1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thời tiết và............. con người.....................?

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi nbt12, 10/12/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cat_vang

    cat_vang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Con người còn thay đổi trong khi con người có ý thức, thời tiết là thứ vô cảm, vô ý thức, thay đổi là chuyện bình thường. Mà thời tiết thay đổi cũng sợ, ốm như chơi.

    sand

  2. nbt12

    nbt12 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/06/2002
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Có thể biết thời tiết thay đổi nhờ............. DỰ BÁO THỜI TIẾT....................
    Con người thay đổi............... thì ................... chịu...............
    Tram
  3. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Do vậy cần sáng chế ra một loại máy dự báo thay đổi của con người. Con người thay đổi cũng dựa trên hoàn cảnh, tâm lí, sáng chế ra cái máy này thì hay nhỉ.
    ­Tất cả mọi người rẽ phải mình bạn rẽ trái và bạn đúng.
  4. papai

    papai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2002
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Cũng chính con người là cái máy dự báo đó, vì như Captain nói, có thay đổi cũng dựa trên hoàn cảnh ,tâm lý mà.
    Hiểu ít thui, chứ hiểu hết mọi cái, cuộc sống hết thi vị :))
    [blue]Geteilte Freude ist doppelte Freude, geteilter Schmerz ist halber Schmerz[blue]
  5. nbt12

    nbt12 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/06/2002
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay trời đẹp............. và I nhận được một tin........ có lẽ là ....... tốt: I............. chuyển sang phòng khác làm việc................ vì it is.................ước muốn của I mà................. Nhưng chuyện này hơi bất ngờ.......... nên vẫn có chút gì............. luyến tiếc............. phòng cũ.................
    Tram
  6. nbt12

    nbt12 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/06/2002
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Việc chuyển phòng của I............ đã làm nhiều người.............. bất ngờ..................
    Thật thú vị................ khi khám phá thái độ và tâm trạng khác nhau của mỗi người....................
    Tram
  7. nino

    nino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    Thời tiết làm cho con người ta khó chịu, sẵn sàng cãi nhau với bất cứ ai. Thời tiết này cũng làm cho con người luôn cảm thấy bất an, lo lắng. Lo cho mình và lo cho những người thân. Tự dưng cảm thấy sợ rằng, ngày mai mình đi vắng cả ngày, ở nhà liệu có ổn không....
    Tự dưng tối mai không muốn đi nữa. Có lẽ đi thi xong thì về nhà luôn thôi.... Mệt mỏi ghê... Cả tháng nay sức khoẻ đã không ổn rồi. Thế mà đợt này lại đi nhiều hơn, sợ rằng không cố được nữa rồi....
    Lúc nắng, lúc mưa, lòng người cũng vậy. Sao cảm thấy mệt khi chạy theo chiều lòng mọi người thế. Nó bảo rằng nếu ko cẩn thận mình sẽ quỵ mất. Nhưng mình sợ cái bv lắm rồi, không muốn đến đó thêm lần nào nữa. Khủng khiếp.
    Cuộc đời lạ lùng, cuộc đời ước mơ những điều viển vông
    Lòng người lạ lùng, lòng hay thương nhớ những điều hư không
  8. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Nếu thấy mệt thì đi chơi với anh đi, hết ngay ấy mà.
    ­Tất cả mọi người rẽ phải mình bạn rẽ trái và bạn đúng.
  9. RocKid

    RocKid Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    2.351
    Đã được thích:
    0

    ở nhà mà xem thời tiết cho nó khoẻ
    đỡ mệt xác
  10. nbt12

    nbt12 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/06/2002
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Mấy ngày hôm nay, trời lại............ mưa........... Nghe chuyện buồn của........ đứa bạn thân............ Chỉ muốn........ khóc........... và cố gắng......... thông cảm với nó............. Hy vọng........ nó ...... vượt qua mọi khó khăn trước mắt, sau này........... và cuộc đời......... sẽ thuận lợi........... hơn.............
    Cầu mọi điều tốt lành.......... đến với my friend.............
    Tram

Chia sẻ trang này