1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thôi về đi, đường trần đâu có gì.......

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi conmualanh, 19/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Bodoi

    Bodoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2001
    Bài viết:
    2.208
    Đã được thích:
    0
    Em cũng spam chút............. nhìn giấc mơ của bác em cũng thèm như bao nhiêu người khác. Giấc mơ của em cũng gần hãi hùng như thế. Cái giấc mơ hiện tại là .............. xem có cái main AMD nào vừa vừa để ngồi ngắm cái đã
  2. Bodoi

    Bodoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2001
    Bài viết:
    2.208
    Đã được thích:
    0
    Chả biết giờ này thì mình có ở đây không mình. Mình có biết tôi đã đang và sẽ hối hận ntn ko?
    Mình trả lời tôi nhé.
    Nơi em về ngày vui không em?
    Chắc là vui......... còn tôi ở đây một mình, cô độc, buồn chán...
    Cảm thấy nhạt nhẽo với những trò vô bổ buồn chán khi không có em.......... tôi là ai mà chán quá đời này.
  3. _songnguyen_

    _songnguyen_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2005
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Anh biết không, em không muốn nghĩ đến bất cứ chuyện gì vào lúc này. Anh đừng dồn em vào chân tường như thế! Mệt mỏi quá em sẽ ngã quỵ đấy. Và cũng mệt mỏi quá em sẽ chạy trốn cả thế giới đấy.
  4. conmualanh

    conmualanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    , cái mái chèo của u ý nghĩa quá. cảm ơn.
    Rốt cục thì tình yêu sẽ là cứu cánh trong cuộc đời này.
  5. conmualanh

    conmualanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    1 thứ 7 buồn, chẳng biết làm gì bây giờ? ước gì có ai đó đến, 1 người quen, 1người lạ, 1 cái gì mơi mới đến với mình.... mình cũng muốn thoát khỏi cái không gian này lắm, nhưng tất tật mọi thứ đều ko cho phép.....
    ước gì 1 ngày đầu óc của mình thanh thản, nhẹ nhàng, mình sẽ cất lên những lời Trịnh.......để thấy đời đang nghiêng, thấy đời cuốn theo 1 chiều thú vị, gió cũng sẽ nghiêng, bản thân mình cũng sẽ nghiêng, tất cả đều nghiêng, mình sẽ ko còn mỏi chân nữa..
    Về đi
    làm gì có trăm năm mà đợi
    làm gì có ngàn năm mà chờ...
  6. Pastorale

    Pastorale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Người ta không thoát ra khoải đáy hố bằng cái bong bóng xà phòng. Tương tự, người ta không thể thoát khỏi cơn bĩ vận bằng tình yêu, cho dù tình yêu đấy nó lãng mạn đau thương như của Romeo & Juliet hay trong sáng và mãnh liệt như của Chí Phèo & Thị Nở. Tình yêu cũng giống như tiền, nếu ta không thể làm chủ được nó, tất ta phải làm nô lệ của nó, đởm lắm! Mark Twain đã nói "đối trọng duy nhất của một trái tim tràn trề tình cảm là một cái dạ dày rỗng". Vì vậy em khuyên thật các bác yêu ít thôi. Một thằng đàn ông chân chính là một thằng có một bộ óc đầy mưu mô và một cái dạ dày không bao giờ rỗng. Trái tim suy cho cùng chỉ là thứ yếu, dùng để phục vụ cho việc bơm máu và một vài thứ việc lặt vặt khác. Đàn bà con gái thời nay tiến bộ hơn xưa nhiều rồi, họ biết rằng không thể mài tình yêu của mấy bác Đông-ki-sốt ra để mà mua đồ trang sức được, thế nên em van các bác, đừng có ảo tưởng về cái gì đó quá lãng mạn và siêu thực đối với đám đàn bà, việc đó làm ta phung phí rất nhiều những cảm xúc quý giá mà đáng ra ta phải dành cho những thứ cần thiết và xứng đáng hơn, ví dụ như văn học nghệ thuật...v.v...
  7. YeuCaiDep

    YeuCaiDep Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    2.104
    Đã được thích:
    0
    TY luôn là một điều kì diệu .
  8. mi_an_lien

    mi_an_lien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2004
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    hu hu hic hic , anh giai này tài bèng hột mít mùh cứ thít ra tuyên ngơn tuyên kéo to bèng cái đình . Muốn làm chủ tình iu , khéc gì làm chủ người iu cũng rứa, iu mà ra giá như đồ hàng thía kia, iu mùh cứ phải cò kè ai làm chủ , ai làm nô lệ hay seo thía kia . Gia trưởng quá đấy nhá a, anh giai à . Chán !

Chia sẻ trang này