1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thông báo ...... bác Nokia được tặng thưởng

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi TuongVy, 17/03/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. TuongVy

    TuongVy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    438
    Đã được thích:
    0
    Í chết, bác 1/2 sao lại nói thế, TV đâu giám tranh mất bác nokia đâu, nhưng mà ko hiểu sao bác ý đoán trúng thế, chẳng bác nào cao điểm bằng, hehehhe....... biết đâu bác ý với em lai hợp nhau nhể
    Mấy bác khác đã trả lời kém còn đòi qua hả.... TV cho các bác cán chổi nhé
    TuongVy
  2. L_X_Thang_new

    L_X_Thang_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/05/2001
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    Bác Lôkia sướng wá, nhưng mỗi tội trông là biết TV's lips ko dùng Lips Ice , trông khô cứng, hichic, kiss một cái thì đau đến tận................chân răng, hehe!
    À mà sao ko thấy cái Radio : Tuong Vy thich hun ai nhất nhỉ?????hihi
    Tell me! Where did you sleep last night ?
  3. Nokia8890

    Nokia8890 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2001
    Bài viết:
    7.668
    Đã được thích:
    0
    Uh có khi thế thật .
    Lại nhớ đến bài bác LXthắng hay hát khi đi hát Karaokê "không thể và có thể "ah ??
    EM thích nhất câu cuối rất :" Có thể một ngày nào chúng ta sẽ thành đôi "
    Có một khoảng không nào đo chiều dài nỗi nhớ .Có khoảng mênh mông nào sâu thẳm hơn tình yêu
  4. HalfmoonNUCE

    HalfmoonNUCE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2001
    Bài viết:
    2.419
    Đã được thích:
    0
    Chời , bác Lokia phũ phàng wé , bắt quả tang bác đứng núi này trông núi nọ nhé .. hè hè ... có phải các bác < khó nói wá > ....
    TV này , thôi tớ không vào cái quiz nữa nhé -- > vẫn 0 điểm --> vẫn đứng bét --> còn hơn là đứng giữa , thường cái đầu tiên và cuối cùng là người ta nhớ nhất ... heeheh .. dù đứng cuối thì cũng hơi đau thương nhưng ...
    <acc acc cầu mong 1/2.2D không vào đây xem , không thì coi như ... tớ chưa nói gì nhé , ét - xì tăng >

    Trăng đầu tháng có lần em ví :
    Chữ D hoa như vầng trăng xẻ nửa,
    Tên anh như nửa trăng mờ tỏ
    Ai bỏ quên lặng lẽ sáng bên trời
  5. TuongVy

    TuongVy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    438
    Đã được thích:
    0
    hơ hơ sao lại như thế này......... bác 1/2 nói gì.. TV chẳng hỉu , sao bác lại chịu làm người cuối cùng thế.
    TuongVy

Chia sẻ trang này