1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thông báo - Hỏi đáp (xem Nội quy tại trang 1) - Phần 3

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi maseo, 24/12/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Những dòng trên đây là những dòng nói rất chính xác tâm lý của 1 số bác ở đây.
    Khi tôi, và nhiều bạn khác đi học, đi làm, kiếm tiền làm giàu, thì nhiều chiến sỹ khác đang hy sinh tuổi xuân, cầm súng canh gác biên cương. Khi chúng ta bộc lộ thái độ của mình về vấn đề biên giới lãnh thổ bằng lời nói thì bao chiến sỹ đang im lặng xiết chặt tay súng, chịu thiệt thòi về mình.
    Khi chúng ta chưa biết gì về tình hình căng thẳng ở Biển đảo, thì Box Giáo dục quốc phòng này đã có nhiều thành viên kỳ cựu mở topic Hoàng sa - Trường sa, và đóng góp nhiều bài viết có giá trị.
    Họ là những người có công.
    Nhưng vì có công mà miệt thị, nhục mạ những người chưa có công lao, miệt thị những người thiếu kiến thức về quân sự thì chính bản thân các bác già đã tự hạ thấp mình rồi. Có biết điều ấy không hả các bác già?
    P/S: Đề nghị Mods không xoá bài viết trên của CuToFanClub, hoặc có xoá thì chỉ xoá những dòng có nội dung xúc phạm cá nhân. Hãy để lại những dòng mà tôi đã quote, cho mọi người đọc và hiểu tâm lý của 1 số bác già ở Box này.
  2. Mr_Hoang

    Mr_Hoang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    8.879
    Đã được thích:
    10.411
    À, định nghĩa "yêu nước thời vụ" của mình thì khác hẳn. "Yêu nước thời vụ" hiện tượng rộ lên đủ loại "nhân sĩ yêu nước" kiến nghị đó góp dưới danh nghĩ yêu nước, quan tâm đến quốc gia đại cục, vận mệnh quốc gia này kia. Điển hình là vụ HS-TS 2 năm trước, rồi vụ bô xít năm ngoái. Thật ra phản biện xã hội, đóng góp từ dưới lên là điều tốt, nó đảm bảo dân chủ xã hội, thúc đẩy phát triển dân trí. Mình chủ yếu dán cái mác "yêu nước thời vụ" ấy cho bọn núp bóng phong trào, lợi dụng cái mác của người khác để tuyên truyền các luận điệu xuyên tạc, đóng góp những ý kiến mang tính phá hoại.
    VD thì nhiều lắm, hồi HS-TS còn nóng thì khối thằng phao tin là TS sắp mất đến nơi rồi, sau Olympic là TQ sẽ đánh. Rồi thì còn kiến nghị là phải đánh, phải diên hồng này kia, rặt âm mưu phá hoại quan hệ song phong 2 nước. Chưa nói đến bọn ********* núp bóng tuyên truyền là đảng, NN bán đất, bán biển, bán đủ thứ. Đến vụ bô xít thì nhân cái lá thư của cụ Giáp là kêu khoan, chưa cần vội khai thác bô xít trên Tây Nguyên, nên đợi để tự bản thân dân mình làm cho nó có lợi nhất thì sửa lời cụ thành cụ phản đối không cho khai thác bô xít. Kể từ đấy mấy anh "nhân sĩ bô xít" bị cụ từ chối không muốn gặp nữa, rồi phong trào bô xít phải biến tướng thành phong trào yêu nước thù tàu, biên giới này kia để lây lất qua ngày.
    Thực tế ai cũng có thể thấy là tiếp cận ngoại giao là con đường tốt nhất để di đến giải pháp trên biển đông, và trữ lượng bô xít khổng lồ + tiềm năng thuỷ điện trên TN là điểm mạnh để phát triển ngành CN nhôm trong nước. Nên bắt đầu có những bước đi đầu tiên để khai thác tiềm năng này. Mấy "ý kiến đóng góp" của bọn yêu nước thời vụ chẳng qua thuốc độc bọc đường, âm mưu phá hoại đất nước để dễ bề tiến hành CM.
  3. killaruan

    killaruan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/07/2009
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    0
    Vu khống đi rồi vinamilk nó kiệm cho mà đói luôn.
  4. killaruan

