1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thông báo mới về chuyến đi Đà Lạt !!!

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Sài gòn (HCMCC - SAIGON Club)' bởi bob43, 01/07/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bob43

    bob43 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.980
    Đã được thích:
    0
    Thông báo mới về chuyến đi Đà Lạt !!!

    Lời giới thiệu của SUSU, con nuôi HCMCC và là người sẽ giúp chúng ta tìm hiểu Đà Lạt cũng như thưởng thức món ăn Đà Lạt.

    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:

    Có lẽ đã từ lâu rồi, hai chữ Đà Lạt luôn có một sức cuốn hút đặc biệt trong lòng du khách. Những rừng thông xanh ngát nhấp nhô, những thác nước hùng vĩ, những vườn hoa muôn sắc cùng một thành phố Đà Lạt có rừng trong phố, vườn trong phố, có không khí thiên nhiên ùa vào trong từng căn hộ đã làm lưu luyến biết bao bước chân du khách. Và Đà Lạt - Lâm Đồng còn là một mảnh đất giàu truyền thống văn hoá với những nét đặc sắc của các dân tộc Mạ, K`ho, Chu Ru, Thái, tày...gắn liền với hình ảnh của những lễ hội cồng chiên, những vũ điệu đêm rừng bên chóe rượu cần say đắm.
    Và có lẽ không có nơi nào ở trên đất nước ta và cả vùng Đông Nam á lại có được một khí hậu tuyệt với như Đà Lạt với nhiệt độ trung bình hàng năm từ 18 - 20 độ C. Do nằm trọn trên cao nguyên Langbiang có rừng thông đặc chủng bao bọc dày đặc nên dù những năm gần đây khi thời tiết diễn biến bất thường thì nhiệt độ trung bình năm của Đà Lạt vẫn không dao động lớn, nhiệt độ lúc cao nhất cũng chỉ ở 29 độ C. Đà Lạt lại có được sự chăm chút của bàn tay con người làm nên hơn 2000 ngôi biệt thự góp phần làm nên một thành phố đầy hương sắc.
    Tất cả những cái đó sẽ giúp du khách có những phút giao hoà với thiên nhiên tuyệt diệu.
    Topic này sẽ gúp cho du khách gần xa có điều kiện khám phá những vẻ đẹp của thành phố sương mù Đà Lạt đồng thời cũng giúp chúng ta mở mang thêm kiến thức về một vùng đất và hy vọng sẽ làm cho những người có điều kiện tham quan Đà lạt trong tương lai tự tin hơn khi đặt chân đến phố núi, làm cho chuyến đi của du khách đến cao nguyên thêm ý nghĩa



    Chào các bạn, theo như kế hoạch, hè này chúng ta sẽ có chuyến giao lưu họp mặt với các thành viên từ nước ngoài về và đi tham quan dã ngoại Đà Lạt. Sau khi liên lạc vơi box ĐL và tìm hiều những điều cần thiết, nay mọi thứ đã sẵn sàng và thông bào cùng các bạn như sau :

    Thời gian : từ Ngày 11-07-2002 đến ngày 14-07-2002
    Thời gian đăng ký : từ hôm nay cho đến 07-07-2002Số lượng dự kiến : 16-20 người

    (Các bạn nào tham gia thì đang ký trong topic này và trả lời chính xác qua 2 số ĐT sau :

    Cường : 0913725375
    Luân: 0903719234)



    Kế hoạch dự trù :
    - Khởi hành lúc 21h tại TP HCM ngày thứ 5 - 11-07, (các bạn sẽ đi xe suốt đêm để tiết kiệm thời gian, và để đến Đà Lạt vào lúc sáng sớm, chúng ta sẽ nhìn thấy đúng nghĩa Thành Phố mù sương và Bình Minh của Phố Núi Cao Nguyên....không có cơ hội thứ 2 đâu á., Mit , Sometime, boytx, ..... nhỉ.)

    - Đến ĐL khoảng 6h sáng ngày thứ 6, 12-07, dành 2-3h nghỉ ngơi cho các thành viên (mong là không ai thức suốt đêm để nhìn sao đến nỗi tới sáng bùn ngủ....). Đúng 9H sẽ đi Langbiang. Chúng ta sẽ thực hiện cuộc chinh phục đỉnh LangBiang .

