1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

thông báo khẩn

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi the_river_of_love144, 12/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. the_river_of_love144

    the_river_of_love144 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    968
    Đã được thích:
    0
    thông báo khẩn

    em xin thông báo là chị Linh tức iron_maiden đã bị ốm có thể là rất nặng đó bà con.Em nghĩ là chúng ta sẽ đi thăm chị Linh,mong mọi người có ý kiến.
    tôi nghĩ là đến 13/4 này,đi họp box chúng ta sẽ bàn đến chuyện này.lúc đó sẽ bố trí thời gian địa điểm hẹn và quà cáp bồi bổ cho chị Linh.ok.

    i don't know why i don't know because i don't know why i said i don't know so don't ask me why i said i don't know because i don't know why i said i don't know so don't ask me
  2. handsomeboy_hp

    handsomeboy_hp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.180
    Đã được thích:
    0
    Tường thuật một chút về buổi đi thăm bệnh nhân một chút
    Bắt đầu từ khi tan họp. Mọi người đều thống nhất tất cả đi thăm Iron kể cả thành viên mới, nhưng khổ nỗi là vừa đi vừa thông nhất mua quà gì cho bệnh nhân thì cứ cãi nhau là mua cam hay mua hoa. Cuối cùng là mua hoa, nhưng khi mua hoa thì hai người đi mua hoa là river và Kip đi mất 20 phút (lâu khủng khiếp) làm mọi người đứng chờ dài cổ, làm một thành viên mới không có thời gian đi thăm nữa (thế là mất một người mới). Rồi khi đến nhà của Iron thì cô bé đã lại lên đường vào bệnh viện mất rồi (lại một thành viên mới nữa phải về nhưng lại kéo theo một người nữa là Lady về cùng). Trên đường đi anh Kip luôn giữ cho bó hoa thật đẹp và mấy lần vì phóng nhanh làm hoa suýt nữa bay mất nhưng anh không ngại khó ngại khổ để giữ bó hoa cho Iron (nhắc lại, bó hoa đó là do anh tự chọn từng bông và yêu cầu người bó thật đẹp). Đến bệnh viện thì sleeping cùng handsomeboy là người đi vào phòng trước và thấy (ối trời ơi người ốm thì ngồi đọc báo chơi, đặc biệt là rất mát mẻ còn người coi người ốm thì nằm duỗi dài trên dường) người vào sau cùng là Kip với bó hoa cầm trong tay và bó hoa đang được anh để trên ngực (lãng mạn quá) anh đang định tặng cho Iron thì cái thằng sleeping giật mất của anh và đem tặng cho Iron ngay trước mắt anh (a cay không cơ chứ). Với mọi gian khổ anh mới đưa được bó hoa đến trước mặt Iron thì bị cướp mất. Anh a cay lắm nhưng là anh thì đâu có chấp gì với nó đâu, vẫn vui. Mọi người cùng nhau kéo ra ghế đá để nói chuyện. Để giúp người bệnh vui mọi người cùng hát rất nhiều nhưng chẳng có bài nào là có đầu và có kết thúc cả. Mọi người hỏi thăm bệnh tình thì được biết là bệnh của Iron chưa được xác định và ngày hôm nay là ngày cuối để đưa ra kết luận, nếu không xác định được bệnh thì cô em sẽ phải lên HN để chuẩn đoán và điều trị bệnh. Việc đó đồng nghĩa với việc Iron sẽ ở lại luôn HN để học và thi, tức là sẽ đến tận tháng 7 Iron mới quay trở lại HP. Lúc đó mọi người nhớ lại chuyện Iron xem bói là sắp chết thì mọi người lúc đó lại cười mới chết chứ. Nghĩ em ấy chưa có mối tình nào bèn cùng nhau đọc thơ tình cho em nghe để trước khi em ấy biết được thế nào là tình trước khi mọi người có thể không gặp em nữa hic hic. Sau khi đọc thơ tình handsomeboy thấy dép của Iron cao cao bèn đi thử ngờ đâu phát hiện ra một điều mà các boy ở đó dựng tóc gáy, đó là chuyện em river hay ngắm chỗ nào của các boy và handsomeboy là kẻ bị bắn đầu tiên. Sau quả đó không boy nào dám đứng quay mặt về phía em ấy nữa. Thảo nào từ đầu đến cuối anh chondauyeuthuong và Marco không dám đứng dậy một lần nào. Sau vụ đó thì kể thêm mấy chuyện vui làm mọi người cười nghiêng ngả rồi đến giờ mà thường ngày em River đến giờ tan học mọi người cùng về. River để quên hoa và cặp ở trên phòng bệnh đành tự quay lại để lấy cặp và hoa, nhưng khi đi đến cầu thang thì River thất thiểu chạy thục mạng quay lại, tay chân khua khăp nơi và kêu đến mức cả bện viện phải nghe thấy "các anh ơi chuộtttttt" thể rồi cũng phải có người hộ tống cô em lên lấy các thứ rồi mọi người mới ra về được.
    hêt
    Vầng trăng ai xẻ làm đôi
    Nửa in gối chiếc, nửa soi gầm giường

    Được handsomeboy_hp sửa chữa / chuyển vào 21:07 ngày 14/04/2003
  3. ladyfirst24

    ladyfirst24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    0
    Do điều kiện khách quan nên không đến thăm Linh ngay được! Nhưng nhất định sẽ đến trong vài ngày tới! Trước mắt là cầu chúc cho Linh mau khỏi bệnh!
    Nếu Chỉ Sống Cho Qua Ngày ... Bao Nhiêu Mơ Ước Trôi Qua Tầm Tay ...
  4. Sleeping_child

