1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thời xa vắng hay và dở.

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Thieu_iot, 02/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anhthu

    anhthu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    Có ba đồng chí nhà văn sau đây mà nói chung là tớ rất sợ đọc văn của họ : Lê Lựu, Chu Lai và Nguyễn Tuân....bye bye các đồng chí suốt đời.
  2. phihai

    phihai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2001
    Bài viết:
    1.086
    Đã được thích:
    0
    hay .tôi chỉ nghĩ vậy nhưng nghĩ xa ra một chút thì có đôi lúc đơn giản hơn ta chỉ nên đọc tác phẩm chứ không nên bàn .bàn càng nhiều thì ............ lắm thầy nhiều ma
  3. vietchau

    vietchau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    Thời Xa Vắng, cái thời không ai dám sống thật. Lê Lựu quá dũng cảm khi nói thay cho hàng triệu nguời, chính vì vậy khi truyện mới ra đời, nó cũng như tác giả bị dập te tua
    Trong TXV, Lê Lựu rất tài khi nhìn nguời, nhìn cảnh vật. Mỗi nhân vật một tính cách và lại rất thực. Tôi nhớ cái đoạn ổng miêu tả trời lụt hay quá chừng, chỉ có những người sinhra ở quê và có óc quan sát thì mới miêu tả được những đoạn văn hay như vậy.
    Cả truyện đều hay nhưng cái đoạn kết lại không hay, nó có vẻ gượng ép quá. Có lẽ là cả truyện nói thật quá, ông sợ chết nên cuối truyện lên gân xíu lấy lòng các bác nhà ta chăng ?
    Dù sao thì Thời Xa Vắng là một truyện hay và đáng đọc.
    http://www.quangnamdanang.info
    QUANG NAM DA NANG COMMUNITY ONLINE
  4. hoangnguyen79

    hoangnguyen79 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    o ho- bac anh thu nói là sợ kông dám đọc văn của Lê Lựu và Chu Lai a? Tôi phải bắt tay bác mới được. Nhưng cũng nên công nhận những đóng góp của các ông í.
    Thời xa vắng viết hay, đặt ra những vấn đề bức xúc vào giwũa những năm80...Nhưng lê lựu viêts xong cái đấy thì o vượt qua nổi mình nữa. Ăn nhau vẫn là tầm văn hoá của nhà văn thôi các bác ạ. Như Chu Lai , cái chất ông ta thế nên cuốn nào chẳng thấy cảnh mấy anh lính đặc công và mấy cô thanh niên xung p-hong....với nhau. Hoặc Chuyện 1 anh lính trước khi vào trận nhớ ngươigf vợ trẻ nên phải...
    Còn bao nhiêu điều khác thì không thấy được
    Tôi xin kể 1 câu chuyện về Thời xa vắng. Một lần Lê Lựu nói chuyện với các sinh viên khoa văn. Một người hỏi: doạn Sài và hương ngồi trên nóc nhà trong cảnh nước lụt, tại sao bác lại để Sài cởi áo và khen Hương có bộ ngực " đẹp như tượng phật"? Sao lạ vậy?
    Lê Lựu nói: tôi cả đời chỉ quản quanh trong làng, ra chùa thì thấy tượng phật là đẹp nhất và nghiêm nhất - thế thôi chứ còn gì khác
    Mời bác VNHL chỉ giáo

Chia sẻ trang này