    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:

    Khu du lịch Lang biang

    Khu du lịch Langbiang (cách Đà Lạt 10km về phía Bắc), đến đây du khách sẽ được xe đưa lên đỉnh rađa cao hơn 2.000m, được ngắm những dòng sông uốn lượn từ đầu nguồn, được ngắm thành phố Đà Lạt từ trên cao và chắc chắn sẽ có những giây phút giao hoà với thiên nhiên thật tuyệt vời.
    Nếu có nhu cầu, khách sẽ được phục vụ văn hóa cồng chiêng của dân tộc K`Ho, được ngủ lều qua đêm, được cắm trại bên suối. Từ năm 1977 đến nay, nơi đây thường diễn ra các cuộc thi leo núi Chinh phục đỉnh Langbiang, xuống vách núi dựng đứng bằng dây. Một đặc thù là ở đây có đến 3 đỉnh núi cao gồm núi ông Khổng lồ K`yut (đỉnh rađa), núi Ông, núi Bà (núi Langbiang) và có một số vách đá có thể tổ chức các trò chơi mạo hiểm vùng núi như đua ngựa, leo núi, đi bộ, thả dù,... Công ty Du lịch Lâm Đồng đã có kế hoạch triển khai môn dù lượn trong tương lai gần, khách từ đỉnh rađa bung dù lượn đáp xuống chân núi.
    Đây là điểm tham quan không thể thiếu trong các tour du lịch dã ngoại của các hãng lữ hành TP. HCM từ nhiền năm nay.




    Vâng, chúng ta sẽ kiểm chứng thực tế nó thế nào....

    Và chiều tối sẽ là ăn tối tại nhà, xong giao Lưu với box ĐL hoặc đi ún cafe ở trên nóc chợ.....đêm, hoặc đi en kem vừa ăn vừa run...khà khà.

    - Ngày 13-07, chúng ta sẽ đi đi Thác Pôngrua...., Hang cọp

    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:
    Cho đến nay, trên địa bàn Đà Lạt đã có 7 danh thắng được Bộ VH-TT công nhận là Di tích - Danh thắng cấp quốc gia gồm : hồ Xuân Hương, hồ Than Thở, hồ Tuyền Lâm, thác Cam Ly, thác Đatanla, thác Prenn và Thung lũng Tình yêu.
    Du khách đã từng biết đến các con thác xung quanh thành phố gắn liền với những câu chuyện tình lãng mạn như Prenn, Đatanla, Cam Ly, thác Hang Cọp nhưng còn nhiều thác rất hùng vĩ ở Bảo Lộc như Đambri, Bảy Tầng và dọc quốc lộ 20 như Liên Khương, Gogah, Bảo Đại, Pongur.Ngoài ra còn phải lể đến thác Voi ở huyện Lâm Hà, thác Cổng Trời (xã Tà Nung, TP. Đà Lạt).
    Trong nhóm du lịch dã ngoại, lý tưởng nhất là dạo quanh hồ Xuân Hương, đến hồ Tuyền Lâm và khu du lịch Langbiang (Đà Lạt), Đambri (thị xã Bảo Lộc).




    .....hay những nơi mới của Đà Lạt bên cạnh những địa điểm truyền thống. Tất nhiên, dạo quanh vài vòng Hồ Xuân Hương lãng mạn thì không thể thiếu. Vâng, trong ngày thứ 2 này, chúng ta sẽ tham quan TP Đà Lạt với tất cả time có thể. Tối lại thì chúng ta giao lưu thân mật dzới box ĐL. Trời thì lành lạnh, một ly cho ấm lòng.................


    - Ngày cuối cùng sẽ dành cả buổi sáng cho thành viên đi chợ, vừa tham quan, vừa mua quà (cái này các bạn Đa Lạt sẽ có người theo đi cùng để tiện cho việc mua quà.)

    - Đúng 12h trưa, chúng ta sẽ khởi hành từ ĐLạt về TP HCM. Và như thế, lại một lần nữa các bạn sẽ thấy hoàng hôn của phố núi cao nguyên và rừng cao su bạt ngàn trên đường về qua Ngã Ba Dầu Giây.

    - 12h Trưa sẽ tập trung ăn cơm trưa cùng box Đà Lạt và lên xe dzìa TP sau màn chia tay bịn rịn.

    Kinh phí dự trù : 300 000 VND/ 1 người (bao gồm tiền xe đi lại 3 ngày, ăn uống, tham quan....)

