1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thông báo - Hỏi đáp (xem Nội quy tại trang 1) - Phần 3

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi maseo, 24/12/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. motdemthoi11

    motdemthoi11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2008
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Sao lại không có đánh trực tiếp ???!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    ngày BUỒN, tháng NHỚ, năm 19 TƯƠNG TƯ , một trung đội biệt kích dù của các anh hùng mũ đỏ, elite từ các tiểu đoàn Quái Điểu và Trâu Điên của quân lực VNCH,sau một chầu phê thuốc phiện do chính tướng râu kẽm Cao Kỳ buôn bằng UH-1 từ Cam về Sài Gòn, âm thầm đổ bộ vào nhà máy xi măng Hải Phòng, ở ngoài khơi, đệ nhất hạm đội đang chờ đợi để bốc các anh đi một khi nhiệm vụ hoàn thành. Ai ngờ, dù đổ bộ của các anh rơi trúng vào khu nhà tập thể của các chuyên gia Gấu cố vấn xi măng gang thép.
    Aaahhh !!!!!!!!!!, mấy thằng Gấu mắt xanh mũi nhõ , tụi bay xâm lược miền Bắc ruột thịt của ông, giết hại đồng bào miền bắc ruột thịt của ông, thay vì làm tiết canh chúng bay, lấy máu tế đồng bào, bọn ông với truyền thống nhân đạo của dân tộc bọn ông tha chết cho tụi bay, đổi lại tụi bay cho ông xin mấy CC ******* về bán lấy tiền cho bọn ông hút xách trong Sì Gòn, giá mấy thứ ni trong đớ giờ đang sốt đây
    Rồi các anh hùng mũ đỏ quẳng ngay lê tự chế của M-16, lắp xi-lanh vào, rồi nhằm thẳng tuyến tuỵ của các chuyên gia Gấu mà đâm.
    Kết quả ra sao thì ai cũng bik rồi đó, hôm sau báo ND đăng tin có mấy thằng trộm ******* ở Hải Phòng bị Gấu tát cho sái hàm toè mỏ, vì mún có ******* tốt nhứt nên đã hok chịu gây mê cho Gấu trước khi hành sự
    Được motdemthoi11 sửa chữa / chuyển vào 12:35 ngày 23/03/2010
  2. quangduong90

    quangduong90 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2010
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    49
    hì hì......thực ra thì tối quá trước khi sang tham khao ý kiến các bác em cũng đã kịp đánh dập đầu nó roài.........chỉ có điều............đánh thì đánh nhưng em vẫn có chút nghi ngờ , phải qua đây hỏi ý các bác thêm , mà đúng cái thằng @chủ píc đó nó ngu thật đấy..........cuối cùng em lại dùng chính bài viết của nó để đánh lại nó.............thằng oắt đó nó đọc chưa hết bài báo đó mà nó đã nhảy dựng vào post bài roài.........em xin phép được đem bài bên này qua ạ
  3. fddinh

    fddinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    2.342
    Đã được thích:
    1
    Quen là quen thế nào?
    Chính mod viết ra đoạn vàng vàng mà lại còn bẩu quen, mod tếu quá à!
  4. dodien1305

    dodien1305 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/10/2008
    Bài viết:
    1.234
    Đã được thích:
    3
    Hải quân Pakistan muốn mua 7 tàu ngầm
    VIT - DawnNews đưa tin, hiện Hải quân Pakistan đang thảo luận với Trung Quốc và Pháp để mua 7 tàu ngầm loại thông thường, và có thể cũng đang thương lượng với Đức để mua 3 tàu ngầm diesel lớp U-214.
    ...
    Các nguồn tin khẳng định rằng, Islamabad quan tâm sâu sắc tới việc mua 4 tàu lớp Song và Yuan của Trung Quốc và 3 phiên bản tàu thông thường chạy bằng điện-diesel lớp Marlin của Pháp nhằm đối phó với bất cứ thách thức nào từ việc mở rộng nhanh chóng của Hải quân Ấn Độ.
    Trung Quốc đưa ra mức giá đề xuất khoảng 230 triệu USD/tàu.
    Ban đầu, công ty HDW của Đức đã đưa ra các đặc điểm kĩ thuật đối với 3 tàu U-214 và hợp đồng trị giá khoảng 1 tỷ USD gần như đã được hòan tất nhưng thỏa thuận không trở thành hiện thực do một gặp phải một số trục trặc........
    Năm 2005, Ấn Độ đã kí hợp đồng cung cấp 7 chiếc tàu ngầm Scorpene do Pháp sản xuất trị giá gần 1,5 tỷ USD....
    http://vitinfo.com.vn/Muctin/Quansu/TBQD/LA74632/default.htm
    tính theo giá tiền thì các tầu ngầm của pháp - đưc- TQ chỉ rơi vào khoảng ~ 300 triêu / chiếc ... tương đương với 1 chiếc kilo mà kilo thì chắc chắn tốt hơn , vậy tại sao ko mua kilo nhỉ .
  5. dienthai

