1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thông báo - Hỏi đáp (xem Nội quy tại trang 1) - Phần 3

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi maseo, 24/12/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. doandonga

    doandonga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2008
    Bài viết:
    1.353
    Đã được thích:
    6
    @saruman : Bác nói chỉ huy của QDNDVN giỏi, vậy giỏi mà thiệt hại của QDNDVN gấp những 4 lần của Mỹ và VNCH cộng lại. Chỉ huy giỏi mà có những An Lộc 72, Mậu Thân 68 , Quảng Trị 72, Xuân Lộc 75 ...., những trận phải nói thẳng là NƯỚNG QUÂN ĐEN trên ngọn lửa hung tàn !
    ----------------------------------------------
    Hì, vậy chắc chạy quắn đít như các bạn VNCH thì là chỉ huy giỏi chăng?
  2. saruman

    saruman Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    1.684
    Đã được thích:
    140
    Hị hị
    1- 2 cái vàng: Phét lác ít thôi bố trẻ. Về khoản nhớ số liệu thì ít ai hơn tớ lắm, nghề mà. Tớ có thể dẫn số liệu để vả cậu chan chát ở ngay đây, nhưng thôi cho cậu cơ hội về lục lại wiki
    2- Xem lại QĐNDVN có gì, còn kẻ địch của họ có gì rồi hãng bi bô nhé.
    3- Thế 20 vạn lính Pháp, nửa triệu Mĩ, 1 triệu Quần lửng cơm hộp nối nhau thua tan nát thì giỏi lắm nhầy. Mà thua ai, thua mấy anh nông dân chân đất và ông thày dạy Sử. Giỏi nhẩy
    4- Đúng là chiến thắng là của cả dân tộc, nhưng không có những cá nhân kiệt xuất thì đừng mơ có chiến thắng, cậu nhóc à
    5- Chửi hay lắm. Vậy tớ hỏi lại: đời học sinh cậu đã bao giờ trốn học, nói dối thày cô cha mẹ, quay cóp, hay chửi thề, đánh nhau chưa. Đừng nói là chưa nhé Ngay cả Nguyễn Huệ thuở nhỏ cũng nổi tiếng quậy phá ngang tàng đấy nhé. Lấy những hành vi của một con người thuở thiếu thời rồi quy chụp thành bản chất của người đó là việc làm của những kẻ đê tiện.
    5- Một lần nữa, tớ thấy việc cậu không thi vào HVKTQS là phúc không chỉ cho gia đình cậu mà cho cả XH
    6- Tớ nghi cái mác học sinh 17 tuổi của cậu cũng là phịa nốt
    7- Lần này tớ phải nói, mạng một anh binh nhì biết tuân lệnh còn đáng giá gấp mấy một tay văn dốt võ nát như cậu
    Được saruman sửa chữa / chuyển vào 12:45 ngày 17/07/2010
    Được saruman sửa chữa / chuyển vào 12:52 ngày 17/07/2010
  3. CuToFanClub

