1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thông báo của CLB Thiên Văn Nghiệp Dư Tp. Hồ Chí Minh. Họp mặt ngày 28/3/2010

Chủ đề trong 'Thiên văn học' bởi Fairydream, 20/02/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cungcohon

    cungcohon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2007
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Hôm Space Week thành công quá àh?? HAAC ngày càng phát triển rồi. Vui quá. May mà mình vào sớm, nếu vào trễ chắc là đứng rồi.
  2. vuilyvat

    vuilyvat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2007
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Hôm đó thấy khách vào hết rồi, ở ngòai thấy vắng hoe, hỏi anh Tuấn photo 50 hay 100..... Anh Tuấn quyết định photo 50. Kêu bà chủ tiệm Photo cho 50, ai dè cái sấp photo của CLB nó nằm chồng lên sấp tài liệu của người khác, nhìn thấy là lạ, quái sao mới có 30 tờ mà nhiều thế.
    Em mới kêu bà chủ photo 40 thôi vì thấy nhiều quá rồi, sợ khách vào hết rồi bỏ phí giấy. Tới chừng bả đếm đủ 40 tờ mới thấy nó ít...... nếu mà kêu photo thêm chắc bả chửi quá vì sáng sớm mà lubu trong tiệm của người ta, nên thôi. Ai dè một chút sau là hết. mà trước đó em có hỏi mấy bạn ngồi bàn tiếp tân có cần thêm không.? mấy bạn nói khỏi cần, nên.......... xảy ra sự cố.
    Thật sự là em không nghĩ mọi người đến đông như vậy.!
    Được vuilyvat sửa chữa / chuyển vào 23:41 ngày 08/10/2007
  3. vuilyvat

    vuilyvat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2007
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Theo em để ý thấy thì như vầy, đối với kính phản xạ. Nếu lần sau các anh có tổ chức họp đông người nên dán thêm tấm hình này lên kính cho những bạn mới "tò mò" muốn biết cấu tạo.
    [​IMG]
    Như vậy thành viên giải thích cho các bạn mới này dễ hiểu, và dễ hình dung hơn.
    Thân.!
  4. Fairydream

    Fairydream Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    2.678
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay trời rất trong phải chi hôm qua cũng vậy.
    Vì có người khác nhận viết tường thuật nên mình "nhường" lại, ảnh cũng chưa lấy về hết nên chưa thể "mô tả" hết diễn biến của ngày hội.
    Khái quát thì các báo đã nêu cả rồi các bạn có thể xem trên web.
    Có một số ảnh mình post trước
    Phần 1-Những ngày chuẩn bị
    [​IMG]
    Quần đùi áo da
    [​IMG]
    Poster đã quá
    [​IMG]
    Trên tường Bách Khoa ( và 5 trường đại học +5 trường phổ thông)
    Phần 2 - Buổi chiều hôm trước (mình nợ phần này chưa có ảnh)
    Phần 3 - Sáng sớm hôm qua
    [​IMG]
    Ngoài cổng
    [​IMG]
    Trong bàn
    [​IMG]
    Tưng bừng đón khách
    Phần 4 - "Dạo bước trên mây"
    [​IMG]
    Thế này ?! đông quá !
    [​IMG]
    Nhường khách thôi em !
    [​IMG]
    Mời Huy đứng lên ??!
    [​IMG]
    Anh quay gì thế ?!
    [​IMG]
    Bố ơi run quá !
    [​IMG]
    [​IMG]
    Thầy Giao
    [​IMG]
    Cô Hà
    [​IMG]
    Có gì thích chứ ?!
    Phần 5 - Chiều vàng sân bóng
    [​IMG]
    Đội xe "công nông"
    [​IMG]
    "Vũ khí" sợ không
    [​IMG]
    Đội tên lửa nước
    Của trường Hồng Phong
    Phần 5 - Buổi tối trời trông (<>trông trời )
    [​IMG]
    How does it work ?
    What can we see ?
    ----------
  5. alone_galaxy

    alone_galaxy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Hoành tráng ghê. Mà sao không thất mặt mũi anh Tuấn, có mỗi ảnh cuối lại nhìn nghiêng. Hoài dạo này nhớn phết, còn ku Huấn vẫn ...ngố như ngày nào
  6. canismajor