    dienthai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2006
    Bài viết:
    2.949
    Đã được thích:
    13
    Bác nào biết cuộc chiến oánh nhau tại sân bay Buôn Ma Thuột bây giờ, hồi tháng 3 năm 1975 không ạh?
  6. dinhphdc

    dinhphdc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2008
    Bài viết:
    2.086
    Đã được thích:
    7
    Đúng 2 giờ 3 phút sáng ngày 10-3-1975, Trung đoàn 198 đặc công đánh sân bay thị xã Buôn Ma Thuột, chỉ trong vòng một giờ, làm chủ phần lớn sân bay, phá huỷ 7 máy bay địch, tạo ra một bàn đạp rất tốt cho mũi chủ công của Trung đoàn 95B, đánh khu Kho Mai Hắc Đế, cùng bộ binh đánh sân bay Hòa Bình; hậu cứ Trung đoàn 53 VNCH, 6 giờ ngày 10-3, Trung đoàn 95B vượt qua khu vực sân bay L19, đánh chiếm Ngã Sáu. Non một tuần sau buổi trưa ngày 10 tức là vào đêm ngày 16, Trung đoàn Plâyme (E66) của Sư đoàn 10 mới dứt điểm xong Căn cứ 53 và sân bay Hoà Bình.
    Ông HOÀNG ĐÌNH HỸ, thôn Tân Lộc, xã Cư Huê, huyện Ea Kar kể:
    Tháng 11 ?" 1974, khi đó tôi đang là trung sĩ thuộc Tiểu đoàn Đặc công 27 đã có mặt trên chiến trường Dak Lak để phối hợp tác chiến với Trung đoàn 198 (Trung đoàn Đặc công Tây Nguyên). Đầu tháng 2 - 1975, khi đơn vị đang tập trung tại khu vực rừng Bản Đôn thì nhận được lệnh gấp rút áp sát thị xã Buôn Ma Thuột chuẩn bị nhận nhiệm vụ mới. Nhận được lệnh, trong mỗi chúng tôi như có một luồng sinh khí mới bừng lên, bởi theo phỏng đoán của anh em thì có lẽ sắp có một trận đánh lớn. Cả Tiểu đoàn nhanh chóng cắt rừng hành quân đến địa điểm tập kết để chờ lệnh. Và thời khắc lịch sử ấy đã đến, rạng sáng 10 ?" 3 ?" 1975, đơn vị được lệnh tập kích sân bay Hòa Bình, mở màn cho trận đánh Buôn Ma Thuột. Sau tiếng nổ lệnh của quả thủ pháo đánh vào đài điều không sân bay, các mũi xuất kích lập tức tiếp cận đánh chiếm các mục tiêu đã được phân công trên sa bàn. Tôi còn nhớ rất rõ là mình được phân công đánh chiếm một nhà kho 7 gian và một hầm ngầm của địch.
    Bị đánh úp bất ngờ, địch trở tay không kịp nên đến 5 giờ sáng ngày 10 - 3, tất cả các mục tiêu trong sân bay Hòa Bình đã bị quân ta chiếm lĩnh. Thế nhưng chỉ ngay trong buổi sáng hôm đó, địch đã chấn chỉnh lực lượng, tổ chức phản kích dữ dội. Chiến sự diễn ra vô cùng ác liệt. Phần tôi, sau khi dùng thủ pháo đánh sập một hầm ngầm, vừa quay lưng thì bị 3 quả M79 bắn đuổi theo. Rất may tôi đã kịp thời nhảy xuống một cái hố gần đó nên chỉ bị thương nhẹ
    Mặc dù địch phản công rất mạnh, bản thân mình cùng nhiều đồng đội đã bị thương nhưng mọi người vẫn quyết tâm giữ vững vị trí chiến đấu, quyết tâm đối đầu với địch đến viên đạn cuối cùng. Mãi đến 3 ngày sau, nhờ sự chi viện mạnh mẽ của bộ binh và pháo binh, quân ta đã làm chủ hoàn toàn sân bay Hòa Bình. Khi biết chắc là quân ta đã làm chủ được Buôn Ma Thuột, tôi tìm về đơn vị thì mới hay tên mình đã được đồng đội ghi vào danh sách... liệt sĩ!
    Kỷ niệm mà tôi không thể nào quên trong chiến dịch này chính là quãng thời gian tập kết chờ lệnh công kích trước ngày 10-3-1975. Khi đơn vị đang đóng quân trong rừng thì vô tình gặp một nhóm 25 người là đồng bào dân tộc thiểu số địa phương đi rừng nên phải thuyết phục họ ở lại cùng đơn vị để vừa bảo vệ an toàn cho họ vừa bảo đảm bí mật cho chiến dịch. Suốt hơn một tháng cả đơn vị đã nhường khẩu phần ăn cho đồng bào, còn phần mình thì tìm củ sắn, củ mài thay cơm. Khó khăn, gian khổ là thế nhưng trong mỗi người luôn hừng hực một khí thế lạc quan như cảm nhận được ngày chiến thắng đã gần kề... http://daklak24h.com/index.php?mod=article&cat=vct&article=2460
  7. dienthai

