1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

thói yêu của đàn bà con gái

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi Violetmoon, 27/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. XIM

    XIM Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    504
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi nhé, mình cho bạn mới là người đang ảo tưởng đấy!! Đây toàn 7X mà đâu có ngô nghê như thế!!!!
    XIM@
    I've learnt from the best.... I've learnt from U
  2. nông_dân_new

    nông_dân_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    Anh đã bảo thím nại chả nghe anh. Nấy anh đây này anh cho nấy tất. Anh hiền+ngoan+tăm tối+thích rượu+thích nhạc+không chăm chỉ+x khoẻ+thể lực bình thường. Nhất chưa thím?
    Anh chứng minh cho thím hiểu thím nhé:
    .Hiền--> trivial, khỏi chứng minh.
    .Ngoan-->trivial, thím chả mê say.
    .Tăm tối--> vẫn trivial, thím chả thích quá.
    .Thích rượu: đàn ông ai cũng có niềm đam mê cả, không cái này thì cái kia. Thằng nào không có niềm đam mê gì tất nhiên là vứt, vì nó buồn tẻ lắm. Còn những thằng đam mê cờ bạc, gái, chích.. mới là tệ hại. Mê rượu không tốn kém lắm, không nguy hiểm tính mạng, gia đình như những thứ khác .v.v.
    .Thích nhạc: thím chả thích quá.
    .Không chăm chỉ: úi giời, tạo cơ hội cho thím được thể dục thể thao và lấy tiếng vợ đảm vợ hiền, chả sướng dập cánh mũi ý chứ nhỉ.
    .x khoẻ: cái này thì chị em nào cũng thích cả, phỏng thím?!!! [x32)]
    .Thể lực bình thường: úi, nhất thím còn gì, lúc cần có thể vật anh ra.. muốn làm gì thì làm , lúc cáu có thể đấm đá anh mà không sợ ăn đòn lại .
    Được chưa thím?? Chứ lấy mấy thằng cao to, đẹp trai, khoẻ mạnh, chăm chỉ việc nhà, gallant, nhiều đam mê, hào hoa phong nhã, nghệ sĩ , giàu, thông minh... mệt lắm thím. Mặt mạnh vài ngày nó lộ ra toàn điểm dở thôi. Anh thử chứng minh tiếp thím nghe nhé.
    .Cao to, đẹp giai: gái bám, thím có tin thím giữ được không?
    .Khoẻ mạnh: thôi rồi, nó vật thím ra, chả mấy chốc thím xanh lét, gầy đét. Chưa kể lúc nó điên nó đánh thím, khéo, tan nát đời hoa. Anh là anh tiếc cái thân hình cong cong mềm mại lượn lờ của thím nắm thím biết không?!.
    .Chăm chỉ: thôi, đàn ông mà chăm chỉ thì thím biết việc gì mà làm, khéo nằm ngủ đẫy giấc lại chả béo như heo quay rán ròn.
    .Gallant, hào hoa phong nhã: hỏng, loại này chắc chắn gái kinh.
    .Nhiều đam mê: thế thì trái tim dành cho thím sẽ bị chia ra như chia báng ga-tô xinh nhật thím thôi.
    .Nghệ sĩ: thằng nào nghệ thì đều mê cái đẹp, tức là sẽ mê gái đẹp, nói tóm lại là mê c(g)ái đẹp-->đời thím phòng không thôi thím ơi.
    .Giàu: thế thì thím như Oshin cho nó thôi.
    .Thông minh: thế thì thím chỉ có nước làm đứa ngu ngốc còn lại trong nhà thôi.
    ---------------------
    Chúc thím vui.
    rân ăn để mà sống
    quan sống để mà ăn
  3. Violetmoon

    Violetmoon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    sướng nhở , hờ hờ , chúng mình làm lại nhở ............cái ngày xửa ngày xưa í anh nhở .....ghét thế.......đầu đây này , à quên tóc đây này muốn sờ muốn vuốt tha hồ nhá., sang đây đê, làm già nhân ngãi non vợ chồng vài bữa cho sướng anh nhở.......... em chả cười nữa đâu , hồi trước cười nhiều với anh quá đâm ra đứt dây thần kinh cười , gặp thằng nào cũng nhe răng trắng nhởn ra .......em ước nhiều lắm em sẽ thực hiện được .........sắp noel rồi đấy , hehe thế nào có sang đây không nào
    PS: anh vui là em vui rồi chả cần chúc lởm nhau thế, buồn thật sao người ta cứ dẫm lên những cái đã vỡ nhỉ
    Lời yêu mỏng mảnh như màu khói
    Ai biết lòng anh có đổi thay?