    canismajor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2006
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Thân gửi các thành viên HaAC.
    Lời đầu tiên mình xin gửi lời chào đến tất cả các bạn.
    Như chúng ta đã biết sự kiện World Space Week 2007, 1 sự kiện quan trọng của CLB, 1 sự kiện mà ở đó chúng ta có cơ hội được làm việc cùng nhau, cùng nhau chia sẻ. Nếu nhớ lại vài ngày trước đây, chúng ta đã có những gì, đã có lúc chúng ta khó khăn như thế nào.
    Các bạn thân mến,
    Có những bạn sinh viên năm 1, năm 2, những bạn SV sắp ra trường, thậm chí có cả những bạn học sinh, những anh chị đã đi làm, mỗi người đều có 1 hòan cảnh. Tuy nhiên các bạn đã cống hiến chính niềm đam mê, ý chí thiện nguyện của mình, tạm gác chuyện học hành, thi cử, tạm gác bài vở còn ngổn ngang trên giảng đường.
    Chúng ta đã có những giây phút hạnh phúc của đời mình, cảm giác được lắng nghe, cảm giác được tôn vinh, cảm giác chiến thắng chính mình.
    Thành công này là của các bạn, hãy cứ để cho niềm hạnh phúc được thăng hoa, hãy kể điều này cho bạn bè của bạn, hạnh phúc sẽ được nhân đôi, bởi vì bạn đáng được như thế.
    Nhân đây, với tình cảm riêng của mình, cho tôi gửi lời cảm ơn đến tất cả các bạn.
    Một góc ký sự
    Cảm ơn các ******** nguyện viên, các bạn đã phải vất vả thế nào khi di chuyển thiết bị, trang trí hội trường, khiêng bàn ghế, dán poster, chuẩn bị tài liệu, trả lời câu hỏi, hướng dẫn các bạn nhỏ, chụp hình?các bạn là thành phần không thể thiếu trong bất cứ họat động nào của CLB, chúng tôi khâm phục niềm đam mê và sự cống hiến của các bạn. Tôi không thể nhớ được hết tên của các bạn và đó là thiếu sót của tôi.
    Cảm ơn anh Tuấn Anh bên viện vật lý, người đã âm thầm cống hiến cho CLB, một người rất quan trọng trông công tác đối ngọai của chúng ta. Cảm ơn chị Hạnh, người đã liên hệ với công ty tài trợ, nếu không có chị, có lẽ buổi tổ chức sẽ không được tốt như thế.
    Cảm ơn bạn Minh, ?ochuyên gia? về làm event, ?ochuyên gia? về sắp xếp trưng bày, may sao ngay thời điểm ?otất cả đã an bài, tới đâu thì tới? thì Minh đã xúât hiện, Minh đã giúp chúng ta làm những tờ leaflet thật sự ấn tượng, truỳên tải hết nội dung của bủôi hội thảo trong thời gian ngắn kỷ lục, 1 bủôi tối. Cách trưng bày mình khỏi nói ở đây nữa, quá ấn tượng và chuyên nghiệp !
    Cảm ơn 2 bạn Huân, Long về bài thuyết trình khá ấn tượng,tương lai các bạn sẽ trở thành những nhà diễn thuyết, nhà truyền đạo Thiên Văn tốt nhất của chúng ta. Tuy bạn Huân có 1 lỗi lầm nho nhỏ nhưng nếu không khắc phục kịp thời, tôi dám chắc cả đám đã xé xác bạn ra Uhum.. Huân đã làm đứt mất dây dẫn ra loa vì run quá !
    Cảm ơn 2 bạn nữ nhỏ nhắn xinh xinh, tôi không biết tên của 2 bạn nhưng tôi tin những ai đã gặp bạn sẽ rất quý mến bạn ? riêng tôi, tôi rất thích cái xe đạp của bạn hehehe?nếu mất, chắc bạn cũng biết ai lấy rồi nhé.
    Cảm ơn 1 bạn nữ cao cao đeo mắt kính, đôi mắt kính không làm mất đi nét duyên dáng, nếu đi thi hoa hậu tôi nghĩ chưa chắc lọt vòng đầu khặc khặc khặc?( pồ cô bé mà nghe thấy chắc xử trảm tui liền hihihi?), 1 chuyên gia DJ, giúp chúng ta trình chiếu slide, âm thanh ánh sáng.
    Cảm ơn gia đình anh Thủy, chuyên gia làm kính thiên văn của CLB, anh cùng gđ đến tham dự, do quá nhiều việc nên không take care gia đình được, mong anh Thủy bỏ quá cho. Anh Thủy đã bỏ công sức nghiên cứu và chế tạo KTV cho CLB, những Kính Thiên văn lớn nhất do người Việt Nam chế tạo. 2 dự án lớn mà CLB chúng ta đang theo đuổi thì anh Thủy có 1 dự án trong đó, dự án Chế tạo Kính Thiên Văn.
    Cảm ơn anh Nguyên cao cao ngăm ngăm da trâu nhìn lâu hổng thấy đâu hết, anh đã hứa có bài phát biểu mở màn mà cuối cùng trốn mất tiêu. Anh Nguyên là nguồn động viên tinh thần, 1 cây chọc cười của CLB.
    Cảm ơn Nón Bảo Hiểm, chắc các bạn cũng không biết đâu, bạn Bi Sắt đã giúp chúng ta khá nhiều, như in thư đăng ký thành viên, Name tag? nhờ đi lấy giấy giới thiệu cũng chuồn mất tiêu, nên tôi phải đi, vì việc này mà tôi nói lời chia tay với cây USB 2Gb thân thương của mình, tiếc lộn ruột !
    Cảm ơn bạn Đôn, 1 người Mỹ trầm lặng chính hiệu con cò vàng, hay cười,chuyên gia về thiết kế đồ họa, chuyên gia săn ảnh Thiên văn của CLB. Trong buổi event cầm máy đi quay các bạn nhỏ, không biết có quay thiệt nữa không hay lại nhìn ai đó, cô bạn đi cùng đeo mắt kiếng không biết là có biết không ta hahhaha? bạn Đôn là ngừơi rất tiềm năng các bạn ạh.
    Và trên tất cả, anh Tuấn và chị Loan, 2 người cầm trịnh của bủôi hội thảo này, anh Tuấn đã mất ăn mất ngủ gần cả tháng trời để tới ngày trọng đại thì mất luôn cảm xúc kakakaa? hỏi gì cũng ừ ừ không biết là có nghe được không nữa. Sung nhất là những lúc anh chửi ai đó phá bĩnh trong diễn đàn. Chị Loan và anh Tuấn đã vất vả thế nào khi phải lo rất nhiều việc cùng 1 lúc. Nhưng biết làm sao được, leader thì phải lead cả đám thôi.
    Trên đây là những cảm xúc rất thật của tôi, phải viết ra nếu không sẽ mất hết cảm xúc. Tôi viết ra đây để chia sẻ cùng các bạn
  7. OrionStar