    Sleeping_child Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    Còn một chuyện nữa xảy ra ngoài lề là khi ra đến cổng bệnh viện, em phát hiện ra autumn_heart_2207 đừng chờ sẵn ở ngoài với vẻ mặt vô cùng vô cùng lo lắng.
    Nhìn thấy em, chị liền lao ra hỏi: "Em không sao chứ? Chị hết cả hồn". Em chẳng hiểu ra sao cả. Thì ra lúc em đến nhà autumn_heart_2207, chị ta đang tắm và bắt em đợi 5 phút. Nhưng thời gia là vàng là bạc, em vội đi ngay , chỉ nhắn một câu: "em vào bệnh viện đây". Thế là xảy ra chuyện hiểu lầm này. Chị Quyên cứ lo cho ... anh handsome hay chị Hà bị làm sao. Biết đâu em lại bị sao ấy chứ. Thật khổ thân bà chị em quá. Em định gọi anh handsome lại cho bà chị em có chỗ chút giận thì anh ta đã về mất rồi. Bà chị em không thể chút giận vào em mà anh ta lại về mất. Khổ cho chị em quá
    Baby won't you tell me why there is sadness in your eyes
  5. the_creater

    the_creater Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Chà, sao iron chả chịu báo cho hội trên này gì cả.Bà con ta có ai vào thăm iron mắng giùm em 1 trận nhé.Bảo nó là có bạn hỏi thăm , cái đứa nào là bạn thân vứi nó từ CII ấy , em út nhất nhóm ấy.Nếu lên HN thì báo em 1 tiếng. Hay là vì lần lên thăm em mà ốm thế hở, khổ thân wá.Bảo nó bi h em vứi nó đồng cảnh rùi.Có tình hình gì bà con cho em bít sớm vứi nhé.
  6. cesar_dai_de

    cesar_dai_de Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Anh xin lỗi vì bây giờ ở xa nên ko thể đến thăm Iron được. Mong mọi người thông cảm. Chúc Iron sớm lành bệnh . Khi nào về anh sẽ có quà !

    ĐÃ MANG TIẾNG Ở TRONG TRỜI ĐẤT
    PHẢI CÓ DANH GÌ VỚI NÚI SÔNG

  7. TVP

    TVP Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/01/2003
    Bài viết:
    1.167
    Đã được thích:
    180
    Xin thành thật chia buồn với Box và gia đình
    Trong lúc tang gia bối rối có điều gì sơ suất xin được lượng thứ
    Đùa vậy thôi
    Chúc bé mau lành bệnh
    Dù đang ở một phương trời xa lạ nhưng anh vẫn luôn nghĩ đến em như một con vịt lắm mồm của Box
    Thương em nhiều
    TVP?

    TVP?
  8. ngotaulai

    ngotaulai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    1.651
    Đã được thích:
    0
    Chậc,dạo này mình không lên mạng,để mặc các em gái làm việc nhiều nên ốm rồi,cho anh so rì nha.Nhưng mà anh bảo em Linh nè chắc là không phải bị SARS đâ..hè..hè..
  9. handsomeboy_hp

    handsomeboy_hp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.180
    Đã được thích:
    0
    Anh ngố ơi. Anh nói ở đây thì em Linh không biết được đâu. Thông tin mới nhất về Linh, hiện nay cô bé vẫn đang trong tình trạng rất buồn vì bệnh của mình vẫn chưa thể tìm ra được là bệnh gì mặc dù thời gian thi sắp tới rồi. Thông tin mới nhất sẽ được cập nhập
    Vầng trăng ai xẻ làm đôi
    Nửa in gối chiếc, nửa soi gầm giường
  10. Iron_maiden

    Iron_maiden Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    1.091
    Đã được thích:
    0
    Em cám ơn mọi người nhiều lắm,ko biết nói gì để bày tỏ hết lòng cám ơn của em....bó hoa mọi người tặng em cứ cố giữ mãi dù hoa nào rồi cũng héo.Hôm đó mọi người làm em vui lắm,ngồi trên viện buồn ơi là buồn,lúc đau thì vật vã còn lúc ko đau thì toe toét như thường,ốm đau gì đâu,ngồi chỏng chơ ra đó.........
    Hôm nay em đã rời viện về nhà để chuẩn bị lên HN,ko biết có ai vào thăm ko,nếu ai vào chắc thấy mỗi cái giường trống ko.Tranh thủ ra chào mọi người vì ko biết đến bao giờ mới về được HP.......chắc là em sẽ nhớ HP và mọi người nhiều lắm nhưng thực sự ko biết làm thế nào......
    to hakiri: Mày đấy hả Hạnh???? Mày chui vào đây rồi đấy à??? Tao chưa biết sống chết thế nào nhưng mày nói giờ mày cùng cảnh ngộ với tao là sao??? chuyện của mày có trục trặc à? ko ổn à??? Nếu lên HN có thể tao sẽ nằm ở Viện 103 đấy.....mày với KA liệu liệu mà đến chơi với tao...đừng để tao nằm buồn 1 mình ...hic hic....lỡ có bề gì còn được nhìn mặt chúng mày lần cuối
    to TVP: Em chưa chết đâu mà anh vội chia buồn sớm thế....Em còn fải sống để chờ để đợi anh chứ,ít nhứt cũng fải chờ anh 7 năm nữa ,nhìn thấy đầu cua tai nheo anh ra làm seo rồi em chết mới cam lòng......
    Hiện giờ hòm thư gib1984@yahoo.com của Iron có trục trặc.Nếu có viết thư cho Iron thì gửi vào hòm uglygirl182002@yahoo.com nhé....mọi người nhé.....
    Roses are red, Violets are blue
    Honey is sweet but not as sweet as you

    Được Iron_maiden sửa chữa / chuyển vào 19:46 ngày 16/04/2003

Chia sẻ trang này