1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thông báo! Bản tin nóng hổi đây!

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi MATRIX., 17/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pc82genetic

    pc82genetic Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.781
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi, chết mất thôi, lắm anh rể quá đi mất. Thế này ra đường đánh nhau với các anh rể cũng chả biết đằng nào mà lần.
    To MU_CANG_CHAI: chả lại ko xinh nữa. Thôi, đầu quân làm anh rể tui đi là vừa.
  2. Bodoi

    Bodoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2001
    Bài viết:
    2.208
    Đã được thích:
    0
    Hé hé, thỉnh thoảng vào qua thấy các anh các chị vẫn cứ lăng nhăng bồ bịch không thấy tiến triển cái gì hay ho hơn mấy !! Mà đã có mấy cạ cứng rồi hở, hay chỉ lăng nhăng chơi bời không thôi hả???
  3. I_hate_love

    I_hate_love Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    cái này thì cô là nhất rùi đấy.. làm gì mà khủng bố người ta ghê thế?? ít ra thì cũng hải để cho con gà của cô có đường mà thơ nữa chứ?? he he... kệ, cứ để cho lão ấy dại vài lần là không ra lại quay lại với cô liền ấy mà.. he he..
    to shogun@; làm thịt nhợn điê.... em đăng kí một chân nhá.. nhậu được đấy.. mà đợi em ra hãy làm đám cưới nhá... không thì em giết thịt hít cả lùa...
    Love là một thanh Socola nhúng nước
    The World has 1SOG
    Nhím
  4. beconthichdua

    beconthichdua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.374
    Đã được thích:
    0
    Thư cung hỉ hai vợ chồng nhà HỦI và TRĨ
    Ôi lâu lắm rồi, chị mí viết thư hỏi thăm cô chú, hic, bận bịu quá đi mất. Ôi, hủi ơi, bây giờ chị đổi đời rồi, nhiều tìn lắm, chị không đi oánh giầy nữa mà ngày ngày chị mang giày đi cho bọn đánh giày nó đánh bé ah. Chị đang định xây cái nhà vài trăm tỉ euro để đón hai đứa mày sang ở với bọn chị ( bọn chị là mấy thằng của chị nữa ) Chúng mày sang bên nàychị sẽ đưa đi khắp nơi thăm nhà chị , chắc là phải vài tháng mới xong,.. a còn cái công ty chuyên kinh doanh xe tăng phát triển cực mạnh luôn nhé(chẳng là bên này khủng bố nhiều quá nên người ta khoái đi xe tăng chúng mày ạ,lúc nào thích chị gửi cho máy cái mà chơi).Chị đang định mở rộng địa bàn hoạt động,đầu tư vốn về nước nhà,chúng mày xem xem có địa điểm không mua hộ chị miếng đất,hay chúng mày mua hộ chị cái sân chọi trâu ở đường X nào đó em xây công ty cũng được,bao nhiêu cũng được tiền không quan trọng,quan trọng là chúng mày bắt cái thằng em em fát, paingoat về làm thư kí cho chị cái Nghe đâu 2 cái thằng này Anhxtanh lắm,có nó giúp chị chắc là khỏi lo,..Chị là chị cứ thông báo tình hình như thế với chúng mày,chúng mày chuẩn bị trước đi nhé.À mà hôm trước lão mocoitinh nó sang bên này chị gửi cho cchúng mày mỗi đứa 100 triệu đô chúng mày tiêu rè rè một ít nhé,chị ngày cũng chỉ dám tiêu triệu thôi đấy,chào các bác,hẹn gặp lại sài gòn,hehehe
    À, có gi` thì bỉu con nhóc gửi cho chị tí vừng chị ăn dần, hic, khi nào có tìn việt nam chị sẽ trả cho nó sau nhá
    [​IMG]
    promise me, u'll wait 4 me..​
  5. Chau_vua_Hung

    Chau_vua_Hung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2002
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Anh nà một trong mấy thằng của chị em đấy hủi ah
    [​IMG]
  6. EAGLE218

    EAGLE218 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    0
    mô phật hic hic