    CuToFanClub Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2009
    Bài viết:
    1.043
    Đã được thích:
    2
    Dùng cái mà tạo hóa ưu ái ban cho con người để phân biệt với con vật mà so sánh, tổng hợp xem những lần đó, ưu thế về hỏa lực hỗ trợ của VNCH so với quân giải phóng xem thế nào nhé, nhất là về không quân ý.
    Còn về cái phát biểu của anh Đép ý, phải xem là lần vừa rồi, việc tổ chức Ngày lễ Chiến thắng như thế nào? Có sự tham gia của những nước nào? Những sự vụ liên quan trước đó nhé! Còn nhân dân Liên Xô có anh dũng đến mấy mà không có những nhà lãnh đạo có thực tài, những vị tướng có bản lĩnh thì cũng hy sinh vô nghĩa mà thôi. Cách phát biểu trong diễn văn là một chuyện, ẩn ý đằng sau đó lại là chuyện khác nữa. Tự vỗ ngực tuổi đời tuổi mạng mà sao không hiểu vấn đề này thế? Hay là cái tạo hóa ban cho cứng đến nỗi đạn Ak bắn cự ly gần cũng phải bật ra nên không sử dụng được?
    HQ vũ khí trang bị ngang quân Đức tính từ thời điểm nào? Lúc chiến tranh mới mở màn, kinh nghiệm tác chiến của binh lính và sỹ quan Hồng Quân có ngang với Đức không? Trước đó còn những sự việc nào nữa? Một số lực lượng lớn quân tinh nhuệ của Liên Xô tại sao gần đến tháng 12 mới được rút về tham chiến?
    À mà cái thiệt hại gấp 4 lần ý, cả QGP/VNCH hay là HQ/Đức ở đâu ra mà trùng hợp thế? Có số không hay là bị ngộ độc số 4?
    "Đừng tưởng cái mạng sĩ quan của bác là đáng giá nhé. Chết vì môt thằng chỉ huy giỏi đáng hơn chết vì một thằng chỉ huy tồi "
    => Chấp nhận khả năng bay nick cao này: Thế nào là chỉ huy giỏi? Thế nào là chỉ huy tồi?
    Chỉ huy giỏi theo kiểu không chết quân mà xách cần chạy té ré bằng mông với hai viên đạn bằng da lòng thòng trên cổ á?
    Chỉ huy tồi mà lính họ tin, họ phục, chấp nhận sẵn sàng hy sinh cả tính mạng để thực hiện nhiệm vụ à?
    Có khi bây giờ ông Trời đang khóc uất lên thành bão vì sao ông ý cất công tạo ra một cái giống mà không giống ai, thậm chí còn không bằng những đứa ăn nước gạo mà ông ý vẫn nuôi á. Khổ thân ông Trời quá cơ
    "giấu mình trong bộ quân phục tinh tươm là bản chất của 1 ten lưu manh, đạo chích, đập kho quân nhu đi làm ăn trộm, cậy quyền thế COCC đi đánh người. Chết dưới tay những thằng chỉ huy như thế thà chết vì sida còn sướng hơn"
    => Hé hé hé... có nguồn chứng minh cụ thể không? Hay chỉ là hóng hớt ở đâu ở đó với một thiểu số rồi sau đó mắc bệnh chụp mũ của Hồng Vệ Binh nhà họ Vi họ Mã mà nhặng lên như thấy người lạ đến nhà thế?
  4. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    Ờ thì 1 bên phải dùng Carbine với Garand từ WW2, 1 bên có AK47 hiện đại nhất do quan thầy Nga Sô và Trung Cộng viện trợ chứ còn gì nữa.
  5. teo_ht

    teo_ht Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    18
    Ghê nhỉ, chừng hai chục năm nữa chắc bạn chỉ còn cách qua mấy cái nghĩa trang tìm bạn tri kỉ mà tin với tưởng!
    P/s: Có bác nào ở đây chịu khó lọ mọ nhá máy vào mấy cái số của Mr Trí đưa ra không vậy? em chả dám. Nghe na ná mấy vụ vác hình và số điện thoại của khổ chủ lên mấy trang "rao tình" mà báo chí đăng nhan nhản gần đây!
  6. saruman

    saruman Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    1.684
    Đã được thích:
    140
    Ấy bác nhảy vào làm gì. Em đang đồ rằng thể nào anh chàng lính hụt ở trển chả dẫn ra cái bảng viện trợ ở Wiki như mấy vị tiền nhiệm, chỉ là mấy vị này không đủ trình để chú ý tới con số ghi chú giai đoạn, cũng như quên phéng 114 tỉ $ bom đạn mà quân Mĩ trực tiếp dùng nên không tính vào "viện trợ"
  7. CuToFanClub

