1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thói xấu của mọi người!

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi King_of_god_new, 27/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. King_of_god_new

    King_of_god_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.744
    Đã được thích:
    1
    Thói xấu của mọi người!

    Mình đưa ra chủ đề này không có ý định quá đi xâu về những thói xấu của người Việt Nam, bởi đây là vấn đề quá lớn và mình xin dành những nghiên cứu sâu sắc cho các nhà chuyên môn mà thôi, các bạn đọc có thể cùng mình bàn luận thêm nhé!

    Chúng ta biết đấy , đây không phải là nói xấu gì những con người Việt Nam rất đáng tự hào của chúng ta nhưng mà như ta biết đấy ai cũng có những tật xấu cố hữu mà chúng ta cần nhận thấy, trên thế giới có nhiều nước dám thẳng thắn nêu lên vấn đề này như là đức , Pháp và đặc biệt là Trung Quốc, họ nêu lên các vấn đề 1 cách rất khách quan và in cả thành sách cơ, đấy là việc làm đúng!

    + Mọi người biết đấy, người Việt Nam ta khi đi ra nuớc ngoài hay là đứng trước đám đông thường hay ngại và không dám nêu lên quan điểm của mình. vãn như là có một khoảng cách nào đó khiến cho mình không thể phát huy sáng tạo cũng như là trình bày vấn đề nào đó với các thành viên, điều này là rất không nên , bởi như thế sẽ khiến con người ta như có 1 sức ỳ rất nặng và không hề có những ý kiến lớn hay là cảm nghĩ của mình, như vậy thì làm sao mà mọi người biết được mình nghĩ gì, cái không tốt nhất ở đây đó là khiến người việt nam chúng ta khó có thói quen mạnh dạn dám đương đầu với vấn đề lớn nào đó, ...

    +Hiện nay chúng ta thấy rằng người VN dạo này hay nói tục quá, ní quá nhiều, bất cứ ai cũng nói từ già tới trẻ, không kể nam hay là nữ , ai cũng gần như 1 lần trong đời nói tục, ngày xưa trước khi mà người ta nói tục còn nhìn trước nhìn sau để xem có con nít hay là phụ nữ không rồi mới dám chửi thế mà gần như là bây giờ ngày nào ở đâu chúng ta cũng bắt gặp , cũng được nghe tiếng nói tục, thật đúng là nghe không ưa chút nào cả!Bây giờ ngay cả khi mà vui hay buồn thất vọng mọi người cũng có thể chửi thề, các bạn có biết tại sao không , dường như đây đang là MODE ấy ạ , bất cứ ai , thật là lạ??????

    Vấn đề đặt ra đó là có thể sửa được những thói xấu cố hữu đó không ?Mình nghĩ là có , còn các bạn ?
    +Ở vấn đề thứ nhất đó là ta cần có những buổi thảo luận tập thể, trình bày các quan điểm của các cá nhân trước nhiều người , thường xuyên trao đổi thông tin , học tập , tìm tòi học hỏi để có thể tạo niềm tin ở mỗi người với bản thân mình.....


    +Ở vấn đề 2 đó là do sự giáo dục của mỗi người , mỗi cá nhân, chịu sự giáo dục như thế nào khiến cho họ có thói quen ra sao ....Bây giờ cần giáo dục từ bé , tạo thói quen tốt cho mỗi người, không có những suy nghĩ xấu, nói tục.....

    Trên đây mình chỉ đưa ra 1 vài thói xấu thôi,như trên đã nói mình không thể đề cập được tất cả , đó là vấn đề quá lớn và sâu sắc, chỉ mong mọi người đọc hiểu và rút kinh nghiệm , góp ý thểm để nâng cao , loại bỏ thói xấu đi trong đời sống chúng ta, bạn nghĩ sao?hãy cho mọi người biết ý kiến của bạn nhé

    -----------------
    Em đưa chủ đề này để mọi người cùng nhau bàn luận , hình như dân Thanh Hoá ta hơi giống thế này đó ạ, ?

    Không tình yêu nào rộng lớn bằng tình yêu của người đem cuộc đời mình hiến dâng cho bạn
  2. ke_tron_tu

    ke_tron_tu Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/06/2002
    Bài viết:
    3.671
    Đã được thích:
    2
    Ôi thằng em ơi, lần sau có post bài thì post ngắn gọn thôi nhé , để mọi người nhìn vào cho đỡ ngán, lần nào anh vào sem bài post của chú đều thấy dài đến cả Km, nói thiệt anh chưa lần nào đọc hết hoàn chỉnh bài post của chú đâu

    Vạn sự khởi đầu nan
    Vài "nan" bắt đầu nản

  3. ConanX

    ConanX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    em là em cú bác king of god lắm !
    nhưng côn nhận dân TH chúng ta cũng như thế này chứ chẳng nói là "giống" nữa.Đó là chuyện thường ngày rồi,lên án mấy cũng chẳng bỏ được đâu.
  4. zfzola

    zfzola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    2.680
    Đã được thích:
    0
    Đúng là buồn cười quá đi mất
    Không còn chủ đề nào nũa nên chú em đanh post chủ đề này à King_of_god
    Chán Box ta quá đi
    [marque e]
    Baggio in my heart[/marque e]
  5. King_of_god_new

    King_of_god_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.744
    Đã được thích:
    1
    ac, thế này để mọi người nhìn lại mình và cũng là để nhận thấy mình, các bác phải thành thật với bản thân mà
    Không tình yêu nào rộng lớn bằng tình yêu của người đem cuộc đời mình hiến dâng cho bạn
  6. YeuNangCaSi

    YeuNangCaSi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/06/2002
    Bài viết:
    509
    Đã được thích:
    0
    Ừ anh đồng ý với chú nhưng cái tật này có từ bao giờ và nguyên nhân thì anh không được rõ.Nhớ lại ngày trước xem phim thấy các nhân vật toàn gọi là anh chị chứ đâu như bây giờ toàn thằng với con thôi.Ngoài ra anh còn nhận ra một tật xấu nữa đó.Đó là người VN hay đặt ra các quy định để phá nó đi ví dụ nha cấm đổ rác ,cấm câu cá,cấm dẫm lên cỏ nhưng biển mới cắm được hôm nay mai đã thấy biển cấm đổ rác có ngay một đống rác to lù lù...
    Và 1 điều bên lề đó là các bác có biết dáng đứng VN là gì không đó là cảnh 1 man đứng quay mặt vào tường còn làm chuyện gì thì các bác biết rồi đấy
    Mình anh với vầng trăng cô đơn(I LOVE Vân Anh B2)
  7. King_of_god_new

    King_of_god_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.744
    Đã được thích:
    1
    Vâng, đó mới là vấn đề mà phải không ạ , ai chả có tính xấu mà sao chả có ai dám nhận à, chán nhỉ, nhận thì mới có thể tốt hơn được chứ!
    Kb
    Không tình yêu nào rộng lớn bằng tình yêu của người đem cuộc đời mình hiến dâng cho bạn

Chia sẻ trang này