1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thông báo, giải đáp thắc mắc và những vấn đề nội bộ trong KBC. Thông báo rút mod và set mod mới tran

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi queen_83, 01/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguoikinhbacyeumuathu

    nguoikinhbacyeumuathu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2004
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu các QTM và các member của TTVNOL suy nghĩ gì nhưng nói về nguoikinhbacyeumuathu như thế là không thể chấp nhận được.BẢn thân nguoikinhbacyeumuathu là người hoàn toàn bình thường .Vì muốn xây dựng BOX phong phú hơn nên tôi tham gia làm member.Tôi thấy nội dung của BOX tầm thường chưa có gì là sán tạo cả.QTM tôi chưa thấy ai thực sự là người có thể đảm đương trách nhiệm giống như một biên tập viên cả.Còn những bài viết của tôi chỉ là viết theo hình thức giả tưởng mà thôi.Tôi chưa hề trùng lặp chủ đề bởi vì tôi chuyên viết về TY mà TY bản thân nó đã có quá nhiếu sắc thái tình cảm rồi.QTM phải biết hướng các thành viên vào các chủ đề thiết thực và giống như một ngôi nhà dành cho mọi thành viên.Ấm cúng và đoàn kết chứ không phải là đánh giá thiển cận về một ai đó.
    Người viết đang là một sv báo chí đã ra trường đang tập sự tại 1 toà báo uy tín nên rất ý thức về nội dung bài viết của mình.
  2. nguoikinhbacyeumuathu

    nguoikinhbacyeumuathu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2004
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    0
    Mong muốn của nguoikinhbacyeumuathu là mỗi member của BOX khi viết bài trong BOX phải thực sự tạo nên đấu ấn riêng.Có vẻ như các mod của KBC đều là đân chuyên tin mà không phải là dân văn chương.Bởi vậy trí tưởng tượng hơi bị thiếu nên không hướng được các thành viên vào những bài viết chất lượng và sáng tạo mà chỉ toàn những bài viết na ná nhau ở diễn đàn nào cũng có.
    Box KBC của người quan họ phải tạo nên sắc thái riêng mà chỉ người quan họ có:Đó là sự cổ kính mà không thiếu hiện đại sự dịu dàng ,đằm thắm vốn có của người quan họ mà không thiếu sự bùng nổ mãnh liệt .Sự tinh tế của người quan họ...
    nguoikinhbacyeumuathu cũng chỉ mong BOX tạo được dấu ấn riêng trong ngôi nhà TTVN mà thôi
  3. nguoikinhbacyeumuathu

