1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THÔNG BÁO, NHẮN TIN, HỎI ĐÁP... Dịch vụ tạm gián đoạn do đường truyền nghẽn mạng...

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi vanvtb, 10/07/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. trong_tuan179

    trong_tuan179 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    1.123
    Đã được thích:
    0
    to thu_trang : Hừ tức bé quá đi làm cái rì mà 3 ngày rồi không nhắn tin cho anh lấy một lời , mấy hôm nay ra nét sao mà buồn vậy chứ
  2. GREEN_BAMBOO_new

    GREEN_BAMBOO_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.944
    Đã được thích:
    0
    Thông báo, thông báo khẩn, Ai là chủ của số điện thoại: 04 9143685
    Hãy liên hệ với BAMBOO để được nhận một món quà, của một người gửi cho + 1 bức thư.
    Liên hệ nhanh nhé.
  3. GREEN_BAMBOO_new

    GREEN_BAMBOO_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.944
    Đã được thích:
    0
    Thông báo, thông báo khẩn, Ai là chủ của số điện thoại: 04 9143685
    Hãy liên hệ với BAMBOO để được nhận một món quà, của một người gửi cho + 1 bức thư.
    Liên hệ nhanh nhé.
  4. GREEN_BAMBOO_new

    GREEN_BAMBOO_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.944
    Đã được thích:
    0
    Xin gư?i đến các bạn cuộc pho?ng vấn nhanh cu?a THANHHOATTVNOL với Hoacucvang_remy hay Nick la? Anh_binh_minh   một tha?nh viên mới cu?a Box Thanh Hóa.
    Mọi ngươ?i đê? ý cáí kết qua? ơ? cuối nhé :
    --------------------^-------------------
    GW: bom bom bom ... GW: Xin quý cô dành một chút thời gian, cho tôi được thực hiện cuộc phỏng vấn nhéhoacucvang_remy : hichichoacucvang_remy : Biết là nên vui hay nên mừng đây nhỉ ...?GW: Tại sao lại hỏi câu đó tới hai lần vậyGW: Trong nhật ký một lầnGW: Và bây giờ nghe được một lầnhoacucvang_remy : Zậy hả ?GW: Chứ không à!hoacucvang_remy : Uh`GW: Này, tại sao HCV lại có câu hỏi đó vậyhoacucvang_remy : hi`hi`GW: Chỉ biết cười duyên như thế thôi à.GW: Xin cho bắt đầu cuộc phỏng vấn nhé.hoacucvang_remy : OkGW: Hoacucvang (HCV) có cảm giác thế nào khi tham gia diên đànThanh Hoá của chúg tôi, HCV là một người Nam Định, tại sao lại không phải là trong Forum Nam Định ...?hoacucvang_remy : hichichoacucvang_remy : Tại tui có một người ....hoacucvang_remy : Biết chứ  ?GW: Vâng, không không những biết 1 mà có lẽ là 2 đây. Đầu tiên là CCT,  một Thanh Hoá ''s Member 100%, ngoài ra còn một thành viên mới tinh nữa, đó là , chưa biết nick,nhưng có lẽ gần như là "bà chị đanh ác" ... GW: Thế,HCV có nghĩ là sẽ gắn bó lâu dài với box của chúng tôi, hay sẽ trở thành một người Thanh Hoá thưch thụ không?..hoacucvang_remy : Cái đó hả?  ?hoacucvang_remy : 1 câu hỏi không fải khó ...hoacucvang_remy : nhưng hì hì ... lại là nhưng .... nhưng khó trả lời ..??