1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thông báo đặc biệt:Offline hội ốc lần 2-2004-5h chiều Chủ Nhật ngày 23-5-2004(Trang 3)

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi Linhlovely, 06/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. heoconlonton

    heoconlonton Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    1.298
    Đã được thích:
    0
    Hì hì! Em "được" giao nhiệm vụ lên post bài tường thuật, mà lười quá đang định lên khất ko ngờ anh "sờ mờ..." (nick dài và lằng nhằng quá, em chả nhớ được) đã post hộ rồi. May quá.
    Trời tối tối, đèn mờ mờ, dưới 1 gốc cây ... chập choạng... chập choạng ... Nói chung là vị thế cực kì thuận tiện cho việc "ấy ấy.." Có 1 nhóm người, nam nữ đầy đủ cả và sau đây là những câu nghe được của họ
    - Mọi người ơi "ấy" nhanh lên nào.
    - Anh xin lỗi, anh "ấy" vào em à?
    - Anh "ấy" rồi mới xin lỗi à? có tác dụng gì đâu?
    - Tìm đúng thời điểm thích hợp có khác, thoải mái quá (phù ....)
    - Mọi người cần tìm đúng cái điểm cần đâm, "ấy ấy" nhẹ nhàng thôi, ko cần mạnh quá.
    - Có những lúc cần "ấy" mạnh em ạ, yếu quá thì chẳng được đâu, không lên được là ....
    - Đấy, sau lần thứ nhất, các lần sau là dễ dàng ngay ý mà, ko hề khó khăn nữa đâu.
    - Sau 1, 2 lần đầu, em lại rơi vào hoàn cảnh khó khăn rồi, bực quá.
    - Các vấn đề này thuộc về phương diện cá nhân, phải cảm nhận bằng cảm giác em ạ, chứ ko ai dạy được đâu ...
    - Đúng rồi, tất cả là cảm giác, đấy đấy, cái "ấy ấy" là như thế đấy.
    - " Ấy ấy" nhiều rồi quen ý mà ...
    Câu chuyện cứ thế tiếp tục, bằng những từ ngữ đầy bí hiểm "ấy ... ấy..." rồi là " gì...gì ..." Gây hoang mang và nghi vấn cho nhiều thực khách xung quanh.
    Phỏng vấn nhanh một người nghe được cuộc nói chuyện:
    - Nếu nói đây là mẩu chuyện của một cuộc offline thì bạn sẽ nghĩ thế nào?
    - Ứ ... tớ ứ nghĩ đâu ... Ấy này ... ngượng thế
    ....
    Được heoconlonton sửa chữa / chuyển vào 01:00 ngày 10/05/2004
    Được heoconlonton sửa chữa / chuyển vào 01:03 ngày 10/05/2004
  2. prettyguy

    prettyguy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2003
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    That sound good !
  3. Heo_con_xinh

