1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thông báo - Hỏi đáp (xem Nội quy tại trang 1) - Phần 3

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi maseo, 24/12/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. doandonga

    doandonga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2008
    Bài viết:
    1.353
    Đã được thích:
    6
    thời điểm maximum thì cũng chỉ có 500k Mĩ và chư hầu có mặt tại nam VN, VNCH lúc maximum cũng chỉ cỡ 1 triệu, lấy đâu ra tận thương vong 1,8 tr.
    -----------------------------------------------
    Hì, chỉ nhìn cái lập luạn này là thấy cái bạn hoangtruongs này đúng là không nên thi ĐH thật, cơ bản theo tự khai 17 tuổi chắc là sai vì đến tuổi 17 người ta bình thường đã có đầu óc suy luận rồi!
  2. hoangtruongs

    hoangtruongs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/01/2010
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Bác thi vào Học Viện Hậu Cần năm rồi khối A phải không mà dốt Sử thế ? Thế cái trận làng Vây năm 1968 bói đâu ra cả chục con tăng lội nước PT-76 của QDNDVN ùn ùn kéo vào làng Vây ? Hay bác cho rằng M-113 của VNCH còn mạnh hơn cả PT-76 của QDNDVN
    Một lần nữa em khuyên thật bác, không ai nói j bác đã trót thi vào Hậu Cần-dân sự cả, nhưng suy nghĩ thì hãy thoáng và nhân bản với nhân văn hơn một chút nữa đi. Ngồi trong bếp thái rau lợn với anh nuôi cũng không ai cười bác đâu, còn nếu có mang bom ra ngoài sân cưa với các cháu nhi đồng và các chị văn công thì bị ném mắm tôm ráng chịu bác nhé !
  3. CuToFanClub

    CuToFanClub Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2009
    Bài viết:
    1.043
    Đã được thích:
    2
    Hé hé... giỏi là tiết kiệm xuơng máu = không mất ai, chạy té ré , chạy tụt xà rông, chạy bung quần chíp.. hé hé hé đúng là cái tư duy của thể loại @ xuyên thế kỷ.
    Muốn chiến thắng thì phải chấp nhận hy sinh. "Chiến tranh là chiến tranh" - nó tàn nhẫn, dã man, nhưng đó là sự thực, phải biết chấp nhận. Và với những nguời chấp nhận đỏ máu trên chiến truờng, hay để lại đó một phần của cơ thể để bây giờ ngồi nghe một thằng ất ơ, đầu bằng đá nó ngồi nó phán như thánh, nó khen đối thủ của họ là giỏi, là tiết kiệm xuơng máu của lính, là nếu đối phương của họ tử thủ thì thế lọ thế chai... nghĩ xem đuợc không? Xuơng máu của những người đó đổ ra để bây giờ để một thằng oắt con phủ nhận như thằng thiểu năng phủ nhận thân nhân ý à?
    Bài thơ Hà chuồn, Nam lủi, Thái Bình bay có biết là sáng tác ở thời điểm nào không? Bán mạng để đổi lấy độc lập tự do chứ không phải làm thân vong nô quay cổ về chửi đồng bào mà xin một vài miếng bánh Hambuger ăn không hết trẻ con nó vứt hay là tranh giánh miếng Big Mag dính tý pho mát với gâu gâu thì cái nào hơn nhỉ? Nhắc lại là chỉ có cái loại thiểu năng hoặc là não bị thủng mà rỏ dịch "khôn" chỉ đọng lại cặn bã thì mới có cái tư duy đi lính hy sinh là bán mạng thôi. Thế thử hỏi ngày xưa tại sao lính Mỹ vẫn đánh nhau ở chiến truờng mà không quay súng bắn chết mịa chỉ huy nó đi mà đào ngũ, chạy về báo láo, lấy cái huân chương rồi về cố hương đá "động" không hơn là sống ở cái đất nước khắc nghiệt về khí hậu mà lại chết chóc rình rập à? Tư duy được vấn đề này thì sẽ hiểu tại sao nguời lính QGP ngày xưa không như thế nhá. Không đếm xỉa với VNCH - nói ra có thể đụng chạm, chứ cái đám lâu nhâu ý không có hỗ trợ đến tận răng thì cúp cua từ lâu rồi chứ chả ở lại đến năm 75 đâu ạ. Lá cọ quấn quanh hông, cởi trần chân đất cầm gậy như nguời tiền sử săn ma mút mà sau lưng là pháo bắn tẹt ga, bom rơi tỹ tã đến bây giờ nhiều nuớc vẫn còn mơ uớc đấy; thế mà thua chạy lòi kèn rồi nhân đạo với tiết kiệm xương máu, đối phuơng chơi biển nguời thì không thấy nhục à? Không kiếm chỗ nào chứa đồ tăng gia vục mặt vào đấy đi đừng để thiên hạ họ thấy, họ lại tống cho mấy của ý vào mồm
    À, còn bằng chứng là để phân biệt giữa việc nói chuyện đàng hoàng, trên có cơ sở, dựa trên các lập luận vững chắc với việc một nhân vật có vấn đề hoặc tiền sử di truyền về bệnh trong não đi loăng quăng, mồm nhăng nhẳng về những vấn đề thuộc về phạm trù giáo dục học nhá!
    Mà hỏi thật, có phải hồn ma của đề mô cờ rít dạo nó nay đội mồ sống lại với khai man tuổi xuống không thế? Cũng Mậu thân, cũng Quảng trị rồi Duơng Văn Minh nếu không đầu hàng... thiếu cái gọi là "xa lộ kinh hoàng" nữa là đủ bộ hả
    Công nhận là khả năng sử dụng thức ăn của "Tập đoàn nhai lại" dở cứ gọi là èng ẹc. Có cần nha sĩ gắn cho cái hàm trên để nhai cho tốt hơn không? Hay cấu tạo sinh học của cái đầu nó thế rồi, cắm thêm hàm trên lại tổn thương đến não?
  4. CuToFanClub