    nguoikinhbacyeumuathu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2004
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    0
    Mong muốn của nguoikinhbacyeumuathu là mỗi member của BOX khi viết bài trong BOX phải thực sự tạo nên đấu ấn riêng.Có vẻ như các mod của KBC đều là đân chuyên tin mà không phải là dân văn chương.Bởi vậy trí tưởng tượng hơi bị thiếu nên không hướng được các thành viên vào những bài viết chất lượng và sáng tạo mà chỉ toàn những bài viết na ná nhau ở diễn đàn nào cũng có.
    Box KBC của người quan họ phải tạo nên sắc thái riêng mà chỉ người quan họ có:Đó là sự cổ kính mà không thiếu hiện đại sự dịu dàng ,đằm thắm vốn có của người quan họ mà không thiếu sự bùng nổ mãnh liệt .Sự tinh tế của người quan họ...
    nguoikinhbacyeumuathu cũng chỉ mong BOX tạo được dấu ấn riêng trong ngôi nhà TTVN mà thôi
  4. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    Mình không phải thành viên Box này, nhưng hay lân la sang đây chơi. Nên chuyện của bạn, mình biết. Vậy nên mình xin có một số nhận xét thế này:
    - Bạn đã phản ứng với những câu nói văn minh, lịch sự. Phân tích những việc làm của mình một cách nhã nhặn. Chứng tỏ bạn là người có học, rất bình tĩnh đó. Mình đánh giá cao việc làm này của bạn.
    - Trong ý thức của mình, bạn muốn xây dựng diễn đàn ngày càng tốt hơn - Ý bạn nói như vậy phải không? Nếu đúng như vậy, đây là một biểu hiện khiến tôi tôn trọng bạn.
    - Chỉ có một điều, những phân tích bạn đưa ra còn thiếu dữ kiện đấy. Điều này, "dân văn chương" tối kỵ. Sao bạn không đưa ra việc bạn có những topic có sự nhạy cảm cao? Bạn làm báo chí mà không ý thức được những điều đó ư? Tôi hỏi bạn: Những bài bạn viết về chuyện ứng cử tổng thống, rồi nêu tên 1 người Việt Nam trong câu chuyện đó với ý khen người đó, tự hào về con người đó => Là một người làm báo, dân văn chương, bạn có biết nhân thân của con người đó không? Chắc chắn là biết. Vậy ý thức về bài viết của bạn như thế nào? Bạn nên nhớ rằng, đây là một diễn đàn phi chính trị! Đó là một nguyên tắc.
    - Rồi bạn có biết rằng, thế nào là nhập gia tùy tục không? Chắc chắn tất cả những người làm báo đều biết điều này! Bạn có hiểu ý nghĩa của câu nói "Quốc có Quốc pháp, Gia có Gia quy" không? Tại diễn đàn này, cụ thể là KBC, chính là nơi giao lưu, học hỏi và giúp đỡ lẫn nhau của những người con đất Kinh Bắc. Nó có tôn ti trật tự, có những đặc điểm chung của nó. Là một người làm báo, bạn phải nhớ một điều là "Viết cho ai đọc?". Những bài viết của bạn mang đậm mầu sắc cá nhân, chẳng dành cho các thành viên nơi đây. Bạn chỉ thỏa mãn được nhu cầu viết của riêng bạn mà thôi (Đây là cảm nhận riêng, rất cá nhân của anh_yeu). Nếu không hòa mình vào với một cộng đồng thì tốt nhất bạn nên tìm hiểu lại cái cộng đồng mà bạn muốn hòa nhập.
    - Về cá nhân mình, xin nói thêm một điều, mình đã và đang làm cho một cơ quan báo chí. Thời gian là 10 năm không kể thời gian tập sự, hợp đồng. Tuy không phải dân báo chí nhưng mình hiểu rõ con người và công việc của những người làm công tác báo chí. Nhân đây, cũng nói ró thêm để bạn hiểu, trong diễn đàn này không chỉ toàn người "chuyên tin" như bạn nghĩ đâu.
    Vả lại, Chuyên tin thì sao nào? Chuyên tin thì không viết nổi lấy một bài hay sao? Nếu bạn cho rằng những người học tự nhiên thiếu trí tưởng tưởng so với các bạn "dân văn chương" thì nhầm rồi. Một điều nhầm cơ bản. Mong bạn tỉnh táo nhận ra điều này.
    - Cũng cần nói thêm một điều, nhiều người đã phải sử dụng chức năng than phiền của diễn đàn đối với những bài viết của bạn. Trong đó, có mình!
    - Cuối cùng xin có ý kiến: Mong rằng các bạn mod và thành viên KBC hãy thông cảm cho mình. Mình không có ý sang đây để gây sự với bất kỳ ai. Mình chỉ muốn nói những suy nghĩ của mình mà thôi. Không có ý phá vỡ khối đoàn kết của các bạn. Một lần nữa, mong các bạn thông cảm.
  5. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    Mình không phải thành viên Box này, nhưng hay lân la sang đây chơi. Nên chuyện của bạn, mình biết. Vậy nên mình xin có một số nhận xét thế này:
    - Bạn đã phản ứng với những câu nói văn minh, lịch sự. Phân tích những việc làm của mình một cách nhã nhặn. Chứng tỏ bạn là người có học, rất bình tĩnh đó. Mình đánh giá cao việc làm này của bạn.
    - Trong ý thức của mình, bạn muốn xây dựng diễn đàn ngày càng tốt hơn - Ý bạn nói như vậy phải không? Nếu đúng như vậy, đây là một biểu hiện khiến tôi tôn trọng bạn.
    - Chỉ có một điều, những phân tích bạn đưa ra còn thiếu dữ kiện đấy. Điều này, "dân văn chương" tối kỵ. Sao bạn không đưa ra việc bạn có những topic có sự nhạy cảm cao? Bạn làm báo chí mà không ý thức được những điều đó ư? Tôi hỏi bạn: Những bài bạn viết về chuyện ứng cử tổng thống, rồi nêu tên 1 người Việt Nam trong câu chuyện đó với ý khen người đó, tự hào về con người đó => Là một người làm báo, dân văn chương, bạn có biết nhân thân của con người đó không? Chắc chắn là biết. Vậy ý thức về bài viết của bạn như thế nào? Bạn nên nhớ rằng, đây là một diễn đàn phi chính trị! Đó là một nguyên tắc.
    - Rồi bạn có biết rằng, thế nào là nhập gia tùy tục không? Chắc chắn tất cả những người làm báo đều biết điều này! Bạn có hiểu ý nghĩa của câu nói "Quốc có Quốc pháp, Gia có Gia quy" không? Tại diễn đàn này, cụ thể là KBC, chính là nơi giao lưu, học hỏi và giúp đỡ lẫn nhau của những người con đất Kinh Bắc. Nó có tôn ti trật tự, có những đặc điểm chung của nó. Là một người làm báo, bạn phải nhớ một điều là "Viết cho ai đọc?". Những bài viết của bạn mang đậm mầu sắc cá nhân, chẳng dành cho các thành viên nơi đây. Bạn chỉ thỏa mãn được nhu cầu viết của riêng bạn mà thôi (Đây là cảm nhận riêng, rất cá nhân của anh_yeu). Nếu không hòa mình vào với một cộng đồng thì tốt nhất bạn nên tìm hiểu lại cái cộng đồng mà bạn muốn hòa nhập.
    - Về cá nhân mình, xin nói thêm một điều, mình đã và đang làm cho một cơ quan báo chí. Thời gian là 10 năm không kể thời gian tập sự, hợp đồng. Tuy không phải dân báo chí nhưng mình hiểu rõ con người và công việc của những người làm công tác báo chí. Nhân đây, cũng nói ró thêm để bạn hiểu, trong diễn đàn này không chỉ toàn người "chuyên tin" như bạn nghĩ đâu.
    Vả lại, Chuyên tin thì sao nào? Chuyên tin thì không viết nổi lấy một bài hay sao? Nếu bạn cho rằng những người học tự nhiên thiếu trí tưởng tưởng so với các bạn "dân văn chương" thì nhầm rồi. Một điều nhầm cơ bản. Mong bạn tỉnh táo nhận ra điều này.
    - Cũng cần nói thêm một điều, nhiều người đã phải sử dụng chức năng than phiền của diễn đàn đối với những bài viết của bạn. Trong đó, có mình!
    - Cuối cùng xin có ý kiến: Mong rằng các bạn mod và thành viên KBC hãy thông cảm cho mình. Mình không có ý sang đây để gây sự với bất kỳ ai. Mình chỉ muốn nói những suy nghĩ của mình mà thôi. Không có ý phá vỡ khối đoàn kết của các bạn. Một lần nữa, mong các bạn thông cảm.
  6. havalo

