1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thời trang và tình yêu ????

Chủ đề trong '1982 - Cún Sài Gòn' bởi co_khong_anh_new, 15/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. co_khong_anh_new

    co_khong_anh_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    880
    Đã được thích:
    0
    Thời trang và tình yêu ????

    Các bạn nam nghĩ thế nào khi các bạn gái , hay người yêu của các bạn ăn mặc, trang điểm y như " Hàn Quốc " .....hoặc là chẳng giống ai hết ..

    Nào bây giờ mời mọi người cả nam lẫn nữ cùng tham gia bình luận về cách ăn mặc lố lăng ...í không fải gọi là " fashionable " mới đúng .....Các bạn nghĩ sao về vấn đề này ??

    Còn mình thì mình có 1 bài thơ vui vui gửi tặng các bạn nào có bạn gái " fashionable " như thế nhé

    NHẮN EM

    Này em , xin đừng đỏ , xanh , vàng , tím
    Em cứ hồn nhiên tóc mây thắt bím
    Môi nở nụ cười thơm hương em
    Màu môi cứ hồng , màu tóc cứ đen
    Nếu thích vị chanh , chút mùi táo chín
    Tụi mình sẽ đi ăn kem

    Này em , giày khủng bố thì tim anh nát mất
    Hy sinh vì em , anh sẵn sàng thế thật
    Nhưng sao không để tim anh bình yên
    Xin đôi guốc nhỏ, xin đôi giày êm
    Dẫu đường tình gai góc , còn có anh đây

    Này xin em , vẫn áo dài tha thướt như mây
    Đừng váy ngắn , áo hở vai , khoe bụng
    Đi đứng nhẹ nhàng, thôi nhún nhảy lung tung
    Em con gái chứ chẳng còn con nít !

    Năng động em , nhiệt huyết em ,nào phải là xong việc
    Xin em hồn nhiên em , xin em dịu dàng em
    Mình yêu nhau tha thiết
    Mãi trong anh " Sơn tốt không bằng gỗ thiệt "
    Một tình yêu sành điệu là đồng điệu
    Thế nhé em !

    CKA
  2. thongxanh

    thongxanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.299
    Đã được thích:
    0
    Thua, cái này thì tui cũng thua, không có ý kiến.
    Autumn Moonlight
  3. miah

    miah Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    bây giờ ra đường cũng thích thật ..được ngắm nhìn đủ thứ kiểu quần áo . đầu tóc, giày dép..

    hichic miah thì sợ nhất là mấy anh mặc áo mỏng teng ôm sát vào người , cả quần nữa ..tự nhiên bóng bóng trông nó ra làm sao ấy ko fải là con trai nữa ..Miah nghĩ con trai chỉ cần quần jean , áo thun ,áo sơ mi là cũng đẹp lắm rồi ..nhìn trẻ trung , khỏe mạnh hihi

    Có một lần miahh bị nhức đầu kinh khủng ..nguyên nhân là do mùi nước hoa của người bạn .. CK ..hẳn hoi ..nhưng nồng quá ..

    Rồi có 1 cặp kia .. đi chiếc xe to hơn là to ..tên hơi dài dài nênko nhớ rõ nữa ., ăn mặc hợp thời trang lắm, mát mẻ cực kì ..trông cũng xinh xẻo ..nhưng miah đoán chắc cỡ học cấp 3 thôi ..và nghi ngờ ,,là cô gái ấy là bạn gái của xe...hay là bạn gái của anh chàng kia ..

    Nhưng kế bên cũng có 1 cặp đi chiếc honda , mặc đồ rất giản dị ..nhưng trông hạnh phúc lắm , cười nói rất vui vẻ..hihi .. làm miah ngưỡng mộ quá trời ...

    hihi bề ngoài ko quan trọng fải ko .... nhưng cũng đừng nên bê tha quá.. Nhiều anh SV mặc đồ lếch tha lếch thếch ko chịu nổi , ko ra dáng SV gì cả..có khi còn bốc mùi nữa hihih
    Tóm lại thời trang giản dị, gọn gàng ,sạch sẽ là được rồi .... nhớ đừng biến mình thành tắc kè bông là được rồi ..
    Được miah sửa chữa vào 15/06/2002 12:26
  4. co_khong_anh_new

    co_khong_anh_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    880
    Đã được thích:
    0
    chủ đề hay thế này mà không ai vào thảo luận hết là sao vậy ????chán ghê ....nói gì đi chứ
    CKA
  5. Elvin