    dienthai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2006
    Bài viết:
    2.949
    Đã được thích:
    13
    Theo bài trên thì ta thấy ở Ban Ma Thuột (Buôn Mê Thuột) có đến 2 sân bay. 1 cái là sân bay Ban Mê Thuột và sân bay Hoà Bình.
    Và theo lời kể của bác Đặc công thì đánh 10 tháng3, dứt điểm sau 3 ngày là 13-14/3?
    Thời em học phổ thông thì được nghe nói là đánh Thị xã BMT trong 2 ngày, mấy ngày sau đánh địch phản kích.
  8. dinhphdc

    dinhphdc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2008
    Bài viết:
    2.086
    Đã được thích:
    7
    Em đếm lại thì thấy có tới 3 sân bay, sân bay thị xã Buôn Ma Thuột, sân bay L19 và sân bay Hoà Bình.
    [​IMG]
    Phi trường Phụng Dực (sân bay Hoà Bình) năm 1961
    [​IMG]
    [​IMG]
    Sân bay Hòa Bình năm 1974
    Theo lời kể của bác Đặc công thì đánh 10 tháng3, dứt điểm sau 3 ngày, theo Bảo Ninh (http://phapluattp.vn/20100325051835148p0c1013/vi-sao-buon-ma-thuot.htm) thì những hơn 6 ngày, tức là vào đêm ngày 16, Trung đoàn Plâyme (E66) của Sư đoàn 10 mới dứt điểm xong Căn cứ 53 và sân bay Hoà Bình.
    Theo các tài liệu trên báo chí thì đến trưa 11/3/1975, quân ta hoàn toàn làm chủ thị xã. Những ngày sau đó, các lực lượng tham gia phối hợp chặn đánh các đơn vị quân ngụy phản kích hòng chiếm lại thị xã và tiêu diệt các vị trí chung quanh.
    Sân bay L19 là khu đất nằm giữa 2 trục đường Nguyễn Tất Thành và Lê Thánh Tông bây giờ, kéo dài từ Hoa viên lên tận siêu thị coop mart.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Thực ra chỉ còn là tên một địa danh ở Buôn Ma Thuột vì hiện tại nó đã bị xóa xổ từ lâu.
    Được DinhPhDc sửa chữa / chuyển vào 13:51 ngày 27/03/2010
  9. dienthai

    dienthai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2006
    Bài viết:
    2.949
    Đã được thích:
    13
    Theo lời khai của chỉ huy căn cứ E53 thì sau khi xơi pháo suối 8 ngày, mỗi ngày chịu 2 đợt tấn công bằng chiến xa và bộ binh thì căn cứ vẫn trụ được vì thiết kế hòan hảo của Mỹ (trại lính lực lượng đặc biệt).
    Chỉ sau khi ta chiến căn cứ hỏa lực kế bên và đánh tan quân tiếp viện đổ bộ thì cái căn cứ này mới tự rút!
  10. nhoccongsan

    nhoccongsan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2007
    Bài viết:
    1.551
    Đã được thích:
    101
    Đọc trong sách của tướng Hiệp thì căn cứ 53 này rất hóc, đặc công đã đánh trước nhưng bị thiệt hại nhiều, sau đó e149 đánh vào cũng không thành công, chỉ đến khi trung đoàn "Hai râu" nổi tiếng ( trung đoàn 66 ) đánh vào cùng với xe tăng thì mới hạ được căn cứ quan trọng này
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này