Thông báo khẩn! CV Thong bao khan cap den tat ca moi nguoi, dung 13h01 phut, 100 chien ham cua Dai Loan da tan cong Vietnam va quan doi Vietnam da dap tra. Theo chung toi duoc biet thi nguyen nhan la do viec tranh trap quan dao Hoang Sa va Truong Sa, chi tiet cac ban xem o: http://www.ngoclong.net/war.htm (co truyen hinh truc tiep). Nguồn: Zdreamer Sutsit: Được sutsit sửa chữa / chuyển vào 14:44 ngày 01/04/2004
Thông báo đại khẩn: 1 - Tequila sáng nay ngủ dậy do vội chạy vào Toilet nên đã bị đập đầu vào thành giường. Dư âm của cú đập là một quả ổi nằm hãnh diện trên trán. Anh đã phải nghỉ học buổi sáng để... giặt quần do cú va đập đã khiến anh không kịp chạy vào... toilet. 2 - Nguyễn Thị Sụt Sịt đã bị cảnh sát Trung Quốc giải về đồn vì tội ra đường hay cười ngơ ngẩn, miệng thỉnh thoảng lầm bầm những câu nói vô nghĩa, rất dở hơi. Chúng ta đã có dịp đọc nó trong topic Thơ ở vườn nhà. 3 - Tối nay, ngày 1/4, ngày Cá tháng Tư, cũng là ngày mất của Trịnh Công Sơn, tại Nhạc Tranh Quán, khán giả sẽ được thưởng thức giọng hát liêu trai của Giang Thu Quang. Ai không đến sẽ được chủ quán tặng một gói bimbim hiệu cá lóc và được ca sỹ Giang Thu Quang mời đi xem phim tại rạp Còn Lâu Ý. 4 - Sau một thời gian cư trú trong box Văn Học, với những bài viết thực sự có tinh thần... đàn ông, một ngày mưa gió sụt sùi, Ironwill đã biến thành một chàng trai khôi ngô tuấn tú trong sự kinh ngạc của toàn thể gia đình và bạn bè lân cận. Cứ cái đà này, sẽ có rất nhiều đàn ông nguyên chất sẽ bị biến thành gay, vì không thể kìm nổi nỗi niềm xao xuyến trước vẻ đẹp nữ tính của chàng trai Ironwill. 5 - Hồi 11h2'' ngày 31 tháng 3, tại quá cafe dành cho những người điên trên đường Lê Văn Sỹ - tp HCM, người ta đã lượm được một gã đàn ông đeo kính cận, tay dính đầy bột màu, tóc xù, đi giầy không bít tất, quần bò có 2 cái lỗ thủng ở đầu gối, tay liên tục đấm vào cái loa thùng đặt cạnh đó - nơi có giọng hát của Tequila về những bản tình ca Nga đang phát ra, miệng gã gào lên: "Ném đá vào nền âm nhạc, ném đá vào nền âm nhạc!" Khi hỏi tên, gã liến thoắng: On Ó Ù On Ó Ù . Này em bâng khuâng gì thế?Ban mai dậy hát bên thềmHay là... có niềm xao xuyếnAi vừa thắp lửa con tim?
Ôi cái bạn này, làm gì mà nói nhau thế, có gì không vừa ý cũng đâu đến nỗi phải ác khẩu thế mởi hả giận. Tôi thấy bạn nhỏ nhen thật đấy.
Thông báo khẩn : còn một nhúm tóc và da còn dính tại hiện trường , bạn sutsit có lòng tốt thì đến thu gom về DinhMenh
Khẩn: Rosebaby đã đi tu Hiện đang làm admin trong Chùa ba Đanh Được sutsit sửa chữa / chuyển vào 18:34 ngày 01/04/2004