    Elvin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    535
    Đã được thích:
    0
    nói gì .....?
    cocacola nhé?
    trà đá !!
  6. HTung

    HTung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    891
    Đã được thích:
    0
    Đúng đấy, HTung cũng kỵ mấy cái mode bây giờ lắm.
    Về con trai trước nhớ (cho nó khách quan) : TRỜI!, 1 chữ trời thật lớn. Không thể tưởng tượng nổi con trai mà toàn mặt đồ bóng, áo body ôm sát người (mà người thì như que củi ) lại còn nước hao sực nước nữa. Mình không nói những mode đó là không đẹp nhưng mà có nhiều bạn chả chịu xem kỹ hình thể mình trước khi chọn đồ gì cả! HTung thử lấy vd nhá. Giả dụ bạn có thân hình đô đô 1 tí, có cơ bắp 1 tí thì bạn hoàn toàn có thể chọn những loại áo body ôm sát thân để tôn thêm vẻ đẹp của thân thể (nhưng chắc tui không dám đâu), đằng này bạn như 1 cây củi mà lại mặc áo ôm, trời ơi, nhìn còn nhỏ nhắn hơn con gái nữa!
    Về các bạn nữ (cái này phải xin lỗi trước!) : mình rất là dị ứng với cái loại son môi gì mà đen đen tối tối gì của HQ ý. Mỗi lần bạn gái mình đánh là trời, cũng phản ngậm bồ làm ngọt nói là dễ thương (không thì ở nhà à ) Rồi còn cái mode áo 1 dây nữa chứ, huhuhuhuhuh bồ tui mà mặc chắc tui giấu chìa khóa nhà luôn wá. Nhưng mờ nói chung mode con gái thì vẫn dễ chấp nhận hơn con trai (cpn gái mờ, điệu sao cho đứng đắn là được rồi)
    Sometimes, you can't understand yourself. But you have to overcome i!t
  7. miah

    miah Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    bác elvin ..đề nghị góp ý kiến..bác vô duyên quá hihih
    Được miah sửa chữa vào 18/06/2002 12:06
  8. co_khong_anh_new

    co_khong_anh_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    880
    Đã được thích:
    0
    hìhì...trang điểm đúng kiểu Hàn QUốc như trong fim thì quá đẹp rồi còn gì bằng .
    CÁi đáng nói ở đây là Người đó không thật sự thích hợp với kiểu tóc đó, màu mắt đó , hay màu son môi đó , mà cũng cứ ép mình vô ...thì thiệt là khó nhìn lắm
    Ví dụ như tự nhiên có 1 cô gương mặt gì mag trắng bệch như xác chết , môi thì thâm sì....mắt thì thâm quầng .....nói chung là nhìn cứ như là mới bị ai đánh đó .....trang điểm như vậy đó , mấy bạn nam nhìn có yêu được không thì biết liền
    Mỗi người ai cũng sẽ chọn được cho mình 1 cách trang điểm , ăn mặc sao cho fù hợp , nhìn vừa hợp thời trang , nhí nhảnh mà còn trẻ trung nữa thì đáng yêu biết mấy .Nói thế không fải là ép mình vào một khuôn khổ nào nhất định , đôi khi cũng nên thay đổi chút chút , nhưng quan trọng là việc thay đổi đó cũng fải HỢP với mình . Như vậy thì mình sẽ mỗi ngày mỗi lạ hơn trong mắt mọi người ...và trong mắt người ấy nữa ..........như thế bạn đã là một người hợp thời trang rồi đấy...
    CKA
    Được co khong anh sửa chữa / chuyển vào 19/06/2002 ngày 09:38
  9. dandelion