    Vấn đề còn lại là các bạn xin phép ba mẹ và để dành tiền mua quà cho bạn bè ở nhà. Hãy ghé qua box ĐL xem qua giới thiệu này nhé :

    http://ttvnonline.com/forum/topic.asp?TOPIC_ID=92287

    Tin mới nhận : SUSU nhận lời sẽ làm đầu bếp để nấu ăn cho chúng ta. Vỗ tay..........
    [blue]
    Lưu í : Nếu bạn không đăng kí qua ĐT thì xem như bạn không tham gia .


    NHẤT CẦN THẾ THƯỢNG VÔ NAN SỰ
    BÁCH NHẪN ĐƯỜNG TRUNG HỮU THÁI HÒA[/blue]

    Được bob43 sửa chữa / chuyển vào 09/07/2002 ngày 00:27
  2. cutie_beautie_sushie

    cutie_beautie_sushie Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2001
    Bài viết:
    2.122
    Đã được thích:
    0
    Sushie và Andrevu đăng ký nha. call Bob sau :-) nhưng chắc chắn là đi á.
    ~Cho một con cá, sống một ngày; cho một cần câu, sống cả đời~
  3. vivatim

    vivatim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2002
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    Mấy bác đi Đà Lạt nhớ ru theo langbiang bên BOX 80-HCM nữa, lên tới Đà Lạt, tha hồ mà chinh phục,
    hehe
    Viva forever. Suzuki là sành điệu. Tôi muốn được vote 1*
  4. pickou

    pickou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2002
    Bài viết:
    2.362
    Đã được thích:
    0
    Cho Bình đăng ký 1 xuất nha,
    Họ và tên : Trần Tấn Bình
    Nick name : pickou
    Phone : 0913.829567

    Nothing Impossible
  5. whisper

    whisper Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/12/2001
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    0
    Hehe, vậy bác vivatim chinh phục langbiang không nổi nên mới dụ mọi người rủ em đấy đi DL đấy à. hihi!
    whisper@
  6. bob43

    bob43 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.980
    Đã được thích:
    0
    Danh Sách đã đăng ký :

    1. BOB
    2. WilliamNguyen
    3. Boytx
    4. Freelife
    5. BabyBoom
    6. Susi
    7. AndreVu
    9. Mitdac
    10.Pickou
    11.ThiênHương
    12.Tuhai15 (thành viên box DNG)
    .......



    NHẤT CẦN THẾ THƯỢNG VÔ NAN SỰ
    BÁCH NHẪN ĐƯỜNG TRUNG HỮU THÁI HÒA
  7. BabyBoom

    BabyBoom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/05/2001
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Hụt chuyến BMT rồi lần này nhất định đi heheheh
  8. vivatim

