1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

thói yêu của đàn bà con gái

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi Violetmoon, 27/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Violetmoon

    Violetmoon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    thói yêu của đàn bà con gái

    ( em đọc cái này trên VN2K thấy hay hay , copy lại cho các bác gái tham khảo)




    ...........Mấy hôm trước tóm được nó đang online
    -Thế nào, cái của nợ ấy dạo này sao rồi
    -Vẫn thế, lão càng ngày càng béo
    -Cho chết, ai bảo cứ ghét những thằng béo nữa đi
    Cười ré lên một tràng. "Cái của nợ" ấy mà hack được vào đây thì mày chỉ có chết nhé. Biết là nó béo, nó xấu đấy, nhưng nó mà treo cho mấy ngày thì lại chẳng khóc lóc sụt trời lở đất ra ý à.

    Nhân bảo như thần bảo. Ngay hôm sau đã bị nó khủng bố bằng bom thư: "Mày ơi, tao buồn quá, mày ơi, hình như lão dạo này có đứa khác rồi hay sao ấy", vv. Chết tiệt, bản thân mình thì cũng đang chán đời bỏ bố ra mà vẫn cứ phải đóng vai cha cố để nghe nó xưng tội và giảng đạo.

    Không có tuần chay nào mà không có nước mắt. Mấy cái chuyện tình của lũ bạn gái, em gái, chị gái, vv của tôi chính xác phải tả bằng câu thành ngữ ấy đấy. Hôm nay một đứa gào lên "Tao chết mất mày ơi", hôm sau một đứa khác lăn đùng ra: "Tao suy sụp hoàn toàn rồi". Bà chị họ nước mắt đầm đìa khi nhắc đến người tình (cái thằng cha mà hễ nhìn thấy cái mặt là tôi chỉ muốn dùng bạo lực để thanh toán). Cô em kết nghĩa mếu máo khi kể đến thằng cha căng chú kiết a bê xê đê ích xì y zét nào đấy đã thổi bùng lên ngọn lửa đam mê trong mình rồi lại không chịu cho nó một cơ hội để cháy đến tận cùng. Lạ cho cái đám đàn bà con gái. Tôi cũng có nhiều anh trai kết nghĩa, em trai kết nghĩa lắm mà có bao giờ thấy những thành phần đó kêu ca về sự thất tình hay buồn tình đâu nhỉ. Với cái bọn đó, yêu là yêu, mà xong là xong, dẹp là dẹp hẳn, không lằng nhằng dây điện. Còn cái nết yêu của đám đàn bà con gái thì mới kinh ngạc làm sao:

