1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thông báo khẩn cấp : Sắp đến Valentinday rồi .........

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hạ Long' bởi PhuongNhi07, 22/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. PhuongNhi07

    PhuongNhi07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2003
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Thông báo khẩn cấp : Sắp đến Valentinday rồi .........

    Ai có người yêu thì nhanh chóng đi mua Socôla đi , theo "dự báo thị trường " thì năm nay nhà sản xuất sẽ giảm số lượng bán ( vì càng ngày càng ít người yêu ......hình như là vậy )
    Ai chưa có thì nhanh chóng gửi phiếu đăng kí gia nhập " Hội những người không thèm yêu " gọi tắt là " Nhóm Độc thân " của Phương Nhi đi nào .......... Sẽ có những điều thú vị đang chờ đón các bạn . Yên tâm chỉ cần sau 1 tháng các bạn sẽ phải kiếm ngay người yêu vì thèm yêu quá ...........
    < Mong các bạn đóng góp kinh nghiệm để mọi người cùng đựơc thưởng thức huêong vị của cái gọi là : Tình iu >

    Đời là cát bụi _ Tình là phù du _ Không yêu không chết
  2. HuongSoai

    HuongSoai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    Valentin Day ngày lễ của tình yêu, cũng như các ngày lễ khác Valentin là ngày để mọi người thể hiện tình yêu của mình đối với với nửa bên kia.
    14 - 2. Sinh nhật Tình yêu. Sinh nhật Thánh Valentin, người được mệnh danh là thánh thần che chở cho bao tình yêu đôi lứa nên duyên đến trọn cuộc đời . Vậy các bạn có biết về xuất xứ của nó chưa ?? HS Xin góp vài dòng vậy nhé.
    Chuyện xưa kể rằng Valentin là một vị cha đạo trẻ trung và hiền hậu. Cha thường làm lễ kết hôn cho các đôi yêu nhau mà bị sự cấm đoán của gia đình. Thậm chí có năm nhà vua ra lệnh tất cả các chiến binh trẻ tuổi đều phải ra trận dẫu họ đang ở những ngày hồi hộp đón chờ hạnh phúc nhất đời mình. Vị cha đạo này đã làm trái lệnh của nhà vua, làm lễ kết hôn cho tất cả những người lính đó trước khi xông pha chiến trận...cũng có lẽ vì thế mà mọi trận chiến họ đều chiến thắng (Quả là sức mạnh tình yêu không nhỏ.)
    Cũng có truyền thuyết cho rằng, Valentin là chàng trai trẻ bị kết tội oan và trở thành kẻ tử tù. Nhưng kẻ tử tù lại yêu chính con gái người đao phủ. Trước khi chết, chàng đã xin một lần cuối được hôn nàng. Dòng lệ và dòng máu chứa chan trên khuôn mặt đã lìa khỏi cuộc sống, nhưng tình yêu thì đã thắp nên ngọn nến trong trái tim cô gái... Tình yêu và lòng hận thù không thể cùng tồn tại. Tình yêu đã xoá tan lòng hận thù...
    Từ đó, ngày 14 - 2 hàng năm, ngày sinh của Thánh Valentin đã trở thành ngày mà bao lứa đôi thầm mong ước kết tóc se duyên... Chẳng có lý do gì để lìa xa nhau khi hai trái tim cùng chung nhịp đập...
    Hãy sống trong tình yêu thương và tôn trọng lẫn nhau, gạt bỏ mọi vướng mắc, và lắng nghe lời con tim mắch bảo đó là thông điệp của thánh Valentin gửi tới chúng ta.
    Hương Soái !
  3. phuongpn

    phuongpn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Ối giời ơi, ko phải đâu, chúng nó lừa đấy.

    PhuongPN
  4. PhuongNhi07

    PhuongNhi07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2003
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Lừa cái gì mà lừa........chẳng hiểu phuongpn nói gì nữa........hic hic
    Đời là cát bụi _ Tình là phù du _ Không yêu không chết
  5. Ngoc_Linh_new

    Ngoc_Linh_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2001
    Bài viết:
    1.207
    Đã được thích:
    0
    Mod đâu rồi,khoá cái nick này lại.Post bài lung tung quá.Xong khoá cả Ngoc Linh luôn nhá.
  6. Milanista

    Milanista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    6.283
    Đã được thích:
    0
    post theo yêu cầu cá nhân của em Phương Nhi.
    Đúng theo yêu cầu của em, anh đã vào topic này viết bài, thế đã được chưa em.

    New beginning, no love, no money

  7. francolin

    francolin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    0
    valentin cái con khỉ bọn đàn bà chỉ đuợc cái ....
    anh không có tiền mua chocolate cho ai đâu em đừng có mà mơ he..he..
    Ghét gái xinh khinh gái giàu

    Đi cho biết đó biết đây
    Ở nhà với mẹ biết ngày nào khôn

    Được Milanista sửa chữa / chuyển vào 10:22 ngày 05/02/2003
  8. PhuongNhi07

    PhuongNhi07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2003
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    thì ai bảo anh mua đâu mà.........em nghĩ anh nên đổi là tên là hận đàn nghe hợp lí hơn đó.......(sợ)
    Đời là cát bụi _ Tình là phù du _ Không yêu không chết
  9. viet-thang

    viet-thang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    1.941
    Đã được thích:
    0
    Nghĩ đến Valentin mà lòng lại cảm thấy buồn buồn .
    " Những đêm giăng đèn kết hoa , tìm ai để trao quà ".....hic...hic....
    Welcome to : www.vietthang.vze.com
  10. give_me_your_heart_now

    give_me_your_heart_now Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    2.620
    Đã được thích:
    0
    trùi , em chua có người iu và cũng chưa có ý định tìm người iu( còn trẻ , mới 20 , 21 tuổi đầu) nhưng vẫn thích nhận chocolate thì làm thế nào nhẩy?
    AI YÊU NHI ĐỒNG BẰNG BÁC HỒ CHÍ MINH
    AI YÊU BÁC HỒ CHÍ MINH HƠN CÁC EM NHI ĐỒNG
    AI YÊU TIỀN HƠN GIVE_ME_YOUR_HEART_NOW

Chia sẻ trang này