#^GW: Có khó không nếu ta có một ý định, một tiêu chuẩn nào đó. À cái đó có lẽ chưa biết được, tôi cũng không dám tò mò quá làm gì, nhưng HCV có sẵn sàng, có chuẩn bị tinh thần gì để tham gia box Thanh Hoá, và trở thành một người Thanh Hoá thực thụ không?hoacucvang_remy : mình cũng đang nghĩ đây .?hoacucvang_remy : Thật ra đầu tiên mình cũng chỉ có ý ...hoacucvang_remy : ý định là theo CCT thôi !?!hoacucvang_remy : nhưng khi đã vào rồi thì đây không phải là một sự ăn theo nữa...hoacucvang_remy : mình đang tìm...hoacucvang_remy : đangn tìm một phương pháp để mọi người công nhận mình là một thành viên, một thành viên đích thực của TH.GW: Chưa biết cái đó có là sự thật không, dù sao nó cũng là cái duyên cái số. Nhưng mà chính tôi, và tất cả mọi người đều mong nó trở thanh hiện thực.Điều đó làm chúng ta gắn kết nhau hơn, hoà ái hơn, tuy vậy, chúng tôi công nhận HCV là thành viên, còn HCV muốn khẳng định thì ... hoacucvang_remy : uh`GW: Có một " chị đanh ác" đã "theo chồng bỏ cuộc chơi" về với NĐ GW: thì chính anh cũng mong có ... một người quay lại bù đắp vào chỗ đó ...GW: Ài không nói trước được kết quả... sau này sẽ biết. GW: Bây giờ anh tò mò một chút về cá nhân em nhé ...  GW: Em là một cô gái NĐ, em đã về Thanh hoá chơi chưa, anh nghĩ là rồi, em thấy thế nào? hoacucvang_remy : Em đã về Thanh Hoá rồihoacucvang_remy : 3 lần rồi đóhoacucvang_remy : tuy nhiên mới ra SS có một lần & lại gặp đúng hôm trời giông nữa chứ ( lạnh thấy mồ ) GW: Có gì khác so với Nam Định không?... À.... anh hỏi ngớ ngẩn thật, chắc chắn là khác rồi. GW: Nhưng anh chắc chắn với em một điều, rằng biển NĐ không thể sánh bằng biển Thanh Hoá. hoacucvang_remy : uh, em biếtGW: Anh đã có dịp đi biển Quất Lâm và Hải Thịnh GW: thấy nó còn hoang sơ quá, và xấu nữa.GW: Anh hỏi chút nhé, em có thích biển không,chẳng hạn có thích lao xuống biển đùa nhau với sóng, hay ngồi trên bờ biển hóng gió, ngắm trăng không .... hoacucvang_remy : Trùi ui...hoacucvang_remy : thế thì còn gì = nữahoacucvang_remy : hichichoacucvang_remy : lang mạn.... lãng mạn woá....GW: Vậy là em rất thich! hoacucvang_remy : uh`GW: cảm giác đó, nếu ở NĐ thì khó lắm GW: Về quê Thanh Hoá bọn anh ... GW: thì tìm đâu cũng thấyGW: Hỏi nữa nhé, HCV có còn phải đi học, hay chỉ phải đi làm thôi.hoacucvang_remy : chỉ đi làm thôi.GW: Anh quan tâm hơi quá một chút, có tò mò chút nữa, thu nhập khá không, đủ tiêu không?hoacucvang_remy : hì hìhoacucvang_remy : cái đó hảhoacucvang_remy : khó nói đây...hoacucvang_remy : ........GW: Có thể tiết lộ một chút không? hoacucvang_remy : mình đang... hoacucvang_remy : à quên, em đang đi làm để giả nợ mà ... hoacucvang_remy : anh hiểu chứ...GW: À, hiểu một chút. Không sao cả?... hoacucvang_remy : cảm ơnGW: Hôm 22-9 này em có đi chơi với mọi người được không?.GW: Nhân sinh nhật tháng 9 của các thành viên trong box ấy mà. GW: Theo anh biết thì CCT và chị dâu của em cũng tham gia, vậy em... ?hoacucvang_remy : may ra thì ..... cóGW: may ra thôi à, có lẽ hơi ít cơ hội.hoacucvang_remy : hi`hi`GW: Tuy anh biết, em đi làm mãi 10h30 mới về nhưng... hoacucvang_remy : Nói thế cho xạo một chúthoacucvang_remy : chứ chắc chắn là không thiếu em được đâu.GW:  Hoan nghênh em,em đi thì hôm đó sẽ có một tiết mục rất đặc biệt để chào đón em.GW: Rất nhiều người