1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thông báo của đội bóng 1983!

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi Hetfield, 02/09/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Hetfield

    Hetfield Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/08/2001
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    1
    Thông báo của đội bóng 1983!

    Chào các cầu thủ và các cổ động viên,1 mùa hè đã trôi qua,ko thể có gì hay hơn những điều chúng ta đã làm(trừ cái hôm ghép nhầm biển số xe thằng Cow và ông bị ngã,anh em mất gần nửa vé).Dẫu sao thì bắt đầu đi học rồi,hổng có dịp nào để đạp phá nữa đâu(à,có trung thu,nhưng cũng chỉ có tối trung thu thôi)đề nghị anh em giữ gìn sức khoẻ chắc là sắp có giải rồi,mạng này bây giờ tỉnh lại 1 cái tổ chức giải ngay cho khí thế,BQT đang hô hấp nhân tạo,chắc ổn thôn.Dẫu sao cũng cần điểm lại vài việc
    1.Pipo đi học nội trú rồi,ko biết có Net ở đó không,vì thế anh em cần phải cố gắng hơn,thiếu vắng đội trưởng quả là khó khăn,cộng thêm ông đội phó kém năng nổ sẽ gây ra nhiều vấn đề,anh em phải nhiệt tình hơn,kỉ luật hơn để đội bóng trở lại đúng quỹ đạo.
    2.Thể lực của anh em sa sút nghiêm trọng,gọi là tồi tệ cũng được,dẫn chứng là trận gặp 82,nắng thì nắng chứ,anh em nên cố gắng chịu đựng cho quen,khi nào gặp nắng gặp mưa đều phải biến nó thành lợi thế cho mình.
    3.Thể lực sa sút là 1 chuyện,tinh thần tập luyện còn sa sút hơn cả thể lực.Điển hình là rủ đi đá bóng thì 8 ông đi,rủ đi half-life thì có 18 ông đi,ko biết 10 thằng này nấp chỗ nào ngoài sân Y nhỉ,lúc bắn thấy chạy ra chợ nhanh thế ko biết.
    4.Nhân thể vụ half-life nói luôn lịch thi đấu và tập luyện hàng tuần.Anh em không thể tuần nào cũng đá đấu được,mà ko thể tuần nào cũng tập được,cần phải xen kẽ giữa tập luyện và cọ xát thực tế,ko thì mãi mãi là đá kém thôi.Quyết định là như thế này,7h-8h đá đấu,8h-9h chia làm 2 tập phối hợp kĩ chiến thuật.
    5.Lấy đâu ra người mà chia 2?Chỉ có cách anh em đi cho đủ thôi,đội bóng co khoảng 16-20 người,khỏi đếm cũng đủ biết.Đá đấu là chuyện đá để cống hiến và chiến thắng,phải có sự tuân thủ chặt chẽ về nhân sự và chiến thuật,ko thể ra vào tuỳ ý,ông nào muốn vào đấu thì thể hiện trong phần luyện tập đi,cơ hội là rất nhiều.
    6.Về số lượng cầu thủ đến sân thì cũng ko hiểu họ nghĩ gì,trong tuần tôi chỉ mong nhất CN để được đi đá bóng thôi,tại tôi thích đá bóng,mà trong đội bóng thì đương nhiên mọi người cũng thích đá bóng,sao ko đi nhỉ?trừ Cow ko thích và ko biết đá. Đến chị em phụ nữ còn đến cổ vũ chay cho anh em được mà ko cố gắng thì chán thật, mùng 8/3 ăn nói thể nào với các nữ CĐV????????
    7.CN đá 2 trận,lúc đầu sẽ ko quen và mệt nhưng sau sẽ quen và rất khoẻ.Bọn mày ko đá bóng thì cũng bắn half-life,10 máy cũng 30 ngàn,nước nữa thì cũng bằng 1 giờ đá bóng,vì thế bớt đi 1 tiếng Games,thay vào đó 1 tiếng đá bóng có phải hay hơn không?Vừa khoẻ người vừa thực hiện tốt lời dạy của Bác trước lúc đi xa:"Toàn dân tập thể dục thể thao,nhất là đá bóng".Vì thế anh em nên cố gắng thắng trong đá đấu để đỡ phải lấy tiền của Game nộp cho Núi.
    8. Nói đến chuyện thi đấu,anh em cần học thuộc tiêu chí của đội trước đã:"Vui,khoẻ,cống hiến và chiến thắng".Không gì thất vọng hơn 1 đội bóng chỉ biết đến kết quả,ko biết đến lối chơi,còn đội nào ko biết nghĩ đến kết quả thì thất vọng gần bằng đội bóng trên.Chúng ta thi đấu để cống hiến,ko nên quá chăm chăm vào kết quả,nhưng vẫn phải lấy kết quả làm mốc mà cống hiến.
    9.Cống hiến gì?Cống hiến 1 lối chơi tốc độ,1 chạm,pha 1 tí sức mạnh(1 tí thôi) và 1 chút kĩ thuật.
    10.Nói cống hiến là 1 chuyện nhưng phải có mới cống hiến được,vì thế chỉ có cách tập luyện thôi,đây là mục tiêu lâu dài chứ ko phải ngày 1 ngày 2.Mọi người cần sắp xếp để theo kịp cả 1 mùa bóng.
    11.Chuyện bận đột xuất thì cứ nghỉ thôi nhưng mà tuần nào cũng đột xuất thì thành ra việc đi đá bóng mới là đột xuất.Rất thông cảm cho Nhot nhà xa,nhưng cũng nên thu xếp,đến tập luyện với anh em,nâng cao sức khoẻ.Anh em nên báo 1 tiếng cho đội biết nếu định nghỉ hôm nào,biết mà sắp xếp.
    12.Quên mất,mỗi người có 1 lối chơi,việc chọn đấu pháp sử dụng tốc độ thì đương nhiên phải sử dụng 1 chạm và bóng dài oánh bất ngờ,nhưng đòi hỏi sự chính xác cao và sự di chuyển hợp lí,xuất phát trước kẻ địch là quan trọng nhất,nó có đuổi theo nhiều lúc cũng muộn,bóng đã vào Gôn hehe.
    Thôi,tao đi ngủ đây,mai mùng 2 dậy muộn lại bị bảo là ko yêu nước thì chết,nhưng mỗi người có 1 kiểu đá,tuỳ có hợp hay ko hợp với kiểu đá này,nhưng đây là ý kiến chung của 1 số anh em trụ cột,vì thế mọi người cố gắng hoàn thiện mình,đừng để bị đào thải,ngồi dự bị nhiều chị em trêu cho chết đấy.