    1. "Biết lão ấy đểu nhưng tao vẫn không thể nào bắt mình đừng yêu nữa"
    Vâng, đấy là câu tuyên bố xanh rờn của một con bạn phải liệt vào hạng siêu thông minh trong học tập của lớp tôi thời xưa. Đúng là choáng quá. Một thằng cha nhạt như nước ốc, đầu óc bã đậu, tính tình trẻ ranh, động tý là sưng xỉa mặt mày, đá thúng đụng nia, chửi vợ như hát hay, đánh vợ như đập bị bông, cục súc như đao phủ. Ai lại lấy nó mới được vài năm, con bé đã teo tóp chỉ còn bằng một nửa ngày xưa. Một con bạn tôi ở Thụy Điển đùng đùng viết mail: "mày biết không, thằng mất dạy ấy nó lại đánh con bé rồi. Lần này về nước bọn mình phải kéo nhau đến cho nó một trận để nó biết mặt". Đến mức nó bảo thẳng vào mặt vợ: "tôi lấy cô chỉ vì cái nhà chứ chả yêu đương đếch gì" với lại "tôi không muốn có con, còn cô không chịu đi nạo thì đẻ ra tự nuôi lấy" mà con bạn tôi vẫn cứ lăn lóc ra. "Tao biết anh ấy không thương yêu gì tao, anh ấy không đàng hoàng nhưng tao vẫn yêu lắm". Chúng tôi chả còn biết nói gì để an ủi nó. Chỉ còn biết nghiêng mình kính phục và tự cảm thấy xấu hổ với bản thân vì hình như chưa bao giờ yêu ai được như thế!!!
    2. "Em không thể sống thiếu anh được"
    Không phải là lời thề cá trê chui ống đầu môi trót lưỡi như của đám đàn ông con trai khi đi tà lưa đâu nhé. Mà hoàn toàn xuất phát từ trái tim đấy. Hầu như cô nào khi thất tình mà chẳng thốt lên câu ấy. Hôm nay khi phải nghe cái câu "không thể sống thiếu ..." đến lần thứ mười mấy trong tuần, tôi đã phải phát khùng lên (mà tôi là cái dạng tương đối mát tính đấy). Tại sao lại không thể sống được? Thế giới này đến ngày tận thế rồi à? Đàn ông trên đời này chết hết rồi à? Cuộc đời này chỉ có mỗi chuyện yêu đương thôi à? Nhưng rồi hạ nhiệt độ ngay tức thì. Vì chợt nhớ ra, cái lúc mấy dây thần kinh chập vào nhau, hình như chính mình cũng đã lải nhải cái điệp khúc đó hệt như một con điên như thế. Cái lần thất tình gần đây nhất hình như con bé còn đòi chết, rồi đòi cắt tóc lên chùa nữa cơ. Tôi đồ rằng nếu thống kê xã hội thì có lẽ những vụ tự tử vì tình do con gái thực hiện sẽ nhiều gấp mấy lần số vụ tự tử vì tình của đàn ông con trai. Những ca điên vì tình chắc cũng vậy.
    "Em không thể sống thiếu anh được', ối giời ơi, các anh yêu ơi!!! Đúng là khổ vì yêu.
    3. "Làm sao bắt được lòng phải cố quên?"
    Không quên được. Đó là thực tế của các bà các cô. Không biết cấu tạo của bộ não đàn bà khác gì với bộ não đàn ông mà lại cứ đi nhớ những chuyện không đáng nhớ và quên những chuyện không được phép quên. Phải nhớ đến việc hắn đã cư xử thô lỗ, cạn tàu ráo máng với mình thế nào chứ. Phải nhớ đến việc hắn đã tàn nhẫn, phũ phàng, đùa cợt với tình cảm của mình thế nào chứ. Những chuyện ấy lại quên, để rồi cứ đi nhớ cái miệng hắn cười mới quyến rũ làm sao, hắn nói ngọt lịm như đường vậy, úi chà, sao mà hắn thông minh, hài hước thế, vân vân và vân vân. Một cô khoảng gần 40 tuổi, chồng con đề huề, gia đạo êm ấm, đã gục xuống khóc nức nở trước mắt tôi khi tình cờ gặp lại người yêu đầu. Rồi lại một chị, ôm trong tay đứa con mới sinh với chồng, nước mắt chảy dài trên má: "Chẳng bao giờ chị quên được đâu em ạ. Anh ấy là ước mơ đẹp nhất nhưng chẳng bao giờ thực hiện được của đời chị". Tôi chỉ muốn hét lên (nhưng sợ làm bé giật mình, sợ chồng chị nghe thấy, sợ chị ngất vì mới sinh sức còn yếu): "Quên đời cái thằng họ Sở ấy đi chị ạ". Hắn đã đẩy chị từ tuyệt vọng này đến tuyệt vọng khác, lấy đi của chị tất cả những niềm tin còn lại, lấy đi của chị nụ cười và sự thanh thản trong đôi mắt, lấy đi của chồng chị và con chị tình yêu mà chỉ có họ mới xứng đáng được nhận. Thế đấy, sao còn nhớ hắn.
    4. "And I want to be the only one who can open the door to your heart"
    Lại thêm một ảo tưởng tội nghiệp nữa. Trái tim đàn ông có nhiều ngăn, ai đảm bảo được rằng họ chỉ dành tình cảm cho một mình bạn thôi? Đám đàn bà con gái cả tin đến đáng thương. Lúc nào cũng nhủ lòng: "đừng hy vọng để không phải thất vọng" nhưng vẫn cứ tự nuôi cho mình những hy vọng rất không có cơ sở. Một cô bạn của tôi từng đấu tranh đến khổ sở với các loại tình địch để chiếm được trái tim chàng làm của riêng. Nhưng hỡi ôi, "trái tim anh chia ba phần tươi đỏ" vốn là quy luật của muôn đời, nên cuối cùng em vẫn phải gạt lệ giã từ những nỗ lực của mình. Em mệt mỏi quá rồi, em không theo đuổi được nữa, đành phải nhường anh cho họ thôi!!!