    I'LL NEVER STOP LOVING YOU

  7. conhuighe9

    conhuighe9 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    0
    Thư đáp trả chị bêcon
    Chị yêu yếu của chúng em (tức em và 9 thèng chồng )!Phải căng thẳng lắm em mới viết được thư này cho chị.Chả là em đã nhận được thư chị và phải nghị lực lắm mới thờ ờ được với cái dòng "chị gửi cho chúng mày 100triệu đôna rè rè tiêu tạm" .Nhưng thờ là thờ, mà ơ là ơ , em đã dăm dắp y nhời chị đến cửa nhà bố già mocoitinh lấy tiền .Bố này ương ngạnh lắm cơ ,em đã bảo là có gì thì em bố thí cho 50đồng nhưng lại còn ngoan cố ko nhận là cầm 100 triệu đôna ý .Nói năng lại xấc xược , vui tay em cào cào cho 3 phát , rú ầm rú ĩ lên kêu tên chị nhưng ....nhầm xừ sang tên con khác .......chẳng may trùng tên em. Em nghe thì thấy quen quen tai và một chút sung sướng song 9 thằng chồng iem ( cứ kè kè cạnh em ngày ngày mong tìm cho em được tấm chồng thứ 10 ) thì chẳng ủng hộ cho em lấy bố già này vì chỉ muốn chồng 10 của em cũng phải 82 thế nên ào ào như một đàn châu chấu nhảy vào rỉa quần áo mocoitình. Mocoitinh van xin năn nỉ vì theo như lời hắn khai thì quần áo trên người hắn là mặc nhờ vợ con hắn thôi .
    9 đứa rỉa xong lớp quần áo ngoài cùng thì mocoitinh kêu lên
    - ới H1 ơi hãy hiểu cho anh
    Rỉa xong lớp thứ 2 hắn lại kêu
    -ới H2 ơi , xin tha thứ cho anh
    ..........và cứ thế cứ thế cho đến khi hắn ko còn đủ quần áo để đếm vợ nữa .9 tên kia nhận ra một tình cảnh quen thuộc giống hệt chúng chắc là thung cẻm lắm nhưng trước mặt em chúng nó ra vẻ ngây ngô ko hiểu , ngạc nhiên trố hết cả mắt ,có đứa nổ tung cả kính cận.Chúng giả vờ mệt mỏi rồi lại nấp sau lưng em sợ mocoitinh hồi sức trả thù.
    _________________
    Phần này viết riêng cho chị:
    Chị ạ , biết chị nơi đất khách quê người tự nhiên như con điên cô đơn trong sang giàu em cũng ko ghen mấy nhưng mỗi ngày chị lại mail cho em kể về điều đó ,cố tình khích đểu em làm em áy náy zô cùng . Em mạn fép hỏi chị một câu , vậy chớ chị định đầu tư gì ở nước nhà mà nhờ em mua đất đai thế ?Em ngắm qua qua thì thấy cái hồ Tây cũng tạm ổn .KO rõ ý chị nên em đoán liều chị định mở sân thể thao truyền thống trọi châu .Vì thế em đã tiến hành những bước đầu cải tạo sân .Trước hết em đã dùng em em fat , konkuli, vi tieu bao lấp đầy hồ .Như thế tạm ổn rồi chị nhì .Còn tiếp theo em bắt Paingoat , và Eagle tập làm trâu trọi thử cho em duyệt. 2 tên này trọi vẫn chưa có kinh nghiệm lắm , khi nào chị về chị dạy chúng nó sau nhá.
    nevermine_70,way?​
  8. EAGLE218

    EAGLE218 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    0
    nè cái bà hủi kia động chạm cái gì đó hả giết chết đồ hủi ghẻ,hủi tầu bây giờ,đã hủi rùi còn lắm mồm lắm miệng hic dễ bị hủi cả miệng nữa thì chết hee


    I'LL NEVER STOP LOVING YOU

  9. paingod

    paingod Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2001
    Bài viết:
    3.274
    Đã được thích:
    0
    em chết với ah rồi hủighẻ ơi
    Có bao giờ lòng ta như hôm nay.
    Buồn bỏ ngỏ tựa chiếc lá vàng bay.
    Lối đi về cỏ cây vương màu nhạt.
    Hỏi bên đời biết có còn ai hay.​
  10. EAGLE218

    EAGLE218 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    0
    đúng đó pain ơi giết chết bà hủi này đê hee...........


    I'LL NEVER STOP LOVING YOU

Chia sẻ trang này