    OrionStar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Bổ sung thêm vài tấm ảnh trong những ngày trước, trong và sau hội thảo:
    [​IMG]
    Ngày mai nói gì đây ta??
    [​IMG]
    Đang làm việc hay chơi game vậy trời?!?!
    Vào giờ G:
    [​IMG]
    Hội thảo chưa bắt đầu mà hội trường đã kín chỗ.
    [​IMG]
    Dáng đứng hiên ngang ghê chưa, không cần giấy, không cần projector mà vẫn cứ nói ào ào, giỏi thật.
    Và còn rất nhiều ảnh và phim tư liệu ở hậu trường và hiện truờng sẽ được post sau, hứa hẹn nhiều pha hấp dẫn.
    Được orionstar sửa chữa / chuyển vào 01:02 ngày 09/10/2007
  8. Fairydream

    Fairydream Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    2.678
    Đã được thích:
    1
    Cám ơn anh em rất nhiều và chác kỉ niệm đọng lại nhiều nhất là kỉ niệm của anh Vũ Anh MC của ngày hội, 2 h sáng bài nói bị mất sạch vì mê ngủ nhấn nút "No" thay vì "Yes" . Thế nhưng sáng hôm đó vẫn nói ào ào, hăng đến nỗi cho Sputnik bay sớm 10 năm
    Không biết chị đã hết giận anh chưa, nếu không anh em CLB cảm thấy áy náy quá .
    --
    Híc mình bình thường đã xấu mấy nay thức khuya càng tệ hơn. Tẩu tán mấy cái hình mà anh Nguyên lại post lên
    Mà chết cái hình vẽ chơi của cu HUẤN trên bục phát biểu sao không xóa đi ta
    Được fairydream sửa chữa / chuyển vào 07:55 ngày 09/10/2007
  9. Fairydream

