1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thông báo khai trương lớp học thất bại của Bonie3

Chủ đề trong 'Dancing' bởi Bonie3, 02/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Bonie3

    Bonie3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2004
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    Thông báo khai trương lớp học thất bại của Bonie3

    Chào tất cả các thành viên của Box dancing yêu quý...
    Sau một thời gian vắng bóng vì bận công chuyện, tư chuyện, nay tớ đang từng bước thực hiện những ước mơ của mình. Bước đầu tiên trong số đó là Lớp học này.
    Tớ sẽ mở một lớp học đặc biệt, thật đặc biệt so với tất cả những kiểu lớp học khác trên thế giới này. Đó là LỚP HỌC THẤT BẠI,
    Đã có những bài học cho sự thành công, những khoá học cho sự phát triển hay nhưng lớp học dành cho sự thăng tiến... Tất cả chúng đều cần thiết, và lớp học đặc biệt này của tớ cũng thế, thật cần thiết cho tất cả mọi người.
    Thất bại là những gì con người ta thường tránh, học cách để tránh nó. Thế nhưng, chẳng một ai trong số chúng ta lại thoát khỏi nó hoàn toàn. Tớ cũng thế mà các đằng ấy cũng vậy. Sau thất bại thứ Nhất, có thể chúng ta lại gặp thất bại mang tên thứ Hai, thậm chí chẳng giống tẹo nào so với thằng thứ Nhất đó.
    Đấy chính là lý do để tớ khai trương ra cái lớp học kỳ cục này. Đến đây các đằng ấy chỉ học được các.... thất bại. Học được thứ Nhất, thứ Hai,... và thứ N nếu muốn. Cũng giống như các nhà sư Thiếu Lâm đeo bao cát vào chân để tập nhảy cao hơn (khinh công), tớ và các đằng ấy cùng đeo những "bao cát" mang tên thất bại để sau đó có thể khinh công vượt lên số phận. Hay một ví dụ khác, thiết thực hơn với các đằng ấy trong box dancing, có những anh chàng đến sàn nhảy, mời bạn nữ thứ nhất - THẤT BẠI, mời bạn nữ thứ hai - THẤT BẠI, ... cứ thế....
    Quay trở lại với lớp học nhé.
    Hình thức học: trực tuyến
    Giáo viên hướng dẫn: tớ và... các đằng ấy
    Học phí: miễn phí
    Hình thức thể hiện: mỗi thành viên tự kể một câu chuyện thất bại có thực, dù nhỏ hay lớn, của đời mình hoặc nghe được, hoặc chứng kiến..., miễn là đảm bảo độ tin cậy về mặt thông tin và tính bảo mật riêng tư.
    Các đằng ấy, tất cả mọi người bình luận thoải mái, miễn sao sau đó chúng ta tự có được kết luận của mình về thất bại đó.

    Kính báo, kính báo......
  2. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Vụ này hay đấy, tớ đang muốn học thất bại đây. Nhưng như đằng ấy nói là học thất bại cơ mà, có phải là kể những thất bại đã có trong cuộc đời mình ra đâu.
    Với tớ, những thất bại đã có trong cuộc đời đều đã được tớ chấp nhận và vượt qua, vì thế nó không còn là thất bại, và kể ra thì cũng chẳng hay ho gì. Dĩ nhiên không phải do tớ sợ hay ngại ngùng gì cả.
    Nhưng quả thực học thất bại - hay đúng hơn theo thiển ý của tớ là học cách chấp nhận thất bại - chẳng dễ dàng gì.
    Vì như có một lần, trong một topic hình như - tớ xin lỗi là đã không nhớ lắm - là trong một topic của đằng ấy, tớ đã đọc và biết được những nét tính cách đặc trưng của người Việt Nam ta.
    Tớ cảm thấy tớ hơi chuối chuối khi dẫn chứng mà chẳng nhớ khỉ gì về cái mình định nói, nhưng đại loại là thế.
    Có những sự thật hiển nhiên, nhưng chúng ta không dám chấp nhận nó.
    Ý của tớ vậy !
    Chúc đằng ấy vui và ngày càng sâu sắc mặc dù hình như những cái đó đằng ấy đã có rất nhiều.
  3. une_mie

    une_mie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2004
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Bonie làm mẫu đi, thế người ta mới tham dự chứ, kiểu như dạy nhảy thì thầy phải làm mẫu mà
    bonie thất bại, thảm nào box im lìm thế, không biết nên vui hay nên buồn đây
  4. manmanman

    manmanman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2004
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    ..ơ...hố...hố.....Bonnie mở lớp dạy ứh!!!...hố...hố....Thế thì cho manmanman này tham gia với. Trong cả cuộc đời của manmanman này chưa bao giờ đuợc xuôn xẻ cả, cái đời khốn kiếp này chỉ có manmanman này mới có thôi. Đề nghị ***** nói rõ hơn về cách thức cho các "đệ tử" đuợc biết?. Hay là đệ tử nói những thất bại của đệ tử cho ***** nhé...hố....hố.....
  5. Bonie3

