1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thông báo hoạt động offline. Tường thuật buổi họp hôm 18/5/2003 trang 38

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ 1987-1989 Hà nội (87-89 Club)' bởi Dart, 30/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. madboy

    madboy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    2.000
    Đã được thích:
    0
    nhất định lần này phải đi :) hie hie l
    Làm sao khiến được lòng phải cố quên ?​
  2. chipbo_blue

    chipbo_blue Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    3.452
    Đã được thích:
    0
    uh,đi đi cho vui mad ạ
    dù gì cũng là cựu hội trưởng muh

    NEVER SAY :FOREVER OR BEST OR ONLY IN LOVE !!!!.
  3. symour1

    symour1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/11/2001
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm mới đi chơi , mấy nhóc chuẩn bị money mà bao anh nhé ( đặc biệt là thằng DART)
    Bản chất tốt nhưng bị đời xô đẩy
  4. h4da4ever

    h4da4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    ơ ơ, sozi evil nhá, bài đó tui viết đó, ko fải chuột đâu
    Your smile is the most important thing you wear........
  5. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Mấy em 87 sang bên 86 mời với một câu nghe đặc biệt và cực hay " Các anh chị đi đi nhé, miễn phí đó " Nghe hay thiệt đấy, chắc là chúng nó sẽ đi đấy !
    Ăn có thể nửa bữa
    Ngủ có thể nửa đêm
    Không thể đi nửa đuờng chân lý
    Không thể yêu bằng nửa con tim
    ặc ặc
  6. exgirl

    exgirl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/06/2001
    Bài viết:
    616
    Đã được thích:
    0
    Chị Minh iu, dream on nha',
    E X G I R L

    (^O^)

    When I look up at the wonder of the sky, I thank God for lending you me...!!!

  7. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    khiếp nghe My gọi chị mà rợn hết cả tóc gáy ặc ặc !
    Ăn có thể nửa bữa
    Ngủ có thể nửa đêm
    Không thể đi nửa đuờng chân lý
    Không thể yêu bằng nửa con tim
    ặc ặc
  8. tieu_co_nuong_new

    tieu_co_nuong_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    2.750
    Đã được thích:
    0
    Hix, lại ko đi đc... ra lúc 6h kém 10' thì chẻng thấy ma nào cả. Hix hix...
    Rồi em mơ thấy anh, thấy anh nhìn em, thấy tiếng anh cười và lời anh nói lúc anh làm quen, nghe sao rất gần...
  9. nhocxinh1988

    nhocxinh1988 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2002
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Người ta hẹn 5h thì 6 kém 10 ra...Hết nói..
    Ôi mẹ ơi sao con sợ cái Box này wé..Hic...
    [red]
    I will make your dream come true ! ^_^
  10. chipbo_blue

    chipbo_blue Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    3.452
    Đã được thích:
    0
    hix hix,người ta có ăn thịt đâu mà sợ ?
    to tieu co nuong :7h mà,em ko đi em còn nắm bắt tình hình hi hi
    to ex & binhminh :sao ex lại gọi binhminh bằng chị nhểy ?bằng tuổi muh,hì hì,thông cảm,em tò mò tí

    NEVER SAY :FOREVER OR BEST OR ONLY IN LOVE !!!!.

Chia sẻ trang này