    Hetfield
  2. ke_tron_tu

    ke_tron_tu Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/06/2002
    Bài viết:
    3.671
    Đã được thích:
    2
    hehe nghe thằng Hetfield lên lịch mà tao thấy thèm qúa, mặc dù chưa đá cùng với anh em trận nào nhưng hít hít để vài hôm nữa tao ra ngoài đó roài thể nào cũng cố gắng thu xếp để tập luyện cùng anh em, còn nữa nghe Hetfield nói là đội bóng đang thiếu đội trưởng hè vậy thì tao đề nghị ...hít chúng mày cứ tin tưởng ở tao.......tao nhất định sẽ là một đội trưởng tài ba + lão luyện chẳng kém gì beckhams à quên roy kin của MU cả keke chúng mày cứ suy nghĩ cho kĩ nhé....

    Vạn sự khởi đầu nan
    Vài "nan" bắt đầu nản

  3. Hetfield

    Hetfield Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/08/2001
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    1
    Nói là vắng cho nó thêm phần khó khăn để anh em cố gắng,chứ nó có học ngoại trú thì cũng chỉ thứ 7 hay CN mới đến sân thôi,chả khác gì nội trú.Chỉ sợ nó ở lại đàn đúm với mấy em quan họ Bắc Ninh,ko về với anh em thôi.Việc người khác lên làm đội trưởng thay Pipo rất khó xảy ra,trừ khả năng nó ham mê tửu sắc,ko về thôi.Cứ tính luôn cho chắc nhé,sau này có thằng đảo chính còn có người đứng lên dẹp loạn.Nhiều bố chưa vào đá đã nghĩ đến đội trưởng,chán thật,đội trưởng mệt bỏ xừ,hay gì nhỉ.Ờ,đội trưởng thì phải là người đá được đã,sau đó là uy tín.v.v.đấy chỉ là 2 yếu tố đầu,1 số yếu tố nữa như là ko có vợ con gì trong hội .v.v.Lúc đầu tao nghĩ đến thằng LongHS nếu Pipo ko làm đội trưởng,nhưng thằng này đâm phải mỹ nhân,bị bắt ở lại làm nô lệ,thế là ko thể đảm đương được nữa,dù nó có uy tín nhiều hơn bất cứ thằng nào trong hội vì rất năng nổ,sai 1 li đi 1 dặm là thế đấy.Còn lại Tear nên sẵn sàng,thừa tiêu chuẩn luôn,hát hay này đá được này,ko dính líu đến xì căng đan,chăm đi đá này.
    Những điều trên chỉ là giả thuyết thôi,Pipo tao nghĩ ít nhất cũng làm đội trưởng đến 4 năm nữa(ít nhất)nếu hội lúc đó vẫn còn,mà chắc chắn là còn.
    Hetfield
  4. vmv83