    Bonie3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2004
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
  6. cao_thu

    cao_thu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2005
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Hay wa, cho em tham gia với.
    Em xin kể:
    Thất bại mới nhất của em trong đời là không dám kể những thất bại của mình lên đây
  7. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Hì hì hì... Bonie3 này giỏi thật, sờ soạng lung tung thế nào mà đúng ứ chịu được. Kiểu này mấy lão thầy bói chuyên đi sờ còn phải học hỏi nhiều. Phân tích sâu mà đúng quá.
    Nhưng dựa vào đâu mà đằng ấy có thể khẳng định là tớ vừa thất bại nhỉ ? Dựa vào bài viết của tớ trong cái topic này ư ? Vậy thì mơ hồ quá, những người đã vào mà không trả lời thì họ không thất bại sao ?
    Đúng là tớ có yêu nhiều thật, theo đúng câu nói cũng củ chuối không kém cái sợi dây tình cảm của đằng ấy: Con trai bây giờ thật là kinh. Yêu nhiều yêu lắm, yêu linh tinh. Đấy, bởi những cái tình cảm linh tinh củ chuối ấy chắc chắn là không bao giờ được như mong muốn của tớ nên tớ cảm thấy thất vọng vì sự cái suy nghĩ đẹp đẽ hay ho của tớ về cuộc sống, về những cái "đẹp đẽ" của bản thân, về Tình yêu...
    Nhưng những thứ đó không đáng gọi là thất bại, vì nó chẳng để lại gì trong tớ cả.
    Lúc khác kể lể dông dài với đằng ấy tiếp.
  8. Bonie3

    Bonie3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2004
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    Híc.... sáng nay rảnh rỗi, vừa mới có ý định lôi cái lớp học của mình lên cái, thấy nó lụt quá, thì vớ phải ngay Haitacnd, hữu duyên, hữu duyên....
    Trước hết, để trả lời cho câu hỏi của đằng ấy rằng tớ dựa vào đâu. Uh, đúng là tớ dựa vào cái bài viết đầu tiên của đằng ấy, cách đằng ấy than thở, và đặc biệt nè, dựa vào cái cách đằng ấy cứ thở dài thườn thượt mỗi khi "người ta" không còn đung đưa cùng đằng ấy trong các điệu nhảy nữa.
    Này, tớ là tớ ghét nhất cách đằng ấy nói dối. Chẳng tự nhiên tẹo nào. Tớ bị như đằng ấy thì cũng nói dối là "không sao đâu, chẳng để lại cái gì cả...", thế nhưng trong sâu thẳm, tớ biết tỏng đằng ấy vẫn cảm thấy nhức nhối lắm lắm!
    Đằng ấy biết không, tớ cũng giống đằng ấy, thích nụ cười của người mà đằng ấy đã mê mệt. Phải nói là hay, tươi tắn và gợi cảm. Tuy nhiên, đằng ấy có biết cái gì làm cho đằng ấy không phải là sự lựa chọn của người ta không?
    Uh, cho đằng ấy nghĩ đến tết Công gô cũng chẳng ra, thằng ngốc ah!
    Đấy là đằng ấy luỵ tình quá.
    Con gái, không phải tất cả, nhưng người mà đằng ấy thích cũng nằm trong diện này, lại thích thằng cha nào đó bạc bẽo một chút, kiêu căng một chút, lạnh lùng một chút, phũ phàng một chút. Ờ, đến tớ cũng chẳng hiểu nổi tại sao con gái lại như thế. Trong khi đằng ấy ngây ngô và hiền, chẳng giống tẹo nào so với hình ảnh mà các nàng đang xây dựng.
    Đứt là phải
    Uh, nhưng đằng ấy chắc cũng chẳng biết câu này: "Sự chân thành sẽ ở lại mãi mãi". Người con gái nào muốn ổn định cuộc sống thì phải chọn thằng đàn ông như đằng ấy.
    Chết, đừng vội mừng.
    Đằng ấy thích hợp với kiểu gia đình êm ả, không gợn sóng, nhưng cũng chẳng có tý mơ mộng lãng đãng củ chuối nào.
    He he.... mỏi cả tay...
    Muốn biết ai đang để ý đằng ấy, đợi hồi sau tớ nói tiếp nhé....
    bất ngờ đây, bất ngờ đây......
  9. ong_dat

    ong_dat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2004
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
  10. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Hè hè... nói thật là tớ không nghĩ là tớ đã được soi đâu đấy.
    Ui, đằng ấy lại nhắc đến "người ta" của tớ rồi. Mà tớ cũng nói khá thật rằng cái "người ta" của tớ nhiều lắm, đằng ấy định nói đến ai ?
    Tớ cũng ghét bản thân mình khi cứ phải nói dối như thế, nhưng sự thật thì khó chấp nhận lắm, nó còn nhức nhối gấp mấy lần.
    Hì, cảm ơn đằng ấy đã nói cho tớ biết cái mà tớ đã định nghĩ đến tết Công gô xem có ra không. Nhưng này, chúng ta nói chuyện và tranh luận nhé, mà tớ thì không thích bị gọi là thằng ngốc một tẹo nào đâu.
    Đằng ấy thông cảm, cái tôi của tớ có hơi lớn.
    Và tớ cũng không nghĩ rằng tớ ngây ngô đâu, nhưng hiền thì có thể đúng, luỵ tình cũng thế.
    Nói rồi nhưng tớ vẫn muốn nhắc lại, chúng ta hãy dùng ngôn từ tôn trọng nhau trong tranh luận, tớ không thích bị gọi là thằng.
    Cám ơn đằng ấy đã chỉ rõ cho tớ biết cái mà tớ có, thú thật là tớ đã hơi mừng mừng, nhưng đằng ấy cũng tàn nhẫn lắm cơ, tạt thẳng một bát nước lạnh vào cái ngọn lửa leo lét mà đằng ấy vừa phụt ra sau khi phun "nước" ào ào làm tớ lạnh hết cả người trước đó ===> Vẫn củ chuối như thường.
    Hù, từ trước tới giờ tớ chưa bao giờ được để ý, và tớ "thèm" điều đó. Ngạc nhiên là đằng ấy biết là tớ "được" để ý, còn tớ thì lại như kiểu đi bắt chước đằng ấy: Cứ sờ soạng lung tung.
    Chờ điều bất ngờ ấy !

Chia sẻ trang này