1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thông báo - Hỏi đáp (xem Nội quy tại trang 1)

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi chiangshan, 02/05/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Vo_Quoc_Tuan

    Vo_Quoc_Tuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.374
    Đã được thích:
    11
    Gần đây, công việc bận nhiều không theo dõi diễn đàn được, cũng do lớn lên tí tí nên biết phải tập trung hơn lo cho cái túi cơm vốn vẫn chưa phồng nên quyết định xin thôi mod. Các sếp min duyệt rồi nhưng chưa thấy QĐ. Nay xin có lời thông báo lên anh em. Cũng thấy xúc động, chả biết diễn tả sao, xin trình bày vài dòng gọi là tản mạn.
    1. Tớ vào TTVNOL từ năm 02, nhớ buổi đầu ngu muội, cứ tưởng mình là tài để rồi vẫn xấu hổ đến tận ngày nay. Đến giờ đã 6 năm gắn bó, lên mạng là tớ vào, TTVNOL là nhà ảo của tớ. TTVNOL là nơi tớ thu được nhiều kiến thức theo sở thích và quen được rất nhiều anh em kéo từ mạng ra đến ngoài đời, anh em thực sự. Ở đây tớ có mọi cung bậc cảm xúc, từ thán phục, vui sướng đến lo lắng, tức giận. Thậm chí là nơi tớ xây dựng hình ảnh, góp nhặt vinh quang, dù biết rằng tất cả chỉ là ảo. Tớ nhớ tớ đã vui mừng thế nào khi được min RW và anh Dongadoan đôn lên làm mod, rồi thì cảm giác được anh em vị nể vì cái chức danh của mình thật khoái trá. Đến bây giờ tớ vẫn rất hãnh diện khi anh em biết mình là mod GDQP của TTVNOL. Tớ luôn xây dựng một hình ảnh vo_quoc_tuan_new kiến thức đầy mình (thực ra là tớ thích đọc và sưu tầm sách, cãi nhau đến đoạn nào liên quan là tớ dở ra chép vào thôi). Rồi khi bị anh em chửi như tát nước khi một vấn đề gì đó không rõ ràng, nhiều nhất là bị chửi là thiên vị, cảm giác chả hay lắm. Rồi thì khi gặp những bác chày cối rất đúng luật, tức lắm nhưng chả làm gì được, thật bực mình. Rồi thì một số vấn đề nhạy cảm, ví như chuyện bác gì nêu vấn đề Việt ?" Sô ký hiệp ước vậy tại sao 79 Tàu đánh Việt mà Sô ngồi nhìn. Lúc đó chả biết nói gì, tái cả mặt. Khi tìm được văn bản đó và biết đó không phải là một hiệp ước liên minh quân sự thì topic chìm đi đâu rồi, chả nói gì được? Rất là nhiều cảm xúc.
    2. Nhân trong mạch suy nghĩ về một mod TTVNOL, xin "trình bày" một cái nhìn cá nhân về lịch sự, sự hơn thua của ***** & cộng sự so với đối phương. Phe Cụ: Quân sự thua, bị đánh chạy mất không biết bao nhiêu quần đùi rồi. Kinh tế thua, nghèo rớt mồng tơi, đến bây giờ con cháu có ngoi lên được tí nhưng mới chỉ chuyển từ dạng đói lên dạng nghèo. Kéo theo đó là chính trị thua, tớ công nhận đối phương của ***** văn minh, dân chủ hơn. Xét về tổng thể, thì phe ***** thua toàn diện, trừ một điểm. Điểm này nằm ngoài vật chất. Điểm này thể hiện qua câu nói chứa hồn đất nước mà qua đó dẫn dắt được cả một dân tộc sống bằng niềm tin, ngã lại dậy, xây nên nước Việt Nam ngày nay. Câu nói mà ai cúi đầu trước Cụ khi vào lăng thì cũng chính là cúi đầu trước nó - "không có gì quý hơn độc lập tự do" .
    Thời gian và tiền bạc có thể thay đổi cả chính nghĩa. Nếu Mỹ thành công trong việc xây dựng một chính thể ở VN để chống lại ***** & cộng sự rồi bơm tiền vào xây dựng, để hôm nay trở thành một Hàn Quốc, Tây Đức hay tệ hơn nhưng vẫn tự đứng được là Thái Lan, Philipine thì ngày nay chưa biết ai lớn tiếng hô chính nghĩa. Chính quyền dù được sinh ra trong ánh hào quang thì nếu đi ngược lại lợi ích dân tộc, chính nghĩa cũng mất đi. Cũng giống như nhiều quân xâm lược thời Bắc thuộc trở thành chính nghĩa và được lập đền thờ ở Việt Nam đó thôi. Nhưng khi cái chính nghĩa thể hiện qua sức mạnh của ý chí con người đối địch lại sức mạnh của tiền-thép, bằng sự tiếp nối truyền thống dân tộc đối địch lại sự áp đặt ngoại lai và được khắc vào lịch sử bằng những chiến thắng, bằng sự thống nhất Tổ quốc, thì cái chính nghĩa đó là bất tử. Cũng giống như cách các anh hùng dân tộc của chúng ta từ ngàn năm trước trở thành bất tử trong lòng dân tộc.
    Tớ rất thích câu nói: "Khi chúa đã ban cho một dân tộc một vùng đất thì chúa cũng đã định nên tính cách của dân tộc đó". Vượt lên mọi thứ, ẩn hiện nhưng luôn định hướng cho dòng chảy dân tộc, người Việt ta luôn tôn thờ những người dám chiến đấu hi sinh vì độc lập, tự do.
    Tớ yêu màu cờ đỏ vì lẽ đó.
  2. macay3