    killaruan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/07/2009
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    0
    Thêm một người trong hội yêu nước thánh ra đầu thú đây mà!
    Nếu tại hạ bị tạt nước thánh đi nữa thì cái dơ ngoài da đó có thể rữa được còn hội yêu nước thánh ngậm thứ đó trong miệng rồi nuốt nữa chứ! Thiệt gớm!
    Còn chuyện này nữa pro thử biểu diển hành động "cắn" mà pro nói cho tại hạ xem thử đi! Tại hạ kiến thức nông cạn nên nào giờ chưa thấy hành động đó!
    Được killaruan sửa chữa / chuyển vào 10:31 ngày 01/03/2010
  5. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    Hóa ra mỗi người định nghĩa theo 1 kiểu nhỉ
    Tôi bắt đầu dùng cụm từ này từ vụ HS-TS 2 năm trước, sau khi chứng kiến 1 chí sĩ post nhiều bài rất hùng hồn bên Thảo luận, chửi nhà nước nhu nhược, hô hào đánh Tàu, đòi ra trận giải phóng HS-TS.... rồi sau đó vào box GDQP hỏi 1 câu "HS-TS là đảo hay quần đảo?"
    Ơn giời, cũng may là đến bây giờ phần lớn các chí sĩ coi HS-TS là mốt thời thượng, quan tâm tìm hiểu thì ít mà viết hịch, hô khẩu hiệu kích động thì nhiều ấy giờ đã định cư nơi khác cả rồi
    được chiangshan sửa chữa / chuyển vào 10:43 ngày 01/03/2010
  6. mig1000

    mig1000 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/06/2008
    Bài viết:
    1.770
    Đã được thích:
    2.587
    Nói đơn giản, họ là những người lấy danh nghĩa yêu nước, nhân danh yêu nước để thực hiện một số mục đích của cá nhân hoặc một nhóm cá nhân nhỏ, không đứng trên đại cục quyền lợi của một dân tộc.
  7. maseo

    maseo GDQP - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    3.125
    Đã được thích:
    320
    Èo, bác trả lời được thế này thì mõ còn can thiệp vào làm gì Đây là nói với tư cách cá nhân thôi, tớ ko dám nói là mình hiểu biết, nhưng riêng trong câu chuyện mà 2 bác đang tranh luận thì vì là người đã theo dõi từ đầu nên xin đính chính chút:
    01. Các bác già ko có tâm lý miệt thị cánh trẻ như bác Ô nói đâu, đó là tâm lý của 1 số bác trẻ mà cứ làm như mình già lắm
    02. Bác Ô ko chỉ làm chuyên gia viết hịch như bác Cu úp sọt đâu, nếu biết đầy đủ những gì bác Ô đã làm cầm chắc bác Cu sẽ có suy nghĩ khác.
    03. Bác Cu cũng ko đơn giản là kẻ chuyên ném đá như nhiều mem tưởng đâu, đây vốn là 1 nick có nhiều đóng góp, nhưng trước nạn "yêu nước thời vụ" đã lựa chọn 1 cách đóng góp khác, hay dở tuỳ người đánh giá
    04. "Yêu nước theo thời vụ" là cụm từ do 1 bác trẻ nghĩ ra, chỉ những kẻ yêu nước theo mốt, ai ko phải loại đó đừng tự nhận là mình. Bác trẻ nói trên ko phải tự nhiên mà nghĩ ra cụm từ này, bản thân bác í đã chứng kiến và ngán ngẩm với quá nhiều mùa vụ những "nhà yêu nước" ào ào xuất hiện rồi lại ào ào biến mất, trước vụ biểu tình 2007 nhiều. Trong 1 thời gian rất dài bác í chịu cảnh 1 mình ngồi phất ngọn cờ yêu nước thù Tàu, thỉnh thoảng lại có 1 đám ào tới giật lấy ngọn cờ đó, đạp cho bác í mấy phát, thuổng công sức của bác í làm của mình, nhưng chỉ được 1 chốc 1 nhát là lại bỏ đi sạch, để bác í ngồi lại 1 mình với ngọn cờ rách nát
    Nói chung là khi tranh luận thể nào cũng phải kê kích đá đểu nhau tí nó mới máu, quá lên đã có quy định/mõ, miễn là trong quá trình tranh luận kiến thức mới được cập nhật, kiến thức cũ được phổ biến thì Vệ phủ này vẫn là sân chơi chung bổ ích cho mọi người
    Chào thân ái và quyết thắng!
  8. mig1000

    mig1000 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/06/2008
    Bài viết:
    1.770
    Đã được thích:
    2.587
    Té nước theo mưa, té bia để nhậu cho vui
    Đề nghị trong bài của mõ nên dùng chữ Trym vì chữ này không có trong tiếng việt, mem nào hiểu b.. ậ.. y thì trong đầu của mem đó không s á n g thôi, Dùng Chữ Cu trong bài thì một số mem lại hiểu là mõ ủng hộ việc cho dùng nick kiểu này, mặc dù mõ đã có giải thích trước đây về việc nick đối với min chỉ là những con số mà thôi...
  9. CuToFanClub