    havalo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    939
    Đã được thích:
    1
    Với danh nghĩa là một mod của KBC:
    Xin chân thành cảm ơn nguoikinhbacyeumuathu với những ý kiến của bạn. KBC khi nào cũng hoan nghênh đón chào bạn như là những người đồng hương có thể chia sẻ. Tuy nhiên như bạn biết đó sân chơi nào cũng có những quy luật riêng của nó mà. Có thể Mods chúng tôi hạn chế về mặt văn chương như bạn nói không đủ trí tưởng tượng để có thể "hấp thụ" được những gì bạn viết. Nhưng bạn đã từng nói bạn có tài tổ chức và sức thu hút người khác mà? Có lẽ bạn chưa thể hiện được điều đó trước chúng tôi chăng? Nói tóm lại vì "sự thiển cận" của đa số chúng tôi cùng những quy định hiện hành của KBC buộc Mods đã xử lý những topics mà bạn viết. Mong bạn hết sức thông cảm.
    Với tư cách cá nhân xin có vài lời với anh ban trẻ nhé:
    Bạn có biết rằng cái gì trong tư duy tạo nên sự hạn chế của con người không? Khi bạn tự đánh giá bản thân và tự cho mình hơn người về mặt này hay mặt khác thì bạn có biết rằng chính lúc đó bạn đã trở nên vô cùng nông cạn rồi không? "Hiểu mình hiểu người" luôn là điều cần thiết nhưng chỉ có một nửa thôi thì anh bạn nên khiêm tốn chút.
    Còn nữa bạn nói rằng: "Box KBC của người quan họ phải tạo nên sắc thái riêng mà chỉ người quan họ có:Đó là sự cổ kính mà không thiếu hiện đại sự dịu dàng ,đằm thắm vốn có của người quan họ mà không thiếu sự bùng nổ mãnh liệt .Sự tinh tế của người quan họ..."
    Bạn đã đề cập tới rất nhiều những khái niệm về sự cổ kính mà vẫn hiện đại, đằm thắm mà mãnh liệt rồi cả sự tinh tế của người quan họ... là tất cả là những gì bạn đã thể hiện đó sao?
    Chúng tôi sẵn sàng chờ đón bạn chứng minh được điều đó với mọi người.
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    Cảm ơn _anhyeu đã đóng góp ý kiến, chuyện có gì đâu mà gây mất đoàn kết chứ khi tất cả chúng ta đều thẳng thắn.
  7. havalo