    vivatim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2002
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    To whisper: Tớ ko biết langbiang là ai cả, nghe mấy đứa bạn cứ khen đáo để làm tớ đâm ra tò mò, tớ muốn chinh phục langbiang
    Chinh phục Langbiang
    Theo tớ biết thì LangBiang có 2 đỉnh.
    1. Đỉnh mà có đường ôtô lên được còn gọi là đỉnh rada. Vì ở trên này có đặt rada. Đỉnh này bằng phẳng , rộng rãi, có sân đáp cho máy bay trực thăng.
    Có 4 cách để chinh phục đỉnh này :
    a. Thuê xe đặc chủng (xe u-oat) chở lên đỉnh : 25000đ/người/lên xuống.
    b. Thuê ngựa (có người dắt đi) : 60000đ/người
    c. Đi bộ theo đường ôtô : 6km đèo núi, tuy nhiên đường rất dễ đi
    d. Đi đường tắt (phải có người dẫn đường-các em nhỏ người dân tộc) : 2-3km (tớ ko biết chính xác). Đường đi rất khó khăn, cần phải có 1 cây gậy, lòng can đảm và sức khoẻ. Nếu bạn đi theo đường này bạn sẽ thấy đuợc khả năng của mình và sự hùng vĩ của thiên nhiên. Chú ý là trời mưa, đường trơn trợt thì ko nên đi đường này
    Riêng tớ : tớ thích lên đỉnh Langbiang bằng trực thăng
    2. Đỉnh thứ 2 cao hơn đỉnh rada ( vài trăm mét?? ): Đỉnh này không có đường ôtô lên. Muốn chinh phục đỉnh này chỉ còn 1 cách duy nhất là tự bản thân bạn (nhớ là phải có người dẫn đường). Ngay cả trực thăng cũng ko đáp được ở đỉnh này.
    Đường đi lên đỉnh này còn khó hơn là đường tắt lên đỉnh rada.
    Chú ý là trời mưa, đường trơn trợt thì đừng lên
    Khi bạn tới chân núi langbiang, hình ảnh này sẽ đập vào mắt bạn đầu tiên
    Đây là trên đường chinh phục LangBiang - chụp từ dưới lên
    Đây là hình ảnh tớ chụp trên đường tắt lên đỉnh, mọi người thấy thiên nhiên hùng vĩ ko? Tuyệt vời
    Còn đây là toàn cảnh xung quanh Langbiang được chụp từ trên đỉnh. Con suối bên dưới hình như là suối Vàng hay Bạc hay ...(xin lỗi tớ ko nhớ, chắc su_su biết rõ hơn). Đây là nguồn cung cấp nước cho thuỷ điện dưới hạ nguồn. Cảnh vật chìm trong làn sương mờ ảo
    Sau khi chinh phục Langbiang, mọi người có thể tới thăm nơi sinh sống của dân tộc Lạch - xã Lát ở ngay dưới chân núi Langbiang. (Dân tộc Lạch đã sinh sống ở cao nguyên LangBiang này từ xa xưa)
    Các bạn biết ban nhạc Hoa Đất phải ko? Họ cũng là người dân tộc Lạch đó.
    Các bạn sẽ được nghe già làng (ko, phải gọi là trưởng thôn ) kể truyện về truyền thuyết của ngọn núi LangBiang cũng như là chuyện tình của chàng Lang và nàng Biang và cả truyện cụ bà giã gạo 4 tay.
    Các bạn có thể thưởng thức đặc sản của núi rừng LangBiang cũng như giao lưu, ca hát, nhảy múa và uống rượu cần với các em sơn nữ áo đen (trưởng thôn nói)
    Theo ý của tớ thì rượu cần ở Langbiang ngon hơn rượu cần BMT, uống nồng hơn, ngọt hơn và cay hơn (ko biết là do rượu hay do mấy em sơn nữ)
    Mấy em sơn nữ ko những dễ thương mà còn hát hay nữa
    Chú ý, phần giao lưu sẽ tốn tiền vì họ cũng phải kinh doanh nhưng cụ thể thì tớ chịu, vì hồi trước tớ đi theo tour. Xin lỗi, tớ ko muốn làm mất hứng của mọi người nhưng vẫn post lên để các bạn có thêm thông tin.
    Đây là hình ảnh nhảy múa với các các em sơn nữ áo đen- dưới chân núi Langbiang
    Trên đây chỉ là tóm tắt việc chinh phục Langbiang. Tớ ko dám viết nhiều vì tớ muốn các bạn tự khám phá vẻ đẹp của núi non và con người Langbiang
    Bài trên còn nhiều sai sót, tớ sẽ sửa từ từ
    Viva forever. Suzuki là sành điệu. Tôi muốn được vote 1*
    Được Vivatim sửa chữa / chuyển vào 04/07/2002 ngày 18:58
  9. atomic

    atomic Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    ui,sao đi sớm vậy ,vây là atomic đi không được rồi,thi chưa xong mà,tiếcwá.
    TO tenquadep:Lên đó tqđ nhớ dẫn mọi người đi caphê RAINY
    nha,đep cực luôn.à,mà có thời gian cho mọi người đi dọc theo con đường lên xuân trường về đơn dương đó ,vào buổi chi
    éu
    thì khỏi chê luôn,khung cảnh romantic hết biết luôn
    . Hẹn gặp lại mọi người ở chuyến đi đà nẳng ha.
  10. vivatim

    vivatim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2002
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà,
    [​IMG]
    Tớ đã post một số bài giới thiệu phong cảnh và truyền thuyết về Tp. Đà Lạt mà tớ sưu tầm được trên mạng vào topic của su_su:
    Hãy đến với Đà Lạt - Lâm Đồng !
    Nếu mọi người cần thêm thông tin về chuyến đi này có thể vào topic đó tham khảo nha.
    Thế nhá
    Viva forever. Suzuki là sành điệu. Tôi muốn được vote 1*
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này