1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thông báo (ai quan tâm đến Xibolo thì mời dzô)

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi Xibolo, 25/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Xibolo

    Xibolo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/07/2001
    Bài viết:
    1.055
    Đã được thích:
    0
    Thông báo (ai quan tâm đến Xibolo thì mời dzô)

    hôm nay, xibolo đã cùng venus lên xe hoa.
    Đám cưới đã diễn ra tưng bừng.
    Cô dâu Venus vui sướng Ôm hôm tui thắm thiết
    Đưa Con ra xe hoa. Bố mẹ VỢ tui khóc thảm thiết
    Còn Vợ tui thì tươi cười toe toét.
    Thế là tối đã đến
    Đêm tân hôn
    Cái gì đến sẽ phải đến.
    Nhưng trước đó lên NET gặp 80 cái đã.
    Mong các anh nào trượt vỏ chuối em Venus thì đợi sau Tuần trăng mật của 2 chúng tôi nhá.
    Có thể tôi sẽ kinh doanh chút xíu
  2. Batigol_HN

    Batigol_HN Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    3.251
    Đã được thích:
    0
    hix ko có đoạn xibolo khóc thút thít nhỉ??? lờ đi rồi. Cả đêm box 80 rình ngoài cửa theo dõi cô dâu chú rể gồm Batigol Cap Wa..........chỉ thấy Xibolo khóc ré lên từng chặp ra vẻ đau đớn lắm
    Tội nghiệp thân xibolo mong manh dễ vỡ bị voi dày ngựa xéo
    Sir_Batis in Club1980
  3. coo_ddown

    coo_ddown Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    938
    Đã được thích:
    0
    thiếu rồi Batigol ơi, từng đấy mới chỉ = 1/10 ............... hehe.........
    có cô gái ngồi chải tóc bên chú mèo làm bước chân tôi ngủ quên...[​IMG]
  4. wawawa

    wawawa Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân không hiểu chủ nhật này có lết được ra sân, hay bị cấm ở nhà!
    [​IMG]
    Đau đớn thay phận đàn bà
    Dẫu hơn hai tuổi vẫn là phận em​
  5. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Hic, 30 thằng đứng ngoài cửa chứng kiến nỗi đau của Xibolo, khổ thân, thấy thằng bé kêu la quá trời. Sáng nay không biết bình phục chưa?
    Cố gắng lên Xibolo, có gì khúc mắc hoặc khó khăn thì anh em giúp đỡ.
  6. Xibolo

    Xibolo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/07/2001
    Bài viết:
    1.055
    Đã được thích:
    0
    Cái trò đó mình khoái lắm
    Tại em ý bảo để dành cho đêm tân hôn
    ko thì mình đã biết trước rùi
    hic hic hic
    làm mình ko thèm chuẩn bị tinh thần chiến đấu
    tưởng "cưỡi ngựa xem hoa"
    ai dè như "đấu trường bò tót"
    Có lẽ mai sắm cái gường sắt
    ka ka ka ka
    p/s vợ yêu venus:
    Tối mai, chúng mình chơi Tá Lả tiếp. Ai thua phải làm Ngựa cho người kia cưỡi nhá.
    ha ha ha ha ha
  7. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Binh pháp đã dạy "Biết mình, biết địch, trăm trận trăm thắng". Mày đọc mãi rồi mà không thèm ứng dụng, cái thằng này, đến là tệ, làm mất hết hình ảnh. Tuy nhiên, cũng phải xem lại mình một tý, Xibolo ah, trình mình đang ở đoạn nào, hehe.
  8. Batigol_HN

    Batigol_HN Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    3.251
    Đã được thích:
    0
    nói chuêỵn này ra thì chị em lại hiểu cánh mình quá nhưng tại cu xibolo cứ hay nghĩ quá vè khả năng của mình. tính trung bình cứ 100 thăng đến 99 thằng nghĩ là mình hoàn hảo trong chuyện đó. còn một thằng thì nõ nghĩ nó là vua. hic kô biết chú xibolo nhà mình là loại nào mà kêu gào thảm thiết thế kô bít
    Sir_Batis in Club1980
  9. wawawa

    wawawa Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    0
    Ờ , anh em với nhau biết trình đến độ nào đúng không?? Không những thế tối qua cũng đã chứng minh rồi phải không anh em? Thế mà sáng nay nó vẫn lên đây kêu gào "cưỡi ngựa xem hoa" he he, khổ thân nhóc, anh em hiểu mà không cần phải nói thế đâu!
    [​IMG]
    Đau đớn thay phận đàn bà
    Dẫu hơn hai tuổi vẫn là phận em​
  10. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Anh em mình không chê nó nữa, động viên vậy, chú cứ cố gắng lên, có gì khó khăn quá thì liên hệ với anh, anh đến giúp. Cứ thiên nhiên đi, đừng ngại

Chia sẻ trang này