1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THÔNG BÁO, NHẮN TIN, HỎI ĐÁP... Dịch vụ tạm gián đoạn do đường truyền nghẽn mạng...

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi vanvtb, 10/07/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. NTVT

    NTVT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2003
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Thay Mặt tất cả thành viên Box Thanh Hoá. Cho tôi được gửi lời chia buồn cùng bạn Trọng Tuấn và gia đình. Cầu chúc hương hông ông nội bạn an bình nơi cõi vĩnh hằng.
  2. trong_tuan179

    trong_tuan179 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    1.123
    Đã được thích:
    0
    Thay mặt mọi người trong gd cảm ơn tất cả các bạn
  3. trong_tuan179

    trong_tuan179 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    1.123
    Đã được thích:
    0
    Thay mặt mọi người trong gd cảm ơn tất cả các bạn
  4. caycothu

    caycothu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    CCT chia buồn cùng gđ T_Tuấn .......
  5. caycothu

    caycothu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    CCT chia buồn cùng gđ T_Tuấn .......
  6. Tasmalakan

    Tasmalakan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    Hơn 3 năm trước, ngày tôi nhận giấy báo đậu Đại học cũng là ngày ông nội tôi trút hơi thở cuối cùng.Cả cuộc đời ông chỉ mong muốn có ngày được nhìn thấy cháu đích tôn của mình được là Sinh viên, vậy mà.......Đến ngày cháu đỗ ĐH, cũng là giờ phút ông vĩnh viễn ra đi! 63 ngày sau, lại đến bà nội tôi, bà cũng không chờ được đến ngày cháu trai của bà thành đạt trong cuộc sống, bà cũng theo chân ông tôi đi về cõi vĩnh hằng.Âu cũng là quy luật sinh tồn của đời người, có sinh thì có tử.Vì vậy xin được gửi lời chia buồn đến cá nhân Trọng Tuấn và toàn thể gia đình bạn................
  7. Tasmalakan

    Tasmalakan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    Hơn 3 năm trước, ngày tôi nhận giấy báo đậu Đại học cũng là ngày ông nội tôi trút hơi thở cuối cùng.Cả cuộc đời ông chỉ mong muốn có ngày được nhìn thấy cháu đích tôn của mình được là Sinh viên, vậy mà.......Đến ngày cháu đỗ ĐH, cũng là giờ phút ông vĩnh viễn ra đi! 63 ngày sau, lại đến bà nội tôi, bà cũng không chờ được đến ngày cháu trai của bà thành đạt trong cuộc sống, bà cũng theo chân ông tôi đi về cõi vĩnh hằng.Âu cũng là quy luật sinh tồn của đời người, có sinh thì có tử.Vì vậy xin được gửi lời chia buồn đến cá nhân Trọng Tuấn và toàn thể gia đình bạn................
  8. dontmakemewait

    dontmakemewait Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Nỗi buồn ai cũng muốn vượt qua , hãy nghĩ rằng người ra đi đã làm tất cả cho chúng ta được tốt hơn.Nếu các bạn hài lòng với bản thân mình thì hãy nghĩ đến rằng THÀNH CÔNG CỦA CHÚNG TA HÔM NAY ĐƯỢC VUN ĐẮP TỪ CÁC THẾ HỆ TRƯỚC.Xin chia buồn cùng TRONGTUAN
  9. dontmakemewait

    dontmakemewait Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Nỗi buồn ai cũng muốn vượt qua , hãy nghĩ rằng người ra đi đã làm tất cả cho chúng ta được tốt hơn.Nếu các bạn hài lòng với bản thân mình thì hãy nghĩ đến rằng THÀNH CÔNG CỦA CHÚNG TA HÔM NAY ĐƯỢC VUN ĐẮP TỪ CÁC THẾ HỆ TRƯỚC.Xin chia buồn cùng TRONGTUAN
  10. ruoi_trau_th

    ruoi_trau_th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    440
    Đã được thích:
    0
    Trong đại gia đình nhà mình thì ông nội của mình thương mình nhất trong 13 người cháu. Vì thế mình là người đc gần gũi ông nhiều nhất. Khi ông gia đi, tất cả mọi người đều bất ngờ. Đối với mình thì thật sự đó là một cú sốc. Đồng cảm với TT, xin có lời chia buồn.
    Tuy nhiên, quy luật của cuộc sống đôi khi khắc nghiệt, chúng ta ko thể chống trọi đc. Dù sao thì RT cũng luôn giữ mãi những kỷ niệm về ông. Với mỗi người chúng ta, ai cũng có người thân, ai cũng phải có lúc chia xa với người thân, tuy nhiên trái tim ta luôn ấm lại khi nghĩ về người đó là đc rồi. Tặng TT bài thơ của tế hanh:
    Những ngày nghỉ học tôi hay tới
    Đón chuyến tàu đi đến những ga
    Tôi đứng bơ vơ xem tiễn biệt
    Lòng buồn đau xót nỗi chia xa
    Tôi thấy tôi thương những con tàu
    Ngàn đời ko đủ sức đi mau
    Có chi vướng víu trong hơi máy
    Mấy chiếc toa đầu nặng khổ đau

    Đầu tàu nhả khói nghe phì phì
    Bánh nghiến lăn lăn quá nặng nề
    Lâu lâu còi rúc nghe rền rã
    Lòng của người đi réo kẻ về
    Kẻ về ko nói bước vương vương
    Thương nhớ lan xa mấy dặm trường
    Lẽo đẽo tôi về theo bước họ
    Lòng buồn đau xót nỗi chia xa

    Được ruoi_trau_th sửa chữa / chuyển vào 21:38 ngày 21/12/2004
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này