1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

thói yêu của đàn bà con gái

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi Violetmoon, 27/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. queen-of-roses

    queen-of-roses Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/08/2001
    Bài viết:
    794
    Đã được thích:
    0
    Gớm chết, em chỉ cần tin 0.02 là anh cũng đã thắng lợi rồi. Anh sẽ sắm cho em từ trên xuống dưới, từ trogn ra ngoài, thích nhé
    Kẻ si tình dõi theo bước chân yêu
    Được Queen-of-roses sửa chữa / chuyển vào 14:00 ngày 03/12/2002
  2. nothing_to_say

    nothing_to_say Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Đấy chị (anh) Thunder và anh ( chị) Queen of Roses lại ...nhau rùi...Làm gì bây giờ nhỉ???
    Hay phải đổi chủ đề này thành thói yêu của chị (anh) Thunder nhỉ???
    Tình yêu đến em không mong đợi gì.....
    Tình yêu đi em không hề hối tiếc
  3. queen-of-roses

    queen-of-roses Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/08/2001
    Bài viết:
    794
    Đã được thích:
    0
    Anh xin lỗi em nothing-to-say nha. Lỗi tại anh, yêu nàng quá. Để anh post tử tế vậy
    Các bạn thấy trường sau nhu thế nào
    " Hồi anh mới quen em HG, anh hay đến nhà em ý trồng hoa hồng, em có nhờ anh tưới dùm mấy giỏ phong lan.
    Quả là mấy giỏ phong lan do nàng trồng tươi tốt thật. Nàng có bàn tay thật mềm mại, nàng quả là đảm đang.
    Cưa cẩm nàng không quá lâu, sau 1 tuần ngày nàng nhận lời tôi, giỏ phong lan biến mất. Tôi hỏi mói biết, giỏ phong lan nàng mượn hàng xóm cả tháng trời rồi, họ đòi về để tự chăm bón'
    Các bạn thấy sao, thói yêu của đàn bà đấy.
    nhưng anh vẫn yêu em, HG ạ
    Anh của em,
    Đ.
    Kẻ si tình dõi theo bước chân yêu
  4. nông_dân_new

    nông_dân_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    Cả cái làng lày lói nhăng lói cuội cuối cùng chả ra cái gì cả. 7X mí chả XXX, toàn vào đây để tán nhau cả mà thôi. Giai thì tìm gái, mà gái thì tìm giai. Cứ thấy hơi nhau nà vồ vập, gớm, trí tuệ mí chả trí thức.[ đồng chí lào không đồng ý với ý kiến của tớ thì chứng minh ngược nại đi ].
    Để tui lói cho các anh các chị nghe nhé, tui đây lè, cả đời không thèm cưa gái nhé, mà gái vẫn cứ nao vào như tên bay đạn nạc khắp tứ phía nàm tui tối tăm mặt mũi chưa biết chạy hướng lào cho thoát đây. Bạn tui đã đành, mà bạn bè mama, papa tui cũng ngắm bắn tui khắp lơi nàm tui mệt quá. Dần rùi tui bảo mama trước mặt người ta cứ chê tôi cật nực vào, lào là dốt, lười, tinh tướng, bẩn, nóng tính, gia trưởng..v.v. ấy vậy mà thỉnh thoảng về nhà nại nghe chiện mama bảo : nại có người hỏi han mày định gả con gái cho mày rồi biếu nuôn tao con gái người ta. Đến khổ. Rồi có nần tôi đến nhà họ hàng ăn một bữa, sau khi quay trở nại lước ngoài thì papa nại báo tin có cái cô gì học trường Ngoại giao xinh nắm nhìn thấy mày một nần ở đám giỗ hôm lọ hỏi tao về mày để nàm quen rồi còn đưa địa chỉ email để tui viết thư lữa, nhưng tất nhiên nà tui chịu rùi, không có thời gian viết thư cho người ta. Mệt ghê gớm.
    Tui mong chạy thoát khỏi đàn bà con gái để tu nuyện mà vẫn không yên. Thỉnh thoảng các chị em nại gọi điện đến hỏi thăm, mà câu đầu tiên bao giờ cũng là:" dạo lày ông nại mất tích đâu mất, cứ như nà thầy tu thế hả, đi tu bao nâu rồi thế.." Chưa kể có chị bảo tui gọi điện mấy nần, nần lào tui cũng khất vậy mà vẫn cứ bắt gọi. Đến nà phiền. Hì hì, tui còn hay được chị em cho ôm miễn phí lữa- hay đúng hơn nà tui cho chị em ôm miễn phí- mặc dù chị em thì thơm còn tui thì hôi-cả tháng có khi không tắm, không thay quần áo ( thật 100% ). Mấy thằng đi cùng cao to đẹp giai hơn tui, lước hoa xịt thơm ngát mà cũng chẳng được chi em ôm ấp như tui mỗi khi bọn tui đi chơi rồi chia tay ai về nhà nấy. Khổ ghê cơ.
    Tui tự soi tui cho các anh các chị xem nhé, như những gì đã mô tả ở trên : bẩn thỉu, hôi hám, xấu, béo, lười, nóng tính, kiêu, vênh, bốc phét, rượu chè, cờ bạc, nghèo, luôn cháy túi, không gallant, không nhỏ nhẹ, dốt, ngu, độc đoán, gia trưởng đặc biệt. Không có cái gì nà tui bịa ra hay khiêm tốn đâu nhé. Vậy đấy, cuộc đời, có ai ngờ...

