1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thông Báo ! Góp Ý V/V Post Bài Ở Box Huế. Bài bị thất lạc tìm ở đây.

Chủ đề trong 'Huế' bởi blue_bell, 12/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kts_june

    kts_june Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Mình có phải Mod, thế mà có chữ gì gì ..người xây dựng TTVNOL ngày một tốt đẹp gì đấy???
  2. 7miles

    7miles Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/02/2005
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    0
    Rất tiếc là không phải, đó là hệ quả tất yếu của việc spam quá nhiều.
  3. kts_june

    kts_june Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Vậy tiếp tục Spam vậy
  4. oceansua

    oceansua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    1.393
    Đã được thích:
    0
    học tập kinh nghiệm tí hê
  5. cocvangkhe

    cocvangkhe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2004
    Bài viết:
    3.104
    Đã được thích:
    0
    Treo cổ
  6. cocvangkhe

    cocvangkhe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2004
    Bài viết:
    3.104
    Đã được thích:
    0
    Em lá vào thăm anh đấy à.
  7. causedfrom3stars

    causedfrom3stars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2005
    Bài viết:
    1.086
    Đã được thích:
    0
    Box mình có topic nào về lịch sử không nhỉ?
  8. chieclatinhyeu

    chieclatinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Lâu lau qua xem pác làm ăn có khấm khá không? Tháy avẩt như vậy chắc cũng tạm tạm nhỉ ?
  9. KIENHSG

    KIENHSG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/08/2002
    Bài viết:
    2.583
    Đã được thích:
    0
    cái forum này hay bị lỗi vô duyên ghê,ko post bài dc
    ai mà vô www.ttvnol.com/hue.ttvn ko post duoc thì hãy đổi sang www2,www5,... nha
    sẽ post dc
  10. hidetoshi

    hidetoshi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    3.585
    Đã được thích:
    0

    Thứ bảy, 4/11/2006, 08:55 GMT+7
    [​IMG]
    [​IMG]


    Bẫy tình
    Ở vùng đất miền Trung thừa nắng thừa gió, Hoài vốn là niềm mơ ước của biết bao chàng trai bởi vẻ đẹp mặn mà, gia đình khá giả. Hoài đã yêu Phi, một thanh niên từ Sài Gòn ra làm ăn, buôn bán. Nhưng cô đã bị người tình lừa dối và trở thành kẻ tù tội.
    Một ngày cuối năm 2003, Hoài tình cờ quen biết với Phi, một thanh niên từ Sài Gòn ra làm ăn, buôn bán. Vẻ ngoài quyến rũ, lại khéo ăn, khéo nói, chẳng mấy chốc Phi chiếm trọn cảm tình của cô gái mới quen. Sau đó, họ thường xuyên gặp gỡ và tình yêu nảy nở. Thế nhưng, tình yêu đó của Hoài bị cha mẹ nhất mực ngăn cản. Ông bà không muốn cô con gái cưng của mình gắn bó cả đời với một kẻ lang bạt rày đây mai đó. Hoài buồn lắm, nhưng cô không quản lý nổi trái tim mình.
    Giải pháp cuối cùng của Hoài xách valy đi khỏi nhà, đi theo tiếng gọi tình yêu, bỏ qua mọi lời khuyên ngăn của cha mẹ. Cô chấp nhận đời làm vợ không hôn thú, không cưới hỏi và tự an ủi mình rằng, đó là số phận nên đành chịu. Nhưng bù lại cô có tình yêu chân thành của Phi, có chỗ dựa vững chắc, tin cậy trong suốt cuộc đời. Vì thế, cô chẳng hối tiếc mà dồn hết tâm trí, kể cả khoản tiền tiết kiệm mang theo lo cho cái tổ ấm bé nhỏ của mình.
    Nhưng Hoài không thể ngờ rằng, tình yêu Phi dành cho cô chỉ là giả tạo. Phi chỉ lợi dụng tình yêu chân thành của cô để làm chốn nương thân trong những ngày tháng y lang bạt nay làm ăn trên đất Bình Thuận. Đã đôi lần, Hoài mơ hồ cảm nhận sự không thành thật ở Phi. Đó khi cô hỏi anh về công việc làm ăn, là khi cô ngỏ ý muốn anh đưa về Sài Gòn ra mắt gia đình, bạn bè nhưng anh cứ lần nữa mãi. Nhưng khổ cho Hoài là mỗi lần như thế, cô lại tìm mọi lý do để tự thanh minh cho Phi.
    Một ngày, Phi nói với Hoài về việc làm ăn buôn bán của anh đang gặp khó khăn, cần tiền nên muốn "mượn tạm" của Hoài để giải quyết. Tin tưởng vào lời hứa hẹn lo cho tương lai hai đứa, Hoài vét hết số tiền còn lại để đưa cho Phi. Nhưng cô không thể ngờ rằng, Phi đã "cao chạy xa bay" sau khi cầm của cô ba triệu đồng. Những ngày tháng sau đó, cô luôn sống trong mòn mỏi, ngóng trông với niềm tin khi công việc kết thúc, anh sẽ trở về như anh đã hứa. Có ngờ đâu, đó lại là lần cuối cùng cô gặp anh.
    Lần vấp ngã này làm Hoài đau đớn khổ sở. Thời gian dần giúp cô bình tâm lại, nhận lỗi và quay về bên cha mẹ, quyết định quên đi mối tình đầu cay đắng. Nhưng cuộc đời thật éo le. Trong một lần vào TP HCM chữa bệnh, Hoài vô tình gặp lại người tình cũ. Người ấy giờ xem cô như kẻ xa lạ. Còn khi nhắc tới khoản nợ thì Phi khất lại và hứa hẹn sẽ trả nợ sau. Sợ lại bị lừa như lần trước, Hoài đã nhờ bạn mình đe dọa, buộc Phi phải để lại xe máy, khi nào mang tiền trả thì cho chuộc xe.
    Và Hoài không thể ngờ rằng, hành vi đó của mình lại là phạm pháp để đến hôm nay, cô phải đứng trước vành móng ngựa. Tòa kêu án 12 tháng tù khiến cô không thể nào đứng vững...
    Ở hàng ghế dưới, vài người dự khán tóc đã hoa râm, bày tỏ sự thương cảm xót xa cho sự nông nổi, dại khờ của cô gái. Họ thầm thì bảo nhau rằng, những kẻ sở khanh như Phi sẽ chẳng bao giờ hạnh phúc, sẽ chẳng khi nào có được tình yêu chân thật.http://vnexpress.net/Vietnam/Phap-luat/2006/11/3B9EFFCA/

Chia sẻ trang này