1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thông báo của CLB Thiên Văn Nghiệp Dư Tp. Hồ Chí Minh. Họp mặt ngày 28/3/2010

Chủ đề trong 'Thiên văn học' bởi Fairydream, 20/02/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Fairydream

    Fairydream Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    2.678
    Đã được thích:
    1
    CLB cần một số ******** nguyện vận chuyển thiết bị có thể đi xe bus hoặc xe máy:
    Thiết bị hiện nay như sau :
    - 2 kính phản xạ TQ : 1 xe máy + 1 người ngồi sau
    - 1 kính khúc xạ + dụng cụ hỗ trợ: 1 xe máy + 1 người ngồi sau
    - Chân kính Tycho + thức ăn : 1 xe máy + 1 người ngồi sau
    - Ống kính Tycho + linh tinh : 1 xe máy + 1 người ngồi sau
    - Các thứ khác : ....
    Nếu các bạn đi xe bus và có thể vận chuyển được kính cũng xin xung phong.
    ---
    Ai có :vũ khí cá nhân" khác : ống nhòm, KTV xin huy động để buổi quan sát thú vị hơn.
  2. Fairydream

    Fairydream Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    2.678
    Đã được thích:
    1
    Như các lần off khác CLB cần đội ngũ "cửu vạn" và hậu cần, anh em xung phong nhé.
    Ngày 15/12 tất cả tuyến đường đều phải đội mũ bảo hiểm, anh em lưu ý .
    Tổng động viên ống nhòm, đèn pin, anh em nào có ktv vác đi nữa thì càng tốt.
  3. Fairydream

    Fairydream Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    2.678
    Đã được thích:
    1
    Số lượng người tham gia đã đạt số 50.
    Tối nay các công việc hậu cần như mua bạt trải để ngồi, đèn pin, kem chống muỗi ... đã tiến hành. Tối mai các bạn y hẹn như đã thông báo mà làm, cho sai số hẹn là khoảng 15 phút, ai đến trể mà không gọi ĐT ráng chịu.
    -----
    Ôi Mr Sky ! 50 người xúm lại con sẽ không thọ quá 10 giây, mong Mr Sky thương xót .
    Mong là thảm cảnh ngắm mưa sao băng Leonids 2004 sẽ không lặp lại.
  4. Fairydream

    Fairydream Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    2.678
    Đã được thích:
    1
    [​IMG]
    Đồ nghề chuẩn bị đây !!!
  5. starstar53

    starstar53 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2007
    Bài viết:
    719
    Đã được thích:
    0
    Oài
    Sao em chỉ thấy toàn kem chống muỗi với lại hương đuổi muỗi vậy
    Nhà thầy giáo nuôi muỗi ạ
    Em thì tất nhiên là ko đến được rùi nhưng cũng phải có 1 vài món nhắm cho anh em chứ ( lẩu chó chẳng hạn)
  6. tranvanminh0

    tranvanminh0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2007
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Tiếc thật, em ở Kiên Giang nên không tham gia được . Bùn wá
  7. Fairydream

    Fairydream Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    2.678
    Đã được thích:
    1
    Híc lại không vào vietastro được !
    -----------
    Một số hình ảnh trong buổi sinh hoạt ngắm sao băng tối qua
    [​IMG]
    8:30h mọi người đã có mặt gần như đầy đủ tại nhà thầy Giao và trò chuyện với thầy trong khi chờ những bạn khác
    [​IMG]
    [​IMG]
    Mọi nguời đuợc huớng dẫn về các sử dụng bản đồ sao giấy và bản đồ sao quay , KTV để chuẩn bị quan sát.
    [​IMG]
    Nạp luơng thực truớc khi lên đường
    [​IMG]
    10h tại nơi quan sát, trời khá nhiều mây nhưng vẫn thấy Sao Hoả hi vọng trời sẽ trong hơn.
    [​IMG]
    Tấm bạt 3x4 m trở nên quá nhỏ bé với số lượng 50 người, một số bạn dù khuya nhưng đến lúc này vẫn chạy xe máy đến.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Gần 11h trời trong lại các chòm sao Phía Đông hiện rõ. Và rồi ! Nhưng ngôi sao băng đầu tiên xuất hiện, trong tiếng vỗ tay, "la hét" (của các bạn gái)
    [​IMG]
    Sao băng xuất hiện ngày càng nhiều hơn. Tin nhắn, điện thoại của bạn bè từ mọi miền đất nuớc chi sẻ với nhau về những gì mình vừa nhìn thấy.
    [​IMG]
    Không ngại "màn trời chiếu đất" để ngắm sao băng.
    [​IMG]
    Số luợng sao băng đếm được đã lên đến số hơn 40 thì trời bắt đầu kéo mây giăng kín. Những câu chuyện vui, nhưng kinh nghiệm trong việc định huớng của huớng đạo sinh của bạn Nam Phong và Phuơng Huỳnh làm mọi người cảm thấy ấm hơn khi trời bắt đầu lạnh và những cơn buồn ngủ kéo đến.
    Gần 3h sáng , mọi hi vọng về bầu trời khá lên đã chấm dứt. Mọi nguời trở về nhà thầy Giao.
    [​IMG]
    Ảnh lưu niệm tại của nhà thầy Giao.
    [​IMG]
    Những câu chuyện về thiên văn về cuộc sống vẫn tiếp diễn cho đến sáng trong tiếng ngáy của nhiều nguời
    Được fairydream sửa chữa / chuyển vào 21:14 ngày 31/12/2007
  8. Spica2801

