1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thông báo! Bản tin nóng hổi đây!

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi MATRIX., 17/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. beconthichdua

    beconthichdua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.374
    Đã được thích:
    0
    Thư gửi em kính yêu ngàn lần của chị!
    Đã từ lâu rồi em nhỉ? không hiểu bao nhiêu mùa rụng lá trôi qua, không hiểu trên đầu đã xuất hiện bao nhiêu cái tóc ngứa, tóc sâu, tóc nhuộm rồi mà chị ko thể biên thư cho em. Taiwan dạo này mưa nhiều lắm, mưa trắng trời sương gió, mưa rơi lộp độp thủng cái mái tôn cái biệt thự 120 tầng chị mới xây từ nhiều năm vừa qua em à..Và cái cảm giác cần có một người làm chị buồn ( vì chị vui nhiều quá rồi em thân yêu ạ ) buộc chị phải nhớ đến em, và gửi email cho em. Nhờ có em mà tình bạn giữa chị với billgate đã được nối lại đấy.
    Đầu thư mạn phép cho chị hỏi long thể của em có được an khang hay không? Chị nói là mạn phép bởi vì chị nghĩ lại cái kinh nghiệm xương máu của chị, đã bị iem thẳng tay tát ko thương tiếc khi chị hỏi như thế. Chị biết em vẫn còn bị ghể, bị hủi nhưng nghe đồn rằng em còn bị giang mai, sida hắc lào, và đang ngự tại trại phong hoà, quy nhơn nữa. Chị đã cắn răng gửi về cho iem vài khìn đô la thái lan cho iem chữa bệnh, chẳng hiểu em đã nhận được chưa fắch cho chị vậy. Cố mà chữa bệnh em nhé, nếu như ko may mắn chữa được thì cũng đành lòng mà gửi thư thông báo cho chị để chị có cớ mà buồn.
    Kính thưa em!
    Dạo này được biết là em thiết lập cái hội A! đại diện cho công lý về ăn và !, chị cũng rất hài lòng. Biết rằng em đã từ bỏ giang hồ để tìm về với cuộc sống của người lương thiện, tuy lòng đau xót nhưng chị cũng nhắm mắt để đưa chân vào hội A! của em. Nào ngờ đâu, hứng chưa có đã tụt ngang tận bẹn, hơi trái ngang em nhỉ, nào hay cuộc sống bất công với ta..
    À, chị còn nghe phong phanh dạo này lão mo~cối đánh bạc ở lasvegas lên tay lắm. Lại còn lão paingoat dở người chọi trâu cũng ác liệt, nghĩ mà thương họ em ạ. Con người ở Việt nam dạo này hi sinh cái long thể mà nhằm mục đích lớn mạnh hơn phải ko? CHị hứa với cá nhân mình là sẽ học tập theo gương của họ.
    em ơi, chi gặp Binla den rồi, đang nói chuyện vui quá. Tí nữa biên thư tiếp nhé, chị send luôn đây ......
    [​IMG]
    hate me--if u can ​
  2. LH4ever

    LH4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    579
    Đã được thích:
    0
    lại phải viết bài nè

    bé con à,o* anh đang ... sao lại nói toẹt hết ra thế này à
    thế này lộ hết á,ngại quá
    Hôm nọ tình cờ anh sang bên ÚA,anh gặp mồ côi đang ăn xin ở ...PA,thấy quần áo xộc xệch,rách trên vá dưới,mồm méo xẹo,tóc thì xù xì như cái chổi xuể í may gặp được anh,anh nổi tiếng tốt bung và thương người,dù đang bận họp hội nghị cấp cao nhung anh vẫn phải bỏ chút thời gian ra để mà ..... :)
    nhìn cái bộ dạng của mồ côi mà anh thương cho em quá,ko hiểu 2 người sống thế nào mà phải khổ thế.Nhớ tháng trước anh thấy lão mồ côi hớn hở khoe với anh vừa trúng quả đậm lắm,lại còn dự định lên sao hoả du lịch chuyến cho nó máu,thế mà tháng sau gặp lại thì thân tàn như ...dzại.Nghĩ mà tội,đến điếu thuốc ko có mà hút,mặt thì nghệt ra,lưõi thè lè thè lè như muốn cắn anh luôn í,anh bốp cho fát ngậm luôn :))
    Thế 2 đứa bi giờ thế nào rồi ?,ma` anh nghe nói em va hụi ghẻ đang buôn bán kinh doanh mặt hàng A! hả?
    trông đã ghẻ nay còn ghẻ hơn :D
    thôi chết rồi,đt lại réo rồi,anh phải đi đây,hôm nào rảnh mấy anh em mình rủ nhau lên đâu đó quậy fá cho tưng bừng nha.
    khổ thế đây,đến ngồi viết cho em mấy dòng cũng ko iên ổn.Thôi hẹn các em sau nha
    see u
    by by
    LH@
    ------------------
    www.lehoan.net
    [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
  3. beconthichdua