    Heo_con_xinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.491
    Đã được thích:
    1
    Sáng tụi bạn đến nhà quần cho tới tận 17h30'' chiều đang định về nhà lao lên giường ôm cái ngủ 1 giấc bù lại phần calo đã mất,,, nhưng chưa kịp bước chân vào nhà,,, tít tè tít tè,,, số lạ hoắc,,, 1 giọng nói đầy sức quyến rũ và sặc mùi ..."ốc" phảng phất bên tai,,, em heo_con_xinh à,,, hội ốc đang rất đông vui,,, không đến thiệt lắm em ạ,,, con heoconlonton chen ngang,,, mày ơi,,, cái anh ý ấy lắm mày ạ,,, không đến thiệt lắm... Tặc lưỡi mặc kệ bún đậu mắm tôm, xoài xanh, mận chát, 2 cái kem và 1 cốc sữa chua đánh đá đập nhau choang choác trong bụng quay xe... ngược...
    Băng qua gần 15 km, chiến đấu với những bụi bẩn và gió cát, cuối cùng cũng mò mẫn đến được quán ốc cay và nhanh chóng nhận ra con bạn chí choé,,, gớm,,, sao hôm nay nó ngồi hiền ngoan thế cơ chứ lị,,, mặc dù bơ phờ vì bụi đường nhưng nhìn thấy chiến tích của cả nhà ngổn ngang trên bàn thì biết rằng phải lấy lại sức lực khí thế chiến đấu chứ không là chỉ có ngồi ngó và ấy mút mút... ngón tay...
    Hình như là con người ta đến với nhau qua mấy vòng xoáy ốc rất dễ dàng thì phải nên em không hề có 1 giây phút bỡ ngỡ nào sất,,, nhập cuộc cực nhanh,,, và hội ốc đã rút ra những triết lý cuộc sống cực kỳ thiết thực qua hình tượng con ốc (cái này nó cao siêu kỳ bí lắm,,, hiểu thì hiểu chả hiểu thì thôi,,, bọn em toàn nói chuyện ấy ốc)
    Diễn biến cuộc vui có lẽ không cần bàn nhiều,,, có sao thì anh sờ mờ sờ với con heo kia khoe hết ra rồi,,, giấy tờ không thể nào sống động bằng thực tế rồi (lý thuyết chả bao giờ hấp dẫn bằng thức hành) Cái vấn đề ở đây là em băn khoan không hiểu cớ ra làm sao mà sau khi kankuli để lại cho anh sờ mờ sờ chiến trận đang trên đà khốc liệt nhất và anh ý tiếp quản khá thành công,,, và cũng ngay lúc cao trào nhất anh ý lại không ấy nữa bỏ lại sau lưng 4 cái mồm há hốc...... Nhưng chỉ sốc 1 tí thôi,,, 4 chị em tiếp tục bàn bạc sôi nổi về những vấn đề mà chị hiểu, em hiểu, anh ý ứ hiểu (hoặc giả vờ ứ hiểu)... cho đến khi đi về,,, chẹp chẹp,,, chả hiểu anh sờ mờ sờ ấy thế nào, ấy ra sao để đến nỗi heoconlonton với chị hoacuctay lần lượt rũ hết cái này đến cái kia moi móc mọi ngõ ngách truy tìm cái... chìa khoá xe... loay hoay 1 thôi 1 hồi may wá chưa có ai mang theo làm tin,,, chẹp chẹp,,,
    Nói chung là ốc 1 chưa kịp ấy mọi người đã quyết định ấy tiếp lần 2,,, thông tin chi tiết thì phải hỏi mấy chị phụ trách,,, (mở ngoặc với các anh 1 tí là các chị ý đều xinh xắn đáng yêu cực kỳ luôn nhá)
    <Ngáp...> ngủ thôi còn có sức mà "ấy"
  4. kankuli

    kankuli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2001
    Bài viết:
    5.487
    Đã được thích:
    1

  5. kankuli

    kankuli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2001
    Bài viết:
    5.487
    Đã được thích:
    1

  6. hoacuctay

    hoacuctay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2001
    Bài viết:
    2.683
    Đã được thích:
    0
    hihihihi....Ba` con ơi...đừng ấy ấy thế nữa ko ng` ngoài hiểu lầm thì ấy chết hi hihi
  7. Linhlovely