    CuToFanClub Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2009
    Bài viết:
    1.043
    Đã được thích:
    2
    Con nhà giàu, ai lại xài những đồ vứt đi ý chứ, bán cả cho QGP xài mà lấy đồ xịn hơn chớ lị
    Những trận mà bạn trẻ tự rêu rao 17 tuổi đời, n tuổi mạng kia đang gầm thét cơ mà, Địch quân theo bên đóng kia thì chết xác không sao đếm xuể, nhưng sau vì nhân đạo, không thấy người chết nữa nên tháo cần, xách lên cổ mà chạy tung bô ra thôi
    Tự xóa một đoạn vì nhục mạ đối phương một cách quá đáng, có thể làm một số thành phần thích "nhân đạo" cảm thấy đau xót
    Được cutofanclub sửa chữa / chuyển vào 13:43 ngày 17/07/2010
  8. teo_ht

    teo_ht Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    18
    Chịu cái nhà bác này, đang uống nước, phụt hết cả ra bàn phím với mấy cái quote.
  9. hoangtruongs

    hoangtruongs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/01/2010
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0

    Thưa bác, giỏi hay không em chưa đủ tầm để phán nhưng chỉ huy có tâm và có tầm là chi huy sao cho máu của lính lác đổ ra là ít nhất, nước mắt của vợ con mẹ già lính lác đổ ra cũng là ít nhất.
    Ô. Ngô Quang Trưởng thấy không the chống được QDNVND thì cho lính đào thoát chiến thuật để tránh thương vong vô ích , Ô. Dương Văn Minh ngày cuối cũng ra lệnh cho lính bỏ lệnh tử thủ. Cái huân chương chiến công & anh hùng trên ngực mấy bác là máu của cả triệu người vô tội, đổi bằng mấy dòng mực kí lệnh tổng tiến công bằng mọi giá, đổ bao nhiêu máu cũng phải xxxx cho được bác có biết không hả ? Các bác tự cho rằng mình là sĩ quan để coi mạng của lính lác như cỏ rác thì em cũng đủ hiểu các bác chỉ huy giỏi đến đâu rồi , đủ hiểu tại sao thiẹt hại của phe Đỏ : Hồng Quân, Giai phóng quân TQ, QĐNDVN .... luôn cao gấp nhiều lần đối phương cùng đẳng cấp !
    Đừng có vội kết tội ai là ngụy , ai bán nước bán non bác nhé, người ta đi lính cũng chỉ vì miếng cơm manh áo có cái đem về nhà để mà đủ ngày 3 bữa cơm thôi, có công ăn việc làm đàng hoàng thì sao phải bán mạng để đổi mấy đồng như vậy ? Mà em nghe bài thơ Nam chuồn, Hà lủi, Thái Bình bay thì cũng hiểu có nhiều bác cũng vì đói mà đi lính đấy.
    Em vẫn đủ tinh tường để xem video Mậu Thân 68 đủ thấy VNCH với cả Hoa Kì phần nhiều vẫn là Carbin từ WW2 tạch tạch chống chọi với 100% AK47 tự động đời xịn của QĐNDVN. Còn thì đừng lúc nào hỏi em hai chữ : Bằng chứng ?, nó nguỵ biện lắm, hãy hỏi xem không có lửa làm sao có khói bác Leader của các anh TrymCu nhé !
  10. doandonga

    doandonga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2008
    Bài viết:
    1.353
    Đã được thích:
    6
    Ồ, nếu người chỉ huy giỏi là người chỉ biết mỗi việc "tiết kiệm xương máu" thì bạn Trưởng đúng là tướng giỏi rồi! Bạn ấy chỉ việc nhảy lên HU-1 chạy rẽ khói là xong, là thành tướng giỏi!
    @ hoangtruongs: Bác nên đọc nhiều hơn nữa đi, còn nếu vẫn khư khư cái định kiến tướng giỏi là tướng "tiết kiệm xương máu", bất biết thắng hay thua thế nào, cứ tiết kiệm được xương máu là giỏi, là "có tầm và có tâm" thì bác nên liên hệ với bạn nguyentin1 để cùng nhau tôn vinh "thiên tài quân sự" gen. Hieu!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này