    vmv83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/01/2002
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    Đội bóng cố gắng tập tành cho nó đầy đủ 1 chút, sắp đến giải có gì anh em làm cái cúp vàng về uống rượu cho nó sướng.Mà nói đến rượu anh em mới nhớ ra là đội mình có mấy chú uống rượu ác vật, uống xong quên hết sự đời-----> điển hình là chú đội trưởng pipo mất nết, rượu chè xong nằm lăn ra đất ngủ luôn, lên giường ngủ thì tay cứ nhúc nhích liên tục.Anh em cố gắng hạn chế tửu sắc để còn chiến đấu nhé
  5. November_tears

    November_tears Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/12/2001
    Bài viết:
    3.616
    Đã được thích:
    0
    Thằng hét fiu nên học luật thì đúng hơn là thuỷ lợi, tao chẳng bắt bẻ đc mày câu nào cả, hic

    Nobody hears me!

  6. Long.HS

    Long.HS Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    878
    Đã được thích:
    0
    Dạo này thằng Phong hết phim lắm chuyện ghê nhỉ he he.
    Mấy hôm nay thấy hết mày , x-file lại thằng Rock nói tao bỏ mặc anh em.Nào em có dám bỏ bê gì công việc đâu cơ chứ. Em nói thật, nếu các bác muốn giúp em thì các hãy đối xử với em như trước kia, chứ đừng bỏ mặc em thế này,tội nghiệp em lắm , (tủi thân quá...... khóc hu hu) các bác nhé.
    Còn về chuyện đội trưởng, thì em nghĩ không nên nói nhiều về chuyện này vì Pipo vẫn đang điều hành con thuyền 83 vượt qua sóng gió rất suôn sẻ, tuy thua ngay tại vòng 1 của giải năm ngoái he he.Còn nếu Pipo phải đi học nội trú thì để thằng X file làm đội trưởng là hợp nhất, hết ạ.
    Chào thân ái và quyết thắng
    Được long.hs sửa chữa / chuyển vào 14:28 ngày 02/09/2002
  7. rockvn

    rockvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    2.909
    Đã được thích:
    1
    Thằng nào làm đội trưởng cũng đươc nhưng mà nó nói phải có sức thuyết phục mọi người. Tao thấy x-file làm đội truởng cũng được .Nó nói được mọi ng`.Mà nó đá hậu vệ nên nó có thể bao quát được toàn bộn trận đấu để chỉ bảo thêm cho anh em mình .Hoặc thằng PHONG cũng được.Nói chung là thằng nào cũng được.Miễn là có đội trưởng.Nhưng điều bắt buộc đối với đội trưởng là luôn có mặt trong các trận đấu của anh em.Có thể đá hoặc ko đá ngày hôm đó nhưng phải có mặt.

    Đội trưởng đội tệ nạn 1983

    ALL FOR ONE,ONE FOR ALL


  8. GREEN_BAMBOO_new

    GREEN_BAMBOO_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.944
    Đã được thích:
    0
    Ặc .....thôi không cần đội trưởng nữa ..... ...he ...để lại chức đó tưởng niệm đồng chí Pipo ....
    IT'S BIG WORLD AND THERE'S LOTS TO BE DONE !​
  9. TinyBlackDove

    TinyBlackDove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/08/2001
    Bài viết:
    3.611
    Đã được thích:
    0
    Ờ, nếu các chú mún lôi ku Long lên làm đội trưởng thì bảo chị một tiếng, chị thả nó ngay. Hừ hừ, mới mượn nó làm xe ôm một hôm mà các chú đã kêu ca
    Asgard Angel​
    Strong wind, magic mist, to Asgard the Valkyrie flies
  10. X-files

    X-files Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    0
    Để cho thằng đội phó hétfiu làm đội trưởng đi,thằng pipo lên đó lấy đâu ra nét,lại chả nhẽ bắt nó chạy về đây đặt sân.Thằng Hétfiu vừa đi đá đầy đủ,vừa nhà gần sân,vừa cũng đá hậu vệ----------------------------> đủ điều kiện
    Cantona
    [red]A[/red/][/size=16/] [blue]LL[/blue/][/size=8/] [red]F[/red/][/size=16/] [blue]OR[/blue/][/size=8/] [red]A[/red/][/size=16/] [blue]LL[/blue/][/size=8/]

Chia sẻ trang này