    beconthichdua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.374
    Đã được thích:
    0
    Hắn vừa đi vừa gọi.Bao giờ cũng vậy,cứ nốc được vài chai xong là hắn gọi.Bắt đầu là hắn gọi tổng đài,vì gọi tổng đài không tốn tiền.Có hề gì!Nhưng rồi hắn chửi tổng đài,vì gọi mãi mà bên ấy cứ bận liên tục.Chẳng ai trả lời vì tổng đài là tất cả nhưng chẳng là ai cả.Tức mình hắn nhắn tin cho các chiến hữu đã từng nhậu với hắn,vì cước nhắn tin hiện chỉ có 455 đồng/cuộc(trước đó còn miễn phí nữa kia).Nhưng các chiến hữu ai cũng nhủ :"chắc hắn nhắn cho..cả thế giới".Không có ai nhắn lại cả.Tức thật! Ô
    thế này thì tức thật! Tức chết đi được!Đã thế hắn phải chửi,chửi hết những đứa nào không nhắn tin trả lời hắn.Nhưng cũng không có ai trả lời.Tệ thật,thế thì có tốn tiền thuê bao điện thoại không?Thế thì có khổ hắn không?Không biết ai lại đẻ ra cái điện thoại di động cho hắn khổ đến thế này?Aha ! Phải đấy,hắn cứ thế mà chửi,hắn chửi vung vít đứa nào làm nghẽn mạch,đẻ ra cái "ngoài vùng phủ sóng"!Hắn nghiến răng vào mà chửi cái đứa nào đã đẻ ra cái nghẽn mạch.Nhưng biết đứa nào đẻ ra nghẽn mạch?Có mà trời biết!Hắn không biết,cả cái làng xài mô-bai cũng chả ai biết...Và nếu có hỏi tổng đài thì chắc hẳn tổng đài cũng trả lời "ầu ơ ví dầu",chỉ thêm tức mà thôi...
    Hắn là LH4ever
    Theo thông minh mới nhận: LH4evertối qua đã ghé qua nhà matrix để xin điếu thuốc lào. Lúc về phê quá rẽ ngang vào nhà cô Phạm thị Tấm con nhà lão Hạc..
    Kết quả: LH4evermời tất cả hội cún 82 đi ăn cưới miễn phí.
    Nhắc nhở: khi đi cấm mang theo túi ...
    [​IMG]
    hate me--if u can ​
  4. conhuighe9

    conhuighe9 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    0
    Đấy chị đã thấy chưa, ko thư từ cho em là đời chị gian nan khổ hạnh thế đấy. Cứ tâm (sinh) sự với em có phải mỗi khi gặp khó khăn em lại gửi cho chị ít ! mà thưởng thức ko cơ chứ? (rõ ngu chửa)
    Thưa chị, chị còn hoài niệm tưởng nhớ mấy cái tát của em khi chị ko " mạn phép" thưa chuyện với em sao lại ko thèm nhớ nhời em dặn dò trước lúc chị đi xa...rằng chị ơi chớ kết giao với bọn billgate hay binladen. Chúng nào có phải phường tử tế, chẳng qua thay tên đổi họ từ cậu Chí Phèo mờ ra. Nghe em, đừng để đời mình nó xuống cấp đến thế, chị hãy ngước mắt lên nhìn A! đi. Xem đấy! Cuộc sống con người cần có đầy đủ mọi yếu tố A! để trường tồn. Không cẩn đi từ điểm sáng chói loà mà vẫn lung linh là chính mình.
    Hà Nội nóng nắng gắt gỏng khát mưa. Chỉ vì hai ông mưa nắng cái nhau cái vụ trực nhật mà bọn dân đen phải chịu oan ức. Thôi, chị đem cho họ cái mà A và tư vấn cách ! hiện đại nhất cho họ rồi sẽ êm chuyện.
    Không cảm ơn chị về mấy lời hỏi thăm tình hình bệnh tật ko đành cái nghĩa chị em song cảm ơn thì lại thấy ngượng mồm. Bệnh tật ko mang mà bị nghĩ oan thì chim cũng còn phải cú chớ nói chi đến người. Tiện cơn liên tưởng đến những nỗi niềm riêng tư em xin mách chị một cách chữa bệnh đen toàn thân bẩm sinh của chị. Chị chuẩn bị một bộ hồ sơ đầy đủ mang đến văn phòng A! xin chức canh ! ( chức đó còn trống nhường chị) .Sau đó chị nhịn nhục những lời chửi mắng của các ông chủ bà chủ chỉ ngót nghét trong dăm mười năm chị sẽ được truy lĩnh lương đu mua một vé máy bay ( hoặc tàu thuỷ hay làm gì thì tuỳ ý) sang Châu Phi. Đảm bảo chị sẽ được coi là người da trắng.
    Nỗi nhớ(=lòng thù hận) chị còn rất nhiều song em còn bận công việc phải đi ngay.Mong chị cân bằng được tâm hồn. Nếu ko được thì chờ em vài tháng nữa em gửi cho cái cân 8 lạng.
    Hải Phòng-Bắc Giang-Hà Nội-Mạc Tư Khoa.
    oес,о вс,?е?и измени,O нелOзя​
  5. conhuighe9

    conhuighe9 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    0
    Ngồi im ỉm post bài , đã phải invỉ invi rồi bỗng dưng nghe loáng thoáng tiếng thằng giai nào chửi bới om tỏi, giọng cà lăm cà pháo vẻ như đã chót nliếm phải 2 giọt rịu trên mép.......nghe kỹ ra hoá ra anh trai paingoat thương yêu ...ngàn thu của mình. Ối anh ơi, anh chui đâu ra, anh mò ở đâu về? Em nhớ anh, nhớ chị , nhớ những buổi em chễm trệ trên lưng anh tay cầm dây một đầu dây thừng( tất nhiên đầu kia xỏ vào mũi anh) cứ dạo bước trên đồng làng. Chị thì con cón theo sau cầm cái mo quạt quạt cho em. Ôi nhớ đến là nhớ.
    Nhớ lại thấy tiêng tiếc tháng ngày đăng quang của mình. Dẫu sao em vẫn mong pù đắp lại cho anh chị đôi chút hổ thẹn của tuổi thơ, hôm nào đó em gạ anh chị đi với A! để phè phỡn A nhé
    Hải Phòng-Bắc Giang-Hà Nội-Mạc Tư Khoa.
    oес,о вс,?е?и измени,O нелOзя​

Chia sẻ trang này