1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thông báo: Có ai muốn gửi quà vào SG ......

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi Vi_Tieu_Bao_new, 28/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HTung

    HTung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    891
    Đã được thích:
    0
    Thằng atulavuong ra HN cấm báo cho anh em biết nhá! Thế là lại o gửi quà cho vợ iu được rồi Thôi để hôm nào rảnh thì anh em quà hỏi cưới em luôn thể nhé
    Bao giờ mày về đến HCM vậy atulavuong? Về rồi thì liên lạc với Rubi19 rồi kêu nó đi lấy quà của vợ iu hộ tao nhé! Còn không thì cho tao phone đi!
    Hun vợ cái nào ...
    Chụt
    Hi friends, I'm here!
  2. javel

    javel Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    0
    quan trọng nhất đây: CHERISH ĐÂU, MỘT CHAI MINH MẠNG NHA MÀY
    Everything i do , i do it for you
    For me: Nothing impossible
  3. Vi_Tieu_Bao_new

    Vi_Tieu_Bao_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    5.368
    Đã được thích:
    0
    Muộn rồi... tết nhất khó liên lạc với nhau quá.... :-(... thôi sau tết Atulavuong lại ra... lúc ấy các bạn SG nhớ gửi quà.... ... sẽ có hậu lễ đáp trả....
    Trăm năm còn có gì đâu?
    Chẳng qua một đám cỏ khâu xanh rì.
    [​IMG]
  4. javel

    javel Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    0
    ok, 82sg luôn là những con người có tấm lòng cởi mở
    Everything i do , i do it for you
    For me: Nothing impossible
  5. tram_nam_co_don

    tram_nam_co_don Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    3.807
    Đã được thích:
    0
    AV@ nhớ bài học anh dạy chú nhé !!! ! chầu cafe ( hoặc nhậu Tết nhất mà ) 1 món quà nhé !!!
    LUÔN LUÔN QUAN TÂM
    LUÔN LUÔN THẤU HIỂU
    To the world you maybe one person,but to one person you maybe the world
  6. atulavuong

    atulavuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    1.357
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ đau quá,bị thằng cha này trấn mất nửa gói mèo 1 cách trắng trợn lại đúng ngay vào dịp mình đói nhất nữa chứ
    Lần này phải học tập kinh nghiệm của mày mà kím ăn ngày tết thui
    Tiền là một thứ không được phép ..... nằm yên một chỗ

Chia sẻ trang này