    havalo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    939
    Đã được thích:
    1
    Với danh nghĩa là một mod của KBC:
    Xin chân thành cảm ơn nguoikinhbacyeumuathu với những ý kiến của bạn. KBC khi nào cũng hoan nghênh đón chào bạn như là những người đồng hương có thể chia sẻ. Tuy nhiên như bạn biết đó sân chơi nào cũng có những quy luật riêng của nó mà. Có thể Mods chúng tôi hạn chế về mặt văn chương như bạn nói không đủ trí tưởng tượng để có thể "hấp thụ" được những gì bạn viết. Nhưng bạn đã từng nói bạn có tài tổ chức và sức thu hút người khác mà? Có lẽ bạn chưa thể hiện được điều đó trước chúng tôi chăng? Nói tóm lại vì "sự thiển cận" của đa số chúng tôi cùng những quy định hiện hành của KBC buộc Mods đã xử lý những topics mà bạn viết. Mong bạn hết sức thông cảm.
    Với tư cách cá nhân xin có vài lời với anh ban trẻ nhé:
    Bạn có biết rằng cái gì trong tư duy tạo nên sự hạn chế của con người không? Khi bạn tự đánh giá bản thân và tự cho mình hơn người về mặt này hay mặt khác thì bạn có biết rằng chính lúc đó bạn đã trở nên vô cùng nông cạn rồi không? "Hiểu mình hiểu người" luôn là điều cần thiết nhưng chỉ có một nửa thôi thì anh bạn nên khiêm tốn chút.
    Còn nữa bạn nói rằng: "Box KBC của người quan họ phải tạo nên sắc thái riêng mà chỉ người quan họ có:Đó là sự cổ kính mà không thiếu hiện đại sự dịu dàng ,đằm thắm vốn có của người quan họ mà không thiếu sự bùng nổ mãnh liệt .Sự tinh tế của người quan họ..."
    Bạn đã đề cập tới rất nhiều những khái niệm về sự cổ kính mà vẫn hiện đại, đằm thắm mà mãnh liệt rồi cả sự tinh tế của người quan họ... là tất cả là những gì bạn đã thể hiện đó sao?
    Chúng tôi sẵn sàng chờ đón bạn chứng minh được điều đó với mọi người.
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    Cảm ơn _anhyeu đã đóng góp ý kiến, chuyện có gì đâu mà gây mất đoàn kết chứ khi tất cả chúng ta đều thẳng thắn.
  8. vuthanhminh

    vuthanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    4.150
    Đã được thích:
    0
    mọi ý kiến đóng góp cho KBC đều được đón nhận hết sức trân trọng , tuy nhiên như Thông gia nói đó , Bài của ..yeumuathu mang đậm màu sác cá nhân , những bài thơ của bạn , mõi một bài là một topic mới , làm cho các thành viên cảm thấy choáng ngợp giữa các topic của bạn nên viêc xoá bài của bạn sau khi đã nhắc nhở là lẽ thường mod chúng tôi phải làm . Có lẽ bạn chưa bao giờ đọc Nội quy của ttvn ???nên mới làm như vậy , tuy nhiên , tôi hi vọng rằng sau lần này bạn sẽ khác , và sẽ chứng tỏ cái khả năng thực sự của mình cho mọi người biết và quan trọng là đóng góp vào việc xây dựng KBC ngày một lớn mạnh hơn ! cám ơn !
    Minh
  9. vuthanhminh

    vuthanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    4.150
    Đã được thích:
    0
    mọi ý kiến đóng góp cho KBC đều được đón nhận hết sức trân trọng , tuy nhiên như Thông gia nói đó , Bài của ..yeumuathu mang đậm màu sác cá nhân , những bài thơ của bạn , mõi một bài là một topic mới , làm cho các thành viên cảm thấy choáng ngợp giữa các topic của bạn nên viêc xoá bài của bạn sau khi đã nhắc nhở là lẽ thường mod chúng tôi phải làm . Có lẽ bạn chưa bao giờ đọc Nội quy của ttvn ???nên mới làm như vậy , tuy nhiên , tôi hi vọng rằng sau lần này bạn sẽ khác , và sẽ chứng tỏ cái khả năng thực sự của mình cho mọi người biết và quan trọng là đóng góp vào việc xây dựng KBC ngày một lớn mạnh hơn ! cám ơn !
    Minh
  10. nguoikinhbacyeumuathu

    nguoikinhbacyeumuathu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2004
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    0
    NHƯ MỘT LỜI CHIA TAY
    Do quá nóng vội và thiếu cân nhắc mà tôi đã có những lời nhận xét thiếu khách quan và thiếu đúng đắn về các mod và diễn đàn KBC .Mong các mod và các thành viên của KBC tha thứ cho lỗi lầm này.Sau nữa,nguoikinhbacyeuthu xin chân thành mong mọi người thứ lỗi vì đã không thành thật về bản thân.Vậy xin đính chính lại mình như sau
    -nghề nghiệp của mình là :Đến tháng 3/2005 là Bác sĩ Thú-y hiện mình đang thực tập tốt nghiệp tại ThanhHoá.
    Thật lòng không phải vì mình ngại điều gì mà phải đính chính cả.Chủ yếu do mình là người rất hay nóng tính và khi phản ứng thì rất dữ dội.Mình chỉ muốn đính chính lại để mọi người hiểu và cảm thông với mình mà thôi.
    Xin cảm ơn mod havalo,vuthanhminh và đặc biệt là anhyeu .
    Xin mọi người hãy hiểu và thông cảm cho sự thiếu sót của mình .
    Từ giờ chắc các mod và các bạn sẽ không thấy những bài viết của mình nữa điều này không phải là mình tự ái hay có phản ứng gì cả mà chủ yếu là lý do cá nhân (không thể bật mí mà thôi).Nhưng mình vẫn sẽ ghé thăm box KBC khi có điều kiện.
    Cuối cùng mong các mod của KBC phát huy vai trò thủ lĩnh của mình hơn nữa và mong diễn đàn của quê hương KinhBắc luôn luôn có một gam màu riêng,đặc biệt trong bức tranh muôn màu của TTVNOL.Chúc các mod và các bạn thành viên của KBC sức khoẻ và luôn ấm áp trong ngôi nhà KBC.
    Chúc KBC ngày càng phát triển.
    Câu nói mà nguoikinhbacyeumuathu yêu thích:"thời gian như bóng chim câu bay qua cửa sổ"
    nguoikinhbacyeumuathu-thích nhạc Nga,TRịnh,PHú Quang đặc biệt là opera
    -một người dìu dàng mà nóng nảy,tinh tế mà thô kệch,vuivẻ mà kín đáo,tự kiêu mà tự ti,nhân ái mà ác độc,hoang đường mà thực tế-một người hoà trộn trong mình cả tâm hồn của thiên thần và quỷ dữ.
    Mong muốn đến cuối đời:Việt Nam sẽ có một bộ phim đoạt giải oscar dành cho phim nước ngoài xuất sắc nhất do nguoikinhbacyeumuathu làm đạo diễn.Có vẻ rất hoang đường và nực cười ,bạn nhỉ?Hãy chờ xem bạn nhé?
    bye các bạn.
    Cuối cùng xin các mod của KBC một đề nghị :Nếu có thể các mod của KBC lấy lại những topic đã bị xoá của nguoikinhbacyeumuathu và gom vào trong một topic để những bài viết của nguoikinhbacyeumuathu không mất đi.Để mình có thể đọc lại những bài viết đó.
    Coi như các mod và diễn đàn đã dành cho mình một nghĩa cử cuối cùng.
    xin chân thành cảm ơn mọi người!
    Được nguoikinhbacyeumuathu sửa chữa / chuyển vào 09:29 ngày 17/12/2004

Chia sẻ trang này