    Được violetmoon sửa chữa / chuyển vào 08:02 ngày 30/11/2002
  4. tu_dinh_huong

    tu_dinh_huong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.752
    Đã được thích:
    0
    Chả ai hy vọng là thay đổi bất cứ người nào. Bởi bản chất của con người là khó thay đổi, hoặc ko thể thay đổi.
    "Một lời khuyên" ư, nếu "đừng đặt hy vọng thay đổi một anh chàng cũng như thay đổi bất cứ một người nào" thì cũng chả thể hy vọng thay đổi được cách nghĩ của người ta. Và "Một lời khuyên của" Lareine bây giờ sẽ trở thành vô nghĩa đấy..
    Ngay chính trong câu nói của Lareine đã đầy mâu thuẫn rồi. Khuyên nhủ được ai đây.......
    Mong manh yếu đuối, tên của mi là phụ nữ.
    Close your eyes, open your heart, and give me your hand...
  5. nông_dân_new

    nông_dân_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân em Violetmoon của anh. Tại em lãng mạn ( cố gắng viết đúng chính tả ) cho nắm vào.
    Em chê anh nông rân nhà wê em không thương chứ rì?!. Biết mà. Anh nà anh nông rân thật đấy nhưng thật thà chất phác, hiều hậu nại còn "rất khoẻ" đấy nhé. Hỏi các bác trong này xem có bác lào được như anh không lào? Cái lão truongdu nhá- gầy quắt xà nai tai chua. Não sutumom cũng gầy nhom nhem. Tay phuongmap thì nhìn giống mí cái chú Sumo sụt ký. Não VNHL thì hơn con nghiện tí ti. Não bigdoremon được cái đô hơn anh nhưng mà chắc rì đã "rất khỏe". Thắng béo thì thôi rồi hắn đè em cái em bẹp ruột còn đâu. Lão ATC nhìn béo khoẻ thật đấy nhưng chắc gì hiền nành như anh. Đấy em xem, anh nà hợp ný với em nhất còn gì ( gớm, định gọi nà thím nhưng thôi đang cưa phải nịch xự )
    rân ăn để mà sống
    quan sống để mà ăn
  6. lareine1302

    lareine1302 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    ý mình là: nếu các bạn gái có ý định thay đổi 1 người thì điều quan trong là phải làm cho người ta nhận thức được rằng người ta thay đổi cho chính người ta chứ không phải thay đổi cho bạn gái mình. Còn nếu thay đổi vì bạn gái thì chỉ là sự dao động, rồi đâu lại trở về đấy.
  7. thundervn2001

    thundervn2001 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    1.494
    Đã được thích:
    0
    Các Nàng khi Yêu là chúa cả tin, nói gì cũng tin, có đúng không nhỉ, kekeke
  8. gungcayvn

    gungcayvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    3.222
    Đã được thích:
    1
    Đôi khi đành phải tin thôi ,không tin nhau thì khó nói đến một cái gì khác lắm ạ,nhát là những kẻ yêu mà phải sống xa nhau
    không có lòng tin thì ngay cả ở ngay cạnh bên nhau vẫn lừa dối nhau như thường
  9. Violetmoon

    Violetmoon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    hôm qua đã bảo rồi, anh cũng nói , bây giờ làm gì có thằng đàn ông yêu em hết mình thế nên mình tự yêu mình là tốt nhất anh nhỉ , hôm nầo sang đây vuốt tóc em út đi nào , thèm quá rồi đây này
    Được violetmoon sửa chữa / chuyển vào 18:40 ngày 02/12/2002
  10. queen-of-roses

    queen-of-roses Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/08/2001
    Bài viết:
    794
    Đã được thích:
    0
    điều kiện tiên quyết cho tình yêu phải là sự tin tưởng lẫn nhau.
    nhưng anh thấy đôi khi em HG không tin anh chút nào, anh buồn. Nhiều lúc em lại tinh tướng khôn thể chịu nổi....giá em dịu dàng hơn..hic hic
    Kẻ si tình dõi theo bước chân yêu

Chia sẻ trang này