1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thông báo - Hỏi đáp - Ý kiến đóng góp, xây dựng & phát triển Box. Thông báo thay đổi nhân sự trong B

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi tamhoncuada_spt, 26/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Sunflowerboy

    Sunflowerboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    1.794
    Đã được thích:
    0
    Dạo này box cũng hơi nhiều topic lẻ tẻ em Đá nhỉ?Đã có topic nhắn tin,tán gẫu,nhật ký....hết rồi nhưng thỉnh thoảng lại có vài ba cái topic nhỏ nữa.Để thế cho xôm cũng được nhỉ
  2. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Anh dọn dẹp giúp em với Thế mà EverMan vẫn nói là em "cứng rắn, khô khan ở khoản này đấy ., . Em tưởng chồng em đã ra chỉ thị là " anh đi xa, chú ở nhà giúp đỡ chị cơ mà". Chị cũng muốn tính làm, nhưng mà làm hết thì chú Sun lại không có việc................như vậy thì anh ấy lại trách chú, chị lúc đấy cũng ái ngại
    Hiện tại cứ để thế đã anh ạ, sau một thời gian .......các topic đó lắng xuống thì ta nhắn tin cho cá nhân đã post bài , gợi ý là Del bài,.......................tất cả vì chất lượng box <--------thành viên nào cũng đồng ý cả thôi mà. Anh Sunflowerboy cứ yên tâm lo kiếm Gold, anh Grzzzz zzz cứ chú tâm vào viết nốt luận văn{ hay cái đề án gì đó } việc này có em lo roài ạ
  3. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Anh dọn dẹp giúp em với Thế mà EverMan vẫn nói là em "cứng rắn, khô khan ở khoản này đấy ., . Em tưởng chồng em đã ra chỉ thị là " anh đi xa, chú ở nhà giúp đỡ chị cơ mà". Chị cũng muốn tính làm, nhưng mà làm hết thì chú Sun lại không có việc................như vậy thì anh ấy lại trách chú, chị lúc đấy cũng ái ngại
    Hiện tại cứ để thế đã anh ạ, sau một thời gian .......các topic đó lắng xuống thì ta nhắn tin cho cá nhân đã post bài , gợi ý là Del bài,.......................tất cả vì chất lượng box <--------thành viên nào cũng đồng ý cả thôi mà. Anh Sunflowerboy cứ yên tâm lo kiếm Gold, anh Grzzzz zzz cứ chú tâm vào viết nốt luận văn{ hay cái đề án gì đó } việc này có em lo roài ạ
  4. XacUopVietNam

    XacUopVietNam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    3.501
    Đã được thích:
    0
    Thôi cứ để như vậy đi,xoá làm gì,trừ những trường hợp spam vô duyên quá đáng thì xoá,ko khéo lại đi theo vết xe đổ của box ĐNẵng
  5. XacUopVietNam

    XacUopVietNam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    3.501
    Đã được thích:
    0
    Thôi cứ để như vậy đi,xoá làm gì,trừ những trường hợp spam vô duyên quá đáng thì xoá,ko khéo lại đi theo vết xe đổ của box ĐNẵng
  6. Sunflowerboy

    Sunflowerboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    1.794
    Đã được thích:
    0
    Vừa mới treo ...die...gì đấy,deck nhớ tên được nick này,gây spam diễn đàn,gáo thét lung tung,kích động bạo lực,cản trở hoà bình,hận thù cá nhân,chia bài gây phái,tiêm nhiễm văn hoá đen,..................
  7. Sunflowerboy

    Sunflowerboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    1.794
    Đã được thích:
    0
    Vừa mới treo ...die...gì đấy,deck nhớ tên được nick này,gây spam diễn đàn,gáo thét lung tung,kích động bạo lực,cản trở hoà bình,hận thù cá nhân,chia bài gây phái,tiêm nhiễm văn hoá đen,..................
  8. o3

    o3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Box Thái Nguyên thời gian gần đây có vẻ đi xuống thậm tệ.
    Không bàn đến chuyện bao nhiêu thành viên, mà nói về các Topic. Bây giờ thì tán gẫu buôn chuyện spam cãi chửi nhau đã có đất làm ăn rồi quá ta.
    Chẳng còn ra cái nơi giao lưu học hỏi nữa. Thành viên tâm huyết không còn hứng thủ viết bài, chỉ vài người độc diễn màn cãi lộn. Vậy mà là phát triển ư?
    Xung quanh mấy cái nick cãi nhau, cứ treo rồi lại chửi, chửi rồi lại treo. Tỷ như sau lần góp ý của tui đây, thể nào cũng lại có mấy tên nick lao theo văng tục chửi bậy, chẹp chẹp...
    Tốt nhất là nên bớt lời đi thì hơn. Dẹp bỏ cái tôi xuống rồi thì mới làm cho cái nơi giao lưu này hay được.
    Mấy chú hâm mộ rock riếc đá điếc gì thì cứ hâm mộ, cãi nhau chầy cối làm gì không biết vậy nhỉ. Chấp gì cái nick đàn bà ấy...
    Vậy là lại nhiều thành viên chán mà bỏ đi thôi. Đồng vui kiểu này thì đông làm gì. có vui đâu.
    Hay làm quả off ở Thái Nguyên đi, may ra lấy lại tình đoàn kết
  9. o3

    o3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Box Thái Nguyên thời gian gần đây có vẻ đi xuống thậm tệ.
    Không bàn đến chuyện bao nhiêu thành viên, mà nói về các Topic. Bây giờ thì tán gẫu buôn chuyện spam cãi chửi nhau đã có đất làm ăn rồi quá ta.
    Chẳng còn ra cái nơi giao lưu học hỏi nữa. Thành viên tâm huyết không còn hứng thủ viết bài, chỉ vài người độc diễn màn cãi lộn. Vậy mà là phát triển ư?
    Xung quanh mấy cái nick cãi nhau, cứ treo rồi lại chửi, chửi rồi lại treo. Tỷ như sau lần góp ý của tui đây, thể nào cũng lại có mấy tên nick lao theo văng tục chửi bậy, chẹp chẹp...
    Tốt nhất là nên bớt lời đi thì hơn. Dẹp bỏ cái tôi xuống rồi thì mới làm cho cái nơi giao lưu này hay được.
    Mấy chú hâm mộ rock riếc đá điếc gì thì cứ hâm mộ, cãi nhau chầy cối làm gì không biết vậy nhỉ. Chấp gì cái nick đàn bà ấy...
    Vậy là lại nhiều thành viên chán mà bỏ đi thôi. Đồng vui kiểu này thì đông làm gì. có vui đâu.
    Hay làm quả off ở Thái Nguyên đi, may ra lấy lại tình đoàn kết
  10. tee_eh