    dandelion Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Htung nói rất đúng ý dandelion về kiểu đồ body của con trai...dandelion dị ứng lắm...thấy họ có vẻ bóng bóng sao đó ( có ai ở đây mặc thế ko hở? có thì xin lỗi nhé....nhưng vẫn phải nói thôi)
    còn con gái thì khó nói....quần áo theo thời trang, theo mùa...nói chung miễn sao đừng quá hở hang không cần thiết là được rồi
    tiện đây xin bàn đến chuyện áo 2 dây, áo 1 dây.....
    thật ra hình như đó là một thành kiến của người châu Á mình, nghĩa là ăn mặc rất kín đáo....nên nhưng kiểu áo kia sẽ bị lên án là hư hỏng, này nọ.....
    mình ở bên đây nên có thể đầu óc cũng cởi mở một chút....mình thấy những áo ấy mặc khi đi chơi mùa hè, nhưng lúc đi biển, những khi trời quá nóng...hoàn toàn ko có vấn đề già cả...(miễn sao đừng quá thiếu vải thôi còn như thế nào là thiếu thì tự mỗi người hiểu lấy)
    còn riêng phần trang điểm....đây là cả một vấn đề về thẩm mỹ và nghệ thuật....trang điểm phải sao cho phù hợp với diện mạo, với vóc người, và ngay cả hoàn cảnh nữa.....
    hihi,thử tưởng tượng trong một dịp đi cắm trại ở biển mà một cô gái trang điệm thật đậm (mắt xanh, môi đỏ rực)....thì nhìn kỳ quá đúng ko, nhưng nếu kiểu trang điểm ấy dành cho một buổi tiệc formal thì lại rất hợp...vì sẽ tôn thêm vẻ rực rỡ cho bạn gái......
    nói chung là: thời trang thì rất nhiều, rấ đa dạng.....để bản thân mình không trở nên loè loẹt, dở hơi, nhố nhăng trong mắt mọi người, chúng ta nên tự hiểu lấy những ưu và khuyết đểin của thân, và lực chọn những gì phù hợp.....chỉ cần biết lựa chọn hình tượng thích hợp cho mình, bạn sẽ trở nên đẹp nhất, đáng yêu nhất trong mắt người ấy , cho dù chỉ với những quần áo đơn sơ giản dị.....thêm nữa, đừng bao giờ quên: một chút tô điểm của vẻ đẹp tâm hồn sẽ là không thừa đâu

    (hihi, nói nhiều quá, sắp thành chuyên viên rồi...mọi người vỗ tay cái đi cho tui lên tinh thần chứ )
  10. nineteen

    nineteen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.868
    Đã được thích:
    0
    Các bạn trai:
    có 1 số bạn co 1khuyết điểm về thân hình ( hơi ốm, hơi lùn ) nhưng lại ko biết cách chê lấp mà còn ... giống như HTung nói đó... áo ôm bó ... chắc ông này có vấn đề ( tế nhị ) .
    Các bạn trai mặc quần jean, kaki, quần tây cổ điển cộng với áo thun hoặc sơmi là ok good good lắm lắm. Chỉ cần lúc nào quần áo lúc nào cũng sạch và thẳng thớm 1 chút là được. Đó là sinh viên bụi bặm chúng mình. Còn lịch sự hơn thì cũng chỉ cần đóng thùng.
    Ah... ko chỉ con gái mang giày khủng bố đâu nhá cokhonganh... con trai cũng mang giày khủng bố thấy mà kinh ...khiếp thật đấy...chỉ cần liếc sơ là cho cài số "dze" liền...
    82 SG tụi mình thì tui chưa thấy ai mặc body và trông kinh dị đâu dandelion à, đừng lo... 82 SG mấy bác trai hiền khô
    Tui đã rất ấn tượng với 1 person, gần bước sang tuổi "băm" rồi... nhưng lúc nào cũng quần tây áo thun hoặc sơmi đóng thùng, nhìn trẻ trung lắm...mùi nước hoa thì thoang thoảng chứ không nồng...tiền thì đo bằng cm chứ ko cần đếm nhưng lúc nào cũng giản dị và trẻ trung như thế...
    Còn bạn gái thì khỏi nói... đa dạng đủ kiểu... hết 2 dây.. rồi chuyển sang 1 dây chéo... rồi có khi có 1 cọng thòng qua cổ (giống như là bị thắt cổ í )... đủ loại dây và cọng ... thấy phát ớn...Tui bị dị ứng mấy người mặc áo không dây ôm sát người mà màu áo giống y chang màu da ấy, nhìn cứ y như là chẳng mặc gì cả .... rồi cả mấy person mặc áo mỏng teng...buổi tối ra đường gặp mấy person này là tui cố tình đi đằng sau rọi đèn xe vào... nhá nhá đèn cho mà biết tay...
    Điệu nhưng phải phù hợp và đừng quá lố lăng.

    19

Chia sẻ trang này