    Spica2801 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2007
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    HIc, nhìn đông dzui ghê, tủi thân wá, E hok đi dc. Nhưng cũng may là E có thể wan sát dc ở nhà. Hên wá, tối wa trời hok mây. Nhưng mà đến hơn 2h là mây bắt đầu kéo đến, & ngày càng nhìu, hic, bùn ghê lun T__T lần đầu tiên E dc xem sao băng mà chỉ xem dc có hơn 10 ngôi sao T__T
  9. starstar53

    starstar53 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2007
    Bài viết:
    719
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi , như thế là hạnh phúc rồi ý
    Còn có nhiều người chẳng thấy ngôi sao nào cơ
  10. eurika

    eurika Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    TP.HCM: Bạn trẻ tổ chức ngắm sao băng
    09:18'' 15/12/2007 (GMT+7)
    http://vietnamnet.vn/khoahoc/2007/12/759710/
    (VietNamNet)- Vào tối 14/12, Câu lạc bộ Thiên văn Nghiệp dư TP.HCM đã tổ chức thành công đêm quan sát mưa sao băng Geminis...
    [​IMG]
    Nhóm bạn trẻ thuộc Câu lạc bộ Thiên văn nghiệp dư đang ngắm mưa sao băng. Ảnh chụp vào tối 14/10. (Ảnh: V. Giang)
    .
    .
    Đêm quan sát mưa sao băng diễn ra sau buổi trò chuyện về thiên văn với PGS - TS Nguyễn Mộng Giao (Viện Vật lý TP.HCM) tại nhà riêng của ông trên đường Kha Vạn Cân (Thủ Đức, TP.HCM).
    Sau buổi nói chuyện, nhóm bạn trẻ này đã cùng tới một khu đất rộng ở gần đó để tổ chức ngắm mưa sao băng, đồng thời, thực hành quan sát các các vì sao.
    Nhóm tự trang bị 3 kính thiên văn gồm: Kính khúc xạ có đường kính 60mm, kính phản xạ đường kính 76mm và kính phản xạ tự làm có đường kính 150mm để phục vụ mang theo ngắm sao.
    [​IMG]
    Mưa sao băng (Ảnh lấy lại từ Wikipedia)
    .
    .
    Nhóm trưởng Nguyễn Anh Tuấn cho biết, kính tự làm có đường kính 150mm là loại giá trị nhất do 6 thành viên dày kinh nghiệm trong nhóm thực hiện. Giá trên thị trường của loại kính này 1.000 USD, nhưng với công sức bỏ ra trong khoảng 3 tháng, các thành viên trong nhóm đã tự làm với chi phí? 500.000 đồng.
    Việc tiết kiệm là vấn đề hàng đầu trong nhóm bạn trẻ yêu khoa học thiên văn này, vì phần lớn là sinh viên, học sinh (chủ yếu thuộc các trường ĐH Bách Khoa, ĐHKH Tự Nhiên, ĐH Kinh Tế).
    Thực hiện đêm dã ngoại cách trung tâm thành phố gần 20km, nhưng chi phí mỗi thành viên chỉ 10.000 đồng. Số tiền này dùng để mua bánh mì, nước uống, bạt rải và in bản đồ sao, tài liệu? Xe cộ đi lại do các thành viên tự lo liệu. Nhiều thành viên phải đi bằng xe bus vì không có phương tiện gắn máy.
    Buổi tổ chức diễn ra tốt đẹp... Khi gần 0 giờ, trời quang mây, gió nhẹ, những vì sao hiện rõ. Mỗi phút có 3 ?" 4 sao băng hoặc nhiều hơn khiến nhiều bạn trẻ reo hò thích thú.
    [​IMG]
    Hào hứng và tò mò ngắm mưa sao băng (Ảnh: V. Giang)
    .
    .
    Huỳnh Phương Loan, thành viên trong Ban tổ chức giải thích cho biết, trung bình sẽ có 120 sao băng mỗi giờ trong cơn ?omưa sao băng? cực điểm này. Thời gian thuận lợi nhất để ngắm mưa sao băng cực điểm ngày 15/12/2007 là từ 0 ?" 2 giờ sáng.
    Quan sát được mưa sao băng Geminids đạt cực điểm vào lúc nửa đêm về sáng là điều thú vị, có thể gọi là cơ hội quý, vì không phải lúc nào sao băng cũng rơi vào thời điểm này.
    Với thời tiết TP.HCM mùa này, nếu có mưa sao băng sớm hơn 1, 2 giờ sẽ khó quan sát vì có nhiều mây. Hoặc có khi có mưa sao băng nhưng vào lúc 8 giờ sáng hay? 4 giờ chiều thì cũng không thể ngắm được..
    Ngoài ra, cũng trong đêm 14/12, CLB Thiên văn Trẻ Nghiệp dư còn có cơ hội quan sát các chòm sao sáng của thiên cầu: Orion, Gemini, Taurus, Leo; các tinh vân, cụm sao lớn; quan sát các hành tinh như sao Thổ, sao Kim và đặc biệt là sao Hoả đang trong thời điểm có độ sáng cực đại trong 2 năm.
    Được biết, trung bình mỗi tháng, CLB Thiên văn Nghiệp dư TP.HCM tổ chức một buổi dã ngoại ngắm sao, trò chuyện về thiên văn. Thời gian gần đây, nhóm đã được sự quan tâm ủng hộ từ nhiều thầy cô, nhà khoa học có chung niềm đam mê thiên văn giúp đỡ.
    Vinh Giang

Chia sẻ trang này