    "Đời là thế đấy. Tình là thế đấy". Ố ồ, là là là lá la là la la la. Nhớ đến lời Diệp Trần, tự dưng tôi rống lên như bò cái, ý nhầm,như Thanh Thảo chứ: "Là là là lá la la là là là. Có những mối tình, có những có những mối tình ... Yêu với con tim yêu hết yêu hết con tim ...". Này cô bạn tầng dưới, tôi chưa điên đâu nhé.


    Lời yêu mỏng mảnh như màu khói

    Ai biết lòng anh có đổi thay?
  2. hutu

    hutu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    người đi một nửa hồn tôi mất
    một nửa hồn kia đứng ...chửi thề
    Tội gì phải như thế chứ
    moi thu dang cho ban o phia truoc
  3. mc@hn.fpt.vn

    mc@hn.fpt.vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2001
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    1
    Con gái nếu bị bỏ thì cũng chỉ có biểu hiện một lúc đầu cuồng dại thế thôi nhưng rồi lại quên ngay ấy mà. Theo kinh nghiệm của mình cứ cô nào càng âm thầm chịu đựng, thẫn thờ mặt ra mới là người sâu xắc ảnh hưởng nhiều , còn càng khóc lóc thảm thiết lại càng là người chóng quên...
    Được mc@hn.fpt.vn sửa chữa / chuyển vào 18:15 ngày 27/11/2002
    Được mc@hn.fpt.vn sửa chữa / chuyển vào 08:22 ngày 28/11/2002
  4. XIM

    XIM Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    504
    Đã được thích:
    0
    Úi chà kinh nghiệm đến thế cơ ạ? Thế tức là khi chia tay thì phải khóc à?
    Cũng ko nói trước được, chính xác là "không có cái dại nào như cái dại nào", buồn lâu hay chóng thì cũng vẫn là suy sụp, thất vọng ... và cái đó đều là tình cảm thật, X cho đấy là những điều người ta ko thể phóng đại hay giả vờ vì chẳng làm như thế để làm gì, thời gian sẽ làm cho bạn hiểu rằng ko thể hy vọng được, người ấy sẽ ko quay lại với bạn đâu!! Vấn biết thế song đúng vào cái khoảng thời gian tồi tệ ấy thì dù làm gì, đi đến đâu bạn cũng thấy sự hiện diện ở mọi nơi mọi lúc hình bóng của người ấy, có thể chỉ là một sự liên tưởng nhỏ trong câu chuyện mà 2 người đã từng chia sẻ lúc hạnh phúc bên nhau, có thể chỉ là bài hát mà anh ấy đă âu yếm dành riêng tặng bạn một ngày mưa đi với nhau, bạn vô tư ko nhận ra cho đến lúc anh ấy giận dỗi nói ra điều ấy và chỉ chịu ngưng khi cái miệng xinh ko thể nói được vì đang .. bận ... mọi cảm xúc chợt ùa về... chỉ thế thôi cũng làm cho bạn nhớ phát điên, dù là người thông bạn tỉnh táo, bạn trách mình đã ko thể làm cho anh ý cảm thấy đỡ nhàm chán khi ở bên bạn, là người tẻ nhạt thật thì bạn sẽ chẳng hiểu tại sao đang yên đang lành đùng một cái ... bye Khó khăn nhưng rồi mọi chuyện cũng sẽ qua!!!
    XIM@
    I've learnt from the best.... I've learnt from U
  5. choc

    choc Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2001
    Bài viết:
    586
    Đã được thích:
    9


