1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thông báo - Hỏi đáp (xem Nội quy tại trang 1)

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi chiangshan, 02/05/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tuaasn

    tuaasn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2007
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    Này, hỏi bạn HongVeBinh là bạn đã từng lấy đanh hiệu:
    "Hồng Vệ Binh, người chiến sỹ trung kiên đứng gác Mục Nam Quan".
    Là bạn đứng ở Lạng Sơn nhìn qua bến kia hay là đứng ở bển nhìn qua đây vậy?
    Được tuaasn sửa chữa / chuyển vào 17:54 ngày 21/10/2008
  2. HongVeBinh

    HongVeBinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    2.127
    Đã được thích:
    1
    Bác không nói đó là lính VN nữa là được rồi. Bức ảnh đó nếu bác thích thì bác có thể post lại vào topic chiến tranh biên giới Tây Nam thì phù hợp hơn.
  3. tuaasn

    tuaasn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2007
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    Cái gì mà nữa với không nữa, đừng gài mấy chữ nhỏ nhỏ ấy vào đây. Tớ đã nói là tớ không nói đấy là lính Ta.
  4. HongVeBinh

    HongVeBinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    2.127
    Đã được thích:
    1
    Vâng nếu bác đã nói đó không phải là lính ta thì mod Hong mong rằng bác cũng hiểu là post hình không phải lính ta vào topic dành cho lính ta là không phù hợp. Nếu ai cũng post một hình như vậy thì có lẽ nên đổi tên topic là "Những hình ảnh của QĐND VN và quân đội các nước " cho xong, bác nhỉ?
  5. dinhphdc

    dinhphdc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2008
    Bài viết:
    2.086
    Đã được thích:
    7
    Việc này mod làm được mà, thành viên đâu có làm được!
  6. tuaasn

    tuaasn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2007
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    Đến bó tay với bác mod này!
    Tớ không nói đấy là lính K hay lính Ta!
    Chỉ nhìn "nhá nhá" quen quen thôi! he he, không post vào đấy thì pots vào đâu?
    Đến bó tay với bác mod này!
  7. thit_cho_mam_tom