mong gặp em lắm, GW: chúng nó chỉ nghe anh nói mà rất chi là tò mò rồi.GW: Thế em có cần xe ôm đưa đoán không, có rất nhiều người sẵn sàng đó. hoacucvang_remy : mà anh nói gì vậyhoacucvang_remy : lỡ hôm gặp mặt, mọi người thất vọng về em thì sao... hoacucvang_remy : lúc đó em bắt đền đó nhéhoacucvang_remy : báo trước cho mà biết đó nhé.GW: Anh hoàn toàn chịu trách nhiệmGW: có gì em cứ đập lên đầu anh. GW: À, nói chuyện nhiều mà wên mất nhiệm vụ chính của cuộc phỏng vấn này. GW: Anh được.... giao nhiệm vụ điều tra tình trang " hôn nhân" của em! ngượng..!# hoacucvang_remy : Cái gì...GW: Tuy nói là điều tra,nhưng anh chỉ hỏi nho nhỏ một chút thôi.GW: Em có người yêu chưa! hoacucvang_remy : Người yêu áhoacucvang_remy : nhiều lắm, khó nhớ hếtGW: Anh biết, người yêu em thì rất nhiều, nhưng em, chấm chấm được ai chưa. GW: Theo như anh biết, có cả mấy anh bạn của anh trai em,từ nước ngoài vêcùng muốn gặp em, thăm em ... GW: Nhưng cũng nghe thấy ...tối thứ 7 em toàn ở nhà ...hoacucvang_remy : ................ gì cơ?GW: Anh viết thế mà em đọc không rõ sao?...hoacucvang_remy : em ở nhà ..............làm gì có?GW: Anh thấy tối thứ 7 em toàn ở nhà, nghĩa là em không giống một phần đông các cô các cậ trẻ tuổi khác GW: Tối thứ 7 là người ta có cặp có đôi, đi chơi ... hoacucvang_remy : zậy hả ?...GW: vì vậy anh hi vọng, em đang còn để " ngõ mở", chờ một ai đó ... GW: người mà ...chưa biết là ai đó hì hì  ...hoacucvang_remy : hi`hi`GW:  Em cười duyên quá. Từ chối khéo quá,chưa chịu trả lời câu hỏi của anh.hoacucvang_remy : em quên mất câu hỏi rồi.GW: Trích : " GW: Em có người yêu chưa! "hoacucvang_remy : ah`hoacucvang_remy : Chưahoacucvang_remy : được chưa?GW: Có thể coi là được, cai là thành thật đi.GW: Em đừng giận, anh đang làm việc với tư cách một phóng viênGW: Không có chuyện thiên vị tình cảm cá nhân ở đây, GW: Nên em cũng đừng nên cáu, hay suy nghĩ gì khi nghe anh hỏi câu đó.hoacucvang_remy : uh`hoacucvang_remy : nhưng chỉ tạm thời không cáu thôiGW: Anh đứng trên lập trường ...chí công vô tư mà hoacucvang_remy : Về sau này ....em không nói trước à nha ... GW: Vậy bây giờ đừng có ... GW: Khi chát với em trên quan điểm cá nhân thì  GW: thì em muốn cáu thế nào tuỳ em. Anh chịu trận nhiều rồi, nên không lấy gì làm khó chịu, hay nhụt chí trước thái độ phản ứng tức thời của mọi người đâu.GW: Bây giờ, anh có thể kết thức buổi phỏng vấn này rồi. GW: Em có nêu câu hỏi gì ngược lại không hoacucvang_remy : chỉ thế thôi sao ...?GW: Chỉ thế thôi, anh đã thu được 1 số lượng thông tin cần thiết. Anh không đi sâu hơn đâu, cái đó chắc sau này, trong chủ đề " chân dung nhân vật" thì mới... Thống kê này: GW: 1. HCV sẽ thường xuyên tham gia box Thanh Hoá2. HCV muốn có một cái cớ thực sự, một đảm bảo thực sự để trở thành " Người Thanh Hoá" 3. HCV sẽ tham gia buổi Offline gần nhất của box vào ngày  22-9.4. HCV chưa có người yêu. hoacucvang_remy : Vậy à. GW: Nếu không có câu hỏi gì ngược lại, tôi xin kết thúc ở đây. GW: Chúc HCV một buổi chiều vui vẻ.hoacucvang_remy : Cảm ơn
     