    Absolutely right!
    Nhưng nếu con gái không có tất cả những tính cách điên rồ ấy, màu sắc Tình Yêu trên thế giới này sẽ ảm đạm đi nhiều lắm! Có những người không bao giờ biết đến cảm giác nồng nàn khi yêu, có những người phụ nữ biết tiết chế tình cảm của mình một cách khéo léo, thì cũng có những cô gái đắm đuối với những điều chẳng bao giờ là của mình cả, và càng không có họ càng mê muội tôn thờ... Thế giới Tình Yêu của người phụ nữ có khác nào một xã hội! Phân tích rõ ràng ra đấy, đọc đấy, hiểu đấy, biết đấy, tự cười mình đấy, tự xỉ vả mình đấy, tự hào vì thuộc type đam mê đấy... rồi cuối cùng vẫn crazy giống như một người bình thường một ngày có ít nhất mười lăm phút chập cheng leng keng... Cuộc đời này rất sòng phẳng, hãy tin thế đi! (Pls!)
    Women are created to beautify the Life. Without their lovely craziness, Men would be just miserable creatures in such an ugly and colourless world.
    Choc
    Được choc sửa chữa / chuyển vào 10:44 ngày 28/11/2002
    Được buiviet74 sửa chữa / chuyển vào 10:51 ngày 28/11/2002
  6. tu_dinh_huong

    tu_dinh_huong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.752
    Đã được thích:
    0
    Chà chà, hấp dẫn quá nhỉ.
    Ngồi nghe kinh nghiệm để học tập cái.
    hi hi. Giả nai một tẹo, cưa sừng một hôm
    Mong manh yếu đuối, tên của mi là phụ nữ.
    Close your eyes, open your heart, and give me your hand...
  7. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Sao lại chỉ có bạn gái tham khảo, các bạn trai tham khảo cũng ... có lợi mà . Ít nhất cũng chạnh lòng khi định vui cười với một người khác .

    ... think of you, every night and day ...
    truongdu

  8. tungcongtu

    tungcongtu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Tôi đồ rằng nữ hoàng Choc đã viết những dòng vừa rồi trong 15 chập chập cheng cheng mà nữ hoàng nói. Than ôi là thói yêu của loài người: rắc rối và phức tạp quá.
    Lối xưa xe ngựa hồn thu thảo
    Hồn cũ lâu đài bóng tịch dương
  9. ngocconuong

    ngocconuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/04/2002
    Bài viết:
    764
    Đã được thích:
    0
    ôi em là 1 người như vậy đấy chị choc ui sao lại đam mê cái chưa thuộc về mình cố dành lấy nó mê đắm nó để rồi thẫn thờ
    Tôi ơi sao đáng thương thế
    Nuno gomes ơi anh là niềm khát vọng của em
  10. lareine1302

    lareine1302 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    I'm the only one who can change you and your life......
    Ảo tưởng đáng yêu của tất cả các nàng hơi có cá tính một chút. Các nàng ngây thơ đến mức nghĩ rằng mình có thể thay đổi một người đàn ông.
    MỘT lời khuyên cho các bạn: đừng đặt hy vọng thay đổi một anh chàng cũng như thay đổi bất cứ một người nào, nhưng hãy sống để buộc người đó nghĩ rằng họ phải thay đổi. Mọi thứ đều có thể thay đổi, nhưng nó chỉ thực sự thay đổi khi bản chất nó nghĩ là cần thay đổi.
    La Reine.

Chia sẻ trang này