1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thời trang Bạn đang đội trên đầu kiểu mũ nào thế???

Chủ đề trong '1984 - Tí Sài Gòn' bởi anhchuotbeo, 19/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kapapoo

    kapapoo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    nói tới chuyện nón mũ làm tui nhớ mấy cái mũ bảo hiểm quá, hồi xưa mình chưa có bằng lái, bi giờ có rồi thì hong cho đội nữa
    còn nếu nói về thời trang thì tui khoái nón lá nhất á.....
    Yêu Tổ quốc - Yêu đồng bào
    Học tập tốt - Lao động tốt
    Đoàn kết tốt - Kỷ luật tốt
    Giữ gìn vệ sinh thật tốt
    Khiêm tốn - Thật thà - Dũng cảm
  2. anhchuotbeo

    anhchuotbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    1.082
    Đã được thích:
    0
    Đội mũ bảo hiểm nóng lắm, mỗi lần đội vào cởi ra là thấy ướt hết cả đầu. Tầm nhìn nó cũng bị hạn chế đi một tí. Nhưng mà không đội thì nguy hiểm tới ........ tính mạng. Ngã một phát, đập đầu xuống đất mà không có cái mũ thì toi mạng chứ chẳng chơi.
    Mà đội mũ bảo hiểm đi xe mô tô mới ngầu . Xe giống xe đua ấy!!
    Cuppa Coffee? Có ai mún uống cafe không? Một ly cafe đen nhé!!
  3. Bamboo84

    Bamboo84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/08/2003
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0
    boo@ thì chuyên sưu tầm nón kết thui vì đội nón có vành nhìn như..bán vé số í!!! Nón lúc đầu mua dễ lầm vì chưa giặt ,nên đội vào thấy đẹp nhưng wa 1 nước thì nhăn nhúm,màu phai...mà mua nón mắc tiền thì ít đổi kiểu được...
    à,tại sao không đưa lên mấy cái địa chỉ mua sắm nhỉ,người nào có "kinh nghiệm" thì mau giúp đỡ bà con đê!!!!!
    Take my word for it,the silliest woman can manage a clever man;but it takes a very clever woman to manage a fool
  4. tsheu_hi

    tsheu_hi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    350
    Đã được thích:
    4
    Hồi đó có phong trào đội nón "bán vé số" Tse@ cũng đua đòi tậu về 1 cái, khi đội mới phát hiện ra mình...........cũng xinh
    Đó là lần duy nhất Tse@ chú ý đến nón, còn ngoài ra, chưa bao giờ Tse@ để ý xem nón của mình có đẹp hay ko. Miễn có nón đội là OK. Tse@ thích đội nón quảng cáo, nhiều khi thấy oách oách và đặc biệt là nó free, ví dụ cái nón đang đội đỏ chét, có dòng chữ UK, nhìn cũng ấn tượng lém. Ngoài ra Tse@ còn có thể vớ đại bất cứ cái nón nào ở nhà kể cả nón quảng cáo Durex
    (có ai bít durex là gì ko)
    À, cái nón mắc nhất mà Tse@ từng bỏ tiền ra mua là 15000
    Xem ra mình ko fải con người của thời trang nhỉ
    Được tsheu_hi sửa chữa / chuyển vào 11:12 ngày 22/09/2003
  5. Ciao.007

    Ciao.007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì hay đội mũ lưỡi trai màu đỏ --- chỉ mỗi tội không giám bỏ tiền mua hẳn mũ xịn --- vì mất liên tuc ...
    Cũng đinh mua mấy cái mũ trông điệu một tý -- nhưng mà chọn mãi chả có cài nào vừa đầu cả
    [red][marquee]Don't want you back[/marquee][/red][/size=6]
  6. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì chẳng mua nón ở đâu cố định cả. Cứ bạ chỗ rẻ mà mua. Sáng nay mới đi lựa đồ si-da. Hì hì... Cứ cái gì cũng mua đồ si-da là rẻ, chỉ cần chịu khó lựa. Nón cũng có nữa, nhưng mà không muốn mua nón lưỡi trai, nên không mua cái nào cả.

    You are nobody until somebody loves You
  7. Ruacon84

    Ruacon84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Rùa thấy con gái đội mũ vành dễ thương lắm. Mũ rộng vành làm tăng thêm nữ tính cho các bạn gái. Chừng nào có dịp về VN sẽ tặng cho các bạn nữ hụi mình (Hic hic ... Hi vọng là đừng có đông quá !! )

    "Love has a meaning when U were here with me.....
    Without yr love I'll be half a man
    Maybe one day U will understand ............"
  8. littlemanonsmallearth

    littlemanonsmallearth Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/08/2002
    Bài viết:
    638
    Đã được thích:
    168
    Dzụ cái lón thì phải đi đôi dzới tóc!!! cho lên, little@ nhớ hùi còn bé tẹo, học năm 1 DH!! little@ chơi nguyên mái tóc dài ( Tuấn Hưng thấy đẹp nên bắt chước) nên mỗi lần ra sân bóng, little@ phải cột đui gà nhìn y chang Lama, thủ môn tài hoa người Pháp!!! chỉ có điều, từ lúc để tóc giống Lama, thì ui thui, ai tai, ô tô,... little@ chụp banh cực hay, giống như chàng mù bắt bóng!!!, sau này, vì qúa tốn xiền mua "sần sùi pò chét" và già cả rùi, phải giả bộ đứng đắn chút xíu không tse@ theo người khác lại thêm cái tội..lóng...thế là little@ chuyển trở dzìa kỉu tóc demi garçon, tóc ngắn!! và giữ cho đến bi giò! ah, mấy tên tây bên này cứ nhìn thấy mình lại kiu Japonaise ( janpanese) , tức không chịu được, Vietnamienne mà... chuyến này ông đi nhuộm de-line cho thành Nhật Bổn lun!!!
     <MARQUEE>La vie sans l''''''''amour comme canh chua sans la me!!!! TTNT, je voulais te dire que je t'attends!!!...</MARQUEE> <P> </P> <P>www.svvn-poitiers.com</FONT>
  9. tsheu_hi

    tsheu_hi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    350
    Đã được thích:
    4
    May mà chồng bỏ cái đầu dài đi rùi, nếu ko thì....................tình ta chỉ có thế mà thui
    Dzợ ghét nhuộm đầu lém à nghen, chồng mà nhuộm là....."guốc bay" đó
    Heheh, lâu wá ko 8, giờ 8 1 chút, chắc bà con ko fiền đâu nhỉ
  10. tsheu_hi

    tsheu_hi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    350
    Đã được thích:
    4
    Hết thời trang nón rùi, bi giờ mình đổi wa kẹp đi ha. Mấy chụt nữ thân yêu ơi, mấy bạn hay mua kẹp ở đâu thế?? tse@ thích mấy cây kẹp có hột sáng sáng chiếu chiếu đó. Mua nhiều đến nổi bi giờ ra tiệm thấy cái nào mình cũng có. Ai bít chỗ nào bán nhiều + đẹp + rẻ thì offer cho tui dzới. Đang cần mua kẹp gấp lém đây
    À, bi giờ thì kẹp kiểu gì là mode dzậy bà con

Chia sẻ trang này