1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

thói yêu của đàn bà con gái

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi Violetmoon, 27/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lareine1302

    lareine1302 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Trở lại đây đọc tôi mới nhớ ra một cái thói vô cùng xấu của đàn bà nói chung và các cô gái nói riêng; đấy là cái thói ?oquen?. Các bạn có công nhận với tôi là con người ta quen với cái sướng thì nhanh không? Vâng, chẳng vậy mà chỉ 7,10 năm trước đây các bạn còn đi bộ được 3,4km, nhưng bây giờ nếu có nói lên tầng thứ 5, chắc chắn các bạn sẽ hỏi ngay là ở toà nhà đó có cầu thang máy không. Trong tình yêu cũng vậy, tôi không nói ở đây là việc 10 năm trước các anh các chị yêu nhau ntn và 10 năm sau, các quý cô nương, quý công tử yêu nhau ra sao. Cái thói ?oquen? của các cô tôi muốn nói ở đây chính là việc quá quen được chăm bẵm, quá quen được làm nũng, được có chàng ở bên?mà cũng chẳng cần hỏi mình có yêu chàng thực sự không.
    Người con gái thường có suy nghĩ về những cái ổn định và xa xôi, nên khi cảm thấy anh chàng này có thể mang lại ?~một tương lai sáng?T cho mình là các cô chấp nhận yêu, mà cũng có thể các cô yêu thật. Có một điều là thời gian yêu và sức mạnh tình yêu tới đâu, không phải tất cả mọi người, nhất là những đôi yêu nhau đều có thể yêu nhau cả cuộc đời hay ít ra là một thời gian đủ dài cho cái chu kỳ chán. Và tới khi không còn tình yêu, người con gái vẫn là ngưòi khó ra đi nhất, vị họ cảm thấy không thể chịu được cảnh ?~côi cút?T?
    ?thôi thì yêu tiếp vậy.
  2. falling-rain

    falling-rain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2002
    Bài viết:
    1.197
    Đã được thích:
    0
    Người con gái đúng là khó ra đi bởi họ nặng lòng hơn, đa cảm hơn, nhưng mình không nghĩ họ sẽ ở lại chỉ vì "không thể chịu được cảnh ?~côi cút?T. Con gái thời này mạnh mẽ và độc lập. Những cô tặc lưỡi 'thôi thì yêu tiếp vậy." trong khi tình yêu đã chẳng còn là những người không tự tin và lệ thuộc.
    FR
  3. thundervn2001

    thundervn2001 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    1.494
    Đã được thích:
    0
    Nói thì dễ, thực hiện mới khó, đơn giản nhất thử ví dụ nhé, nếu giận nhau, chàng rất chịu khó xin lỗi và tỏ ra biết lỗi, mặc dù có thể nhận thấy không phải là tình yêu,hỏi có mấy Nàng dứt khoát được nếu không có người thứ ba làm chất xúc tác. Còn đang yên lành, không vui cũng chả buồn, con gái càng không phải người tuyên chiến .
  4. lareine1302

    lareine1302 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Tôi lại ko cho rằng người tự tin và mạnh mẽ là người có thể dứt bỏ một cách dễ dàng. Như tôi đã phân tích, chuyện từ bỏ một thói quen là việc vô cùng khó. Một nguời tư tin thì lại càng khó, vì họ kô thể chấp nhận rằng cái sự lựa chọn của mình là sai :-)
    Rất ít người con gái chủ động nói trước lời chia tay (chỉ trừ khi họ có một tình yêu khác hay một cái gì đó chỉ bắt đầu được khi kết thúc câu chuyện tình này).
  5. falling-rain

    falling-rain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2002
    Bài viết:
    1.197
    Đã được thích:
    0
    "Không thể chấp nhận rằng sự lựa chọn của mình là sai" đối với tớ không phải là biểu hiện của tính cách tự tin và mạnh mẽ, mà đó là tính cách của một người hoặc quá bảo thủ, hoặc quá kiêu hãnh.
    To Thunder: tất nhiên, làm mới là khó, bằng chứng là mỗi lần thấy Thunder "rất chịu khó xin lỗi và tỏ ra biết lỗi, mặc dù có thể nhận thấy không phải là tình yêu", FR vẫn không thể dứt bỏ được, kekeke, bia đê
    FR
  6. thundervn2001

    thundervn2001 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    1.494
    Đã được thích:
    0
    Nàng Rên ơi, đồng ý với Nàng là người con gái mạnh mẽ và độc lập thì sẽ dễ dứt khoát hơn, nhưng cũng còn tùy đối tác nữa đấy, con người là phức tạp lắm, chẳng nói trước được điều gì cả đâu , đừng tự lên tinh thần cho chị em như thế .
    Còn chuyện chúng mình thì Nàng nói thế làm anh mát lòng mát dạ quá , anh nói và làm để ve vuốt tính kiêu hãnh và thói thích làm nũng của Nàng, còn Yêu thì làm sao anh có được đây, Nàng làm trái tim anh tan nát rồi dửng dưng đi uống beer, kekeke, thì beer, Nàng thích anh chiều
  7. lareine1302

    lareine1302 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Người đàn bà thônh minh là phải biết mạnh mẽ và yếu đuối đúng chỗ, nhưng cái thói đời....thường thì chẳng biết bao giờ cần quyết đoán và bao giờ cần ngây ngô.
    Em mến thương anh rồi, hỡi anh có biết!
  8. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Có, anh có biết, ...
    ... think of you, every night and day ...
    truongdu

    Được truongdu sửa chữa / chuyển vào 10:29 ngày 04/01/2003
  9. lareine1302

    lareine1302 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Bạn truongdu vui tính quá, đó là cau thơ cuối cùng của một bài thơ mà mình thích. Dạo này không thấy bạn viết bài? chắc mọi người cũng đang chờ những bài viết vui vẻ và chia sẻ của bạn, mình cũng vậy.
    La reine.
    Em mến thương anh rồi, hỡi anh có biết!
  10. tu_dinh_huong

    tu_dinh_huong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.752
    Đã được thích:
    0
    Hì, bởi chẳng biết bao giờ cần quyết đoán, và bao giờ cần ngây ngô, nên con gái mới đáng yêu và dễ thương. Còn nếu biết và làm theo thì có lẽ mưu mô quá chăng.
    Mong manh yếu đuối, tên của mi là phụ nữ.
    Close your eyes, open your heart, and give me your hand...

Chia sẻ trang này