1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thông Báo ! Góp Ý V/V Post Bài Ở Box Huế. Bài bị thất lạc tìm ở đây.

Chủ đề trong 'Huế' bởi blue_bell, 12/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chieclatinhyeu

    chieclatinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Nhà pác Cóc khoẻ không, dạo này 2 nhà có nhìu chiện ghê .Lá mới thi xong hôm nay.Trời gió quá pác nhỉ?Năm nay ko thấy tuyết hè >.<
  2. cocvangkhe

    cocvangkhe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2004
    Bài viết:
    3.104
    Đã được thích:
    0
    Hihi tại không có trưởng ban hòa giải như em nên chuyện mới thế. Mấy hôm nữa ra nhà hàng chơi em nhé.
  3. laituan776

    laituan776 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2006
    Bài viết:
    723
    Đã được thích:
    0
    E***
    Nổi giữa dòng đời
    u?c cocvangkhe s?a vo 00:48 ngy 21/01/2007
  4. laituan776

    laituan776 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2006
    Bài viết:
    723
    Đã được thích:
    0
    Dạo này người ngợm đi đâu hết cả ,vắng quá lần thì chém như chém chuối đấy ko hết người lần thì cứ vắng tanh như chùa Bà Đanh ấy.
    Nổi giữa dòng đời
  5. hitokiri39

    hitokiri39 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    810
    Đã được thích:
    0
    Lâu ngày ko vào lại thấy ai cũng lạ hoắc! được vài người còn nhớ! mà bác hide trốn biệt đi đâu rùi hẽm biết
    u?c cocvangkhe s?a vo 00:48 ngy 21/01/2007
  6. tinhkhucvangq3

    tinhkhucvangq3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Chúa chợ Đông Ba

    Phía sau sự sôi động là bao nỗi thống khổ mà tiểu thương phải chịu đựng bởi Ban quản lý chợ Đông Ba đã cửa quyền, trục lợi, sử dụng một số nhân viên bảo vệ hung hãn chuyên đập phá, đánh người trấn áp dân lành. Lại thêm tệ hại nữa, lô quầy bố trí tràn lan, hàng hóa lộn xộn, tiềm ẩn nguy cơ cháy chợ, uy hiếp tính mạng và tài sản người dân trong chợ Đông Ba.

    Hơn 100 năm phát triển, chợ Đông Ba trở thành trung tâm thương mại lớn nhất của tỉnh Thừa Thiên Huế. Đây còn là điểm tham quan, mua sắm hấp dẫn du khách mỗi dịp đến với miền núi Ngự sông Hương. Thế nhưng phía sau sự sôi động ấy là bao nỗi thống khổ mà tiểu thương phải chịu đựng bởi Ban quản lý chợ Đông Ba đã cửa quyền, trục lợi, sử dụng một số nhân viên bảo vệ hung hãn chuyên đập phá, đánh người trấn áp dân lành. Lại thêm tệ hại nữa, lô quầy bố trí tràn lan, hàng hóa lộn xộn, tiềm ẩn nguy cơ cháy chợ, uy hiếp tính mạng và tài sản người dân trong chợ Đông Ba.