    thit_cho_mam_tom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    0
    Nói thẳng nhé, đã gợi ý cho đến như thế rồi mà còn không chịu xuống nước. Cái Vệ phủ này không phải cái Thảo luận đâu mà cãi vòng vo với đánh tráo lung tung, gây nhiễu loạn thông tin đâu. Vẫn biết con người ai cũng có sĩ diện, một cựu chiến binh - một người đáng kính trọng hay một tay quét rác ở ttvn (không thuộc công ty Vệ sinh môi trường) - hành động và đầu óc tương đương với chức năng công việc cũng có cái sĩ diện của mình cả. Có điều, đôi lúc người ta phải biết nói xin lỗi. Loài bốn chân khi biết lỗi, nó còn cụp đuôi, cụp tai nép vào một xó xỉnh nào đó để đợi chủ nguôi cơn giận lại chạy ra, nó không nói được tiếng người nên biện pháp duy nhất của nó là trốn tránh. Còn con người, người thông minh luôn biết nói lời xin lỗi đúng lúc, đúng chỗ thì người đó luôn được đánh giá cao ở ngoài đời. Đôi lúc cũng cần vứt cái sĩ diện của mình sang một bên lại làm cho người khác quí trọng mình hơn. Còn cái loại làm việc hạ tiện (trên ttvn), mặt lúc nào cũng câng câng, kiến thức không có là bao mà lúc nào cũng cứ nghĩ mình to, có quyền, muốn áp đặt cho người khác, bị người ta hỏi thì tìm cách chạy vòng vo, đánh tráo khái niệm, từ lươn lẹo cho đến ăn nói bố láo bố toét, tự so sánh một cách thiếu chất xám, thừa chất trắng công việc của mình với danh nhân mà không biết các danh nhân ngày xưa họ còn nhận lỗi, tự biết phê bình bản thân, còn loại công nhân quét rác (trên ttvn), ngay câu xin lỗi đơn giản còn không mở được mồm ra nói, để người khác phải mớm thì là cái loại gì? Hôm qua mình xếp hạng loại này dưới phân @ có lẽ mình còn đánh giá cao quá! Các bác nào có cách đánh giá hay hơn thì giúp em với! Nói chung là như thế, còn riêng cái Vệ phủ này thì câu xin lỗi ở bất kỳ thời điểm nào cũng được đánh giá cao hết, đơn giản là ở đây rất nhiều các bác lớn tuổi hay các bác có kiến thức rất tốt và những người như vậy, trái ngược cái loại đầu óc lao công thích ra oai, họ lại rất cầu thị và khiêm tốn. Chính vì kiến thức tốt, từng trải nhiều nên các bác ý nếu nói về độ thâm nho thì vô địch, nhưng về sự rộng lượng thì cũng rất vô cùng. Ai đó nói sai, các bác ý sửa, nếu biết nhận sai, xin lỗi một câu là lại "bác bác, em em" coi như không có gì xảy ra, còn mà đã sai lại còn cãi dai, cãi bậy thì như các bà cô ngày xưa, tốc váy mà chửi thẳng vào mặt, chửi thâm, chửi đau nhưng không có cớ để bắt lỗi - đẳng cấp của các cao thủ trong cái Vệ phủ này là thế. Bao nhiêu năm này rồi, bỗng dưng trên điều xuống Vệ phủ một tay lao công chuyên nghiệp. Biết thân biết phận thì lo mà làm cho xong rồi té, cun cút mà làm thì cũng không ai nói gì, thậm chí còn ủng hộ hoàn toàn. Đằng này, công nhân quét rác (ttvn) thì thôi, đầu óc cũng ngang với trình độ công việc cũng chẳng ai nói gì, khốn khổ ở cái tính thích ra oai, dọa nạt thiên hạ, đầu óc quét rác thì đưa ra luật cũng chỉ để đưa ra những luật quái gở, rác rưởi, làm người khác rất ức chế, thêm cái đầu óc quét rác nên cách ăn nói cũng chỉ trình độ hốt rác, lại có quyền dẫn đến không biết phân biệt trên dưới trước sau, ăn nói bố láo quàng xiên, cụt lủn, người ta chỉ ra chỗ không đúng thì vì cái sĩ diện quá lớn, nên mới lấy cái đầu óc còn thua cả loài 4 chân ra để cự lại, càng cự càng thấy đuối, chạy vòng chạy vo một hồi rồi thì chính nhân viên quét rác chuyên nghiệp lại tự xả rác ra chỗ mình đáng lẽ phải đi dọn.
    Đã tuyên bố rút lui khỏi vùng chiến sự vì hiểu và thông cảm phần nào với nhân viên quét rác chuyên nghiệp, trên ép xuống (bắt buộc), dưới móc lốp đánh lên (do bản thân nhân viên quét rác), ngang hàng thì cũng bị ép (do đuối về kiến thức và kinh nghiệm trong cái Vệ phủ nổi tiếng là đỏ mà cũng không kém phần thâm nho) - làm có thời hạn mà bị ép đủ đường nên cũng phần nào thông cảm, anh em Vệ phủ, một số cũng quá đà, lôi cả tên nick với chữ ký của người ta - vốn không liên quan gì tới điều động này để quàng cả TQ vào chửi xéo, ném đá bừa bãi vì một số người nhảy vào bênh nhân viên quét rác chuyên nghiệp - vô tình xả thêm rác nên mới tuyên bố là có thể phải nhảy sang phía bên kia, một phần cũng là tạo điều kiện cho nhân viên quét rác làm việc cho xong. Thấy trả lời người khác, tưởng là có ý tốt, xuống nước rồi thì làm tới, xuống thêm một câu "xin lỗi" hay nhận khuyết điểm vì không tìm hiểu rõ tâm lý Vệ phủ, hay vội vàng ra luật vì muốn hoàn thành sớm công việc... . Mấy cái lý do đó trong một bài hay một trong các lý do đó thì có gì mà không thông cảm được. Đã gợi ý đến như thế rồi mà làm không được thì tớ hẹn mấy ngày tới sẽ có bài tặng nhân viên hốt rác chuyên nghiệp, đương nhiên là mức độ thâm nho sẽ tăng dần.
  8. HongVeBinh

    HongVeBinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    2.127
    Đã được thích:
    1
    Thông báo: Do topic thông báo quy định mới đã bị mod maseo chuyển vào box TMG và mod Hong không thể lấy lại được nên mod Hong cập nhật nội dung quy định mới vào trang 1 của topic này sau khi tham khảo ý kiến của một số thành viên.
  9. terahezt

    terahezt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2008
    Bài viết:
    2.237
    Đã được thích:
    3
    Cái quy định "Vịt" ấy còn chưa được thông qua ,ai cho phép mod đem ra áp dụng vậy hả ,đúng là "Vịt"
  10. terahezt

    terahezt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2008
    Bài viết:
    2.237
    Đã được thích:
    3
    Dạ thưa tất cả các bác ,các cô các bạn Vịt ở cái xứ ttvnol này ,nhà em là thằng Chí nhưng nhà em cũng là thằng biết luật ,nhưng mà không hiểu từ đâu ra mấy thằng trời ơi nó rơi từ trên trời rơi xuống nó hống hách quá nó hung hăng quá cho nên nhà em không thể tài nào chịu nổi cái thói ba trợn ,ngang ngược ,con nít của nhà chúng nó được cho nên nhà em quyết tâm phải rạch mạch ăn vạ ,phá làng phá xóm ,phá cho đến khi nào cái thằng ấy nó chừa cái thói ba hoa chích chòe của nó đi thì thôi .
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này