    Linhlovely Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/01/2001
    Bài viết:
    794
    Đã được thích:
    0
    Fù,sò di mọi người,mấy hôm nay bài vở nhiều quá!Hôm nay mới tranh thủ online kể chuyện offline 1 chút ạ!Mọi người thông cảm cái ạ![​IMG]
    Cuối cùng thì buổi offline Hội Ốc lần 1-2004 đã thành công rực rỡ & tốt đẹp ngoài sức tưởng tượng của 1 số người"ấu trĩ"!(Sau 2 lần offline thất bại,tạm gọi đó là 2 lần thử,"dự bị động viên")[​IMG]
    Quá hồi hộp & xen lẫn tí hí hửng vì tìm được những người cùng"chí hướng"cao cả là"ấy ấy"ốc cùng mình,5h kém 15 fút Chủ Nhật(9-5)E có mặt tại cổng trường Ams Hà Nội!Nhưng cổng trường Ams vẫn thinh lặng như tờ,0 1 bóng người tụ tập.[​IMG]
    E đành fải quay xe,lượn ra nhà sách Nguyễn Thái Học mua quyển sách học tiếng Nhật làm quà tặng sinh nhật đứa bạn buổi tối!Mà kể mình cũng hay thật,đi mua sách tặng sinh nhật bạn chả biết gì về nội dung,chỉ ngó xem cái bìa nào đẹp,nhà xuất bản có nổi tiếng 0 để mua![​IMG]
    5h10 fút:chỗ để xe nhà sách Nguyễn Thái Học lượn lại"điểm hẹn"!5h20 fút(à,0 chưa đến các bác nhỉ,5h18 thôi ạ)E có mặt tại cổng trường Ams.Tia từ xa thấy có 3 bác đang đứng,những khuôn mặt tưoi tắn & duyên dáng![​IMG]
    1 nam,2 nữ!Ô kìa,cái bác nam kia nhìn trông quen quá cơ ạ,hình như mình gặp ở đâu rồi thì fải ạ!Chắc bác này hoạt động trên ttvn tích cực lắm đây!2 bác nữ nở những nụ cười trông rất thân thiện![​IMG]
    Vèo,xịch<--thỏ thẻ:"Hội Ốc fải 0 ạ??"Ô hay,1 câu hỏi chỉ để hỏi!!Bởi vì E 0 nhận được 1 câu trả lời nào cụ thể cho câu hỏi đó hoặc thậm chí 1 cái ngọ nguyậy đầu gật hoặc lắc!Nhưng các bác đừng nghĩ Hội Ốc kiêu,thay vào đó là 1 câu hỏi"Nick gì thế??"[​IMG]
    Hic,"người ta"vừa mới tới,còn"chân ướt chân ráo",còn chưa kịp biết chắc đây có đúng là Hội Ốc 0,đã hỏi nick ngay thế,ai mà dám trả lời ạ!Ngại ứ chịu được!!Thế là con bé giấu tiệt nick đi!Nhỡ có bác nào thù oán với mình thì chết![​IMG]
    Lúc í có hối hận cũng muộn,"chả cái dại nào = cái dại nào".Èo,nhưng mà cuối cùng,dưới sự"truy bức"của 3 người,con bé đành fun nick ra,hic,chưa đầy 10 fút ạ!!Đã thế,bà chị HoaCucTay lại còn cứ bát mình fải nhắn tin cho con bé Khánh Linh nào nữa mới khổ chứ![​IMG]
    Đúng 5h45 fút,Hội Ốc tiến về Quán Cay 113-B1 Giảng Võ(từ trường Ams rẽ fải).Với tâm là Quán Cay,cơn bão tiến với tốc độ kinh hoàng!Có lẽ ai cũng máu"ấy ấy"lắm rồi ạ!Định vị xong xuôi chỗ ngồi,sau màn chào hỏi là cuộc"ấy ấy"bắt đầu!(Như A Smsc1a đã kể rồi đấy ạ)[​IMG]
    2 bát ốc luộc & ốc xào được đem ra.Rồi dần dần,tốc độ các bát ốc cứ được tăng tiến & đưa ra lần lượt(như A Smsc1a đã kể rồi đấy ạ)E khoái nhất màn mút tay đấy ạ!!Nhưng giai đoạn"ấy ấy"gay cấn & quyết liệt nhất là ở hiệp 2,sau thời khắc nghỉ giải lao là giải khát = 5 bát chè hoa quả to đoành ạ![​IMG]
    Riêng E HeoConLonTon vì gọi thạch dừa(chơi trội,hi hi)nên khi các A các Chị đã chiến xong 5 bát chè hoa quả,E mới được ăn cốc thạch dừa của mình!Nhưng 0 vì thế mà tốc độ"ấy ấy"hiệp 2 của E í giảm sút![​IMG]
    Sau đây là 1 đoạn đối thoại ở hiệp 2:[​IMG]
    -Ôi,sao mãi Chị vẫn 0"ấy"được thế nhỉ?Cái này nó fức tạp quá,làm sao để"ấy"được bây giờ??
    -E cũng chịu thôi Chị ạ,cái vấn đề này nó fức tạp,tế nhị lắm ạ,chả biết nói ra làm sao bây giờ,khó nói lắm ạ,chỉ = nhạy cảm & cảm giác,tìm ra cái chỗ để chọc vào thôi chị ạ!
    -A chả thấy cái chỗ nào cả E ạ,khó quá cơ,cái này fải tuỳ vào cảm giác của mỗi người thôi,0 ai dạy cho ai được đâu!
    -A cứ"dùi đục"thế 0 được đâu,fải nhẹ nhàng,dịu dàng mới được cơ!
    -Nhưng E ạ,cái này 0 nhẹ nhàng được,A nhẹ nhàng mãi rồi
    -A,A thấy rồi,trời ơi sung sướng quá(A Smsc1a hét lên sung sướng như Colombo tìm ra Châu Mĩ)
    Lập tức tất cả chị E quanh đấy dồn dập hỏi A Smsc1a cái cảm giác sau khi A"ấy ấy"được![​IMG]
    A Smsc1a fát biểu"Sau lần đầu ấy ấy được thì lần thứ 2,thứ 3,thậm chí thứ 4,thứ 5,thứ 6...rất dễ dàng".Hic,riêng E thì,lần đầu"ấy ấy"được làm mẫu cho mọi người xem thì đến lần thì 2,thứ 3"ấy"mãi0 được,đành fải buông"dụng cụ"chống cằm ngồi xem các bác còn lại"ấy ấy"[​IMG]
    Các bác tò mò muốn biết"ấy ấy"là gì fải 0?Lần offline thứ 2 đi nhé!Thông báo trước để mọi người chuẩn bị này,lần offline thứ 2 là 5h chiều Chủ Nhật tập trung tại cổng trường PTTH Chu Văn An Hà Nội[​IMG]
    Địa điểm chiến ốc:Hàng ốc trong Xưởng Hãng fim truyện Việt Nam
    Đúng 5h mọi người fải có mặt đầy đủ đấy nhé,ứ cho cao su nữa!Ai đến muộn thì gọi điện báo nhé![​IMG]
    Ngày cụ thể:E sẽ thông báo sau![​IMG]
    Kính chào các bác![​IMG]
    À,quên mất,có bác nào nhờ E ăn hộ thì nhờ luôn trên này,để lúc E có ăn nhiều,mọi người 0 nói được nhá![​IMG]
    Kính các bác![​IMG]
  8. Heo_con_xinh