    CuToFanClub Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2009
    Bài viết:
    1.043
    Đã được thích:
    2
    Những cái O nói thì ai chả hiểu nhỉ? Ô đừng lôi những người đó ra để che đậy hay làm bình phong với những lời lẽ thống thiết dành cho học sinh đi thi học sinh giỏi văn nữa nhé.
    Chuyện về TS với HS thì từ những năm 2005 đã có các topic về hai nơi này rồi, khi đó những đội kiểu Ô hay Ô kìa và những nick khác có tham gia gì đâu. Chỉ khi vụ 2007 ý, số lượng nick tham gia, viết ngang viết dọc, thậm chí cả CSCD đi theo đoàn diễu hành để giữ trật tự cũng bị một số chú chửi bới là bịt miệng thiên hạ hay đàn áp tự do; rồi đến quả kế hoạch tấn công VN lấy trong cặp số hay lấy ở đâu đó trong nhà cầu của Tào Cương Xuyên cũng được đưa ra rồi một cơ số vào nâng bi khen lấy khen để cái kế hoạch vẽ xicalo cho voi pê đê ý mà nói là lời của bọn quân sự chuyên nghiệp ý ... rồi thì những cái trò hô hào kích động đánh chiếm lại HS - có phải là đần không? Hay kêu gào như thể mất nước đến nơi, lợi dụng nói xấu Đ với NN rằng ta bán đất, nhu nhược, hèn kém... cái đó không dốt thì gọi là gì?....
    Những thứ làm tớ ngứa mắt thì tớ chửi, tớ là chả tha ai cả. Cái băng đảng Trymcu cũng thế thôi, lập ra để phá làng phá xóm cũng chẳng qua là ngứa mắt với các thành phần xểnh ra là lôi chính trị vào cái box này hay có những phát biểu mà @ còn phải gọi cụ xưng con... Khi nào các thể loại kia hết, box trong sáng trở lại thì đội này cũng tự động mà dừng hoạt động mà chờ hàng.
    À còn chuyện nick niếc gì ý, tớ chả quan trọng đâu, tớ nhiều lưỡi lắm nhưng thống nhất chung là để đi chửi bậy, phá phách đặt bom chứ không cần xài 1 lúc 2 nick, 1 nick thì ra vẻ đàng hoàng, còn nick kia thường xuyên vào kích bẩn để đến mức bị mõ hạn chế với nhắc nhở đâu
  10. TrymEmEmXoa

    TrymEmEmXoa Guest

    Trym này đúng như bác Seo nói, cũng chả phải gì dặn gì cho cam, nhưng thực sự, từ ngày cái vụ biểu tình xyz trước đại sứ quán TQ diễn ra, một số bạn vào tung hô như thánh, chửi CA, chửi Thành Đoàn....thì thực sự, nhà em rất bực dọc....
    Lúc ấy phong trào chống tàu của anh em, đặc biệt là các nick mới, hô hào, phá hoại một cách ngu ngốc và thiếu suy nghĩ, topic mới thì mở loạn xị, chính trị quăng ném tá lả, ai không theo cái ngọn cờ chống Tàu thì bị chụp mũ là Việt Gian, là *********, là không yêu nước....
    Không ai chịu hiểu một điều rằng, những hành động như thế, vô tình phá vỡ công sức của bao người bỏ tâm huyết ra trên mặt trận ngoại giao giữ cái thế ổn định cho quan hệ giữa ta và TQ, không đẩy căng thẳng đến tột cùng như năm 79 và 89. Ai cũng hô hào ra trận, hô hào đòi lập hội nghị Diên Hồng, đốt cờ TQ, blah blah...Hình ảnh con ngưòi Việt Nam ôn hòa bị đưa đi đến đâu? Đâu phải lúc nào cái việc hùng hục như trâu húc mả, cầm súng cầm ống tuyp xông vào chặt nhau cũng là biện pháp tối ưu.
    Cái band trymcu này, lập ra để phá làng phá xóm, đâm bị thóc, chọc bị gạo, nhưng mà cũng không phải là không biết nghĩ...đến một lúc nào đó, cái gì đến nó sẽ đến, band trymcu cũng không thể tồn tại mãi được, nhưng mà đến ngày nào cái band này còn tồn tại, thì em hứa với các bác là em sẽ đâm chọc tất cả những kẻ nào có ý định phá hoại công ức của những người đang bảo vệ đất nước này.
    Dzô cái hạ hỏa đầu năm nào
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này