    Những người đàn bà có bàn tay sắt
    Từ đường Trần Hưng Đạo, hòa mình trong dòng khách du lịch thành phố Huế, chúng tôi vào chợ Đông Ba. Mấy chị bán hàng đon đả chào mời. Khách chưa mua, bước vội vào trong. Chợ mỗi lúc thêm đông, huyên náo và chật chội. Hàng hóa bày tràn ra cả lối đi. Người mua kẻ bán chen chúc, nóng bức và ngột ngạt. Rẽ phải, gặp dãy kiốt bán đặc sản Huế. Chủ quầy là một bà trên 60 tuổi chui xuống gầm, bò ra ngoài mời khách. Mấy nhân viên bảo vệ xuất hiện. Tiếng quát tháo vang lên, hàng hóa dọn vội, rơi loảng xoảng. Mấy chục ki ốt nháo nhác. Bà Trần Thị Dung bán bánh kẹo nói trong nước mắt: "Tui buôn bán ở ni từ 8 tuổi đến chừ 65 tuổi nhưng chưa ai ác như con bà Nhi ni. Bà ta ác dễ sợ, ngày tui bán lời ba ngàn, bốn ngàn. Tui đói mấy ngày nui, tui lỗ thuế lỗ má. Mà ép tui quá". Bà Dung chưa nói xong, chị Lê Thị Nguỵên quầy bên tiếp lời: " Đem xe xuống dọa, nạt, làm đủ thứ. Chị em tiểu thương chúng tôi mà chị Nhi chỉ coi như kẻ thù. Chị cho lính chị xuống sạt ván chị em chúng tôi. Làm sao mà đủ tiền nộp thuế cho nhà nước, có tiền về với gia đình. Chưa có cái năm nào mà nó khó như năm ni. Quá khổ đi"

    Ngược dòng thời gian, năm 1987, chợ Đông Ba xây dựng lại và được chia thành 1.400 lô. Theo Thông báo số 90 ngày 18/8/1992 của UBND thành phố Huế thì những người góp tiền xây dựng chợ được ưu tiên thuê lô kinh doanh ổn định 5 năm. Thế nhưng "phép vua thua lệ làng", bà Trưởng ban quản lý chợ Nguyễn Thị Lê Thọ lại ký giấy cấp lên tới 2.900 lô. Cả 1.500 lô tăng thêm này được nhồi nhét khắp nơi trong chợ, cơi nới trên sân trước 2 dãy nhà và hành lang, đường cứu hỏa, chân cầu thang, bục nghỉ chân, chỗ để dụng cụ phòng cháy chữa cháy.

    Bà con tiểu thương cho biết, giá trị 1 lô chợ trong chợ Đông Ba từ 100 đến 300 triệu đồng. Lô chợ, diện tích mặt bằng đặt quầy hàng bị biến thành món hàng béo bở cho Ban quản lý mua đi bán lại, ban phát, làm quà biếu tặng lẫn nhau. Tháng 11 năm 1993, Trưởng Ban quản lý Nguyễn Thị Lê Thọ cấp một lô tại cổng số 5 cho vợ Phó ban quản lý Trần Văn Miên. "Bà đưa chân giò, ông thò chai rượu", ngay lập tức Phó ban Trần Văn Miên ký giấy cấp một lô khác cho chị gái bà Thọ. UBND thành phố Huế quy định tiểu thương thuê mặt bằng ổn định 5 năm, Ban quản lý chợ tự đặt ra lệ cho thuê từng năm một. Cứ mỗi năm đổi giấy phép một lần, tiểu thương phải nộp 55.000 đồng. Trong 3 năm liền, Ban quản lý chợ đã bắt bí hơn 2.000 con người nộp thêm hơn 200 triệu đồng. Tiểu thương tố cáo, thanh tra phát hiện, Ban quản lý chợ chỉ trả lại cho 900 hộ, mà trả có một năm. Để xoa dịu dư luận, thành phố Huế chuyển bà Thọ đi làm Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc thành phố, thay vào đó là bà Lê Thị Ngọc Nhi. "Quan phủ đi, quan tri nhậm", từ khi Lê Thị Ngọc Nhi ngồi ghế Trưởng ban, đơn thư khiếu nại của tiểu thương chợ Đông Ba gửi đến các nơi ngày càng dày lên.

    Năm 2003, UBND thành phố Huế cho phép Ban quản lý chợ Đông Ba tăng giá thuê mặt bằng lên từ 2 đến 5 lần. Thế nhưng có lô chỉ tăng 0,2 lần. Nhiều tiểu thương thắc mắc, đòi công khai danh sách mới nộp tiền. Có đến 60 hộ nộp chậm nhưng ngày 6 tháng 1 năm 2005, Ban quản lý chợ Đông Ba chỉ nhè vào 3 hộ dám tố cáo tiêu cực là Nguyễn Thị Thái, Hồ Thị Diệu Hiền và Bùi Như Hùng cưỡng chế niêm phong lô hàng để thị uy.