    Thím Violetmoon, và các anh chị em đã từng quen biết, gặp tui trực tiếp rồi nàm ơn ra confirm hộ những gì tui lói với nhé. Cho bà con tin.
    rân ăn để mà sống
    quan sống để mà ăn
  5. falling-rain

    falling-rain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2002
    Bài viết:
    1.197
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, confirm "bẩn thỉu, hôi hám, xấu,lười, nóng tính, kiêu, vênh, bốc phét, rượu chè, cờ bạc, nghèo, luôn cháy túi, không gallant, không nhỏ nhẹ, dốt, ngu, độc đoán, gia trưởng đặc biệt", trừ "béo" là không đúng, nhể em nhể!!!
    Ơ mà có thêm cả cờ bạc à?
    Thím gì tím tím thấy chị confirm thế có đúng không?
    FR
  6. tinhtinh

    tinhtinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2002
    Bài viết:
    204
    Đã được thích:
    0
    hehehe
    bác NôngDân như là đang tả em ấy!

    Sự thật ta biết thường khác với sự thật vốn có. VeryOldMonkey
  7. thundervn2001

    thundervn2001 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    1.494
    Đã được thích:
    0
    anh QoR thì cứ vờ vịt, đi xách nước hộ em nào thì tiện thể vẩy một ít vào chậu hoa nhà em chứ thành thật gì, mà anh cũng láu thật đấy, tưới cây có mấy chén, vào nhà đòi uống mấy bình chè, ai ngờ mượn cớ vào cưa phụ huynh với mấy đứa em em, người đâu mà láu quá chừng, nhưng càng thế em lại càng nghi ngờ, không hiểu sao càng ngày càng thấy tin, càng thấy ngờ. Đấy có phải thói yêu của con gái không nhỉ:
    Càng Yêu Càng Ngờ
    em Nothing to Say: làm thế nào ý hả, hay em gia nhập tổ chức này luôn cho vui nhỉ
  8. queen-of-roses

    queen-of-roses Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/08/2001
    Bài viết:
    794
    Đã được thích:
    0
    Em no'i anh mo+'i nhớ, xách nưóc cho em tắm vài lần, tưởng mỗi thé, ai dè phải xách cho cả 3 đứa em nữa. Nghĩ đời giai khổ thật, tới cty thì quát thao smọi nguời về nhà quát tháo bố mẹ...thế mà tới nhà nàng bị mấy đứa nhóc nó ba('t na.t.
    nói thật với em, em mà ko nhận lời yêu sau 2 tuần anh tán thì chắc anh cũng bibi em lâu rồi.
    ---
    Các bạn cho hỏi, yêu nàng, có cần yêu bố mẹ, anh em, cậu gì, cô chú..ông bà..nhà nàng không? yêu thế chắc tôi chét. Mỗi lần tới đã phải đút lót tới 5 người mới vào được buồng khách...chán
    Dù sao cũng là chinh chiến, nên anh vẫn tình nguyện làm ngưòi đầy tớ trugn thành của em, em yêu HG à.
    anh.
    Kẻ si tình dõi theo bước chân yêu
  9. thundervn2001

    thundervn2001 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    1.494
    Đã được thích:
    0
    Thế không ai trả lời anh QoR à, cho hết băn khoăn cứ sợ bị lừa, đã biết xác định thế rồi còn gì, mà anh bảo em đồng ý à, tất nhiên là em phải đồng ý khi thấy anh nản chí thôi, mới tí đã không chịu được nhiệt, cứ đồng ý cái đã, mọi việc giải quyết sau nhỉ, kekeke
  10. Violetmoon

    Violetmoon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    mệt , lúc nào cũng giọng điệu ấy không thấychán hả ông anh , anh thế nào thì những người xung quanh đều biết việc gì cứ thế nhỉ , có lẽ là đang đùa nhưng dạo này chả thích đùa , hic , chán quá rồi , gián ơi gián đâu rồi , ra đây cho ngồi cái nào
    Lời yêu mỏng mảnh như màu khói
    Ai biết lòng anh có đổi thay?

Chia sẻ trang này