    tee_eh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/06/2004
    Bài viết:
    782
    Đã được thích:
    0
    Góp ý thẳng nhé.
    Mình thấy những người hôm off(26/9) mới thực là những người mong muốn phát triển Box. Nghĩa là những người đó rất mong muốn được gặp gỡ giao lưu học hỏi từ những người đồng hương xa quê. Và cũng trong thời gian này có nhiều bài viết chán quá, chả buồn đọc nữa. Có nhiều topic hay bị trôi, thay vào đó chình ình những topic chả ra làm sao cả luôn trên top. Những topic này chỉ có giá trị với một vài người (nếu không muốn nói là vô dụng), ngoài chát chít ra thì chả có ý nghĩa gì. Rồi lại bước vào vết xe đổ của nhiều diễn đàn khác, giới thiệu bạn bè vào rồi phát ngượng vì nhận xét của họ: Toàn chát chit, chả hiểu gì. Họ đăng nhập 1 lần và không bao giờ nữa...hik
    Cũng thật khó cho đội ngũ quản trị, để có thể del bài hay chỉnh sửa. Chính vì thế trong mỗi thành viên hay tự nhìn lại mình, nếu thực sự muốn đây là một sân chơi bổ ích cho mỗi người Thái Nguyên tha hương. Như bản thân Tee, nhiều lần muốn vào Box, chỉ để đọc thôi, không post bài. Đọc để tìm xem ở trong Box có những gì mới, các thành viên có tâm sự, bức xúc hay vui buồn gì không. Nhưng trái với mong đợi, đó là những bài spam, chửi nhau, đó là những topic chả hiểu gì về nội dung cũng như hình thức, đó là những cuộc tranh cãi như ngoài chợ.... chẳng để làm gì.
    Bây giờ chúng ta đa phần là những người TN xa quê (tổng hợp qua buổi off lần I), tại sao chúng ta không tạo điều kiện giúp đỡ nhau nhỉ. Có thể chỉ là những vấn đề nho nhỏ như gặp nhau mời ly trà đá, buôn câu chuyện xả xì trét, kể cho nhau về một vài tin tức mới là, về quê hương, bạn bè. Rồi có thể lớn hơn là giới thiệu cho nhau 1 địa chỉ net cần thiết, 1 quán hàng ăn uống ngon rẻ, một nơi bán di động tốt.... Hoặc có thể tiến tới giúp nhau những công việc, giới thiệu bạn bè những nơi làm ăn, xin việc để giải quyết tình trạng "kẻ ăn không hết, người lần chẳng ra". Cuối cùng biết đâu có những mối tình nảy nở, và ngày cưới của đôi trẻ chính là ngày off chính thức hoành tráng nhất từ trước.
    Tôi tham gia vào TTVNOL từ rất lâu, nhưng đăng kí cái nick rồi để chết khô trong đó. Nhiều lần vào chỉ để đọc tin linh tinh. Đã có lúc mình mong muốn có một cái Box cho riêng TN mình, nhưng thân phận thấp cổ bé họng, lại chẳng biết cái gì về tin học và net nên thôi. Cho đến khi có Box TN, mình mới đăng kí lại một cái nick chính thức. Từ đó mình rất quan tâm đến Box. Tuy nhiên lên post bài, vì chả quen ai nên cũng chán. Rồi hôm về gặp Đá, và mấy người nữa, mình mới thử đứng lên tổ chức off. Sau hôm đó mình wen dc nhiều người hơn, và lên 4rums có cái mà viết. Sau này biết đc 2 đại ca là TN001 và Gzzzzzzz. Nói chung tất cả đều nhiệt tình với Box. Điều quan trọng là không có nhiều những nick ảo, những cái nick trời ơi để lừa nhau. Mặc dù sau này những người đi off chả thấy lên box post bài nữa. Nghĩa là buổi off cũng rất quan trọng, không phải với riêng tôi mà với nhiều người.
    Có thể rất nhiều người trong chúng ta không còn trở lại sinh sống và làm việc ở TN nữa, nhưng tất cả chúng ta đều có dòng máu của người TN, đã từng sống trong không khí (Đầy bụi) của đất Thái, từng thưởng thức những ngụm trà đăng đắng ngọt ngào của TN. Vậy thì tại sao chúng ta không cùng giúp nhau. Đành rằng trong cuộc sống hiện tại, sống hết mình với nhau mới là quan trọng, chứ không nhất thiết phải là anh em, họ hàng, đồng hương... nhưng để có chỗ dựa đáng tin cậy cho nhau ở những người cùng quê với nhau cũng là điều tốt chứ.
    Vậy tôi mong tất cả các bạn, những người đã, đang và sẽ gắn bó với mảnh đất Thái thân yêu hãy cùng nhau nắm tay, chia sẻ để hướng tới một cái gì đó tuyệt vời và kì diệu hơn.
    Nếu bài viết có gì ko phải hoặc đụng chạm đến ai thì cho Tee này xin lỗi nhé. Đôi lúc sự thật hơi khó nghe. Thân !
    Chào Thái Nguyên yêu dấu, Always in my heart !

Chia sẻ trang này