    Quanh năm tần tảo ai cũng mong đến tháng củ mật bán hàng thu lãi. Thế mà lại bị cưỡng chế niêm phong vào những ngày giáp tết thì người dân kiếm kế sinh nhai bằng cách gì. Suốt 4 tháng ròng, 3 hộ này liên tục gửi đơn kêu cứu Ban quản lý chợ Đông Ba và các ngành chức năng xin nộp tiền để tiếp tục thuê mặt bằng kinh doanh. Mãi đến ngày 26 tháng 5 năm 2005, thừa lệnh Chủ tịch UBND thành phố Huế, Chánh văn phòng Lê Quang Vinh ký văn bản số 758 dội xuống buộc bà con tiểu thương phải: "Viết đơn trình bày rõ sai phạm, khuyết điểm của mình về việc không nộp tiền thuê lô đúng hạn; Thừa nhận việc Ban quản lý chợ Đông Ba thu hồi lô là đúng qui định hiện hành, đảm bảo kỷ cương, công bằng cho tất cả các hộ kinh doanh; Cam kết không khiếu nại, thắc mắc về việc bị thu hồi lô, không tái phạm các hành vi vừa qua, chấp hành đúng qui chế quản lý chợ".

    Vì miếng cơm manh áo của gia đình, 3 tiểu thương Nguyễn Thị Thái, Hồ Thị Diệu Hiền và Bùi Như Hùng đành hạ mình, nuốt nước mắt viết đơn theo hướng dẫn của Ban quản lý Chợ Đông Ba để nộp tiền thuê lại mặt bằng kinh doanh. Bà Nguyễn Thị Thái nói: "Người dân khiếu nại chưa giải quyết xong thì đã cho người cưỡng chế thu hồi lô. Trong khi các cơ quan đều yêu cầu trả lô quầy lại cho người ta sinh sống mà bà Nhi vẫn cố tình bóp chẹt cuộc sống của gia đình tôi kéo dài 8 tháng trời. Đưa cho một cái công văn mà báo chí gọi là công văn lạ lùng. Bắt buộc người dân phải nhận sai trái rồi mới trả lô. Vì miếng cơm manh áo, chúng tôi phải ký. Bây giờ trả lô rồi họ vẫn còn muốn trả thù. Người dân thấp cổ bé miệng, nói nhiều người ta vu cho tội gây rối trật tự công cộng nữa".

    Niêm lô, tịch thu lô, đặt thùng phuy phòng cháy chữa cháy che khuất mặt tiền quầy hàng, đưa bảo vệ đến canh giữ suốt ngày, được các đời Trưởng ban quản lý chợ Đông Ba từ Nguyễn Thị Lê Thọ đến Lê Thị Ngọc Nhi dùng như cơm bữa để trấn áp tiểu thương. Ai không qui phục liền bị vu cho cái tội cố ý gây rối trật tự công cộng, bày đặt quay phim, chụp ảnh, tư giấy về chính quyền phường nơi cư trú đưa ra cộng đồng giáo dục...Cay đắng, oan ức chồng chất, chị em tiểu thương muốn gặp Trưởng ban quản lý Lê Thị Ngọc Nhi hỏi rõ ngọn ngành nhưng còn gian nan hơn chuỵên tìm đường lên trời xanh. Trưởng ban Lê Thị Ngọc Nhi từng dằn mặt tiểu thương gặp mình: "Tay tôi là tay sắt, tôi muốn ai sống là người đó sống, muốn ai chết là phải chết". Chị Trần Đình Lệ Thủy- bán trái cây ở cổng số 1 kể lại: " Từ khi bà Nhi lên làm chúng tôi chỉ được họp một lần. Nhưng mà bà Nhi nói là: Tôi sẽ có một trận mưa rơi máu đổ với chị em. Và chỉ có một lần chết thôi, chị em thắp cho tôi một nén nhang. Chị em chúng tôi cũng không làm cái gì hết. Nếu như nói xin một buổi họp thì cũng chỉ có trao đổi. Và bà Nhi phải nói sao đó cho chị em thỏa mãn chứ".

