1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thông báo - 1 giấc mơ hoang tàn

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi nhotcay, 10/09/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhotcay

    nhotcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    2.200
    Đã được thích:
    0
    Thông báo - 1 giấc mơ hoang tàn

    Hì hì đọc các Topic thông báo của các chú các anh mà em thấy nó toàn lờI trống rỗng không chân thực gì cả. Xem em thông báo đây này. Hi`hi` .

    Cuộc đời lặng lẽ trôi với bao ưu tư phiền muộn. Rùi một ngày kia khi đi họp hội 83 lần đầu tiên một làn mây trắng đã xoá tan đi bao khổ đau. Làn đầu tiên gặp Thần Chết và Mummy (ngồi trên con xem 82 hay 79 gì đó) Nhót đã biết con tim nó rung động và đập thình thịch trong ***g ngực thía nào. Em biết em đã iu 2 nàng mất rùi.
    Nhưng chỉ sau đó không lâu. Tiny và Pam xuất hiện gần như cùng 1 lúc. Những ứoc muốn xa xưa giờ đây đã hiện ra trước mắt. hihci. hichic. trong 1 hôm thui mà 4 nàng từ bao giờ đã chia nhau cái con tim 4 ngăn của Nhót. Thảo nào mà tối đó vè nhà đã mất ngủ và khó thở cả đêm. Chắc là do 4 nường thay nhau cầm van tim mà uống máu

    Hãy để cho tôi là chiếc là úa tàn. Mặc cho thời gian có trôi về đâu.

    Theo Sinh học chỉ có 4 ngăn vậy mà .
    Trong cô đơn lạnh lẽo mặc dù đã có 4 nàng hôm Noel. Vậy mà đời anh tăm tối khi đôi mắt anh nhìn vào sâu trong bóng tối nơi đó có khuôn mặt xinh xắn hiện lên ( Nơi đó đã nhìn thấy Phù Thuỷ ngồi đó) Từ đó nguyện làm Nguời hát rong hát cho Phù Thuỷ và hảttong niềm vui.

    Thế là em đã có 5 ngăn của trái Tim.

    Rùi một ngày kia. Vào một ngày đẹp trời trên Sân y. Em đến gió mắt từ miền xa xôi. Xoá tan con khát cồn cào trong tôi. Hichic.
    Bàn tay 5 ngón của Hermione ( hìhì đúng 5 ngón ) đã bóp nát trái tim tôi và chia nó ra thành ngăn thứ 6

    Cuộc sống như bức tranh nhiều màu sắc mà nếu không có thêm em nào thì bức tranh ấy sẽ không thể nào đẹp như đôi mắt anh đâu . Và rùi Kem ý lại suốt hiện. Tình yêu đó xin gọi tên Bông Hông Thỷu Tinh hihii
    Ngay mấy ngày sau Kem ý lôi ngay theo Phuơng Keen. ôi cơn mưa hang dã anh chờ em cả 1 đời. hichic. Không sao diẽn tả được cảm xúc.

    NGuời cuối cùng là Sunny Raing. Ngà đazx troè lên đỉnh núi cao vời vợi và khắc thêm tên mình vào trái tim đã lở loét lỗ chỗ vì có quá nhiều ngăn. hichic.

    Thế nào nhỉ. Thế ra mình là Fan Club của tất cả 83 hả. hichic

    Lang thang trong đêm tối và nàng lạnh lùnh tựa Trái Tim sắt.


    Xin cám ơn các Band nhạc Rock đã cho tui hoàn thành bài viết này. Trong bài có sử dụng 1 số Lyric của NGuời hát rong , Giấc mơ hoang tàn, Traí tim sắt , Đường đến ngày vinh quang, Bông Hông thtuỷ Tinh, Cơn mưa hoang dã. hi`hi`hi`




    I love the night
    It would murder My soul


    http://hanoi-forum.vze.com
  2. .ATC

    .ATC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    ơ thằng này, mày định cướp hết hàng à ???
    các em mày thầm iu trộm nhớ thì lại thuộc về fan club của tao hẹ hẹ hẹ
    Chú ý : Tôi là .ATC, không phải ATC
  3. November_tears

    November_tears Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/12/2001
    Bài viết:
    3.616
    Đã được thích:
    0
    Hặ?, n?fm nay dặ?a bỏằY ?'c m?ạa, vỏằôa to vỏằôa nh?ơu, lỏ?Đn sau hỏằ?p hỏằTi tha hỏằ" mà ?fn ch?ạa, hehhehhe

    Nobody hears me!

  4. .ATC

    .ATC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    hẹ hẹ, anh giết chết thằng nhót, dám cướp quyền bảo kê à
    Chú ý : Tôi là .ATC, không phải ATC
  5. abitmetal

    abitmetal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    Bái phục! NHOT đa tình thật .Nhưng đa tình hại sức khoẻ lắm. Chia bớt cho anh em đê!
  6. nhotcay

    nhotcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    2.200
    Đã được thích:
    0
    hichic. Tham cái gì. 7 thiếp là hợp lý còn gì nữa hé

    I love the night
    It would murder My soul

    http://sinhvien.dk3.com
    http://nhotcay.phuthuy.com
  7. Mrbean_dtk83

    Mrbean_dtk83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    2.665
    Đã được thích:
    0
    Ừa ., cho mày " thiếp" luôn đê...

    Sơn NIPPON sơn mông cũng đẹp...!
    Humorist_dtk83
  8. ke_tron_tu

    ke_tron_tu Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/06/2002
    Bài viết:
    3.671
    Đã được thích:
    2
    Thằng khốn nạn nhot ...dám vơ hết về à...tham rứa

    Vạn sự khởi đầu nan
    Vài "nan" bắt đầu nản

  9. Blade-vampire_hunter_new

    Blade-vampire_hunter_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2001
    Bài viết:
    1.838
    Đã được thích:
    0
    iem là iem ko đồng ý với bác Nhót đâu !!! Bác yếu, chân tay thì còm nhom cũng đòi tí tởn !!! Thôi thì bác nhường cho iem một nửa đi !!!
    iem cảm ơn bác trước !!!

    For as long as space endures, and for as long as living beings remain, until then may I, too, abide to dispel the misery of the world​
  10. lionking4000us

    lionking4000us Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2001
    Bài viết:
    508
    Đã được thích:
    0
    tiêu mày rồi nhót ơi. mày có biết rằng khi 7 nàng cùng uống máu ở van tim ,và nắn bóp trái tim mày thì thật là khủng khiếp . bởi khi đó trái tim mày sẽ phải hoạt đông và đập nhanh gấp 7 lần đấy .và tất nhiên tuổi thọ của mày sẽ giảm .
    CÁC NHÀ KHOA HỌC ĐÃ CHỨNG MINH ĐƯỢC RẰNG KHI TRÁI
    TIM CỦA TA PHẢI HOẠT ĐỘNG GẤP BAONHIÊU LẦN BÌNH THƯỜNG THÌ TUỔI THỌ CỦA TA CŨNG GIẢM BẤY NHIÊU LẦN .
    TAO THẤY THƯƠNG CHO MÀY QUÁ ĐẤY NHÓT ƠI .....HIC..HIC.

    LED ZEPPELIN* STAIRWAY TO HEAVEN

Chia sẻ trang này