1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thông báo, con cáo cũng phải vào đọc !

Chủ đề trong 'Thái Phiên Community' bởi vnesmartweb, 31/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Sweet_Like_Chocolate

    Sweet_Like_Chocolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2003
    Bài viết:
    863
    Đã được thích:
    0
    Ngày 31/12/2003.........Thành viên Box Thái Phiên có mặt gồm XXDG, ADXX, vnesmartweb, Nokia, metallica, SLC, chaukietanh, 18online.....và thêm mấy người không là thành viên...
    Mọi người đến Chảnh ( phần này có ai muốn tường thuật không???) rồi qua 157 đón em.....đi lượn xuống chỗ cầu vượt...đến đó thì một ai đó nêu ý kiến ( hình như là XXĐG ) đi uống rượu mực............A lê hấp, quay đầu xe về Đền Nghè......đang bon bon trên đường cụ Nokia nghéo tay ngoắt lại kêu rượu mực ở chỗ Việt Tiệp ngon hơn...quay lại...ngồi xuống thì thấy chaukietanh đã ra đi không để lại chút bóng dáng...lo lắng, tìm kiếm...mới nhớ ra cụ ấy đi cùng mấy bạn kia rồi.....makeanhay....cả nhà ngồi xuống quây lại...chuẩn bị ăn, nhầm chuẩn bị gọi thì mí pác bên HPRC đến, ngồi xuống..... ( ai cũng lo lắng vì sợ cuộc offline quan trọng có nguy cơ bị hỏng.....đùa thôi, càng đông càng vui nhỉ......) các pác í ngồi xuống bàn bên cạnh ( tuy không ... nhưng vẫn.....)...ở đó uống rượu cốm thơm phết ( tuy em không có uống nhưng cũng có nhấm nháp đầu lưỡi....)....ăn mực gãy cả răng luôn..(mới có 2 đĩa )...các pác í uống rượu bằng chén, mình uống bằng cốc..em mí XXDG, nhất là 18online chơi luôn 3 cốc...đắng đá......ăn cá chai công nhận ngon thật... chơi hẳn gần chục đĩa luôn...há..há..đi uống rượu mực,các pác í uống rượu, mình ăn mực.......hix...ăn no ơi là no....bàn đủ thứ chuyện trên đời....từ chuyện kim cổ đông tây của các pác í...toàn chuyện ngày xưa .... mình ngồi mà có hiểu cái gì nữa không biết........10h kém 20 XXDG đứng dậy đi vìa..........cả nhà tiến về kem Đại Tây Dương làm tăng 2.......

    Tôi yêu anh đến nay chừng "quá thể"Ngọn lửa tình thiếu dầu cũng tàn thôiNhưng không để anh phải buồn lòng hơn nữaĐể hồn anh còn gợn bóng cô nào...  
  2. chaukietanh

    chaukietanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    4.501
    Đã được thích:
    77
    Ranh con láo toét..... anh tát cho lật mặt bi giờ
    Lạnh lùng như cái thùng
     
  3. aodai_xinhxinh

    aodai_xinhxinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    0
    Tăng 2 là đi ăn kem ở Đại Tây Dương,dĩ nhiên là cũng zui rồi,sau đó thì mọi người đưa aodai về nhà,sau đó..............
    ko bít gì cả
    fanta là chai nước cam - em chỉ biết uống chứ ko biết làm
    Hạnh fanta
  4. Sweet_Like_Chocolate

    Sweet_Like_Chocolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2003
    Bài viết:
    863
    Đã được thích:
    0
    hí...hí..........tăng 2 kể nghe cũng ngại thật, nhưng không kể nghe chừng không có được................................
    Hôm đó lên đôi "Uyên Ương" lên "Phố Núi" để ngắm "Đá và Tuyết" , tận hưởng "Đêm Chocolate" ................hé......hôm đó SLC với anh vnesmartweb làm kem thập cẩm ăn ngon phết.... trộn đủ mọi loại kem vào............không biết mọi người do thèm muốn hay là do quá ... mà ai cũng nhòm 2 anh em với con mắt ai ngại..............
    ngày hôm sau về quê vnesmartweb mí gọi là vui cực đỉnh............

    Tôi yêu anh đến nay chừng "quá thể"Ngọn lửa tình thiếu dầu cũng tàn thôiNhưng không để anh phải buồn lòng hơn nữaĐể hồn anh còn gợn bóng cô nào...  
  5. chaukietanh

    chaukietanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    4.501
    Đã được thích:
    77
    Post ảnh lên đê
    thằng tùng hà tyhiếu tao 1 chầu kem đấy nhá.
    Lạnh lùng như cái thùng
     

Chia sẻ trang này