    Kẻ côn đồ trở thành ông cán bộ đi thi hành công vụ
    Muốn ra ngoài mời khách, bà Dung phải chui xuống gầm
    Muốn ra ngoài mời khách, bà Dung phải chui xuống gầm
    Nhân viên bảo vệ được Ban quản lý chợ Đông Ba sử dụng như hung thần quát nạt, gây gỗ, đánh đập bất cứ ai cả gan tố cáo hành vi tiêu cực, tham nhũng. Điển hình như vụ Trần Văn Tý cầm đầu 10 tên đến chợ đánh bà Nguyễn Thị Vân 84 tuổi, vợ liệt sĩ gãy tay phải đi nằm viện vì con gái bà là chị Nguyễn Thị Lộc viết đơn tố cáo Ban quản lý. Chị Nguyễn Thị Chưa tật nguyền, buôn bán nuôi mẹ già 75 tuổi cũng vì mạnh dạn tố cáo Ban quản lý chợ tham nhũng mà thường xuyên bị hành hung, gán cho tội gây rối trật tự công cộng đưa ra giáo dục tại cộng đồng. Uất quá, chị kiện ra tòa, gia đình lại thêm chuyện điêu đứng. Vợ chồng người em trai của chị bị nhân viên bảo vệ chợ hợp sức với côn đồ gây sự đánh nhiều lần. Cháu chị là Nguyễn Hồ Nhật Huy 14 tuổi bị 3 người đàn ông lạ dùng đinh đâm vào người ngay tại chợ. Chị Hồ Thị Diệu Hiền, bán dép tại cổng số 10 bị côn đồ ném đá tọac đầu phải vào viện khâu 5 mũi...Một chuỵên hãi hùng xảy ra tại chợ Đông Ba đêm 22 tháng 6 năm 2006, ai nhớ lại cũng thấy kinh sợ. Không chịu được lời đe dọa của bà Nguyễn Thị Tuyết Kế toán trưởng Ban quản lý chợ, chị Ngô Thị Diệu Huế lời qua tiếng lại. Ngay tức khắc, Đinh Xuân Khánh và Nguyễn Văn Thừa nhân viên bảo vệ chợ xông đến bóp cổ, đánh đập liên hồi chị Huế, có hàng chục người chứng kiến. Tin vào Công an thành phố Huế bảo vệ dân, chị Huế làm đơn tố cáo hai kẻ đánh người. Kết quả giám định chị bị thương tích 13%. Thế nhưng, tại Văn bản số 771 ngày 16 tháng 8 năm 2006, Trung tá Đoàn Quang Sơn, Phó thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra thành phố Huế lại lý sự rằng:" Đinh Xuân Khánh gây thương tích cho chị Diệu Huế 3%; Nguyễn Văn Thừa gây thương tích 10%. Hành vi của Khánh và Thừa không đồng phạm nên đều không đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự".

    Chưa từng có điều luật nào qui định chia tỉ lệ thương tích của người bị hại ra những phần nhỏ rồi phân cho từng tên trong nhóm côn đồ đánh người. Chỉ thấy rất rõ lời bịên minh ngang ngược của Trung tá Đoàn Quang Sơn giúp 2 kẻ đánh chị Diệu Huế bị thương tích 13% là Khánh và Thừa thoát hiểm. Những tưởng công lý vẫn còn uẩn khuất đâu đây, chị Ngô Thị Diệu Huế làm đơn khiếu nại gửi đến Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Huế. Còn cao kiến hơn Trung tá Đoàn Quang Sơn, tại văn bản số 151/QĐ ngày 7 tháng 9 năm 2006, ông Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Huế Trần Lý Thảo "khôn ngoan hơn người", viện dẫn khoản 1điều 107 Bộ Luật hình sự:" Người nào trong khi thi hành công vụ dùng vũ lực ngoài những trường hợp pháp luật cho phép gây thương tích hoặc tổn hại sức khỏe người khác mà tỉ lệ thương tật từ 31% trở lên thì bị cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 3 năm. Do vậy, vịêc gây thương tích của Đinh Xuân Khánh và Nguyễn Văn Thừa cho bà 13%, chỉ xử lý hành chính là thỏa đáng. Nên cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Huế ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự số 54 ngày 15 tháng 8 năm 2006 là có căn cứ đúng pháp luật".