    CuToFanClub Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2009
    Bài viết:
    1.043
    Đã được thích:
    2
    Thế à? Có phân biệt được Quân chủ lực toàn quốc với Quân chủ lực Miền không?
    Hay là lại định nhập nhèm để nhảy sang vấn đề "nội chiến"?
  5. saruman

    saruman Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    1.684
    Đã được thích:
    140
    Ô, mắt toét không đọc ra chữ "quy mô lớn" à. Mà chục chiếc PT-76 bõ bèn gì so với cả ngàn M-41/48 rải khắp miền Nam khi ấy. Trực thăng vận, thiết xa vận cả chục năm sao không thấy mấy anh du kích miền Nam di tản chiến thuật ra ngoài Bắc, vác loa chửi đổng kêu ca tăng thiếu-pháo ít như mấy bạn nhẩy. Để đến nỗi khi người ta có tăng pháo bật lại chạy re kèn thì lại kêu.
    Mà nói thật 100%, tớ không phải dân QS, nhà tớ cũng không có ai theo nghiệp binh. Còn điểm thi ĐH của tớ thì dù đăng kí vào HVKTQS cũng còn xênh xang
    Được saruman sửa chữa / chuyển vào 16:19 ngày 17/07/2010
  6. ninjavn2007

    ninjavn2007 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2007
    Bài viết:
    853
    Đã được thích:
    219
    Hehe, bác hoangtruongs này càng ngày càng đào 1 cái hố thật sâu để tự chôn mình rồi đấy. Đã cãi cùn rồi còn bắt đầu lăng mạ người khác nữa... đề nghị các bác đừng vật nhau với nhợn nữa... không tốt cho tim mạch + thúi lắm.
    Được NinjaVN2007 sửa chữa / chuyển vào 16:19 ngày 17/07/2010
  7. hoangtruongs

    hoangtruongs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/01/2010
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị bác đọc lại trang 45 xem ai xúc phạm ai trước nhé !
    Chính ông saruman này chửi em trước
    Lịch sự đàng hoàng với nhau thì em cũng thế, còn nếu giở trò xúc phạm nhau thì em cũng không nể tuổi tác với chả kì cựu gì đâu. Từ đầu đến giờ em chưa bảo hoặc so sánh bác nào trên này với con vật cả, vì nể các bác là người trên tuổi, thì một loạt các bác nhảy vào : "lợn , chó v.v... " xem có đáng mặt không. Làm người có cần cứ mở miệng ra là lôi con vật ra cho đáng mặt làm người không vậy mấy bác ?
    Còn ban quản trị kỉ luật em thì cứ việc , nhưng em cũng đề nghị kỉ luật cả ông saruman vì xúc phạm thành viên khác với con vật chứ không phải em !
  8. thaison0212

    thaison0212 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/07/2008
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    60
    Các bác biết @ rồi mà. Còn cãi chi nữa nhỉ.
    À thủ trưởng có ghé qua thì cho em hỏi cái: Học Viện Lục Quân 2 đóng ở Đà Lạt
    Trường Sỹ Quan Lục Quân 2 đóng ở ĐN
    còn trường gì đó ở Bình Dương( cầu phú cường)? Có phải trường này chuyên về đào tạo hậu cần không ạ?
    Cảm ơn bác
    Chiều chiều đứng ở thị xã Thủ Dầu Một vẫn thấy từng cặp 2 em bay tập. Chập tối nên không nhìn rõ( hình như là su....)
  9. ninjavn2007

    ninjavn2007 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2007
    Bài viết:
    853
    Đã được thích:
    219
    Yên tâm đi bác Maseo hay Alpha sẽ xoá mấy bài này thôi. Cãi vã với nhau làm gì cho lên máu nữa, bác hoangtruongs đã có nhận thức về QĐND như vậy rồi thì có nhồi nhéc mấy cũng chẳng vào được đâu. Chấm dứt ở đây là vừa
  10. hoangtruongs

    hoangtruongs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/01/2010
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Nhồi nhét j vậy pác ?! Em tuy sinh sau đẻ muộn nhưng cũng được nhồi nhét điện 2 chiều, thậm chí là nhiều chiều. Thế nên có thể tư duy hơi lệch sóng với các bác đời cũ chỉ bị nhồi nhét có mỗi điện 1 chiều. Nhồi điện 1 chiều nhiều quá, lâu quá rồi nên giờ dù đã có điện nhiều chiều rồi nên cũng không thể và cả không muốn nhồi thêm j nữa !
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này