    -----------------oOo-----------------
    Được GREEN BAMBOO sửa chữa / chuyển vào 08:47 ngày 14/09/2004
  5. GREEN_BAMBOO_new

    GREEN_BAMBOO_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.944
    Đã được thích:
    0
    Xin gư?i đến các bạn cuộc pho?ng vấn nhanh cu?a THANHHOATTVNOL với Hoacucvang_remy hay Nick la? Anh_binh_minh   một tha?nh viên mới cu?a Box Thanh Hóa.
    Mọi ngươ?i đê? ý cáí kết qua? ơ? cuối nhé :
    --------------------^-------------------
    GW: bom bom bom ... GW: Xin quý cô dành một chút thời gian, cho tôi được thực hiện cuộc phỏng vấn nhéhoacucvang_remy : hichichoacucvang_remy : Biết là nên vui hay nên mừng đây nhỉ ...?GW: Tại sao lại hỏi câu đó tới hai lần vậyGW: Trong nhật ký một lầnGW: Và bây giờ nghe được một lầnhoacucvang_remy : Zậy hả ?GW: Chứ không à!hoacucvang_remy : Uh`GW: Này, tại sao HCV lại có câu hỏi đó vậyhoacucvang_remy : hi`hi`GW: Chỉ biết cười duyên như thế thôi à.GW: Xin cho bắt đầu cuộc phỏng vấn nhé.hoacucvang_remy : OkGW: Hoacucvang (HCV) có cảm giác thế nào khi tham gia diên đànThanh Hoá của chúg tôi, HCV là một người Nam Định, tại sao lại không phải là trong Forum Nam Định ...?hoacucvang_remy : hichichoacucvang_remy : Tại tui có một người ....hoacucvang_remy : Biết chứ  ?GW: Vâng, không không những biết 1 mà có lẽ là 2 đây. Đầu tiên là CCT,  một Thanh Hoá ''s Member 100%, ngoài ra còn một thành viên mới tinh nữa, đó là , chưa biết nick,nhưng có lẽ gần như là "bà chị đanh ác" ... GW: Thế,HCV có nghĩ là sẽ gắn bó lâu dài với box của chúng tôi, hay sẽ trở thành một người Thanh Hoá thưch thụ không?..hoacucvang_remy : Cái đó hả?  ?hoacucvang_remy : 1 câu hỏi không fải khó ...hoacucvang_remy : nhưng hì hì ... lại là nhưng .... nhưng khó trả lời ..??#^GW: Có khó không nếu ta có một ý định, một tiêu chuẩn nào đó. À cái đó có lẽ chưa biết được, tôi cũng không dám tò mò quá làm gì, nhưng HCV có sẵn sàng, có chuẩn bị tinh thần gì để tham gia box Thanh Hoá, và trở thành một người Thanh Hoá thực thụ không?hoacucvang_remy : mình cũng đang nghĩ đây .?hoacucvang_remy : Thật ra đầu tiên mình cũng chỉ có ý ...hoacucvang_remy : ý định là theo CCT thôi !?!hoacucvang_remy : nhưng khi đã vào rồi thì đây không phải là một sự ăn theo nữa...hoacucvang_remy : mình đang tìm...hoacucvang_remy : đangn tìm một phương pháp để mọi người công nhận mình là một thành viên, một thành viên đích thực của TH.GW: Chưa biết cái đó có là sự thật không, dù sao nó cũng là cái duyên cái số. Nhưng mà chính tôi, và tất cả mọi người đều mong nó trở thanh hiện thực.Điều đó làm chúng ta gắn kết nhau hơn, hoà ái hơn, tuy vậy, chúng tôi công nhận HCV là thành viên, còn HCV muốn khẳng định thì ... hoacucvang_remy : uh`GW: Có một " chị đanh ác" đã "theo chồng bỏ cuộc chơi" về với NĐ GW: thì chính anh cũng mong có ... một người quay lại bù đắp vào chỗ đó ...GW: Ài không nói trước được kết quả... sau này sẽ biết. GW: Bây giờ anh tò mò một chút về cá nhân em nhé ...  