1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thời trang...thời mở cửa

Chủ đề trong 'PTTH Năng Khiếu Trần Phú - HP' bởi A_DI_DA_PHAT, 07/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. InterPolGirl

    InterPolGirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2003
    Bài viết:
    496
    Đã được thích:
    0
    cái bà mà Lavabo bảo đúng là đần roài , thấy người ta mặc đẹp cũng bắt chước , sao Tú không hỏi bà ấy là " mấy cô người mẫu mặc bikini đẹp thế , sao bác không mặc ?" Người ta mặc đẹp đâu có nghĩa là mình cũng đẹp đâu . Còn hở hang hay không thì miễn bàn luận đi , đẹp là được mà
    [​IMG]
    you think that I can't live without UR love , U'll see
  2. sao_choi

    sao_choi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0

    Xã hội càng văn minh thì xu hướng ăn mặc của con người càng Âu hoá. Nhưng có nhiều loại, một là bản chất họ đã sành điệu, có điều kiện cũng như sở thích vốn vậy. Còn có những người chỉ là đua đòi, chứ thực ra chả thích cái khỉ khô gì cả. Có vài lần tôi thấy mấy ông bà già phải đầu 6, đầu 7 rồi phóng @ với Avenis ầm ầm, mặc vest , perfume thơm phức. Nếu không phải tại tuổi già da nhăn nheo biết đâu mấy ông lại không đánh quần tụt áo sát nách còn các bà chơi áo 2 dây quần 20 cm. Bó tay.
    Mà mặc hở hang cũng tốt thôi. Không phải người yêu tôi là được.

    Open your heart and take me to.
  3. RickyVeryStupid

    RickyVeryStupid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Mốt thì mát ! Ai muốn mình và thiên hạ mát tôi hoan nghênh!
  4. Hi_van

    Hi_van Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2003
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Anh chỉ thích những người anh ko biết ăn mặc mát mẻ thôi , ngắm cho sướng , chứ nhìn người quen anh đau lòng lắm
  5. lonelycoldheart

    lonelycoldheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    1
    to Hi_van: Nói như anh thì làm gì có cái chủ đề này để mà bàn nữa.Mở cửa thì phải thoải mái chứ.Không "quá" là được!

    No matter with you,I''m with you all the time...
  6. zombie_stomp

    zombie_stomp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    1
    Thế ngộ nhỡ lúc nhìn thấy người ta thì chưa wen mấy hôm sau đi học thêm tiếng Anh ngồi cạnh nhỏ đó luôn thấy dễ thương hết sức thì sao?

    I don't like to sleep alone
  7. hoang_tu_chuyen_anh_TP

    hoang_tu_chuyen_anh_TP Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2003
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0

    Ặc, sao cái chủ đề này nó cứ "mát mát" làm sao ấy nhỉ? (Đừng giận chị Tú nhá). Người ta mặc cái rè mà chả được, ngắn hay dài, có hay ko có thì đâu có liên quan gì đến mình cơ chứ? Ko quan tâm thì thôi, quan tâm thì ngắm cho mãn nhãn đi, người ta đi mất thì thôi chứ gì?


    Baby, Anh iu Em và Anh iu Xiền của Em...
    Baby, I love U but I love Ur Money more than that...
  8. rainbow11

    rainbow11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2003
    Bài viết:
    462
    Đã được thích:
    0
    Tui lại thấy nhìn những người mát wá ko thích bằng nhưng người hơi hơi mát một chút thôi, bỏ wa cái phần đẹp xấu nhưng mà các bác ko thấy ăn cơm wá no thì sẽ ko ngon bằng ăn hơi đói đói 1 tí ah ?
    Còn tui wan niệm mặc đẹp là hợp với mình, với hoàn cảnh và ko wá lỗi mốt ( chứ ko fải chạy rầm rạp theo mốt đâu nhá )
    It is love, not time , that heals all the wounds

Chia sẻ trang này