    macay3 LSVH - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.961
    Đã được thích:
    1.593
    chài, đọc bài của MoD Tuấn cảm động quá, nhất là đoạn nói về chính nghĩa.
    Tớ cũng có nghĩ lan man về vấn đề này :"ko gì quý hơn độc lập tự do" chợt nghĩ rất nhiều dân tộc vẫn ko hề đánh mất điểm sáng ấy mà vẫn ko phải chịu tổn thất to lớn như VN mình .(như thánh Ghandy mang độc lập về cho Ấn độ ấy).
    Dù sao thì bánh xe lịch sử đã quay, nhìn về lịch sử dân tộc nên yêu quý tự hào hơn là phán xét.
  3. doandonga

    doandonga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2008
    Bài viết:
    1.353
    Đã được thích:
    6
    Tớ nhớ tớ đã vui mừng thế nào khi được min RW và anh Dongadoan đôn lên làm mod, rồi thì cảm giác được anh em vị nể vì cái chức danh của mình thật khoái trá.
    -----------------------------------------------------
    He...he, new nhớ dai gớm!
    Thôi, không gánh vác việc chung nữa thì làm thảo dân, thỉnh thoảng "cãi nhau" cũng vui!
  4. P20

    P20 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    5.619
    Đã được thích:
    203
    bác nói chí lí!
    nhưng em kô hiểu: bọn Ấn, bọn Pak, bọn Băng nó từ đâu mà ra ạ?
    Ấn công nhận là không phải đánh nhau với Anh để giành độc lập, nhưng tí nữa bị bọn Pak nó quẳng nuke vào đầu, thế giới nhìn ai mà học đây ạ?
  5. giacaymamtep

    giacaymamtep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2008
    Bài viết:
    1.390
    Đã được thích:
    5
    Mod set hộ em cái tai tồ:
    "Đại ca cái bang, lang thang đi bụi" với!
  6. giacaymamtep

    giacaymamtep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2008
    Bài viết:
    1.390
    Đã được thích:
    5
    Nhớ hồi nào, có ai đó đưọc đề cử làm mod mà PM mắng thằng đề cử mình té tát - đến hãi.
    Mà không có vụ đó, em đâu có làm lính của sếp được!
  7. dienthai

    dienthai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2006
    Bài viết:
    2.949
    Đã được thích:
    13
    Nhân dịp cô thời tiết của em lấy chồng, em thay cái avatar thằng bé ngậm muỗng, nhưng sao không hiện lên nhỉ?
    Các bác giúp em nhanh, kẻo gấu nhà nó thịt em mất!

    OK, thấy rồi!
    Được dienthai sửa chữa / chuyển vào 12:02 ngày 04/10/2008
    Thấy bên ngoài, bên trong bài vẫn cũ?
    Được dienthai sửa chữa / chuyển vào 12:02 ngày 04/10/2008
  8. honglian

    honglian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2008
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    14
    Phải có một thời gian bên trong mới đổi bác ạ
    Xin lỗi bác Gấu nhà bác dữ thế cơ à
  9. doandonga

    doandonga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2008
    Bài viết:
    1.353
    Đã được thích:
    6
    Nhớ hồi nào, có ai đó đưọc đề cử làm mod mà PM mắng thằng đề cử mình té tát - đến hãi.
    Mà không có vụ đó, em đâu có làm lính của sếp được!

    ------------------------------------------
    He...he, ku cũng nhớ dai chả kém gì ku new nhể?
    Anh bảo thằng ku RW xem có cái chức gì mà khóa được nó không, nếu có thì anh mới làm, nó bảo không có, thế là anh "dôi-a bị ngã" anh về làm...dân đen
  10. giacaymamtep

    giacaymamtep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2008
    Bài viết:
    1.390
    Đã được thích:
    5
    Chịu sếp rồi. Chơi khó nhau thế
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này