạn hãy thử lật bàn tay của bạn đi, dễ quá còn gì, con người thay đổi cũng dễ như thế đấy, chỉ có điều con người thay đổi tinh vi hơn thôi. Cứ quan sát rồi sẽ thấy.
    ­Tất cả mọi người rẽ phải mình bạn rẽ trái và bạn đúng.
  5. nhim_com

    nhim_com Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2002
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    em bị suy dinh dưỡng nên cung thấy lạnh ra phết đấy, các anh chị thì khoẻ rùi,chắc ko cần phải mặc ấm đâu,nhưng sao các anh chị vẫn kêu lạnh thế nhỉ, lạ quá đi mất,ai giải thích cho em với ,nếu không em khóc đấy,hic hci.............
    em cua hoa thuong thich du thu
  6. nbt12

    nbt12 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/06/2002
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Vẫn biết con người .......... luôn "sáng tạo"............ những điều bất ngờ............ Sống hơn 1/3 đời người rồi................. mà sao vẫn không thể ................ nhận ra được sự thay đổi của con người một cách nhanh chóng???????
    Vẫn biết con người thay đổi.............. rất nhanh chóng............. nhưng vẫn chưa thể............. quan sát được sự tinh vi ................
    Đôi lúc cảm thấy ...............hụt hẫng quá............... và không biết chắc lòng tin của mình........... có đặt đúng chỗ không???????
    Tram
  7. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Bạn thân mến ơi, sống quá 1/3 rồi đấy, cuộc đời chỉ có 60 thôi, sự thay đổi của con người càng ngày càng tinh vi hợn, bởi vì họ học được trong cuộc sống mà, tôi và bạn hay bất cứ ai khác cũng thế. Cả cuộc đời này bạn học cũng chẳng hết đâu. Chi bằng cứ sống thực với những gì mình có, có thể mọi người ghét nhưng mà chỉ hơi ghét thôi, đừng để mọi người coi mình là kẻ thù, thế là được rồi, mà nếu có kẻ thù thì cũng đừng có nhiều qúa, he he.
    ­Tất cả mọi người rẽ phải mình bạn rẽ trái và bạn đúng.
  8. nhim_com

    nhim_com Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2002
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    em vào lần thứ 2 rồi mà vẫn không giai thích cho em , hu hu hu hu,hic hic,chán thật ,thôi em đành phải cố găng qua mùa đông thôi, nhưng em vẫn muốn được giải thích
    em cua hoa thuong thich du thu
  9. papai

    papai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2002
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Vẫn biết con người ..."luôn sáng tạo"... "thay đổi" nhanh chóng và tinh vi, nhưng những gì thuộc về bản chất thì theo tui ko bao giờ thay đổi, có thể nó bị thái hoá, nhưng ko có nghĩa là thay đổi tất cả. Đôi lúc cảm thấy hụt hẫng thì là chuyện bình thường thui, nhưng đã đặt lòng tin vào ai đó, thì đừng hoài nghi bạn ạ.
    [blue]Geteilte Freude ist doppelte Freude, geteilter Schmerz ist halber Schmerz[blue]
  10. firstviking

    firstviking Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    Đừng khóc em nhím của chị. Em suy dinh dưỡng nên lạnh là phải thôi.
    Các anh chị ấy mập ú, khẻo mạnh nhưng vẫn cảm thấy lạnh vì các anh chị ấy đến tuổi cần sắm "lò sưởi" rồi mà chưa sắm được.
    Wherever you go
    Whatever you do
    I will be right here waiting for you
    Whatever it takes
    Oh how my heart breaks
    I will be right here waiting for you

Chia sẻ trang này