    Heo_con_xinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.491
    Đã được thích:
    1
    hay quá,,, hi hi,,, đang không hiểu là lần 2 sẽ phải đợi đến bao giờ,,, hi hi,,, em chuyên gia ăn ốc "ngó" ở Thuỵ Khuê,,, đầy uất hận nghẹn ngào và cay cú (vì tụi bạn chúng nó toàn dông thẳng vô karaoke thôi,,, rủ rê thế nào tụi nó cũng nhất quyết không chịu dừng chân cho em húp bát nước ốc... nhắc đến đây mới nhớ là anh sờ mờ sờ gọi nước ốc rồi cơ mà nhỉ,,, sao mình chưa xì xà xì xụp được giọt nào hay sao ý anh nhờ, lạ thế chứ lị....)
    Tóm lại đã ghi nhận thông tin và lần 2 em hứa sẽ cố gắng không chốt hạ,,,
  9. girlie

    girlie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2003
    Bài viết:
    2.204
    Đã được thích:
    0
    Ấy ấy của mọi người nếu em đoán ko nhầm là lúc ăn ốc đỏ đúng ko?. Hồi đầu em cũng thế, em ấy được 1 phát thì mấy con bạn em phải ấy được 3-4 phát rồi. Lúc đầu em cũng nản chí lắm, định từ bỏ ko ấy nữa nhưng mà tình hình là hấp dẫn quá kèm theo cay cú nên chiều nào cũng rủ chúng nó ra Quán Cay để ấy. Đến bây giờ thì quen rồi, em.. ấy phát nào trúng phát đấy
    Nghe mọi người kể chuyện ọp ẹp vui quá, đọc xong mấy vụ ấy ấy làm đêm em ngủ cũng thấy mình đang ấy ấy
    Chúc mọi người off lần 2 vui vẻ nhé và ấy được nhiều hơn lần 1 nhé.
    PS: Ăn hộ phần em nữa nhé
  10. trieu_thanhhai

    trieu_thanhhai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    1.756
    Đã được thích:
    0
    Ở trong tui có nguyên một dãy đường bán ốc ,đường Phan Bội Châu , cứ đi một đoạn là có một quán . Phải nói là ở Huế ngon nhất là ở đường này không có chỗ nào ngon hơn trong cái thành phố Huế này đâu . Mà cũng công nhận là bán ốc này giàu thật đấy , trong dãy ốc này có quán ốc Minh Nghĩa trước đây thì vỡ nợ phải đi trốn thiên hạ nhưng từ khi mở quán ốc(đây là quán đầu tiên bán ốc mở đầu cho những quán khá ) thì không những đủ tiền trả nợ mà còn có tiền xây nhà lầu nữa . công nhận là biết lợi dụng thời cơ thật , một phần là có đầu óc kinh doanh . Sau này tui cũng định mở quán ốc hốt bạc nhưng không biết có được như người ta không
    Sau này nếu như có mở quán ốc tui sẽ mời mọi người trong box mình nếm thử ,mặc dù là thử nhưng cũng phải trả tiền . như vậy mới là kinh doanh chứ

Chia sẻ trang này