    Fairydream Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    2.678
    Đã được thích:
    1
    Thêm một số ảnh nữa mình mới nhận được, tiếc là phim lại không có cáp nối máy tính cuối tuần Đôn mới đem lên.
    Loan nhận viết bài tường thuật chắc tối nay mình sẽ post .
    ! - Không thấy anh em nào chụp phát biểu khai mạc của thầy Tạ Anh Tuấn, viện trưởng viện vật lý Tp.HCM, và bài nói về tên lửa nước của thầy Nguyễn Thành Tương ??
    ---------------------------
    [​IMG]
    Mọi người đã đến khi BTC chưa chuẩn bị xong
    [​IMG]
    MC - Vũ Anh giới thiệu chương trình
    [​IMG]
    Vương Hoàng Huấn - Trưởng nhóm kiến thức của CLB- giới thiệu về lịch sử 50 năm khám phá vũ trụ (cùng với bạn Huỳnh Ngọc Long đã post ảnh ở trang trước)
    [​IMG]
    GS.TS Nguyễn Mộng Giao giới thiệu với các bạn trẻ về các thành tựu mới nhất của loài người trong lĩnh vực khoa học vũ trụ.
    Các bạn trẻ qua tâm đến nỗi sau hội thảo thầy phải nán lại để trò chuyện thêm
    [​IMG]
    [​IMG]
    Thầy Nguyễn Thành Tương - giáo viên vật lý trường chuyên Lê Hồng Phong, nán lại hướng dẫn thêm các bạn về bản đồ sao quay và tên lửa nước.
    [​IMG]
    Ảnh chụp lưu niệm thầy Giao thầy Tương và một số bạn trẻ.
    [​IMG]
    Thầy Giao chụp lưu niệm với BTC và các ******** nguyện viên (Trốn đâu hết rồi hơn 20 mạng mà)
    -------------
    Qua đây CLB cũng chân thành cám ơn anh Vũ Trọng Thư -thành viên CLB VACA - đã cũng cấp các đoạn phim và bài hát rất ý nghĩ đã tạo được không khí hào hứng trong suốt buổi hội thảo
    Được fairydream sửa chữa / chuyển vào 09:01 ngày 09/10/2007
    Được fairydream sửa chữa / chuyển vào 14:22 ngày 09/10/2007
  10. lequangthuy

    lequangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    Ngày hội đã thành công với sự nỗ lực của nhiều TV. Tuy còn nhiều thiếu sót nhưng đã là một bước tiến lớn của CLB.
    Vai trò và trách nhiệm trong tương lai của CLB ngày càng lớn. Monh rằng các TV sẽ tiếp tục góp công sức, trí tuệ để đưa CLB phát triển ngày càng lớn mạnh hơn
    Anh cũng mang máy ảnh theo, nhưng bận theo dõi các bài phát biểu và ... chỉ chụp được vài tấm sẽ post lên sau.
    CLB mình không biết có vấn đề gì không ! cứ tổ chức ngắm sao là trời xấu. Chỉ 2-3 ngày sau trời lại đẹp !
    Tối qua anh đã định vị được sao Thiên Vương. Thiên vương khá mờ, nhưng cũng nhận ra được qua finder 7-10x. Các bạn có ống nhòm tìm thử nhé ! Nhưng để xác định được nó là hành tinh thì hơi khó. Với độ phóng đại 150 rồi 200x nó mới có dạng một đốm tròn nhỏ hơi xanh khác hẳn với các sao khác là những điểm sáng lấp lánh. Với góc nhìn chỉ bằng 1/10 sao Mộc (tiết diện 1/100 !) độ sáng 5.7 trông nó hơi "tội nghiệp" thế nào !
    Dù đã biết rõ vị trí qua cybersky mình cũng mất gần 1/2h mới dò ra nó. Càng khâm phục W. Herchel , người đã phát hiện ra nó giữa hàng trăm nghìn vì sao lấp lánh qua kính viễn vọng.
    Lắp webcam vào chụp hình thử nhưng không đạt. Với độ sáng tối đa, nó lẫn vào các chấm nhiễu liti khắp màn hình. Với chế độ quay phim, có thể thấy nó trôi chậm giữa đám nhiễu mịt mờ.
    Tệ quá, không dám post lên ! [(r22)]
    Có lẽ phải dùng biện pháp làm lạnh webcam để chống nhiễu hình ảnh mới khá hơn được.
    Tối nay mình sẽ chuẩn lại kính (tha đi về mấy lượt, lệch lạc tùm lum, có bạn còn thò ngón tay vào "chùi bụi" cho gương chéo nữa !)
    Khoảng 6h tối mai. thứ 4 10/10 mình dự định sẽ ghi hình lại sao Mộc trực tiếp và gián tiếp qua Barlow 2x TQ. Sau đó sẽ đến Thiên vương. Dò tìm Hải vương nhưng có lẽ sẽ không ghi hình nổi.
    Mời các bạn trong nhóm KTV cùng tham gia. Sân thượng chứa được khoảng 10 người.
    Có 2 chỗ khách mời dành cho các TV VACA tại TP HCM . Mời các bạn đến giao lưu với các TV HAAC.
    Các bạn gọi DT cho Tuấn 0989071359 để được hướng dẫn đường đi . Tôi chỉ có nhà buổi tối DT 5895154.

Chia sẻ trang này