    Ô hay! kẻ giở thói côn đồ vô cớ đánh người bỗng chốc được thổi thành "ông" cán bộ đi thi hành công vụ. Chỉ có Vịên trưởng Viện kiểm sát nhân dân thành phố Huế Trần Lý Thảo mới dám vùi dập pháp luật đến như vậy. Thế là hết! Mọi ngả đường đến công lý đã bị các cơ quan công quyền thành phố Huế chặn đứng.

    Vậy là đã rõ: Vì sao hơn 10 năm qua, rất nhiều vụ việc tiêu cực và nỗi oan khuất của bà con tiểu thương chợ Đông Ba vẫn còn đó. Dựa vào đâu chỉ một nhóm người thôi, hai đời Trưởng ban quản lý cùng đội bảo vệ đã biến chợ Đông Ba giữa trung tâm đô thành Huế thành lãnh địa riêng của mình. Nhờ cậy ô dù nào mà từ trước tới nay gần chục tờ báo với hơn 50 bài viết đưa ra công luận những vụ vịêc xảy ra tại chợ Đông Ba thế nhưng chúa chợ với đội bảo vệ vẫn mặc sức thao túng ức hiếp dân lành.


    Kinh hãi thật, không ngờ bữa ni ở Huế lại có mấy cái vụ dễ sợ ni

    Thời gian qua, bà con tiểu thương chợ Đông Ba vẫn tiếp tục gửi đơn kêu oan lên chính quyền và ban ngành tỉnh Thừa Thiên Huế. Chẳng lẽ, lãnh đạo tỉnh và các cơ quan công quyền ở Thừa Thiên Huế lại không hay biết. Xin mời ai đó có chức sắc đến chợ Đông Ba nghe bà con tiểu thương tố cáo tình trạng băng nhóm xã hội đen giống như Khánh Trắng chợ Đồng Xuân Hà Nội trước kia. Xin mời người có con mắt chuyên môn đến xem cảnh lô chợ, quầy hàng ở chợ Đông Ba tràn chật cả hành lang, đường cứu hỏa, chỗ để dụng cụ chữa cháy, nếu không may xảy ra hỏa họan thì chẳng khác gì vụ cháy kinh hoàng Chợ Lớn Qui Nhơn mới đây ./.

    Nhóm phóng viên Đài TNVN


    http://www.vovnews.vn/?page=109&nid=32043
  7. vuthanhminh

    vuthanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    4.150
    Đã được thích:
    0
    Anô, có tí việc mong anh em giúp đỡ.
    Tớ đang tìm ở Khu vực trung tâm tp Huế mấy khu mua sắm, shop quần áo...v.v để dẫn 1 đoàn vào mua mà ổn, giá cả không quá mắc. Anh em nào biết đường nào tập trung, du khách thường hay lui tới mua sắm thì ới cho tớ với. Thanh Kìu.
  8. Luuducque

    Luuducque Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    VTM chắc du hí ở Huế đây ke ke
  9. candylove

    candylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Bên bơ? Nam Sông Hương có chợ Đông Ba đó bạn
  10. laituan776

    laituan776 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2006
    Bài viết:
    723
    Đã được thích:
    0
    Hình như đã từng nghe ở đâu đó bài hát có từ " Đông Ba phiên chợ đó mà em vắng rồi ..." lâu lắm rồi ko nghe lại.
    Nổi giữa dòng đời
    Được laituan776 sửa chữa / chuyển vào 13:01 ngày 27/01/2007

Chia sẻ trang này