GW: Em là một cô gái NĐ, em đã về Thanh hoá chơi chưa, anh nghĩ là rồi, em thấy thế nào? hoacucvang_remy : Em đã về Thanh Hoá rồihoacucvang_remy : 3 lần rồi đóhoacucvang_remy : tuy nhiên mới ra SS có một lần & lại gặp đúng hôm trời giông nữa chứ ( lạnh thấy mồ ) GW: Có gì khác so với Nam Định không?... À.... anh hỏi ngớ ngẩn thật, chắc chắn là khác rồi. GW: Nhưng anh chắc chắn với em một điều, rằng biển NĐ không thể sánh bằng biển Thanh Hoá. hoacucvang_remy : uh, em biếtGW: Anh đã có dịp đi biển Quất Lâm và Hải Thịnh GW: thấy nó còn hoang sơ quá, và xấu nữa.GW: Anh hỏi chút nhé, em có thích biển không,chẳng hạn có thích lao xuống biển đùa nhau với sóng, hay ngồi trên bờ biển hóng gió, ngắm trăng không .... hoacucvang_remy : Trùi ui...hoacucvang_remy : thế thì còn gì = nữahoacucvang_remy : hichichoacucvang_remy : lang mạn.... lãng mạn woá....GW: Vậy là em rất thich! hoacucvang_remy : uh`GW: cảm giác đó, nếu ở NĐ thì khó lắm GW: Về quê Thanh Hoá bọn anh ... GW: thì tìm đâu cũng thấyGW: Hỏi nữa nhé, HCV có còn phải đi học, hay chỉ phải đi làm thôi.hoacucvang_remy : chỉ đi làm thôi.GW: Anh quan tâm hơi quá một chút, có tò mò chút nữa, thu nhập khá không, đủ tiêu không?hoacucvang_remy : hì hìhoacucvang_remy : cái đó hảhoacucvang_remy : khó nói đây...hoacucvang_remy : ........GW: Có thể tiết lộ một chút không? hoacucvang_remy : mình đang... hoacucvang_remy : à quên, em đang đi làm để giả nợ mà ... hoacucvang_remy : anh hiểu chứ...GW: À, hiểu một chút. Không sao cả?... hoacucvang_remy : cảm ơnGW: Hôm 22-9 này em có đi chơi với mọi người được không?.GW: Nhân sinh nhật tháng 9 của các thành viên trong box ấy mà. GW: Theo anh biết thì CCT và chị dâu của em cũng tham gia, vậy em... ?hoacucvang_remy : may ra thì ..... cóGW: may ra thôi à, có lẽ hơi ít cơ hội.hoacucvang_remy : hi`hi`GW: Tuy anh biết, em đi làm mãi 10h30 mới về nhưng... hoacucvang_remy : Nói thế cho xạo một chúthoacucvang_remy : chứ chắc chắn là không thiếu em được đâu.GW:  Hoan nghênh em,em đi thì hôm đó sẽ có một tiết mục rất đặc biệt để chào đón em.GW: Rất nhiều người mong gặp em lắm, GW: chúng nó chỉ nghe anh nói mà rất chi là tò mò rồi.GW: Thế em có cần xe ôm đưa đoán không, có rất nhiều người sẵn sàng đó. hoacucvang_remy : mà anh nói gì vậyhoacucvang_remy : lỡ hôm gặp mặt, mọi người thất vọng về em thì sao... hoacucvang_remy : lúc đó em bắt đền đó nhéhoacucvang_remy : báo trước cho mà biết đó nhé.GW: Anh hoàn toàn chịu trách nhiệmGW: có gì em cứ đập lên đầu anh. GW: À, nói chuyện nhiều mà wên mất nhiệm vụ chính của cuộc phỏng vấn này. GW: Anh được.... giao nhiệm vụ điều tra tình trang " hôn nhân" của em! ngượng..!# hoacucvang_remy : Cái gì...GW: Tuy nói là điều tra,nhưng anh chỉ hỏi nho nhỏ một chút thôi.GW: Em có người yêu chưa! hoacucvang_remy : Người yêu áhoacucvang_remy : nhiều lắm, khó nhớ hếtGW: Anh biết, người yêu em thì rất nhiều, nhưng em, chấm chấm được ai chưa. GW: Theo như anh biết, có cả mấy anh bạn của anh trai em,từ nước ngoài vêcùng muốn gặp em, thăm em ... GW: Nhưng cũng nghe thấy ...tối thứ 7 em toàn ở nhà ...hoacucvang_remy : ................ gì cơ?GW: Anh viết thế mà em đọc không rõ sao?...hoacucvang_remy : em ở nhà ..............làm gì có?GW: Anh thấy tối thứ 7 em toàn ở nhà, nghĩa là em không giống một phần đông các cô các cậ trẻ tuổi khác GW: Tối thứ 7 là người ta có cặp có đôi, đi chơi ... hoacucvang_remy : zậy hả ?...GW: vì vậy anh hi vọng, em đang còn để " ngõ mở", chờ một ai đó ... GW: người mà ...chưa biết là ai đó hì hì  ...hoacucvang_remy : hi`hi`GW:  Em cười duyên quá. Từ chối khéo quá,chưa chịu trả lời câu hỏi của anh.hoacucvang_remy : em quên mất câu hỏi rồi.GW: Trích : " GW: Em có người yêu chưa! "hoacucvang_remy : ah`hoacucvang_remy : Chưahoacucvang_remy : được chưa?GW: Có thể coi là được, cai là thành thật đi.GW: Em đừng giận, anh đang làm việc với tư cách một phóng viênGW: Không có chuyện thiên vị tình cảm cá nhân ở đây, GW: Nên em cũng đừng nên cáu, hay suy nghĩ gì khi nghe anh hỏi câu đó.hoacucvang_remy : uh`hoacucvang_remy : nhưng chỉ tạm thời không cáu thôiGW: Anh đứng trên lập trường ...chí công vô tư mà hoacucvang_remy : Về sau này ....em không nói trước à nha ... GW: Vậy bây giờ đừng có ... GW: Khi chát với em trên quan điểm cá nhân thì  GW: thì em muốn cáu thế nào tuỳ em. Anh chịu trận nhiều rồi, nên không lấy gì làm khó chịu, hay nhụt chí trước thái độ phản ứng tức thời của mọi người đâu.GW: Bây giờ, anh có thể kết thức buổi phỏng vấn này rồi. GW: Em có nêu câu hỏi gì ngược lại không hoacucvang_remy : chỉ thế thôi sao ...?GW: Chỉ thế thôi, anh đã thu được 1 số lượng thông tin cần thiết. Anh không đi sâu hơn đâu, cái đó chắc sau này, trong chủ đề " chân dung nhân vật" thì mới... Thống kê này: GW: 1. HCV sẽ thường xuyên tham gia box Thanh Hoá2. HCV muốn có một cái cớ thực sự, một đảm bảo thực sự để trở thành " Người Thanh Hoá" 3. HCV sẽ tham gia buổi Offline gần nhất của box vào ngày  22-9.4. HCV chưa có người yêu. hoacucvang_remy : Vậy à. GW: Nếu không có câu hỏi gì ngược lại, tôi xin kết thúc ở đây. GW: Chúc HCV một buổi chiều vui vẻ.hoacucvang_remy : Cảm ơn
     
    -----------------oOo-----------------
    Được GREEN BAMBOO sửa chữa / chuyển vào 08:47 ngày 14/09/2004
  6. caycothu

    caycothu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    Hảo lơ .Hảo lơ .... Chúc mừng cuộc phỏng vấn thành công tốt đẹp
  7. caycothu

    caycothu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    Hảo lơ .Hảo lơ .... Chúc mừng cuộc phỏng vấn thành công tốt đẹp
  8. giot_mua_trang

    giot_mua_trang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/11/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    Cái khoản này mình phải học tập mới được . Mà cũng lạ ăn nói với GMT cái lão bb này cứ bốp chát thế nào ý còn giờ thì ....... , chắc bb để quên sừng khi lên mạng ngày hôm đó
  9. giot_mua_trang

    giot_mua_trang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/11/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    Cái khoản này mình phải học tập mới được . Mà cũng lạ ăn nói với GMT cái lão bb này cứ bốp chát thế nào ý còn giờ thì ....... , chắc bb để quên sừng khi lên mạng ngày hôm đó
  10. caycothu

    caycothu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    Nhầm nhọt sang trồng trọt rùi mi ! Ko chỉ quên sừng mà còn quên luôn cả móng vuốt nữa chứ ( gõ mờ )
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này